1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đội tuyển việt nam và tigercup 2002

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguyenvantruongvn, 29/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật trực tiếp trên TTVN có hỗ trợ Webcam!

    Chào các Fan bóng đá và toàn thể TTVN!
    Chiều nay khi tham dự tường thuật trực tiếp trên TTVN, cám ơn các bạn đã đem lại cho những kẻ xa nhà như chúng tôi có được cái cảm giác hồi hộp và phấn khích như xem TV trực tiếp ở nhà.

    Tuy nhiên, có một góp ý mà tôi chắc các fan khác xa nhà cũng sẽ ủng hộ: Đó là có thêm Webcam để lấy hình ảnh từ VTV3 cho anh em chiến hữu trên toàn thế giới xem.

    Lúc đầu nếu điều kiện kỹ thuật chưa cho phép thì có thể dùng tạm Yahoo để anh em có thể xem VTV3 qua Webcam , nghe bình luận âm thanh từ Đài TNVN qua Voice chat. Điều này sẽ tránh cho Server của TTVN bị down và chúng ta có thể thoải mái dùng text để bình luận.

    Chú ý: Bác nào ở Singapore hoặc châu Á mà bắt được TV trực tiếp và có Webcam + High speed Internet connection thì giúp anh em với nhỉ?​

    Anh em ơi, ai dùng Yahoo Messenger thì vào đây nha:

    Vào Chat ==> Regional ==> Users Rooms ==> Bong da Vietnam-Mianmar ==> OK



    Các bạn cho ý kiến cái nhở:

    Được harrykism sửa chữa / chuyển vào 23/12/2002 ngày 16:39

    Được harrykism sửa chữa / chuyển vào 23/12/2002 ngày 17:07
  2. AseneLupin

    AseneLupin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Completely agree
    Where can I steal girls?
  3. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Minh Quang có còn chê anh ta bắt dở nữa không?

    Phải nói trận đấu với Indo, Quang đã bắt 1 trận tuyệt vời nếu không có Quang thì chúng ta đã thua rồi rất nhiều tình huống Quang đã cứu thua những bàn thua trông thấy. Cả Tài Em cũng có 1 trận đấu rất tuyệt xin chúc mừng cho đội tuyển VN.

    Thích Arsenal, mê Đức, ủng hộ Thể Công, hết lòng vì đội tuyển Việt Nam
  4. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng đo Tài Em có 1 bàn thắng quá tuyệt vời
    Thích Arsenal, mê Đức, ủng hộ Thể Công, hết lòng vì đội tuyển Việt Nam
  5. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Indo không thể bị loại khỏi TC trước vòng đấu bảng.

    Ai cũng biết li do rồi, chủ nha kô thể bị loại Singapo bị loại là quá đủ rồi. Như vậy chú ta phải quyết chiến với Myanmar mà thôi

    Thích Arsenal, mê Đức, ủng hộ Thể Công, hết lòng vì đội tuyển Việt Nam
  6. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    ĐIỂM CẦU THỦ VIỆT NAM TRONG TRẬN ĐẤU VỚIINDONEXIA

