1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đội tuyển việt nam và tigercup 2002

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguyenvantruongvn, 29/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    giữa mê đá bóng và đá bóng hay khac nhau nhiều lắm

    A kiss is still a kiss in Casablanca
    But a kiss is not a kiss without your sight
    Please come back to me in Casablanca
    I love you more and more each day as time goes by
  2. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Có mặt sớm nhất tại Indonesia nên đội tuyển Việt Nam ĐTVN) cũng là đội ?oxông đất? ở thánh địa Senayan hùng vĩ. Tuy vậy, ?olễ xông đất? Senayan vào ngày 12-12, cũng chính là buổi tập duy nhất của ĐTVN trước khi diễn ra các trận đấu chính thức, bởi phía chủ nhà chỉ chịu bố trí cho các đối thủ được một lần làm quen sân Senayan. HLV Calisto tỏ vẻ không hài lòng với sự ?otiết kiệm? của phía chủ nhà nhưng đành chịu vì các đội bóng khác... cũng gánh chịu thiệt thòi này. Việc thiếu sân tập khiến ĐTVN chỉ có thể duy trì tập 1 buổi/ ngày cho đến khi xung trận. Thời gian rảnh rỗi còn lại được HLV Calisto triển khai các bài học lý thuyết bằng băng hình, trong đó ông đặc biệt nhấn mạnh việc duy trì sự cân bằng trong lối chơi, sự kết dính giữa các tuyến. Nhưng hài lòng nhất là 20 tuyển thủ khi sang đến Indonesia đều lành lặn, cho dù chấn thương của Quang Hà, Như Thuần, Huy Hoàng vẫn buộc HLV Calisto yêu cầu họ thực hiện những bài tập riêng.
    Mặc dù HLV Calisto nhận định Indonesia là đối thủ khó chịu và là ứng cử viên nặng ký nhất ở Tiger Cup 2002 nhờ lợi thế sân nhà, chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng trước sự theo dõi sát sao của các phóng viên Indonesia, những ?obài tủ? của ĐTVN vẫn được phô diễn trong buổi tập. Chỉ diễn ra trong hơn 1 giờ, nhưng bài tập trên sân Senayan của ĐTVN còn bị đánh giá là hơi nặng, trong khi chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày thi đấu chính thức. Các bài giãn biên, chồng cánh tạt vào trung lộ cho tiền đạo dứt điểm được thực hiện với yêu cầu rất cao về độ khó và chính xác.
    Người nổi nhất trong buổi tập làm quen sân Senayan là ?othần đồng? Phạm Văn Quyến. Những cú dứt điểm thể hiện sự nhạy cảm của Quyến khiến HLV Calisto phải trầm trồ, dù rằng buổi tập hôm trước ông vừa mắng tiền đạo trẻ này vì tội lười tập.
    Thế nhưng cầu thủ được báo chí Indonesia quan tâm nhất không phải Văn Quyến mà là trung phong Lê Huỳnh Đức. Có lẽ một phần vì Huỳnh Đức đã quá quen thuộc với người Indonesia sau những lần đội tuyển họ đối đầu với ĐTVN. Trả lời câu hỏi các phóng viên Indonesia, Lê Huỳnh Đức lại khẳng định tinh thần quyết thắng của các cầu thủ ĐTVN. Huỳnh Đức tự tin: ?oChúng tôi chỉ có một tháng chuẩn bị cho Tiger Cup 2002. Tuy nhiên, quỹ thời gian ngắn ngủi ấy đủ để chúng tôi tạo thành một đội bóng đoàn kết, giàu sức mạnh. Nhờ liên tục thi đấu ở các giải đấu trong nước, vì vậy chúng tôi không hề bỡ ngỡ. Tôi tin một tháng chuẩn bị cũng đủ để ĐTVN có được sức mạnh để tìm lại hình ảnh ngày xưa?. Trong khi đó, HLV Calisto chỉ mỉm cười trả lời các phóng viên Indonesia rằng, ĐT Indonesia là đối thủ nguy hiểm nhất nhưng ĐTVN là một... ẩn số!
    SoS
  3. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Điểm lại quá khứ: Thành tích của Việt Nam trước các đội bảng A Tiger Cup

    Những trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia (đỏ) luôn căng thẳng.
    19h35' chủ nhật, đội quân của HLV Calisto sẽ đá trận đầu tiên tại Tiger Cup 2002, gặp Campuchia - đối thủ đã thua ta trong cả ba lần giáp mặt. Philippines cũng chưa đủ mạnh để cản đường tuyển Việt Nam. Do vậy, chiến dịch tranh vé vào bán kết ở bảng này có lẽ chỉ dành cho chủ nhà Indonesia, Việt Nam, Myanmar.
    Việt Nam từng hạ Campuchia trong cả ba lần gặp mặt (4-0 tại SEA Games 18; 4-1 ở Tiger Cup 1996; và 6-0 ở Tiger Cup 2000).
    Đối đầu Philippines, Việt Nam hòa 1 và thắng 3 (hòa 2-2 ở SEA Games 16; thắng 1-0 ở SEA Games 17; thắng 3-0 ở SEA Games 19; hạ 2-0 tại SEA Games 20).
    Trước đối thủ mạnh Myanmar, Việt Nam cũng giành trọn điểm trong cả ba lần đọ sức. