1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đội tuyển việt nam và tigercup 2002

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguyenvantruongvn, 29/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Đội tuyển Việt Nam nên bịt lỗ rò phòng thủ như thế nào?

    Lê Huân thực hiện
    Hiện có hai quan điểm khá trái ngược khi đánh giá cách chơi của hàng thủ ĐT. Một bên cho rằng mải mê dâng cao tấn công nên thủng lưới là chuyện? đương nhiên, miễn sao ghi bàn thật nhiều là đủ. Bên kia phản bác: trước các tiền đạo đơn độc và đã về bên kia triền dốc như Gonzales (10-PHI) hay Sochetra (9-CAM) mà đã không đeo bám nổi, để ?oxổng? nhiều thế thì? TM Minh Quang hãy đợi đấy. Anh sẽ còn phải nhiều lần đấu tay đôi với các tiền đạo Indonesia và Myanmar?
    Theo tôi, không thể đem tuyến phòng thủ VN trong hai trận qua để mà? lo xa cho Calisto. Trước hai đối thủ yếu, ý đồ rất rõ nét trong đầu HLV trưởng này là thử nghiệm tất cả các vị trí mình có trong tay cho mục tiêu ?ođá thật? với hai đối thủ chủ chốt tranh vé vào BK. Bạn hãy nhớ lại, trong hai trận ông Calisto đã sử dụng đến 18 trong số 20 tuyển thủ (trừ TM Thế Anh và TV Trung Tuấn) cho phương án duy nhất: gây sức ép, ghi bàn. Chỉ có 4 tuyển thủ ở hàng phòng ngự (TM Minh Quang, 2 trung vệ Quốc Trung, Huy Hoàng và Minh Phương) là được thi đấu trọn vẹn thời gian. Một mũi tên đạt hai đích: thử sức cho hàng thủ và hiểu thêm cầu thủ nào thích hợp trên hàng tấn công. Không phải tự nhiên mà cả 4 tiền đạo đều được tung vào sân. Đầu tiên là cặp già jeu nhất Huỳnh Đức - Hồng Sơn; kế đến Huỳnh Đức - Văn Quyến và sau cùng là phương án dự bị: Hồng Sơn - Phương Nam. Hàng tiền vệ cũng vậy, ngoài trường hợp bất khả kháng (chấn thương gân Achilles của Văn Sỹ và chấn thương tái phát nhẹ của Đức Thắng), các vị trí trên sân cũng luôn có hoán đổi và được vào thử sức đầy đủ: Tài Em, Quang Hà, Xuân Thành, Trường Giang, Quang Trường. Nhưng có vẻ như Xuân Thành - một trong hai phát hiện gây bất ngờ với giới chuyên môn (cùng Trường Giang) của chính ông Calisto - là được thử nghiệm nhiều nhất. Tiền đạo dự bị của đội bóng vừa xuống hạng (CAHP) vào sân từ ghế dự bị trận gặp Campuchia (rồi được chơi hết 90 phút trận gặp Philippines) lúc được chơi cao như tiền đạo cánh trái, khi trở về với vị trí tiền vệ trái, rồi lùi xuống hỗ trợ như một hậu vệ cánh trái.
    Hãy quay trở lại với hàng thủ. Trong bóng đá hiện đại, hàng thủ không phải chỉ có các hậu vệ và thủ môn. Trước mỗi đối thủ, HLV thường chọn ra một cách phòng thủ không giống nhau. Trước hai đối thủ yếu, áp dụng lối chơi pressing toàn sân với hàng hậu vệ dâng cao bẫy việt vị thì vai trò tranh bóng ?obước một? của các tiền vệ và tiền đạo là cực kỳ quan trọng, bởi nếu lười tranh cướp, để cho đối phương chuyền bóng chính xác vào các khoảng trống lớn sau lưng 3 trung vệ luôn dâng cao (những người thực sự có trách nhiệm thủ) thì quả là khó cho các cuộc đấu sức tay đôi. Tiền đạo bạn rõ ràng có lợi hơn trung vệ khi ở thế đối mặt với khung thành, lại xuất phát trước. Xét trên phương diện này, Quang Hà hay hơn Văn Sỹ nhờ lối chơi xông xáo và chịu ?ocày?, tranh cướp bóng không mệt mỏi, cho dù khả năng chuyền bóng sang cánh trái và nhất là cú sút phạt của anh chưa thể sánh bằng. Vậy thì ngoài chuyện 3 trung vệ bám người dở để cho đối phương có cơ hội sút cầu môn, cũng cần phải xem kỹ khả năng bắt ?obước một? của các TV và TĐ.
    Không thể phủ nhận rằng so với ở giải trong nước, Như Thuần, Quốc Trung (và phần nào cả Huy Hoàng) bắt người không được hay (do chủ quan chăng? Không đúng, bởi hiệp 1 đã để xổng 2-3 tình huống thì phải cảnh giác chứ). Hai lão tướng Sochetra và Gonzales chí ít có 2-3 lần thoát được sự bám đuổi của các tuyển thủ trẻ hơn họ về tuổi đời, hơn về sức rướn và tốc độ. Lo ngại là ở chỗ đó. Nhưng trong trận đấu với chủ nhà hôm nay, chắc chắn tuyển VN không thể chỉ có ba trung vệ chuyên trách phòng ngự. Minh Phương và Đức Thắng sẽ có mặt trên phần sân nhà nhiều hơn; các tiền vệ cũng sẽ lùi hơn cho một tuyến phòng thủ có chiều sâu; sự bám người của hai trung vệ dập (nhiều khả năng vẫn là Huy Hoàng và Như Thuần) chắc chắn phải ?ođỉa? hơn, kỹ hơn. Vậy thì hay dở thế nào hãy chờ xem.
    [​IMG]
  2. paolo_vn

