1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đội tuyển việt nam và tigercup 2002

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguyenvantruongvn, 29/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nebman

    nebman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hình như Star Sport và Star TV nói chung chỉ phát ở châu Á thui. Tui kiếm trên pay per view muốn lòi con mắt cũng không thấy đâu hết. Vậy xem bằng webcam là thượng sách.

    Nebman-is now or never...
  2. thaibinh3n

    thaibinh3n Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ nói tới vụ webcam, thế nhưng các bác quên mất một chuyện là tiền bạc. Nếu có tiền trong tay, thì webcam loại xịn hay cable internet tốc độc cao, online 1-2 tiếng để phát cho mấy bác coi không thành vấn đề nữa. Bây giờ tớ có ý kiến thế này nhé, đầu tiên là vận động BQT bỏ tiền mua webcam trước (để giải quyết tình trạng cấp bách) và anh em ở xa nên hùn tiền để trả lại. Như vậy thì từ này về sau Tiger Cub hay Asean Cub, thậm chí là chương trình "Những bông hoa nhỏ" các bác cũng tha hồ mà coi. Các bác có ý kiến thế nào.
    Em là người đầu tiên đóng góp ra.
    Đồng Nai's Friend Club
    Được thaibinh3n sửa chữa / chuyển vào 05:05 ngày 24/12/2002
  3. lovely_heart_monkey

    lovely_heart_monkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    1
    không được coi đá banh mà chỉ nghe tường thuật lại trên net thôi mà sướng cả người rồi, mọi người việtnam trên khắp thế giới hãy cùng nhau cấu chúc cho việt nam thẳnt tiến vào chung kết đi.Hãy tạo nên 1 bất ngờ mới đi Việt Nam.
    Việt Nam tiến lên.......................................
    good luck Việt Nam
  4. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    mời các bạn bình luận INDONEXIA _PHILIPIN TRẬN ĐẤU CÓ VẤN ĐỀ

    TRẬN ĐẤU NÀY chắc chắn có vấn đề khi vào trận philipin mở toang khung thanh mạc sức cho các chân sút indonexia bắn phá nếu không có vấn đề mới là chuyện lạ
    dêm tủi hổ của bóng đá châu á lại được thiết lập cùng một tác giả mang tên indonexia

    tôi yêu bạn, tôi yêu VIỆTNAM,VIỆT NAM luôn trong tim tôi.
  5. KyPhong

    KyPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Thôi kệ mẹ bọn nó, chẳng liên quan đến mình. Dù sao VN cũng đã vào bán kết. ViVA VietNAM!!!!

    Tiền là Tiên là Phật.
  6. Delta

    Delta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Trách gì chuyện đó bác ơi...
  7. marketing

    marketing Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    he he, như thế thì bóng đá ĐNA mới vẫn mãi ở vị chí khu vực kém nhất thế giới. Khi mà sự đầu tư về kinh tế và sự đào tạo khá chuyên nghiệp của các nước ĐNA nhưng bóng đá vẫn không đi lên được. có lẽ căn bệnh thành tích còn quá lớn, không thể loại bỏ được
    Ronaldo Anh Luôn Ở Trong Trái Tim Tôii i
  8. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Đáng phục thay, ?ophù thủy? Calisto!

    Nếu như bóng đá thế giới đã dành biệt danh ?ophù thủy? để tôn vinh tài cầm quân của Bora Milutinovic hay Philippe Trousier, thì bóng đá VN cũng nên dành tặng cho HLV Henrique Calisto sự tôn kính ấy!

    Sau trận đấu, người ta sẽ còn nhắc nhiều tới một Xuân Thành chơi lăn xả như thế nào để có được bàn gỡ hòa; một Phương Nam ?oký tên? mình vào cả 3 bàn thắng sau đó... Nhưng xin đừng quên rằng một trong những người góp công quan trọng nhất làm nên chiến thắng ấy chính là Henrique Calisto.

