1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đội tuyển việt nam và tigercup 2002

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguyenvantruongvn, 29/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Vài hình ảnh trong trận đấu:
    Đức Thắng đã bị đau
    Quá nguy hiểm, hoan hô Minh Quang
    Thất vọng
    Phương Nam ơi,chút nữa thành bàn thắng thứ ba
    Indonexia chơi quá xấu....
    Hoan hô Minh Quang
    Thật tiếc cho chúng ta 2-2
    ăn vạ đã phải ra sân hoan hô trọng tài
    ATC
  2. tuantran

    tuantran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Kết quả hoà này cũng được đấy chứ tuy rằng thắng thì vẫn hơn. Cả đội VN và Myanma hiện nay đều có hiệu số bàn thắng bàn thua là +10 trong khi Indo là +2, thế nên trong trận cuối VN và Myanma chỉ cần hoà và đá như đi dạo giống trận Thái Lan và Indo ở Tyger 98 tại VN đó, vì đội Indonesia khó mà thắng được Philippin tới hơn 8 bàn cách biệt . Tui nghĩ ông Calisto và HLV đội Myanma không đến nỗi quá stupid để mà dốc hết sức vào trận cuối cho đội Indo hưởng lợi. Mọi người thấy đúng không?
  3. Reporter

    Reporter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    5.148
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam - Indonesia: 2-2. Trận cầu rực lửa
    Trong một trận đấu rực lửa trước 65.000 khán giả Indonesia, Việt nam đã chơi một trận vô cùng xuất sắc khi buộc chủ nhà chia điểm ngay trên thánh địa Seneyan.Trận đấu hay nhất kể từ đầu giải.
    Indonesia đánh mất chiến thắng trong hiệp 1
    Indonesia là đội khống chế bóng nhiều hơn, tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn và lẽ ra đã có thể giải quyết trận đấu trong hiệp 1. Nhưng trong một tối xuất thần, Minh Quang đã khiến các tiền đạo chủ nhà rời sân trong cay đắng. Dẫn bàn trước từ rất sớm (phút 15), các cầu thủ Indonesia hoàn toàn thoải mái về tâm lý đã chơi cực kỳ hưng phấn trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của cả một biển người. Indonesia tưởng như đã đè bẹp Việt Nam cả trên sân cỏ lẫn trên khán đài. Bộ đôi nguy hiểm Bambang - Gendut của Indonesia đã nhiều lần xé nát hàng thủ Việt Nam trong hiệp 1 của trận đấu. Hàng tiền vệ chơi cực kỳ quyết liệt và các cầu thủ chạy cánh liên tục xuyên thủng các vị trí do Đức Thắng và Minh Phương trấn giữ. Quang Hà và Tài Em hoàn toàn mất hút ở giữa sân. Không một hậu vệ nào truy cản nổi các pha đột phá dũng mãnh của hàng công đội bạn còn các tiền đạo Việt Nam chỉ còn biết đuổi theo ... hậu vệ Indonesia để cướp bóng.
    Trong một thế trận thảm hại như vậy, không ai nghĩ rằng Việt Nam lại có thể gượng lại dù là yếu ớt. Chỉ mình Minh Quang không nghĩ thế. Sau bàn mở tỷ số, thời gian cứ dần dần trôi đi trong sự mê mải tấn công của đội chủ nhà, và qua đi lặng lẽ trong những pha bay, đấm, lăn xả của thủ môn đội áo trắng. Minh Quang đã chơi một trận hay chưa từng có trong sự nghiệp của mình, phản xạ không thể tưởng tượng của cựu thủ môn Bình Định đã làm hết thảy các cầu thủ đội chủ nhà bấn loạn. Lần lượt hàng tá cơ hội trôi qua và lưới của Việt Nam được giữ nguyên vẹn đến hết hiệp 1.
    "Chiến đấu trong vòng vây"
    Hiệp 2 cũng lại bắt đầu với những màn tấn công ào ạt đến nghẹt thở của chủ nhà, nhưng khác với sự ?ochịu trận? ở nửa đầu trận đấu, Việt Nam tập trung đông tiền vệ ở giữa sân và bắt đầu lấy lại thế trận. Xuân Thành là sự thay người hết sức hợp lý của HLV Calisto, kỹ năng cầm bóng của tiền vệ nhỏ con này giúp VN kiểm soát bóng nhiều hơn và bắt đầu có những pha phản công nguy hiểm. Đức Thắng, Huy Hoàng, Minh Phương sau hiệp một tán loạn đã bất ngờ chơi khởi sắc.
    Đặc biệt xuất sắc là phong độ của Trường Giang và Phan Văn Tài Em. Cầu thủ 21 tuổi gần như biến mất ở hiệp 1 đã thể hiện một lối chơi đầy bản lĩnh và chững chạc trong hiệp 2. Một mình Tài Em lấp chỗ trống do Văn Sĩ để lại, đồng thời kiêm luôn vai trò phát động tấn công ở giữa sân khi mà Trường Giang bị tái phát chấn thương đã thi đấu không thật sự tỏa sáng (Phương Nam vào thay ở phút 75) . Phút 58, trong một pha hãm thành nguy hiểm, VN được hưởng quả phạt góc, Huỳnh Đức tạt bóng đẹp đến chân Tài Em ở ngoài vòng cấm địa. Cầu thủ Long An xử lý rất kỹ thuật qua nguời 2 hậu vệ chủ nhà rồi tung cú sút xoáy căng vào góc chữ A khiến thủ môn Indonesia hoàn toàn bất lực. Sau bàn thắng, Việt Nam tràn lên làm chủ thế trận và chỉ 4 phút sau, Huỳnh Đức kết thúc pha tấn công hoàn hảo của Việt Nam bằng pha vuốt bóng cực kỳ kỹ thuật. Một lần nữa bóng lại chọn góc xa khung thành Indonesia. Trong cả hai bàn thua, hậu vệ lẫn thủ môn chủ nhà đều không có lỗi.
    Indonesia lập tức phản ứng, giữa những pha phạm lỗi thô bạo và ác ý là những màn tấn công khá đẹp mắt và nguy hiểm của đội chủ nhà. Hiệp hai thậm chí số cơ hội nguy hiểm của Indonesia còn nhiều hơn hiệp 1 nhưng tiếc cho chủ nhà là Minh Quang đã có một hiệp 2 hoàn hảo. Không một lần mắc sai lầm và đánh bại tất cả tiền đạo đối phương trong những pha mặt đối mặt, Minh Quang chỉ chịu bó tay một lần duy nhất khi cú sút vô thưởng vô phạt phút 70 của tiền vệ đội bạn bật chân Quốc Trung đổi hướng ở cự ly 6m đi vào lưới. Thật đáng tiếc cho Việt Nam là chỉ 2 phút trước đó tiền đạo quan trọng nhất của đối phương Gendut Christawan bị đuổi khỏi sân sau pha đánh nguội Trung Tuấn. Phần còn lại của trận đấu diễn ra khá giằng co và trận đấu đi về những phút cuối trong căng thẳng.
    Công bằng mà nói, đội chủ nhà cũng xứng đáng nếu rời sân với 3 điểm. Song Việt Nam đã kiên cường chơi ăn miếng trả miếng, tận dụng tốt hơn các cơ hội và kết quả 2-2 phản ánh đúng cục diện thực sự của trận đấu. Huỳnh Đức 2 lần làm rung chuyển khung thành đội bạn bằng các cú sút đập cột dọc và xà ngang và một pha ăn bàn mười mươi trước khung thành bỏ trống bị anh bỏ lỡ vào cuối trận. Hồng Sơn cũng không thua kém với 1 lần đưa bóng vào luới Indonesia trong tình huống khá nhạy cảm (bàn thắng không đựoc công nhận) và 1 lần dứt điểm sạt cột dọc.
    Một điểm sáng rất đáng ghi nhận là sự công minh của trọng tài. Không hề chịu một áp lực nào từ phía 65.000 cổ động viên Indonesia, ông trọng tài người Malaysia đã điều hành trận đấu tuyệt vời và không một lần nương tay với những pha phạm lỗi của cả hai bên. Tiếng còi minh bạch của ông khiến các cầu thủ Indonesia nổi tiếng đá rắn phải tự kiềm chế trong những pha tranh chấp.
    Căng thẳng vòng đấu cuối
    Vậy là với 1 điểm trong trận đấu này, Việt nam là đội bóng có lợi nhất song điều đó cũng khiến tình thế bảng A trở nên khá nhạy cảm. Cơ hội vẫn còn cho cả 3 đội. Nếu Indonesia thắng đậm Philippines từ 8 bàn trở lên (Philippines đã bét bảng nên sẽ không còn động lực gì để thi đấu) thì Myanma sẽ bị loại khỏi bán kết nếu phải chia điểm với Việt Nam trong lượt đấu cuối. Do vậy chắc chắn Myanma sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất để đảm bảo một sự an toàn cần thiết trước khi biết kết cục trận Indonesia ?" Philippines. Và mục đích giành trọn 3 điểm để tự định đoạt số phận sẽ không nằm ngoài toan tính của đội bóng này. Còn Indonesia cũng sẽ cố để ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt đồng thời hy vọng Việt Nam sẽ ra tay giúp đỡ. Còn nếu để thua trong trận đấu cuối, chính Việt nam sẽ là đội xách va ly về nước.
    Cửa vào bán kết đã mở nhưng mọi khả năng vẫn có thể xảy ra, nếu tự ru ngủ mình thì Việt Nam sẽ phải trả giá đắt. Số phận của đội tuyển vẫn đang trong tầm tay.