    paolo_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, Việt Nam gặp Indonesia tại ?onúi lửa? Senayan
    Một mất một còn !
    Hữu Bình - Phan An thực hiện
    Lúc 23g ngày 19/12, LĐBĐ Indonesia (PSSI) triệu tập cuộc họp khẩn cấp do phong độ thiếu thuyết phục của đội chủ nhà và cùng bàn về tương lai của HLV Kolev. Một số ý kiến đề nghị sa thải ông Kolev trước trận gặp VN. Nhưng sau khi cân nhắc, PSSI đã quyết định dành cho Kolev thêm cơ hội. Rõ ràng PSSI đã sẵn sàng làm tất cả để đội nhà có thể lọt vào vòng BK.
    Do vậy, chắc chắn tối nay ?onúi lửa? Senayan sẽ phun trào dữ dội. Một thành viên BTC dự đoán trận này sẽ có không dưới 5 vạn khán giả chủ nhà tới cổ vũ cho ĐT Indonesia. Tuy nhiên, đội chủ nhà khó có thể giành được thắng lợi.
    Xem Indonesia thi đấu 2 trận đầu tiên, đã có thể nhận ra một điểm yếu căn bản trong lối chơi của họ: thiếu một thủ lĩnh cầm trịch nhịp độ của trận đấu. Ở hàng phòng ngự, sự vắng mặt của Tecuari (4) cũng sẽ khiến hàng tứ vệ trong đội hình 4-4-2 thiếu một trung vệ dày dạn kinh nghiệm, vừa có khả năng bọc lót hiệu quả, vừa có thể kèm người một cách rất khó chịu. Và đấy chính là những điểm yếu giúp ĐTVN với 3 mũi tấn công ở phía trên có thể khai thác.
    Chiều qua, HLV Calisto đã dành thời gian cùng ngồi trò chuyện với các học trò bên rìa sân tập của LĐ Bắn cung Jakarta. Ông phân tích tình thế hiện tại của cả 2 đội và nhẹ nhàng khuyên bảo: ?oHãy xem trận đấu ngày mai (tức hôm nay, 21/12) cũng bình thường như mọi trận đấu khác mà thôi, không có gì đáng để hồi hộp tới mức căng thẳng. Hãy cứ tự tin!?. Trước đó, tối hôm gặp Philippines, HLV Calisto cũng đã gặp riêng Quốc Trung và Huy Hoàng để cùng 2 cầu thủ này phân tích lại những lỗi lầm không đáng có trong triển khai phòng ngự.
    Cho tới chiều tối qua, BHL vẫn còn lưỡng lự trong việc chọn người cùng Huy Hoàng lập thành cặp trung vệ dập. Như Thuần chưa chứng tỏ phong độ tốt trong trận gặp Philippines, Hùng Dũng đã bị 1 thẻ vàng, còn Lương Trung Tuấn chưa có cơ hội vào sân kể từ đầu giải. Một tin vui trước trận đấu: sau Trường Giang, tới lượt hậu vệ trái Đức Thắng đã hoàn toàn bình phục chấn thương và có thể ra sân trong trận đấu tối nay.
    Hôm qua, khi phân tích trận đấu này, GĐKT R.Willfeld nhấn mạnh: ?oChúng ta cần thật bình tĩnh, tự tin và tập trung thật sự vào trận đấu. Indonesia có các tiền đạo khá giỏi như Bambang, Gendut hay Arif, do vậy điều cần thiết trước tiên là đội cần chơi chắc chắn hơn trong phòng ngự. Chỉ cần các cầu thủ Indonesia tỏ ra nóng vội là tất yếu họ sơ suất và tạo thuận lợi cho các chân sút của chúng ta?.
    Vâng. Cũng như ông R.Willfeld, chúng ta hãy cùng chúc cho các cầu thủ vào cuộc thật bình tĩnh và tự tin để vượt qua sức ép từ nhiều phía, trong đó không loại trừ sự can thiệp thô bạo của trọng tài.
    ĐỘI HÌNH CHIẾN THUẬT DỰ KIẾN
    Huỳnh Đức
    Hồng Sơn Trường Giang
    Đức Thắng Tài Em Quang Hà Minh Phương
    Huy Hoàng Hùng Dũng
    Quốc Trung
    Minh Quang
    LỊCH SỬ NHỮNG LẦN SO TÀI GIỮA VIỆT NAM - INDONESIA Ở CÁC GIẢI CHÍNH THỨC: INDONESIA DẪN 6-4
    - SEA Games 1991: Vòng bảng: Việt Nam - Indonesia: 0-1
    - SEA Games 1993: Vòng bảng: Việt Nam - Indonesia: 0-1
    - World Cup 1994: Vòng loại: Việt Nam - Indonesia: 1-0 và 1-2
