1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đội tuyển việt nam và tigercup 2002

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguyenvantruongvn, 29/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Bán kết Việt Nam - Thái Lan :

    BÌNH LUẬN VÀ TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP
    VIỆT NAM - THÁI LAN
    16h05 27/12/2002
  2. Reporter

    Reporter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    5.148
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại vòng đấu bảng
    Nhận định của Reporter TTVNonline
    Như vậy 16 trận vòng đấu bảng Tigeg cup 2002 đã khép lại với ? 75 bàn thắng được ghi, trung bình 4.69 bàn / trận. 4 đội mạnh Việt Nam - Thái Lan, Indonesia - Malaysia gặp nhau ở bán kết. Vòng đấu bảng ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc của các đội Myanma, Malaysia, Lào. Thái Lan bất ngờ sa sút còn Malaysia, Việt Nam, Indonesia đang có cơ hội ngang nhau. Chủ nhà Indonesia khởi đầu với một phong độ gây thất vọng nhưng rốt cuộc cũng đã tự định đoạt được số phận bằng cơ mưa bàn thắng lập kỷ lục TigerCup vào lưới Philippines.
    1. 4 gương mặt bán kết
    Việt Nam. Đến với giải bằng một đội hình đang trên đà trẻ hoá và thiếu vắng những gương mặt thi đấu nổi bật tại giải trong nước như Hữu Đang, Phùng Thanh Phương, Hồng Minh, Công Minh, Bảo Khanh, Đặng Thanh Phương .v.v. , Việt Nam không được giới chuyên môn đánh giá cao. Song những diễn biến của bảng A đã cho thấy chúng ta hoàn toàn xứng đáng với ngôi đầu bảng. Khác hẳn với những giải trước, đội tuyển Việt Nam lần này không lấy hàng phòng ngự thép làm bàn đạp thay vào đó lại lựa chọn một lối chơi tấn công rất đẹp mắt và hiệu quả. Lối tấn công rất đa dạng và linh hoạt dựa trên nền tảng kỹ thuật cá nhân điêu luyện và sự hoán đổi vị trí liên tục của các cầu thủ đã giáng cho đối thủ những đòn choáng váng. Lối chơi của Việt nam hiện nay không còn phụ thuộc hoàn toàn vào một người dẫn dắt thế trận như Hồng Sơn hay Minh Hiếu như trước kia nữa. Các cầu thủ đa năng công thủ toàn diện như Trường Giang, Xuân Thành, Minh Phương, Tài Em, Phương Nam có thể khoả lấp bất kỳ lỗ hổng nào trên sân và đáp ứng mọi điều chỉnh về nhân sự. Hai trận đấu nghẹt thở với Indonesia và Myanmar đã đưa Việt Nam lên vị trí hàng đầu cho ngôi vô địch. Website của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á nhận định nếu gặp lại nhau trong trận chung kết, Việt Nam sẽ ?olàm hỏng bữa tiệc bóng đá của người Indonesia?.
    Indonesia. Đây là ứng cử viên nặng ký nhất được kỳ vọng sẽ lật đổ tượng đài Thái Lan trước giải, nhưng sự kỳ vọng quá lớn đã biến thành áp lực đè nặng lên tinh thần các tuyển thủ Indonesia. Khởi đầu rất khó khăn với một trận hoà và một trận thắng không lấy gì làm vẻ vang trước Campuchia, Indonesia chỉ thực sự tìm được lại mình trong trận đấu sinh tử với Việt Nam, trận đấu mà nếu thua họ sẽ bị loại ngay khi vòng đấu bảng còn chưa bước vào loạt cuối. Tuy nhiên, việc hoà 2-2 trong thế thượng phong trước Việt Nam và ghi 13 bàn vào lưới Philippines trong một trận đấu có nhiều nghi vấn cũng đã chứng tỏ tiềm lực mạnh mẽ của đội chủ nhà. Lối tấn công biên dũng mãnh dựa vào thể lực và tốc độ của các cầu thủ Indonesia hứa hẹn sẽ mang lại cho những đối thủ ở bán kết nhiều khó khăn hơn những gì họ tưởng. Tuy tiền đạo tốc độ Gendut Christawan bị cấm thi đấu đến hết giải vì pha đánh nguội Huy Hoàng, nhưng chủ nhà vẫn còn trong tay trung phong quan trọng nhất của họ, Bambang Pamungkas. Bambang hiện đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới.

    Vượt được qua vòng đấu bảng nhiều khó khăn, Indonesia đang đứng trước cơ hội lớn tiến vào trận chung kết, nơi họ sẽ gặp một trong hai kỳ phùng địch thủ Thái Lan hoặc Việt Nam. Xét về đẳng cấp, Indonesia hoàn toàn không thua kém hai người láng giềng, sự cổ vũ của 100.000 khán giả nhà trên chảo lửa Seneyan chắc chắn sẽ là vũ khí lớn trên con đường chinh phục TigerCup của họ.
    Thái Lan. Ông kẹ của bóng đá khu vực vẫn là ứng cử viên nặng ký nhất bất chấp những kết quả cực kỳ kém thuyết phục trong vòng đấu bảng. Đội hình có nhiều cầu thủ trẻ được triệu tập vội vàng khiến người Thái gặp khó khăn trong các trận đấu với các đội mạnh như Malaysia và Singapore. Nhưng với đẳng cấp của một đội bóng đã vươn đến tầm châu lục và với dàn cầu thủ mạnh có nhiều ngôi sao đang toả sáng, Thái Lan sẽ chứng tỏ bản lĩnh trong những trận đấu lớn. Sớm gặp Thái Lan ở bán kết là tín hiệu không thuận lợi cho đội quân của ông Calisto.
    Malaysia. Gây chấn động TigerCup bằng 2 trận đại thắng kình địch Singapore 4-0 và Thái Lan 3-1, Malaysia là hình ảnh của một người hùng đang trở lại. Sau những bê bối nội bộ giai đoạn 1997 - 1998, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã quyết tâm thực hiện chiến dịch ?obàn tay sạch? nhằm cứu vãn một trong những nền bóng đá hùng mạnh nhất khu vực . Bắt đầu từ một cuộc cải tổ toàn diện và triệt để từ đội tuyển quốc gia, trong nhiều năm Malaysia đã cam chịu làm kẻ ngoài cuộc trong những cuộc chơi lớn của khu vực để rồi hôm nay trình làng một lối chơi trẻ trung và cực kỳ thuyết phục. Cũng như Việt Nam, Malaysia đã không được đánh giá đúng mức trước giải song tất cả những gì họ thể hiện đã chứng minh vị trí đầu bảng của Malaysia là hoàn toàn xứng đáng. Lối chơi của Malaysia là sự kết hợp hoàn hảo của thể lực, kỹ thuật và chiến thuật. Họ có trong tay nhiều cá nhân xuất sắc như tiền đạo Indra Putra, Rizai Ahmad, tiền vệ đội trưởng Hazman Hassan nhưng điểm mạnh nhất của Malaysia lại chính là sự gắn bó trong lối chơi tập thể. Tuy còn rất trẻ, nhưng việc đè bẹp chủ nhà Singapore và đương kim vô địch Thái Lan đã chứng tỏ bản lĩnh và kinh nghiệm hơn người của các học trò HLV Allan Harris. Chắc chắn việc gặp Malaysia vào thời điểm này là điều mà chủ nhà Indonesia không hề mong muốn. Có lẽ để vượt qua đối thủ khó chơi này, Indonesia sẽ phải nhờ đến sức ép kinh người của 10 vạn khán giả nhà và có khi là cả một chút ? thiên vị của trọng tài.
    2. Trận đấu hay
    Tiêu biểu nhất của vòng loại là những cuộc kịch chiến giữa Malaysia - Thái Lan (3-1), Singapore - Thái Lan (1-1), Việt Nam - Indonesia (2-2), Việt Nam - Myanma (4-2). Malaysia đã đè bẹp ông lớn Thái Lan trong một trận đấu tấn công kinh điển, Singapore đầy tiêc nuối rời sân với 1 điểm trong thế trên chân, còn Việt Nam đã có 2 cuộc lội ngược dòng ngoạn mục bằng lối đá tấn công đẹp mắt và kỹ thuật.
    3. Gương mặt
    Vòng đấu loại cũng chứng kiến sự toả sáng của các cá nhân xuất sắc như Bambang, Gendut (Indonesia), Huỳnh Đức, Minh Quang (Việt Nam), Srimaka, Chaiman (Thái Lan), Rizai Ahmad, Hazman Hassan (Malaysia), Zaw Zaw (Myanma), Gonzalez (Philippines), Sotretra (Campuchia). Có điều đáng chú ý là hầu hết những gương mặt của vòng loại đều là các cầu thủ tấn công. Hàng phòng ngự của hầu hết những đội mạnh đều có vấn đề và thi đấu không hiệu quả, ?onổi bật? là hàng phòng ngự của ? Thái Lan và Việt Nam, hai đội tuyển có hàng thủ ?othép? nhất khu vực đã thủng lưới trong tất cả các trận đấu của vòng loại, kể cả trong các trận đấu với các đội bét bảng Lào, Philippines hay Campuchia.
    Chơi xuất sắc trong số này là các tiền đạo Bambang, Rizai Ahmad và thủ môn Minh Quang. Rizai đã 2 lần làm tung lưới thủ môn Thái Lan, Bambang đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới còn việc Việt Nam có mặt ở bán kết công đầu thuộc về thủ môn người Bình Định này.
    4. Đội bóng tiến bộ
    Malaysia là đội bóng nổi bật nhất của vòng loại. Đè bẹp các ông lớn với tỷ số rất đậm và lối chơi đầy thuyết phục, Malaysia nhiều khả năng sẽ là đội viết lại lịch sử bóng đá khu vực. Thành tích rực sáng của Malaysia ở bảng B đã làm lu mờ những chiến thắng ấn tượng của Việt Nam ở bảng đấu còn lại.
    Cùng một phong cách với Malaysia là các cầu thủ trẻ Myanma. Đội bóng này đến giải với tư cách đội bóng được đánh giá cao thứ 2 sau Thái Lan (bạn đọc trên website của LĐBĐ ĐNA bình chọn) đã gây ấn tượng mạnh bằng trận ra quân hoà với chủ nhà Indonesia trên thế thắng. Thành tích của Myanma được củng cố bằng 2 trận thắng đều đặn tiếp theo và chỉ chịu dừng bước ở loạt đấu cuối trước một Việt Nam tỏ ra quá mạnh và kinh nghiệm. Các cầu thủ của ông David Booth còn thiếu một chút bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu, tuy nhiên đội bóng trẻ trung này chắc chắn sẽ rất hứa hẹn trong tương lai.
    Lào đã không còn là đội lót đường khi gây khó khăn đáng kể cho Singapore (thua 1-2) và Malaysia (hoà 1-1). Các cầu thủ Lào đã chơi bóng rất tự tin trước các đội mạnh và không ngần ngại tấn công tìm kiếm bàn thắng khi có cơ hội, đó là điều khác hẳn với hình ảnh co cụm phòng ngự trước cầu môn như những kỳ Tiger Cup trước. Việc đưa vào đội hình hơn một nửa là những cầu thủ dưới 20 tuổi cho thấy quyết tâm đầu tư lâu dài cho bóng đá của đội bóng vùng Đông Dương.
    5. HLV xuất sắc
    Allan Harris (Malaysia) là HLV xuất sắc nhất với 2 chiến thắng trước các đồng nghiệp lừng danh Peter With (Thái Lan) và Jan Poulsen (Singapore). Harris tỏ ra rất cao tay khi chủ động lối chơi tấn công tổng lực trong trận đấu mở màn bảng B. Thế trận ào ạt của Malaysia đã khiến chủ nhà Singapore choáng váng và không tài nào gượng dậy được. Trận đấu với Thái Lan cũng cùng một kịch bản và mặc dù ghi bàn thắng trước nhưng cuối cùng người Thái đã chịu thúc thủ trước lối tấn công như vũ bão và cực kỳ tốc độ của các cầu thủ trẻ Malaysia.
    Calisto cũng là HLV để lại dấu ấn sâu sắc khi bất bại tại vòng bảng và chỉ chịu chia điểm trong trận duy nhất gặp chủ nhà. Với một lực luợng không phải là mạnh nhất, HLV ngưòi Bồ Đào Nha đã nhào nặn Việt Nam thành một trong những đội có lối chơi tấn công hiệu quả và đẹp mắt nhất Tiger Cup lần này. Tuy nhiên hàng thủ yếu kém khiến ông bị mất điểm trước HLV của Malaysia.
    6. Chuyện tức cười nhất vòng bảng.
    Theo phóng viên Báo Thanh Niên, tiền đạo Gendut Christawan (Indonesia) giải thích lý do đánh Huy Hoàng của Việt Nam là vì Huy Hoàng đã bóp ? hạ bộ anh này đau quá nên anh ta đã đánh Hoàng để trả đũa. Khi được hỏi, Huy Hoàng gãi đầu ? cười rồi bảo ?oem đâu có bóp nó, em đang kèm chặt thì tự nhiên nó quay ra đánh em.? Thực hư thế nào không rõ, nhưng sau khi xem lại băng ghi hình BTC giải đã quyết định kỷ luật Gendut với hình thức cao nhất, cấm thi đấu đến hết giải.
    Vào lúc 16h05?T ngày 27-12-2002 mạng TTVNonline sẽ tiếp tục chương trình tường thuật trực tiếp TigerCup, trận bán kết lớn Việt Nam - Thái Lan. Mời các bạn đón xem và tham gia bình luận tại Livescore và Box TigerCup của diễn đàn chúng ta.
  3. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam - Thái Lan: Bình luận trực tiếp cho anh chị em xa nhà!