    TRẦN MINH QUANG CÓ MỘT TRẬN ĐẤU XUẤT XẮC ĐÁNG ĐƯỢC 9 ĐIỂM NHƯNG RA VÀO KHÔNG HỢP LÝ NHIỀU LẦN LÀM THÓT TIM CỔ ĐỘNG VIÊN VIỆT NAM BỊ TRỪ 1 ĐIỂM TỔNG ĐIỂM 8
    HẬU VỆ
    QUỐC TRUNG CÒN BỌC LÓT CHƯA ĐƯỢC TỐT NGƯỜI CHƯA CHẶT , CÒN ĐỂ NHIỀU KHOẢNG TRỐNG CHO ĐỐI PHƯƠNG HOẠT ĐỘNG NHƯNG CŨNG SỨNG ĐÁNG NHẬN 6 ĐIỂM
    HUY HOÀNG LÀ CẦU THỦ CHƠI KHA TỐT , VÀO BÓNG QUYẾT LIỆT NHƯNG ĐÚNG LUẬT LÀM CÁC CHÂN SÚT CỦA INDO PHẢI CHÙN CHÂN ĐIỂM 7
    TRUNG TUẤN CÓ TRẬN RA MẮT KHÔNG THẬT ẤN TƯỢNG CHO LẮM THIẾU SỨC DƯỚN ĐÍỂM 6
    HÙNG DŨNG (THAY TRUNG TUẤN ) VÀO SÂN KHÔNG NHIỀU NHƯNG CŨNG ĐÁNG NHẬN 6 ĐIỂM
    MINH PHƯƠNG THAM GIA PHÒNG THỦ CHƯA TỐT TẤN CÔNG CHƯA HIỆU QUẢ CÁC QUẢ TẠT CÒN LỘ ĐIỂM 6
    ĐỨC THẮNG TẤN CÔNG ĐÃ TỐT HƠN PHÒNG THỦ HIỆU QUẢ HƠN CÁC TRẬN TRƯỚC ĐIỂM 7
    TIỀN VỆ :
    QUANG HÀ CÓ MỘT TRẬN ĐẤU TỆ HẠI BỌC LÓT KÉM PHÁT ĐỘNG TẤN CÔNG KHÔNG HIỆU QUẢ ĐIỂM 5
    TRỊNH XUÂN THÀNH (THAY QUANG HÀ) TỪ KHI VÁOAN TUYẾN GIỮA VIỆT NAM KHÔNG CÒN BỊ GÃY CÓ NỐI ĐI BÓNG TÁO BẠO LÀM DỐI LOẠN HÀNG THỦ ĐỐI PHƯƠNG ĐIỂM 7
    TÀI EM TẤN CÔNG HIỆU QUẢ TUY NHIÊN CÒN YẾU TRONG PHONG THỦ ĐIỂM 7 +1 ĐIỂM CHO BÀN THẮNG ĐẸP TỔNG ĐIỂM =8
    TRẦN TRƯỜNG GIANG CÓ HIỆP HAI THI ĐẤU XUẤT SẮC XỨNG ĐÁNG NHẬN 8 ĐIỂM
    TIỀN ĐẠO
    LÊ HUỲNH ĐỨC CÓ MỘT TRẬN ĐẤU XUẤT SẮC TRONG HIỆP HAI CÙNG VỚI PHA GHI BÀN NÂNG TỈ SỐ LÊM 2-1 ANH XỨNG ĐÁNG NHẬN 8 ĐIỂM
    TIỀN ĐẠO HUỲNH HỒNG SƠN CHƠI TRẬN NÀY CÒN KÉM HƠN CÁC TRẬN TRƯỚC NHUNG THẾ CŨNG LÀ TỐT VÀ ĐẠT YÊU CẦU ĐIỂM 7
    Tiền đạo Đặng Phương Nam: Tạo ra sóng gió về phía khung thành Indonesia ngay từ lần chạm bóng đầu tiên nhưng Huỳnh Đức đã không tận dụng được. Có một số cơ hội khá thuận lợi để dứt điểm nhưng không lần nào thành công.ĐIỂM 6,5




    tôi yêu bạn, tôi yêu VIỆTNAM,VIỆT NAM luôn trong tim tôi.
  7. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam chia điểm với Indonesia tại chảo lửa Senayan
    (18:15:00 21-12-02)


    Cặp tiền đạo Gendut và Bambang đã hoàn toàn
    tịt ngòi ở trận đấu này.

    (VASC Orient) - Chiều nay (21/12), các cầu thủ Việt Nam đã có một trận cầu nghẹt thở trong lần tái ngộ đối thủ nhiều duyên nợ Indonesia trên ''chảo lửa'' Senayan. Sau khởi đầu thất vọng ở hiệp 1, đội quân của HLV Calisto chơi tưng bừng ở hiệp 2 và suýt giành thắng lợi, sớm đoạt vé vào bán kết nếu như trung vệ Quốc Trung không mắc sai lầm để đội bạn gỡ hoà 2-2 ở phút cuối.
    Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với Indonesia với 2 ngày nghỉ ít hơn nhưng đã có trong tay 6 điểm sau 2 trận mở màn toàn thắng. Trong khi đó, Indonesia đứng trước áp lực không được để sẩy chân nếu không muốn sớm bị loại ở vòng bảng. Khoản tiền thưởng 60.000 USD cho chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam đã dự báo trước tính chất quyết liệt và hấp dẫn của trận đấu này.
    Ở trận đấu này, HLV Calisto quyết định tung Lương Trung Tuấn vào đá cặp trung vệ dập với Huy Hoàng thay vì Hùng Dũng hoặc Như Thuần. Tiền vệ phải Trường Giang và hậu vệ trái Đức Thắng cũng có mặt ở đội hình xuất phát thế chỗ của Xuân Thành và Minh Đức. Tuy nhiên, sự thay đổi ở hàng phòng ngự không những không bịt được những lỗ hổng ở hành lang trái và vị trí trung vệ dập mà còn ảnh hưởng đến cả vị trí trung vệ thòng trong phối hợp bọc lót. Đây chính là hệ quả dẫn đến bàn thua trước Indonesia ở hiệp 1 và một loạt những pha bóng đứng tim trước khung thành thủ môn Minh Quang. May mắn là ông Calisto đã có những điều chỉnh kịp thời ở hiệp 2 giúp cho đội tuyển Việt Nam chơi khởi sắc hơn.
    Cả hai đội đã chơi tấn công quyết liệt ngay từ đầu với tốc độ rất cao.
    Phút 14, cầu thủ hộ công Sukardoso thoát sâu xuống cánh phải, lợi dụng pha xử lý bóng co cụm và luống cuống của các trung vệ và tiền vệ phòng ngự Việt Nam, sút sệt chéo góc thủ môn Minh Quang đưa Indonesia vượt lên dẫn trước. Đội chủ nhà hưng phấn hẳn sau bàn mở tỷ số và liên tục mở các đường tấn công thọc sâu hai bên cánh. Nhiều cầu thủ Indonesia chơi khá rắn và không ngại phạm lỗi thô bạo.
    Phút 20, đội tuyển Việt Nam thiếu chút nữa đã san bằng được tỷ số. Trong một pha đá phạt, Đức Thắng treo bóng vào giữa cầu môn để Quốc Trung lao vào đánh đầu nhưng hậu vệ Indonesia đã tỉnh táo dùng thân che bóng. Phút 24, Minh Phương chuyền về bất cẩn để Gendut đoạt được bóng đẩy sang cho Bambang trên đà băng xuống, sút tung lưới thủ môn Minh Quang. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì trước đó, tiền đạo đội Indonesia đã ở vào thế việt vị. Chỉ một phút sau đó, Huy Hoàng phạm thêm sai lầm trong kèm người, thủ môn Minh Quang đã dâng lên quá cao và suýt phải vào lưới nhặt bóng trước cú sút như nã pháo của Bambang. Phút 30, trung vệ thòng Quốc Trung mắc sai lầm nghiêm trọng khi để Getdut dễ dàng qua người và chỉ còn đối mặt với Minh Quang nhưng may mắn, cú sút chéo góc căng và sệt của cầu thủ này đã đập cột dọc bật ra. Gần như ngay sau đó, Gendut lại thử thách tài năng của Minh Quang bằng một pha đánh đầu cận thành nhưng bóng đã trúng thủ môn đội tuyển Việt Nam bật ra.
    Nhận thấy sự yếu kém trong phòng thủ đến từ hàng tiền vệ, HLV Calisto quyết định tung Xuân Thành vào sân thay cho Quang Hà chơi quá yếu kém ở tuyến giữa. Cuối hiệp, đội tuyển Việt Nam suýt hứng chịu bàn thua thứ hai. Cầu thủ mở tỷ số Sukarsodo dùng tốc độ nhập thành,tung cú sút chéo góc đập vào người thủ môn Minh Quang nảy lên nhưng pha lao vào tiếp bóng bằng đầu của Gendut ở khoảng cách 7m lại không chính xác. Hiệp một kết thúc với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về Indonesia.
    Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà Indonesia đột ngột chơi chùng xuống tạo điều kiện cho các cầu thủ Việt Nam ép sân liên tục. Phút 57, Hồng Sơn dùng ngực đỡ bóng nảy ra cho Huỳnh Đức lao vào đá bồi rất căng bằng chân trái, bóng đập xà ngang khi thủ môn Kartiko đã bó tay. Tuy nhiên, chưa đầy 1 phút sau đó, tận dụng sự mất tập trung của hàng phòng ngự Indonesia, Tài Em lẻn xuống sát vòng cung đá phạt, tung cú sút cực mạnh bằng chân trái làm cháy lưới thủ môn Indonesia, gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Việt Nam.
    Phút 62, Indonesia phản công, Gendut kết thúc ngay vòng 16m50 nhưng Minh Quang đã xuất sắc cản phá, Bambang lao vào đá bồi vọt xà. Phút 64, Trường Giang dốc bóng cánh trái và tạt bổng sang phải để Minh Phương chuyền vào. Xuân Thành tiếp bóng thêm một nhịp rồi tạt vào cho Huỳnh Đức đá nối tung lưới thủ môn Hendro đưa đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn 2-1. Bàn thua như cái tát bỏng rát vào mặt các cầu thủ Indonesia. Ở vào thế cùng đường, HLV Kolev quyết định dâng cao cả 3 tuyến quyết ghi bàn san bằng tỷ số. Tuy nhiên, thủ môn Minh Quang đã thi đấu rất xuất sắc, liên tục cản phá nhiều quả sút và tạt nguy hiểm để giữ nguyên mành lưới.
    Phút 76, Phương Nam vào sân thay cho Trường Giang. Vừa vào sân anh đã kiến tạo một đường tạt bóng tuyệt vời cho Huỳnh Đức băng vào kết thúc bằng đầu nhưng rất tiếc bóng lại đi chệch cột dọc. Ít phút sau đó, trợ lý HLV Vũ Tiến Thành bị truất quyền ngồi trên ghế chỉ đạo vì đã ra tận đường biên ngang để chỉ trích trọng tài người Malaysia Salleh cố tình làm ngơ những pha chuồi bóng nguy hiểm của các hậu vệ đối phương. Phút 78, đội chủ nhà lâm vào thế thiếu quân khi tiền đạo Gendut phải nhận thẻ đỏ rời sân vì pha đánh nguội với Huy Hoàng trong vòng 16m50. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ này càng khiến các cầu thủ chủ nhà như con thú bị thương và họ vẫn tấn công quyết liệt về phía khung thành thủ môn Minh Quang. Phút 81, trong một pha phản công nhanh, tiền đạo vào thay người Arif thoát sâu xuống bên cánh trái và kết thúc căng từ khoảng cách 18m. Bóng đi chạm chân trung vệ Quốc Trung và bay vào lưới khi thủ môn Minh Quang đã khép góc không kín. Indonesia gỡ hoà 2-2. Phút 84, Huỳnh Đức đi bóng xuống sát cánh trái vòng 16m50 khi thủ môn Indonesia băng ra ngoài để cản phá. Tuy nhiên, thủ quân đội tuyển Việt Nam lại chần chừ không kết thúc bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số rất đáng tiếc.
    Hòa 2-2 nhưng đây cũng có thể coi là một kết quả chấp nhận được. Ở trận cuối cùng, nếu Indonesia (5; 6-4) buộc phải giành thắng lợi cực đậm trước Philippines mới mong giành một vé vào bán kết trong khi Việt Nam (7; 15-5) và Myanmar (7; 11-1) chỉ cần một kết hòa nhẹ nhàng là cùng dắt tay nhau đi tiếp do cùng được 8 điểm nhưng hơn chủ nhà Indonesia Myanmar về chỉ số phụ.
    Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam (3-5-2):
    Thủ môn: Minh Quang
    Hậu vệ: Minh Phương - phải, Trung Tuấn - dập, Quốc Trung - thòng, Huy Hoàng - dập, Đức Thắng - trái
    Tiền vệ: Quang Hà - trung tâm, Tài Em - trung tâm, Trường Giang - hộ công
    Tiền đạo: Hồng Sơn, Huỳnh Đức