    - SEA Games 1995: Vòng bảng: Việt Nam - Indonesia: 1-0
    - Tiger Cup 1996: Vòng bảng: Việt Nam - Indonesia: 1-1
    Tranh hạng ba: Việt Nam - Indonesia: 3-2
    - SEA Games 1997: Vòng bảng: Việt Nam - Indonesia: 2-2
    - Dunhill Cup 1997: Vòng bảng: Việt Nam - Indonesia: 0-1
    - SEA Games 1999: Tranh hạng ba: Việt Nam - Indonesia: 1-0
    - Tiger Cup 2000: Bán kết: Việt Nam - Indonesia: 2-3
    - SEA Games 2001: Vòng bảng: Việt Nam - Indonesia: 0-1
    PHÁT BIỂU CỦA 2 HLV TRƯỚC TRẬN ĐẤU
    ? Henrique Calisto: ?oIndonesia là một đội mạnh và có lợi thế được chơi dưới sự ủng hộ của... 100.000 người trên sân Senayan. Đây là một trận đấu vô cùng quan trọng với cả hai, càng quan trọng hơn đối với Indonesia, bởi cửa vào bán kết của Việt Nam đang rộng hơn. Tôi mong đây sẽ là một trận đấu ?omở? (open game) và có chất lượng chuyên môn cao. Mục tiêu của chúng tôi tất nhiên là một chiến thắng, nhưng ngay cả tỷ số hòa cũng là một kết quả không tệ?.
    ? Ivan Kolev: ?oHợp đồng của tôi với PSSI (LĐBĐ Indonesia) có thời hạn 1 năm, trong khi tôi mới làm việc được 4 tháng và tôi muốn giúp ĐT giành thắng lợi sau cùng tại Tiger Cup lần này. Tôi không quan tâm rằng mình có bị sa thải trước thời hạn hay không, dù tôi cũng như các cầu thủ đang ở dưới áp lực tâm lý rất nặng nề. Trước trận gặp VN, tinh thần thi đấu của toàn đội chính là điều tôi đang lo ngại nhất. Một lý do khác dẫn tới Indonesia chưa thật thành công trong 2 trận đấu đầu tiên là một số cầu thủ trụ cột chơi không đúng phong độ. Tôi xin lấy ví dụ về tiền vệ Elie Aiboy (số 8), anh ta rất có tài, nhưng không hiểu sao tới khi vào cuộc Aiboy mới thể hiện được phân nửa khả năng của mình. Việt Nam là một đội mạnh, nhưng vấn đề ở đây là các cầu thủ của chúng tôi có tự tin hơn không mới là điều quan trọng nhất. Cho tới giờ phút này, Indonesia không còn lựa chọn khác ngoài một trận thắng!
    BA ĐIỂM NÓNG ĐÁNG CHÚ Ý
    HUY HOÀNG (3) - BAMBANG PAMUNGKAS (20)
    Rất trẻ tuổi đời: Hoàng 21 tuổi, còn Bambang vừa bước sang tuổi 22 tròn 6 tháng, nhưng cả 2 đã là trụ cột gần như không thể thay thế trong đội hình chính, kể từ đầu giải.
    Trong trận gặp Myanmar, Bambang không thể phát huy vũ khí nguy hiểm của anh - những cú sút xa - là do bị đội trưởng Soe Myat Min (4) và 2 trung vệ của đối phương đeo theo gần như suốt trận. Mỗi khi có bóng, Bambang thường tung cú dứt điểm rất nhanh, gần như không phải mất thời gian chỉnh bóng. Có thể so sánh sự lợi hại của Bambang với Hok Sochetra - cầu thủ từng 2 lần chọc thủng lưới Indonesia và 1 lần tận dụng triệt để sự thiếu tập trung của hàng thủ VN để tung ra quả sút xa tuyệt đẹp, đưa bóng vào lưới Minh Quang. Gần như chắc chắn Huy Hoàng sẽ được phân công để mắt tới Bambang. Đây hẳn sẽ là cuộc đấu tay đôi thú vị, bởi Hoàng đã từng thành công trong nhiệm vụ vô hiệu hoá Kiatisak của Thái Lan.
    QUANG HÀ (14) - E. AIBOY (8)
    Thi đấu khá xuất sắc trong màu áo CLB Semen Padang, E.Aiboy được xem là một tài năng mới nổi lên trong làng bóng Indonesia chừng 2 năm trở lại đây. Cầu thủ này có kỹ thuật tốt, tốc độ và khả năng dứt điểm nguy hiểm trong những tình huống đột phá từ tuyến 2. Tuy nhiên, nói như HLV Kolev, không hiểu vì sao Aiboy lại tỏ ra khá nặng nề và chỉ mới thể hiện hơn nửa khả năng của mình trong 2 trận vừa qua.