    Chào tất cả các thành viên TTVN và đặc biệt xin chào các anh chị em hiện đang ở xa Việt Nam thân yêu.

    Trước hết, xin chúc tất cả mọi người Giáng sinh an lành và năm mới hạnh phúc!

    Trận đấu Việt Nam - Thái Lan sắp đến gần (tính từ thời điểm này là còn 12 tiếng nữa!). Chúng ta sẽ tiếp tục được những người anh em đang ở quê nhà mang không khí sôi động của bóng đá lên trên Diễn đàn TTVN. Xin chân thành cám ơn và hy vọng TTVN không bị down trong thời gian tới.

    Tuy nhiên, tôi có một ý kiến như thế này ạ:
    Nếu trong trường hợp TTVN bị down đột ngột (như thông báo của BQT) thì anh em xa nhà chắc chắn sẽ mất đi cơ hội "góp lửa" trên TTVN. Vậy nên, theo kinh nghiệm của trận Việt Nam - Myanmar, chúng ta tiếp tục lập thêm một room trên Yahoo và hoạt động song song như là một phần của TTVN (Ai tham gia Room Bóng đá Việt nam - Myanmar trên Yahoo hôm trước chắc hẳn đã thấy sự cần thiết của Room tạm thời này!)

    Các bác cho ý kiến đóng góp với ạ:

    (Nếu đồng ý, tôi sẽ xung phong lập room vì tôi có thể online 24/24 cable được. Room sẽ hoạt động liên tục trong thời gian bóng lăn!
    Anh chị em nào có thể thu được trận đấu qua Webcam hoặc Voice chat thì cố gắng giúp đỡ các anh chị em xa nhà với ạ!)

    Được sự ủng hộ của BQT, tôi đã lập room Bong_da_Vietnam_Thailand trên Yahoo. Các bạn vào room theo chỉ dẫn sau:
    Chat ==> Catogories ==> Regional ==> Tab User Rooms ==> Bong_da_Vietnam_Thailand
    Vẫn mong chờ Webcam và Voice từ Việt Nam!

    Bình luận trực tiếp được thực hiện tại đây: http://www.ttvnol.com/forum/t_142433

    Câu hỏi: Chúng ta có nên lập thêm room tạm thời trên Yahoo cho bóng đá hay không?