    tôi yêu bạn, tôi yêu VIỆTNAM,VIỆT NAM luôn trong tim tôi.
  8. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Thủ môn Philippines giúp Campuchia giành thắng lợi
    (18:20:00 21-12-02)
    (VASC Orient) - Sai lầm chết người của thủ môn Philippines Mercado, người đã chơi cực kỳ xuất sắc trong cả trận, ở thời gian đá bù giờ đã giúp Campuchia có được trận thắng đầu tiên tại Tiger Cup sau 4 lần tham dự giải đấu này. Công bằng mà nói, chiến thắng của Campuchia là điều hoàn toàn xứng đáng, bởi họ đã chơi hay hơn hẳn so với đối thủ của mình là Philippines.
    Với tâm lý thoải mái do cả hai đội đều đã chắc chắn bị loại, Campuchia và Philippines vào khởi đầu trận đấu một cách khá cởi mở. Tuy nhiên, Campuchia là đội bóng chiếm phần lớn ưu thế trong khoảng 25 phút đầu tiên của trận đấu, và họ đã liên tục tạo ra sóng gió trước khung thành thủ môn Mercado của Philippines nhờ những đợt triển khai tấn công khá đa dạng, kết hợp giữa bài đánh trung lộ với các đường lên bóng dọc biên, nhất là biên phải với sự xuất sắc của El Nasa (11).
    Nói chung, các học trò của HLV Joachim Fickert đã chơi rất tốt trong hiệp một, từ khâu phòng ngự tới tấn công, duy chỉ khả năng dứt điểm của họ là quá kém, nên dù đã có không dưới hai cơ hội đối mặt với thủ môn Philippines trong hiệp một nhưng các chân sút Campuchia không một lần tận dụng thành công. Bên cạnh đó, cũng cần phải nói rằng thủ môn Mercado đã chơi quá tốt trong hiệp một nên đã giúp đội nhà giữ sạch mành lưới.
    Về phía Philippines, phải cho đến giữa hiệp một, họ mới lấy lại được phần nào thế cân bằng của trận đấu, nhưng cũng chỉ tạo ra được duy nhất một cơ hội thực sự nguy hiểm vào phút 43. Tiền vệ Ali Go (12) sau hàng loạt pha xử lý bóng khéo léo và hợp lý bên cánh trái đã có cơ hội dứt điểm chỉ cách khung thành Campuchia có khoảng 5m, nhưng cú sút của cầu thủ này đã chạm vào người thủ môn đối phương và bật ra ngoài.
    Diễn biến chính của trận đấu trong hiệp hai cũng không khác nhiều so với trước giờ nghỉ giải lao, có chăng là Philippines đã có vẻ tích cực tấn công hơn nên tạo được nhiều tình huống nguy hiểm hơn về phía khung thành thủ môn Ouk Mic của Campuchia. Tuy vậy, dường như vận may đã không mỉm cười với đội quân của HLV Sugao khi hết xà ngang đến cột dọc lần lượt từ chối các nỗ lực của Gonzalez, Ali Go. Trong khi đó, Campuchia dù tiếp tục duy trì được phong độ như trong hiệp một nhưng vẫn tỏ ra kém cỏi ở những pha kết thúc cuối cùng, thậm chí ngay cả khi đối mặt với thủ môn Mercado, nên 0-0 là tỷ số trong 90 phút thi đấu chính thức.
    Bước ngoặt quyết định của trận đấu xảy ra vào phút bù giờ thứ nhất khi thủ môn Mercado mắc một sai lầm chết người bằng cách chuyền bóng vào đúng chân Kanyanith (16) của Campuchia ngay trước vòng cấm địa, trong khi bản thân đã rời quá xa khung thành. Lần này thì Kanyanith không thể bỏ qua một cơ hội dễ dàng như vậy, và Campuchia đã giành được thắng lợi vào những giây phút cuối cùng của trận đấu, mặc dù lẽ ra họ hoàn toàn có thể làm được điều đó trong giờ thi đấu chính thức.

    tôi yêu bạn, tôi yêu VIỆTNAM,VIỆT NAM luôn trong tim tôi.
  9. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    thế không nghĩ đên malay à
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  10. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Hòa Indonesia 2-2, thế là được...
    (21:00:00 21-12-02)


    Tiền vệ trẻ Tài Em (áo xanh trắng) đã chơi một
    trận cực kỳ xuất sắc tại Tiger Cup 2002.

    (VASC Orient) - Co mình trong '' chảo lửa'' Senayan tối 21/12 mới cảm nhận được hết cái sức ép tâm lý mà những chàng trai của bóng đá Việt Nam đã phải hứng chịu và tìm cách vượt qua. Không chỉ thế, những tiếng còi lạc lõng, những pha hành xử thiên lệch một cách cực khéo của trọng tài đã thật sự gây ức chế cho đội khách. Dường như tối 21/12, trọng tài người Malaysia - ông Salleh - đã quên đi điều luật quan trọng nhất của FIFA - truy cản thô bạo từ phía sau tới!
    Chắc chắn là như vậy. Bởi nếu không quên hoặc cố tình quên, ông Salleh ít nhất là phải truất quyền của 2/3 hậu vệ Indonesia bởi những cú vào bóng thô bạo đến lạnh người, khiến Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Trường Giang, Tài Em ngã dúi dụi trên sân. Quên một cách có lợi cho đội chủ nhà, nhưng ông Salleh này lại sẵn sàng thị uy thật nghiêm trước những lời phàn nàn của đội Việt Nam. Trong cái bối cảnh bị ép dưới sân, bị khủng bố tinh thần trên khán đài, các cầu thủ Việt Nam đã chơi thật ngoan cường từ nử cuối hiệp 1 trở đi.
    Chuệch choạc trong phòng ngự, thiếu người dẫn dắt thế trận và thu hồi bóng từ giữa sân, đội tuyển Việt Nam đã bị cuốn theo lối chơi tấn công ào ạt của đối thủ. Sự căng thẳng trong phòng ngự đã làm cho bộ ba Trung Tuấn - Huy Hoàng - Quốc Trung phá bóng không dứt khoát, để rồi trong một pha lộn xộn trước cầu môn, một tiền vệ Indonesia đã nhanh chân ''bắn'' tung lưới Minh Quang. Không làm tròn nhiệm vụ khi Văn Sỹ vắng mặt, Quang Hà chỉ chơi được 33 phút rồi bị thay ra bởi đàn em Xuân Thành. Bất lợi về thể hình, nhưng bù lại là sự nhanh nhẹn, quyết đoán, Xuân Thành và Tài Em đã càn quét một cách hữu hiệu ở trục giữa và kiến thiết bóng nhiều hơn cho Huỳnh Đức - Hồng Sơn ở tuyến đầu. Hơn 10 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, tuyển thủ trẻ Tài Em (22) đã làm một cú đột phá ngoạn mục từ lưng chừng giữa sân. Hùynh Đức và Hồng Sơn cùng Trường Giang xé toang hàng phòng ngự Indonesia bằng những pha di chuyển không bóng thật khéo. Góc sút rộng mở, Tài Em quyết định tung chân trái vuốt bóng thẳng vào góc cao khung thành Kartiko. Dàn kèn trống và những tiếng hò reo trên sân Senayan đã tắt lặng đi bởi cú sút thần sầu ấy. Sự điều chỉnh chiến thuật bằng cách chơi bóng nhỏ, bật tường trong pham vi ngắn của Việt Nam đã giúp cho họ dần dần lấy lại thế cân bằng. Ở tuyến sau, hàng hậu vệ lẫn Minh Quang chơi chắc chắn hơn. Như hai chú gà chọi say đòn, đôi bên cùng thi nhau tấn công khá đẹp mắt. Công bằng mà nói thì chính bàn gỡ hoà quá đẹp của Tài Em đã vực dậy ý chí chiến đấu ngoan cường của cả đội.