    Tất cả mọi người đều bất ngờ với sự sắp xếp đội hình của ông trong hiệp 1: Xuân Thành chơi tiền vệ phòng ngự cùng Tài Em, còn Quang Hà đá hậu vệ phải (thay vì ngược lại). Rõ ràng, ông muốn tận dụng sự năng nổ của Xuân Thành để tăng cường khả năng tranh chấp cho cuộc chiến nhỏ ở khu vực giữa sân. Khi nhận ra rằng sự bố trí của mình có vấn đề, Calisto tức khắc quyết định: thay Quang Hà bằng Phương Nam, kéo Xuân Thành về chơi ở cánh phải, còn Phương Nam được bố trí chơi tiền vệ tấn công, thay vì đá cặp với Huỳnh Đức trên hàng tiền đạo. Sự thay đổi này quả đã đem lại yếu tố bất ngờ cho hàng thủ Myanmar, khi họ chỉ tập trung đeo sát Huỳnh Đức và Huỳnh Hồng Sơn mà không hề hay biết rằng hiểm họa nằm ở phía sau cặp trung phong này: cầu thủ số 20. Ông Calisto thật khôn ngoan khi đặt Phương Nam chơi thấp ở phía sau nhằm tận dụng khả năng càn lướt và tốc độ cao của cầu thủ này, nhất là khi Huỳnh Đức đã lôi kéo theo ít nhất 1 hậu vệ của Myanmar, tạo ra khoảng trống chiến thuật khá thuận lợi. Cũng giống như ông đã ?ophát hiện? ra một Tài Em có khả năng ?ocày bừa? tốt ở hàng công, một Huỳnh Hồng Sơn tưởng như đã quá ?ođát?, một Xuân Thành có thể chơi cả vị trí hậu vệ phải - nơi anh chàng chưa hề được chơi ở CLB...

    Nhưng để hiểu rõ hơn tài ?odụng nhân? của HLV Calisto, bạn hãy thử liên hệ 3 trận đội tuyển gặp Philippines, Indonesia và Myanmar tại vòng bảng mà xem. Dễ thấy một điểm chung: các cầu thủ như được ?olột xác? trong hiệp 2 (sau một hiệp đầu gần như bế tắc)! Và tất cả 10 bàn thắng ĐTVN ghi được trong 3 trận ấy đều ở hiệp 2. Có phải chuyện thần kỳ hay không chứ? Sau trận đấu hôm qua, tôi hỏi ông Calisto: ?oÔng đã làm gì, nói gì để giúp các cầu thủ của mình luôn chơi tốt như vậy sau giờ nghỉ giải lao??; Calisto điềm đạm trả lời: ?oTôi chỉ giúp họ tự khám phá chính mình để tự tin hơn vào bản thân mình?. Cánh phóng viên nói đùa với nhau: hay Calisto cho họ uống thứ ?odoping? gì đó! Vâng. Cũng có thể xem sự giải tỏa được ức chế tâm lý chính là một liều doping tinh thần hiệu nghiệm vậy. Từ đó, họ đã tự vượt qua chính mình, đã làm được hơn cả những gì người hâm mộ mong đợi...

    Nhiều người trước đây chẳng ưa Calisto. Vì tính khí nóng như lửa của ông; vì chuyện ông gây lộn với HLV đội Ấn Độ tại Cúp LG hồi tháng 8 vừa rồi v.v... Nhưng càng có dịp ở gần đội tuyển, gần Calisto, mới thấu hiểu rằng hơn ai hết, ông luôn mong mỏi chiến thắng đến với đội tuyển QG. Còn ông hình như cũng đã nhận ra những khiếm khuyết của mình để tự hoàn thiện. Calisto bây giờ thân thiện với báo chí hơn, điềm đạm khi nói về các học trò của mình hơn, nhưng có lẽ nhờ sự trầm tĩnh hơn ấy mà ông tỉnh táo hơn để khám phá ra những tiềm năng ẩn sâu bên trong mỗi học trò của mình.

    Chúc mừng thành công của ĐTVN, hiển nhiên là cần gửi lời chúc đặc biệt cho ?othầy phù thuỷ? Calisto. Và chúng tay hãy cùng chờ đợi ông và các học trò của mình làm nên những thành công mới...

    [​IMG]
  9. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Chuyên gia bình luận