    Ngoài việc chuyền bóng chính xác, cặp tiền vệ phòng ngự Quang Hà - Tài Em sẽ phải lưu ý đến Aiboy, bởi nếu chơi đúng sức, anh ta có thể trở thành ngòi nổ nguy hiểm ở khu trung tuyến của đối phương.
    HUỲNH ĐỨC (10) - FIRMANSYAH (6)
    Gần như chắc chắn trung vệ 22 tuổi Firmansyah (6) sẽ thay thế ?osát thủ? Tecuari (4) để đảm nhiệm 1 trong 2 vị trí trung vệ dập và ?osăn sóc? tận tình mũi nhọn Huỳnh Đức. Nhưng cũng có thể nhờ đó mà các mũi tấn công khác như Trường Giang và Hồng Sơn có được khoảng trống để đưa bóng vào lưới đối phương.
    CÁC CẦU THỦ NÓI GÌ TRƯỚC TRẬN ĐẤU?
    Lê Huỳnh Đức: Toàn đội đã sẵn sàng ?ođòi nợ?
    Tinh thần của anh em hiện rất tốt, tất cả đều nóng lòng được bước vào trận đấu quyết liệt này. Indonesia đã 2 lần liên tiếp thắng ĐTVN tại đấu trường Tiger Cup 2000 và SEA Games 21, bởi vậy đây sẽ là một cơ hội để chúng ta ?ođòi nợ?. Một trận đấu thật sự khó khăn đối với cả 2 đội, trong đó đội chủ nhà sẽ được sự cổ vũ của hàng vạn khán giả. Nhưng chúng tôi sẽ chơi với tất cả khả năng của mình.
    Huỳnh Hồng Sơn: Tôi rất tự tin !
    Tôi cho rằng hàng thủ của Indonesia không thật chắc chắn. Nhiều người cho rằng việc Indonesia vắng trung vệ Tecuari (4) là một điều đáng mừng cho các tiền đạo VN, nhưng tôi nghĩ rằng ngay cả khi anh ta có mặt ở trên sân thì cũng không đáng ngại. Bởi ngoài lối đá ?orát?, Tecuari khá chậm chạp. Mẫu hậu vệ như vậy không phải là trở ngại lớn đối với các tiền đạo có tốc độ cao và di chuyển nhiều như Sơn. Tôi rất tự tin và sẽ cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo Tổ quốc.
    Triệu Quang Hà: Tôi luôn có ?oduyên? khi gặp Indonesia
    Sở dĩ tôi thi đấu không thật tốt trong trận gặp Philippines, đặc biệt là trong hiệp 1, là vì sau chấn thương gót chân tại Sri Lanka, tôi chưa có cơ hội được ra sân trong đội hình chính thức, dẫn tới cảm giác bóng và xử lý tình huống chưa thật tốt. Sau trận đấu, BHL nhận xét rằng tôi có một số đường chuyền sai địa chỉ, nhưng ý đồ chiến thuật thì vẫn thực hiện đúng. Mọi thứ đã qua và tôi tin rằng mình sẽ chơi tốt hơn nhiều trong trận gặp Indonesia. Với một đối thủ mạnh như Indonesia, vai trò của tôi và Tài Em càng quan trọng hơn bởi đó chính là chìa khóa ở khu vực trung tuyến: phòng ngự từ tuyến 2, thu hồi bóng và phát triển tấn công càng nhanh càng tốt.
    Cũng cần nói thêm rằng trong những lần gặp Indonesia trước đây, tôi luôn có ?oduyên? khi thực hiện được những đường chuyền quyết định cho đồng đội ghi bàn. Tại SEA Games 1997, tôi thực hiện quả phạt góc cho anh Sỹ Hùng kết thúc. Còn tại Tiger Cup 2000, tôi chuyền bóng cho anh Công Tuyền ghi bàn cân bằng tỷ số 2-2. Bởi vậy, tôi cảm thấy rất hưng phấn và hoàn toàn tự tin trước trận đánh này.
    Phạm Hùng Dũng: Tôi sẽ khóa chặt chân sút đối phương
    Nếu được vào sân, tôi sẽ cố gắng hết khả năng để cùng hàng phòng ngự khóa chặt các chân sút Indonesia. Chỉ cần vô hiệu hóa được hai tiền đạo nguy hiểm nhất của họ là Bambang và Gendut, thì sức tấn công của Indonesia sẽ không còn đáng ngại nữa. Trong 2 trận vừa qua, hàng thủ VN có một số sai sót không đáng có. Tất cả đều bắt nguồn từ tâm lý chơi với đối thủ yếu hơn, anh em không tập trung 100%.