    Được harrykism sửa chữa / chuyển vào 27/12/2002 ngày 03:24
  4. Seba

    Seba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    tui xin khẩn thiết đề nghị bác nào ở Vn có radio bật cho anh em nghe lun :D
    La Brujitaaa
  5. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến!
    Mục đích của nhóm Reporter cùng BQT mạng TTVNOnline ở Việt Nam khi tạo nên chưong trình tường thuật và bình luận trực tiếp trên TTVNOnline là truyền taỉ được thông tin nóng hổi, cùng chia sẻ cảm xúc với các bạn thành viên không có điều kiện xem trận đấu qua Tivi. Ý tưởng được đưa ra khi trong nhóm đã có ý kiến, khi chúng ta xem đá bóng. Tại sao lại không ngồi trên mạng, để truyền tải phần nào thông tin, hình ảnh , sự sôi động của trận đấu tới những người anh em ở xa, không thể theo dõi trực tiếp trận đấu qua Tivi, qua đài.Tuy nhiên, do điều kiện kỹ thuật của TTVNOnline còn yếu, toàn bộ thiết bị dùng cho công việc mà các Reporter đã làm chỉ là một mạng máy tính được kết nối Internet qua đường Modem Dialup 56K ( mà không bao giờ đạt được tốc độ đó), với thiết bị như vậy, TTVNOnline đã không thể mang đến một sự thoải mái cho các thành viên ở xa. Rất mong các bạn thông cảm và hiểu cho nhóm tham gia chương trình này.
    Trong quá trình tường thuật, đã gặp rất nhiều lỗi, khi số lượng thành viên truy cập tăng vọt, TTVNOnline bị down. Đấy cũng là một thiếu sót rất lớn của TTVNOnline.
    Ý kiến của các bạn đưa ra về một Group trong yahoo là hoàn toàn hợp lý và nên làm. Nhóm Reporter sẽ tham gia conference để truyền tải thông tin kịp thời trong trường hợp TTVNOnline gặp sự cố với nick YIM : ttvnol7x
    Còn 14h nữa, đội tuyển của chúng ta sẽ ra sân. Hy vọng một chiến thắng sẽ lại đến , thoả lòng mong ước của mỗi người chúng ta.
    Mong các bạn hãy luôn tin rằng, tất cả những gì thành viên TTVNOnline tình nguyện tham gia nhằm mục đích chia sẻ, giao lưu học hỏi giữa chúng ta.
    ATC
  6. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi hoàn toàn hiểu và thông cảm với các bác. Việc tôi đề nghị cũng chỉ là muốn làm cho TTVN của chúng ta tốt đẹp hơn thôi mà!
    Hoan hô và chân thành cám ơn bác đã "ký duyệt"!
    Best regards,
    Harry Kism
  7. Matngocboyfan

    Matngocboyfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ai có microphone cắm zô radio bọn iem nghe cho đỡ nghiền !
    www.ducquang.2ya.com
  8. AseneLupin

    AseneLupin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Reporter rất nhiều. Webcam thì còn chậm chứ voice thì không sao đâu. Nếu được xin BQT giúp đỡ.
    Gooooooo................Admins TTVNOL
    Where can I steal girls?
  9. so_nat_anh_trang

    so_nat_anh_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy Việt Nam vào bán kết quá may mắn.Trong lúc
    Inđônêsia đang sa sút thì Myanmardâng trẻ hoá đội hình Cả hai đội đều gây khó khăn nhất định cho Đội Tuyển QG Việt Nam và chỉ có may mắn Việt NAM mới thoát khỏi thất bại
    Vận may có mỉm cười lần nữa trong trận gặp Thái Lan?
    Không hề có!
    Thảo
  10. VinhQuang

    VinhQuang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tiger Cup - Thắng một trận - có gì phải ầm ĩ

    "Chúng ta đã vào bán kết", "các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu với một tinh thần quyết tâm" vân vân và vân vân.
    Nhưng mà tỉnh táo lại, có gì phải ầm ĩ nhỉ. Chúng ta thực sự mới thắng được có mỗi một trận trước Myanma. Các trận trước thì nói làm gì, đến Indo bị đuổi mất một người còn ghi được bàn ghỡ hoà thì đội tuyển có gì mà nói.
    Đáng trách hơn là nhà nhà tán tụng, người người tán tụng. Người ta quên đi rằng thực trạng bóng đá VN đang cực kỳ bê bết để tán dương nhau bằng những mỹ từ đẹp đẽ. Thậm chí có cả vài buổi truyền hình để hai anh chàng (một phóng viên-một quan chức bóng đá) tán chuyện với nhau về cái thành tích chả ra gì của bóng đá Việt Nam.
    Mừng thật đấy, nhưng vừa thôi. Người Đức vào đến tận chung kết còn không coi thành tích đội tuyển của họ ra gì, vậy mà chúng ta. (Đội Đức cũng đến WC với một giàn cầu thủ tre, không được đáng giá cao... gần giống như tình cảnh của đội VN trước Tiger Cup).
    Tỉnh lại đi các fan hâm mộ ơi, nếu các bạn không muốn chứng kiến một giải vô địch dở hơi nhất thế giới, với những thằng cầu thủ chưa thành tài đã thành tật, với những tệ nạn không ở đâu trên thế giới này có.
    Tỉnh lại đi nếu chúng ta muốn một ngày nào đó đội tuyển VN có thể tiến ra châu lục.
    TigerCup là một giải nhỏ, và chiến thắng ở đây cũng chả để làm gì.
    Tôi viết với một tấm lòng thành thực cho bóng đá VN. Tuy có hơi lạc lõng giữa những bài ca ngợi, nhưng nghĩ cũng nên viết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này