    ÔNG PHÙNG MẠNH NGỌC, CỰU TIỀN VỆ TUYỂN VN:
    ?oTuyển VN đã làm nên một bất ngờ khi mà mọi người tưởng rằng họ đã kiệt sức sau trận gặp đội chủ nhà chưa đầy 48 giờ trước đó. Công đầu thuộc về các cầu thủ hàng tiền vệ. Họ chẳng những ghi bàn mà còn hỗ trợ phòng thủ rất tốt. Xuân Thành, Tài Em, Trường Giang , Quang Trường và nhất là Đặng Phương Nam đã tạo nên bản anh hùng ca của trận đấu. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng tâm lý nôn nóng phải thắng đã khiến các cầu thủ trẻ Myanmar bộc lộ những yếu huyệt chết người. Bàn thắng của Phương Nam đã tạo ra bước ngoặt của trận đấu, khi nó mang lại tâm lý tự tin rất có lợi cho đấu pháp phòng ngự- phản công, kể cả trong tình thế thiếu người sau đó. Nếu còn điều gì phải nói sau trận thắng này thì vẫn là vấn đề phòng thủ. Trừ Huy Hoàng và Đức Thắng, ba hậu vệ còn lại vẫn chưa làm người xem yên tâm?.
    ÔNG LÊ KHẮC CHÍNH, HLV TRƯỞNG ĐỘI ACB-HN:
    ?oKhông yên lòng ở hiệp 1, nhưng tôi thực sự ngỡ ngàng trước lối chơi mạch lạc của đội tuyển ở hiệp 2. Trong thâm tâm, tôi vẫn lo các tuyển thủ của chúng ta không đủ sức căng ra đá 90 phút, nhưng chính động lực tinh thần đã giúp họ có những bàn thắng nối tiếp nhau. Hàng tiền vệ đáng được biểu dương nhất, họ chẳng những hỗ trợ tốt cho cả phòng ngự lẫn tấn công mà còn trực tiếp ghi bàn. Duy nhất đáng tiếc là hành động manh động của Xuân Thành. Tuy nhiên, từ góc nhìn của một cựu trung vệ, tôi vẫn hơi băn khoăn về cách chơi của hàng thủ, nhất là các trung vệ. Hôm qua, có lẽ chỉ có Huy Hoàng là được xếp điểm trên trung bình?.
    DUY LONG: QUYẾT THẮNG THÌ TẤT THẮNG
    Bàn thua ?otự sát? (đánh đầu phá bóng nhưng vào lưới nhà) của Q.Trung ở phút 30 đã như điểm kích nổ của trận đấu. Nếu như đội Tuyển VN không được chuẩn bị vững vàng ý chí quyết thắng trong trận này chắc rằng kết quả trận đấu sẽ chuyển sang hướng khác.
    Vẫn trung thành với đấu pháp tấn công, song khác với những phút trước đây, các cầu thủ của VN đã đẩy đội hình lên cao hơn trên phần đất của Myanmar và sự năng động của các tiền đạo, tiền vệ thể hiện qua việc liên tục di chuyển mở rộng biên đã dàn mỏng được hàng phòng thủ của Myanmar.
    Có thể nói, hầu như các tình huống có thể ghi bàn của trận đấu này, những X.Thành, Trường Giang, Phương Nam, Huỳnh Đức đều không bỏ lỡ. Tính quyết đoán trong các động tác kỹ thuật ghi bàn đã cho thấy bản lĩnh trận mạc của các tuyển thủ VN đã tiến vượt trội, kể cả sau phút 57, khi X.Thành lãnh thẻ đỏ rời sân.
    Với đặc điểm trận đấu như vậy, diễn biến thật khó lường trong thời gian còn lại. Song từ chỗ thiếu người, đội VN đã áp dụng tuyệt vời lối đá phản công trước sự nôn nóng của các tuyển thủ Myanmar. Hai bàn thắng của Phương Nam và Huỳnh Đức nâng tỷ số lên 4-1 như đã kết thúc số phận của đội Myanmar, cho dù thời gian còn gần 20 phút nữa, bởi từ đó trở đi mối liên kết giữa các vị trí của các cầu thủ Myanmar không còn nữa, thế trận bị vỡ, lẻ loi di chuyển với những đường chuyền thiếu chính xác. Tuy nhiên, vẫn cần phải lưu ý rằng bàn thắng rút ngắn cách biệt 2-4 của Htay Aung (14) vẫn nhắc nhở hàng phòng thủ phải đặc biệt cẩn thận khắc phục những sai lầm mỗi khi bị ?ođánh vỗ mặt?.
    NGUYỄN VĂN VINH: CHIẾN THẮNG CỦA BẢN LĨNH