    Paolo
  3. Reporter

    Reporter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    5.148
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam ?" Indonesia: Số phận trong tầm tay
    Reporter - TTVNonline
    Sau rất nhiều chờ đợi, cuối cùng trận đấu mang tính then chốt ở bảng A giữa Việt Nam ?" Indonesia cũng sắp sửa diễn ra. Việt Nam bước vào trận đấu với nỗi bất ổn ở nửa sau đội hình, còn chủ nhà Indonesia đang loay hoay trong nỗi hoang mang về trình độ đích thực của mình.
    1.Cửa khó cho Indonesia.
    Hoà Myama không tỷ số và cuộc lội ngược dòng đắng miệng trước Campuchia (4-2) là hình ảnh hoàn toàn trái ngược đối với một ứng cử viên vô địch như Indonesia. Những lời tuyên bố lên tận mây xanh của ông Kolev trước giải càng khiến Indonesia hổ thẹn. Kém điểm số và gần như chắc chắn thua về tất cả các chỉ số phụ, hiện Indonesia không còn cửa lùi. Nếu thua, họ sẽ chính thức nói lời từ giã Tiger cup. Một tỷ số hoà cũng không thể khiến chủ nhà yên tâm bởi số phận của họ sẽ phụ thuộc vào kết quả trận đấu giữa VN và Myama, một trận đấu mà nhiều khả năng hai đội sẽ chơi giữ sức vì một kết quả đều sẽ có lợi nhất cho cả hai. Khán giả và giới truyền thông chắc chắn sẽ là một áp lực khủng khiếp lên tinh thần thi đấu của đội chủ nhà. Nếu bị Việt Nam dẫn trước, rất có thể Indonesia sẽ vỡ trận.
    Việc vắng mặt hầu hết các trụ cột ở hàng tiền vệ như Bima Sakti, Nawawi khiến hàng tiền vệ của Indonesia không có gì nổi bật. Các cầu thủ chạy cánh Aiboy (từng thi đấu rất ấn tượng trong giải vô địch Indonesia) hay Supriono đá đơn giản và chủ yếu dựa vào tốc độ, sẽ không phải là khó khăn lớn với Đức Thắng, Minh Phương hay Quang Hà (Quang Hà thường đá rất thành công khi đảm nhiệm vai trò phòng ngự cánh phải). Cặp tiền vệ trung tâm Indonesia chơi khá vững chắc nhưng không tỏ ra nguy hiểm trong các pha phát động tấn công và cũng như cặp tiền vệ trung tâm của Việt Nam, bộ đôi này không tìm được tiếng nói chung với hàng hậu vệ trong những trường hợp đối phương có kỹ thuật cao cầm bóng tấn công vỗ mặt - mà đây lại là một trong những bài tủ mà ông thầy người Bồ Đào Nha luyện đi luyện lại cho các cầu thủ Việt Nam.
    2. Việt Nam: Từ hoà đến thắng
    Không có lý do gì để Việt Nam tìm kiếm chỉ 1 điểm trong trận đấu này. Tuy đang thảnh thơi về điểm số nhưng nếu lơi chân trước một Indonesia đang cùng đường thì đây sẽ thực sự là thảm hoạ với đội quân của ông Calisto. Việt Nam sẽ buộc phải thắng Myanma trong lượt đấu cuối. Một điều hoàn toàn không đơn giản bởi Myanma đã trình diễn một lối chơi thuyết phục nhất bảng A và rõ ràng với thực lực hiện nay họ không hề thua kém trình độ tuyển Việt Nam, nếu không nói là còn nhỉnh hơn về sự gắn bó và tinh thần đồng đội. Do vậy, Việt Nam cần giải quyết tình thế ngay trong trận gặp chủ nhà chiều nay để tránh bị dồn vào cửa khó.