    Trọng tài Salleh hội ý với trọng tài
    biên về pha phạm lỗi của tiền đạo
    Gendut.

    Đang say sưa tấn công, các cầu thủ Indonesia lại chết lặng đi một lần nữa khi Việt Nam ghi bàn thắng thứ hai. Xuân Thành mở bóng sệt vào trung lộ cho Trường Giang. Huỳnh Đức chạy cắt mặt thật nhanh, vừa chạy anh vừa vẫy cổ chân theo cảm giác cuốn trái bóng bay bồng vào góc cao của thủ môn Kartiko. Kim đồng hồ vừa chạy qua được 62 phút. Còn quá sớm để có thể khẳng định rằng Việt Nam là đội thứ nhì vào bán kết sau Malaysia. Vì sao? Khoảng thời gian còn lại là cuộc chơi được ăn cả ngã về không của chủ nhà. Đó là lẽ tất yếu. Đồng thời họ sẽ nhận được sự hỗ trợ đắc lực của ''Vua sân cỏ''.
    Đoán trước được ý định này, đội trưởng Huỳnh Đức nhiều lần lùi về sâu để nhắc đồng đội: ''Phá bóng thật dứt khoát, căn chặt răng mà đá, coi chừng trọng tài phạt 11m?''. Những cú ngã ăn vạ quá thô thiển của cặp tiền đạo Bambang và Gendut đã không thể nhận được sự chấp thuận của trọng tài. Cay cú vì bị kèm quá sát, Gendut - sát thủ của Việt Nam hồi Tiger Cup 2000 - đã đánh nguội vào đầu Huy Hoàng. Trọng tài Salleh có thể không thấy (hoặc cố tình làm ngơ), nhưng trợ lý trọng tài Azimi (người Malaysia) cương quyết căng cờ báo hiệu. Ở thế chẳng đặng đừng, Salleh mới chịu rút thẻ đỏ ưu ái tặng Gendut khi trận đấu được 82 phút.
    Hơn người và dẫn điểm trước, không một ai có thể tin rằng Việt Nam bị gỡ hoà chỉ sau chiếc thẻ đỏ ấy 2 phút. Bóng bay lơ lửng, Minh Phương phá bóng hụt hệt như mở toang cửa nhà mình cho Arif lẻn nhanh vào hạ gục Minh Quang. Không đầy 1 phút sau khi vào sân, Afif đã làm sống lại hy vọng vào bán kết của chủ nhà. Nếu như ở trận này, Việt Nam đã có hai bàn thắng vừa đẹp vừa làm tâm phục khẩu phục đội chủ nhà, thì ngược lại, hàng phòng ngự đã biếu không cho đối phương hai bàn thua lãng xẹt. Thế là đường vào bán kết vẫn còn xa với Việt Nam. Nhưng kết quả trận đấu là điều chấp nhận được?
    Hà Anh từ Jakarta

    tôi yêu bạn, tôi yêu VIỆTNAM,VIỆT NAM luôn trong tim tôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này