    Đấy là điều cần khẳng định trước tiên, vì các cầu thủ Myanmar tuy có thể lực rất tốt, nhưng lại quá non kém về kinh nghiệm. Trong 30 phút đầu, có thể do quá căng thẳng mà chúng ta đã mắc phải một sai lầm lớn là chơi bóng dài. Bàn thắng gỡ hòa của Xuân Thành chính là bước chuyển biến về mặt chiến thuật. Điều quan trọng nhất là các cầu thủ VN đã chuyển sang chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ và bình tĩnh lại, không bị cuốn theo tốc độ của đối phương, nhất là trong tình hình thể lực không phải là hoàn hảo. Trước lối chơi bóng ngắn này, các cầu thủ Myanmar lại tỏ ra hấp tấp, thể hiện tất cả những gì gọi là thiếu bản lĩnh của một đội bóng trẻ. Thế là họ mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác. Có thể thấy là ngoài thể lực, kỹ thuật và tổ chức lối chơi của Myanmar chẳng có gì cả. Chơi tỉnh táo và bản lĩnh hơn hẳn nên chúng ta liên tiếp ghi bàn thắng. Kể cả khi thua người, chúng ta vẫn chủ động tổ chức và cầm bóng được, trong khi Myanmar chẳng có thay đổi gì trong lối chơi, cứ ào ào xông lên nhưng lại thiếu tổ chức. Kết quả hợp logic, dù tôi có bất ngờ về mặt tỷ số.
    Nhưng cũng phải nhìn nhận rằng hàng phòng thủ VN chơi vẫn thiếu chắc chắn, chưa đạt độ an toàn cao. Điều đặc biệt là Quang Hà chơi quá kém và chẳng thể hiện được gì qua cả 3 trận rồi.
    [​IMG]
  10. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Thắng Myanmar 4-2, chúng ta vào bán kết
    Hơn mọi giấc mơ
    Phan An - Hữu Bình thực hiện
    ...?Kể từ trận ấy, các cầu thủ Myanmar sợ đội tuyển Việt Nam như sợ cọp?
    (Đại Việt bóng đá sử ký toàn thư - quyển X, trang Y, dòng Z)
    Giám sát: Somphot Luongbouthong (Lào), Nazri Abdullah (Malaysia). Trọng tài: Santhan Nagalingam (Singapore); Trợ lý: Mohd Ali Samad (Singapore) và Phonesirignarong Phone (Lào).
    Sẽ là thiếu sót nếu chỉ nhắc tới Phương Nam, bởi hôm qua toàn đội đã nỗ lực hết mình để giành lấy thắng lợi trong tình thế nguy ngập mọi bề! Nhưng nhất thiết phải nhắc tới Phương Nam, bởi anh chính là người để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong chiến thắng oanh liệt tối qua.
    Vừa bắt đầu hiệp 1, Myanmar đã ào lên tấn công. Cho quân phối hợp bật tường nhanh ở trung lộ, kết hợp với những pha chuyền bóng vượt tuyến cho cặp tiền đạo Yan Paing (9) - Zaw Htaik (17) đua tốc độ, HLV David Booth lộ rõ ý đồ mở ra một thế trận đua sức mà phần thua thiệt chắc chắn sẽ thuộc về đối phương. Và Myanmar đủ tỉnh táo để nhận ra lỗ hổng bên cánh phải của hàng thủ VN, nơi Triệu Quang Hà chơi không đúng sức. Bàn thua bất ngờ ở phút 31 xuất phát từ lỗi lầm cá nhân của Hà, khi anh chầân chừ không cản phá quyết liệt, để Lwin Oo (7) quặt bóng qua người ở sát biên ngang. Cú tạt căng của cầu thủ này sau đó liên tiếp chạm 2 cái đầu hậu vệ VN trước khi đổi hướng bay làm bó tay TM Trần Minh Quang, 1-0 nghiêng về Myanmar. Nỗi lo càng tăng khi càng đá, các cầu thủ Myanmar càng lấn lướt. Họ chạy như máy, lăn xả vào tranh cướp bóng trong khi các cầu thủ VN gần như không thể tiếp tục cuộc đua. Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Trường Giang... thỉnh thoảng tranh chấp cho có lệ bên phần sân đối phương. Hệ thống phòng thủ ở cả 3 tuyến bị phá vỡ và áp lực càng đè nặng lên hàng phòng ngự khi các tiền vệ không còn đủ tỉnh táo để thu hồi và duy trì kiểm soát bóng. Bên dưới, Quốc Trung liên tục mắc lỗi ngớ ngẩn, trong khi cặp trung vệ Huy Hoàng - Trung Tuấn cũng tỏ ra chới với khi phải kèm các trung phong cực khỏe cực nhanh của đối phương.