    Cả hai đội đều có hàng tấn công khá mạnh và hàng thủ loạc choạc. Tiền đạo trẻ Bambang đã lập hattrick còn Gendut Christawan, một trong những trung phong xuất sắc nhất Đông Nam Á đang bị ông Kolev đày ải trên ghế dự bị, thì vẫn còn ám ảnh Minh Quang từ 2 bàn thắng trong trận bán kết Tiger Cup 2000 (Indonesia thắng 2-0). Trước sức ép của dư luận, ông Kolev đã phải lên kế hoạch đưa cầu thủ tóc dài có tốc độ tên lửa này vào đội hình chính thức và đây là bất lợi không nhỏ đối với các trung vệ mơ ngủ của Việt Nam. Nhưng hiện nay, Việt Nam với 13 bàn thắng / 2 trận (so với 4 của Indonesia) đang là đội sở hữu hàng công mạnh nhất giải. Với 6 cầu thủ có thiên hướng tấn công, chắc chắn Việt Nam sẽ tính nước chơi một thế trận tấn công toàn diện và tổng lực dồn ép đội chủ nhà ngay từ đầu. Ghi bàn thắng trước không phải nhiệm vụ quá khó đối với Huỳnh Đức, Hồng Sơn hay Trường Giang bởi trong tình thế buộc phải thắng hiện nay, Indonesia cũng không còn sự lựa chọn nào khác là dâng cao đội hình trước hòng sống mái với Việt Nam. Sẽ có rất nhiều khoảng trống cho các tiền đạo của cả hai bên khai thác. Gót chân Achille của Việt Nam sẽ lộ ra khi Bambang và Gendut phản công thần tốc, còn sự luống cuống giữa hai tuyến phòng thủ của Indonesia là cơ hội tốt để các cầu thủ tấn công có kỹ thuật cao của Việt Nam tìm kiếm bàn thắng.
    Trận đấu sẽ diễn ra sôi động và có tỷ số cao. Hai đội có trình độ tương đương nhưng Việt Nam có lợi thế về điểm số và chỉ số phụ, nhỉnh hơn về kỹ thuật và có nhiều sự lựa chọn trong phương án thi đấu còn Indonesia ngoài quyết tâm của kẻ bị dồn đến chân tường còn phải kể đến lợi thế khán giả nhà và ? trọng tài. Dự đoán Việt Nam hoà hoặc thắng 3-2.
    ***​
    Tin thêm. Cơn động đất mang tên Malaysia đã làm nổ tung sân vận động quốc gia Singapore khi họ đánh bại hoàn toàn Thái Lan, đội bóng được mệnh danh là số 1 Đông Nam Á với tỷ số choáng váng 3-1. Cuộc lật đổ ngoạn mục này rất có thể sẽ bắt đầu cho một trang sử mới của bóng đá khu vực.
    * Chiều nay chúng tôi sẽ cập nhật thông tin về đội tuyển 10?T trước giờ bóng lăn.
    * Vào 18?T30, mạng TTVNonline sẽ tiếp tục chương trình tường thuật và bình luận trực tiếp TigerCup, trận đấu Việt Nam ?" Indonesia. Mời các bạn cùng xem các hình ảnh mới nhất và tham gia bình luận trận đấu tại Livescore và Box Tiger Cup của diễn đàn TTVNonline.


    Được reporter sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 21/12/2002
  4. Casio

    Casio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hì, nghe mà thấy căng quá. Nếu VN mà vào được vòng tiếp thì không biết phải mong được gặp anh nào bây giờ: Thái hay Malaysia?
    if you want to vote me, please vote 1 only
  5. Admin

    Admin <center><font color="red"><b>Chúa tể hắc ám</b></f

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật và bình luận trực tiếp Việt Nam - Indonexia

    Việt Nam ?" Indonesia: Số phận trong tầm tay

    Reporter - TTVNonline

    Sau rất nhiều chờ đợi, cuối cùng trận đấu mang tính then chốt ở bảng A giữa Việt Nam ?" Indonesia cũng sắp sửa diễn ra. Việt Nam bước vào trận đấu với nỗi bất ổn ở nửa sau đội hình, còn chủ nhà Indonesia đang loay hoay trong nỗi hoang mang về trình độ đích thực của mình.