    ***
    -Do số lượng người đọc trang Livescore tăng đột biến vào cuối trận khiến server TTVNonline đã bị quá tải và nghẽn đường truyền trong 10 phút cuối trận đấu. Chúng tôi đã không thể tường thuật tới các bạn những diễn biến cuối cùng. Rất mong các bạn thông cảm.
    -18h30 ngày thứ 2, 23-12-2002, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới các bạn buổi tường thuật trực tiếp trận đấu quyết định vòng đấu bảng giữa Việt Nam và Myanma. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại!

    Được reporter sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 22/12/2002
  4. haythaydoimotlannua

    haythaydoimotlannua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tiger cúp lần này Việt Nam chắc chắn sẽ vô địch
    Việt Nam muôn năm

    Thoi gian tham thoat thoi dua.
    Mua thi lai den chung minh xa nhau.
    Du xa den tan chan troi.
    Nhung toi mai nho ... chung ta.
  5. rednefeD

    rednefeD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết được. Nhìn tinh thần bọn Myanmả thế nào đã.
    Hé hé
  6. VictoriaLight

    VictoriaLight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    trận đấu chậm như rùa bò..nhưng tôi xem vẫn thấy hay
  7. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Có cả chuyên gia Philippin, Úc, Tây ban nha phải theo dõi cùng tôi qua TTVN, thế mà để down server, tiếc thật. Trận tới cố gắng đừng lặp lại nhé.
    fx125
  8. HiepNT

    HiepNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tiền vệ trẻ Tài Em (1982) đã chơi 1 trận cực kỳ xuất sắc.

    http://www.vnn.vn/pls/news/cate$.htnoidung(100,97195)
  9. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Đội tuyển VN , hàng công làm , hàng thủ phá ​
    Từ đầu giải đến giờ , tuy hàng tấn công đã được cải thiện đáng kể do sự kết hợp ăn ý giữa các tân binh và cựu binh thì hàng thủ lại bộc lộ 1 sự quá yếu kém . Lúng túng trước những đợt tấn công tưởng chừng vô hại của đội bạn , không có 1 pha bóng sắc nét nào từ phía đối thủ , thế nhưng , vẫn có những bàn thằng được ghi , ngay cả khi chơi hơn người và trên cơ . Từ Quốc Trung , Huy Hoàng đến Hùng Dũng , đều chơi kém thuyết phục . 2 hậu vệ biên ( coi như được đẩy lên chơi như 1 tiền vệ ) chỉ biết tấn công và tấn công , còn phòng thủ thì quá yếu . Tuyến giữa sân Quang Hà không thay thế nổi vị trí của Văn Sỹ . Với kiểu đá này của VN , khó mà có thể tiến tới trận chung kết khi 2 đội Malay và ThaiLan quá mạnh .

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

  10. thaibinh3n

    thaibinh3n Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Có ai có webcam thì dùng để quay cho anh em coi trực tiếp với ạ. Hoặc đề nghị BQT ttvnol mua webcam quay cho anh em coi, sau đó sẽ hùn tiền trả lại. Tớ xin đứng và danh sách trả tiền đầu tiên. Được không ạ.
    Đồng Nai's Friend Club
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này