    Phút 36, HLV Calisto buộc phải rút Quang Hà ra để thay thế bằng Phương Nam (Xuân Thành lui về chơi phòng ngự cánh phải). Đúng 3 phút sau đó, Xuân Thành vụt lóe sáng: đoạt bóng từ chân hậu vệ Myanmar ở giữa sân, Thành chuyền nhanh lên trên cho Hồng Sơn, bóng từ chân Sơn bật hậu vệ Myanmar dội lại, đúng lúc Thành băng lên tung cú sút như trái phá từ khoảng 20m, san bằng tỷ số 1-1.
    Như được tiếp thêm một nguồn năng lượng thần kỳ nào đó, đội tuyển VN chơi khác hẳn ngay khi bắt đầu hiệp 2. Huỳnh Đức, Trường Giang, Hồng Sơn, Tài Em... liên tục lao vào tranh bóng với các hậu vệ đối phương. Phút 50, Trường Giang (21) trả bóng ngang trước vùng cấm địa Myanmar, vừa đủ để Phương Nam băng vào tung cú sút sấm sét, bóng bay chìm làm bó tay TM Aung Oo (1), 2-1. Nhưng trái tim người hâm mộ VN chợt nhói đau khi Xuân Thành phải nhận chiếc thẻ đỏ ở phút 57. Phút 60, trên sân đã loan nhanh cái tin: Indonesia đang dẫn Philippines 9-0. Cả BHL Myanmar gần như đứng dậy gào thét, xua quân tràn lên hòng tận dụng ưu thế hơn người. Rút ra một hậu vệ và tăng cường thêm một tiền đạo, Myanmar rõ ràng muốn tận dụng khoảng thời gian còn lại để ?olấy thịt đè người?. Nhưng ngay giữa tình thế căng như dây đàn ấy, Phương Nam đã lần thứ 2 tỏa sáng. Nhận quả phạt trực tiếp được đồng đội thực hiện chớp nhoáng, anh tăng tốc, vừa đẩy bóng vào vùng cấm địa, vừa tỳ người Lwin Oo (7) trước khi thực hiện cú sút trong tư thế với, nhưng vừa đủ lực để đưa bóng bay vào góc gần cầu môn: 3-1. Thắng chắc rồi! Các cầu thủ VN càng chơi càng bình tĩnh. Phút 72, Phương Nam lần thứ 3 lập công khi anh đi bóng rất ?okhó chịu? trong vùng cấm, buộc đối phương phải đốn ngã. Huỳnh Đức thực hiện thành công quả penalty, nâng tỷ số lên lên 4-1. Những nỗ lực cuối cùng của Myanmar chỉ giúp họ gỡ lại 1 bàn ở phút 82 và 4-2 là tỷ số cuối cùng.
    PHÁT BIỂU SAU TRẬN ĐẤU
    ? HLV Calisto: ?oTôi rất hạnh phúc. Cuối cùng, các cầu thủ cũng đã vượt qua tất cả mọi sức ép để giành thắng lợi. Các bạn đã thấy chúng tôi đã phải chiến đấu như thế nào. Trong tình thế bất lợi khi không có đủ thời gian hồi phục, bị dẫn bàn trước, rồi sau đó lại bị mất 1 người, nhưng toàn đội vẫn đứng vững. Dù sao, tôi cũng xin chúc mừng Myanmar. Với những gì họ đã thể hiện tại giải lần này, họ đang có một tương lai đầy rộng mở. Mục tiêu sắp tới của chúng tôi đương nhiên là trận bán kết gặp Thái Lan. Đó là một đối thủ rất mạnh. ĐTVN đã thua họ trong trận giao hữu tại Bangkok (1-2, PV) trước khi bước vào giải. Nhưng trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra. Vì vậy, chúng ta hãy cùng chờ xem?.
    ? HLV David Booth: ?oBiết nói gì bây giờ khi chúng tôi đã thua và bị loại. Tôi thật sự thất vọng. Chúng tôi đã nhập cuộc rất hoàn hảo, chủ động được thế trận và ghi được bàn thắng trước. Mọi thứ trở nên tồi tệ sau giờ nghỉ giải lao. Mười lăm phút giải lao đã làm giảm hưng phấn của các cầu thủ và khi họ chưa kịp ?obắt đầu lại? thì đã bị dẫn trước 1-2. Tôi không muốn bình luận gì về tỷ số 13-1 của trận Indonesia - Philippines, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra trận đấu ấy diễn biến như thế nào. Với tỷ số ấy thì dẫu có hòa VN, chúng tôi cũng vẫn bị loại kia mà
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này