    1.Cửa khó cho Indonesia.

    Hoà Myama không tỷ số và cuộc lội ngược dòng đắng miệng trước Campuchia (4-2) là hình ảnh hoàn toàn trái ngược đối với một ứng cử viên vô địch như Indonesia. Những lời tuyên bố lên tận mây xanh của ông Kolev trước giải càng khiến Indonesia hổ thẹn. Kém điểm số và gần như chắc chắn thua về tất cả các chỉ số phụ, hiện Indonesia không còn cửa lùi. Nếu thua, họ sẽ chính thức nói lời từ giã Tiger cup. Một tỷ số hoà cũng không thể khiến chủ nhà yên tâm bởi số phận của họ sẽ phụ thuộc vào kết quả trận đấu giữa VN và Myama, một trận đấu mà nhiều khả năng hai đội sẽ chơi giữ sức vì một kết quả đều sẽ có lợi nhất cho cả hai. Khán giả và giới truyền thông chắc chắn sẽ là một áp lực khủng khiếp lên tinh thần thi đấu của đội chủ nhà. Nếu bị Việt Nam dẫn trước, rất có thể Indonesia sẽ vỡ trận.

    Việc vắng mặt hầu hết các trụ cột ở hàng tiền vệ như Bima Sakti, Nawawi khiến hàng tiền vệ của Indonesia không có gì nổi bật. Các cầu thủ chạy cánh Aiboy (từng thi đấu rất ấn tượng trong giải vô địch Indonesia) hay Supriono đá đơn giản và chủ yếu dựa vào tốc độ, sẽ không phải là khó khăn lớn với Đức Thắng, Minh Phương hay Quang Hà (Quang Hà thường đá rất thành công khi đảm nhiệm vai trò phòng ngự cánh phải). Cặp tiền vệ trung tâm Indonesia chơi khá vững chắc nhưng không tỏ ra nguy hiểm trong các pha phát động tấn công và cũng như cặp tiền vệ trung tâm của Việt Nam, bộ đôi này không tìm được tiếng nói chung với hàng hậu vệ trong những trường hợp đối phương có kỹ thuật cao cầm bóng tấn công vỗ mặt - mà đây lại là một trong những bài tủ mà ông thầy người Bồ Đào Nha luyện đi luyện lại cho các cầu thủ Việt Nam.

    2. Việt Nam: Từ hoà đến thắng

    Không có lý do gì để Việt Nam tìm kiếm chỉ 1 điểm trong trận đấu này. Tuy đang thảnh thơi về điểm số nhưng nếu lơi chân trước một Indonesia đang cùng đường thì đây sẽ thực sự là thảm hoạ với đội quân của ông Calisto. Việt Nam sẽ buộc phải thắng Myanma trong lượt đấu cuối. Một điều hoàn toàn không đơn giản bởi Myanma đã trình diễn một lối chơi thuyết phục nhất bảng A và rõ ràng với thực lực hiện nay họ không hề thua kém trình độ tuyển Việt Nam, nếu không nói là còn nhỉnh hơn về sự gắn bó và tinh thần đồng đội. Do vậy, Việt Nam cần giải quyết tình thế ngay trong trận gặp chủ nhà chiều nay để tránh bị dồn vào cửa khó.

    Cả hai đội đều có hàng tấn công khá mạnh và hàng thủ loạc choạc. Tiền đạo trẻ Bambang đã lập hattrick còn Gendut Christawan, một trong những trung phong xuất sắc nhất Đông Nam Á đang bị ông Kolev đày ải trên ghế dự bị, thì vẫn còn ám ảnh Minh Quang từ 2 bàn thắng trong trận bán kết Tiger Cup 2000 (Indonesia thắng 2-0). Trước sức ép của dư luận, ông Kolev đã phải lên kế hoạch đưa cầu thủ tóc dài có tốc độ tên lửa này vào đội hình chính thức và đây là bất lợi không nhỏ đối với các trung vệ mơ ngủ của Việt Nam. Nhưng hiện nay, Việt Nam với 13 bàn thắng / 2 trận (so với 4 của Indonesia) đang là đội sở hữu hàng công mạnh nhất giải. Với 6 cầu thủ có thiên hướng tấn công, chắc chắn Việt Nam sẽ tính nước chơi một thế trận tấn công toàn diện và tổng lực dồn ép đội chủ nhà ngay từ đầu. Ghi bàn thắng trước không phải nhiệm vụ quá khó đối với Huỳnh Đức, Hồng Sơn hay Trường Giang bởi trong tình thế buộc phải thắng hiện nay, Indonesia cũng không còn sự lựa chọn nào khác là dâng cao đội hình trước hòng sống mái với Việt Nam. Sẽ có rất nhiều khoảng trống cho các tiền đạo của cả hai bên khai thác. Gót chân Achille của Việt Nam sẽ lộ ra khi Bambang và Gendut phản công thần tốc, còn sự luống cuống giữa hai tuyến phòng thủ của Indonesia là cơ hội tốt để các cầu thủ tấn công có kỹ thuật cao của Việt Nam tìm kiếm bàn thắng.

    Trận đấu sẽ diễn ra sôi động và có tỷ số cao. Hai đội có trình độ tương đương nhưng Việt Nam có lợi thế về điểm số và chỉ số phụ, nhỉnh hơn về kỹ thuật và có nhiều sự lựa chọn trong phương án thi đấu còn Indonesia ngoài quyết tâm của kẻ bị dồn đến chân tường còn phải kể đến lợi thế khán giả nhà và ? trọng tài. Dự đoán Việt Nam hoà hoặc thắng 3-2.

    ***​

    Tin thêm. Cơn động đất mang tên Malaysia đã làm nổ tung sân vận động quốc gia Singapore khi họ đánh bại hoàn toàn Thái Lan, đội bóng được mệnh danh là số 1 Đông Nam Á với tỷ số choáng váng 3-1. Cuộc lật đổ ngoạn mục này rất có thể sẽ bắt đầu cho một trang sử mới của bóng đá khu vực.

    * Chiều nay chúng tôi sẽ cập nhật thông tin về đội tuyển 10?T trước giờ bóng lăn.

    * Vào 18?T30, mạng TTVNonline sẽ tiếp tục chương trình tường thuật và bình luận trực tiếp TigerCup, trận đấu Việt Nam ?" Indonesia. Mời các bạn cùng xem các hình ảnh mới nhất và tham gia bình luận trận đấu tại Livescore và Box Tiger Cup của diễn đàn TTVNonline.

    TTVNOnline, Tiến lên!
  6. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    em chả biết các anh thích tương thuật kiểu gì nhưng làm ơn đừng có cho các trang tường thuật trực tiếp hiên ra liên tuc + dài dòng như thế
    Có thể lúc mới vào hiện ra ........ai quan tâm thì xem
    Ai không quan tâm ............người ta làm việc khác thì đừng để phải kéo hết cả trang màn hình để hết cái thông báo tường thut trực tiếp mới đọc được nội dung quan tâm
    [​IMG]
  7. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy bác Admin ạ, với lại những lần trước bận nên tôi ko xem trực tiếp được, không biết góp ý sau có hữu ích không:
    - Thông tin trực tiếp nên cập nhật theo từng phút một (cái này khác với chuyện trang Web tự động cập nhật sau 30 giây nha!).
    - Trình bày theo kiểu Last on Top, tức là phút sau thì được trình bày ở trên cùng trang Web.
    Chúc các bác vui vẻ và VN chiến thắng!
    Best regards,
    Harry Kism
  8. youbreak_myheart2002

    youbreak_myheart2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chắc chắn là đội tuyển Indonnesia sẽ thua Việt Nam là chắc chắn rồi, tôi thấy đội Indonesia năm nay thi đấu không thành công, kém lắm, chắc chắn la thua đội Việt Nam của chúng ta rồi, các bạn hãy chờ xem thi biết nhé, tôi nói không có sai đâu. Hôm nay Việt Nam sẽ chiến thắng. Có thể tỉ số là 2-1
  9. metanty

    metanty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi la` nguời chuyên đánh sin cô vậy tui giúp cho bác nao` co mâu' thì theo tui với tỷ số là 3_2 nguyên vê` việt nam
    tolove
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Tỷ số sẽ không cao như thế được. Thế giằng co sẽ xảy ra, trận đấu sẽ không hấp dẫn lắm vì tính chất quan trọng của nó làm cho cả hai đội đều thận trọng !
    Nều mà đóan tôi đóan tỷ số là 2 - 1 nghiêng về Việt Nam, Nguyễn Văn Quyến sẽ ghi một bàn thắng trong trận này.

    that's why


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này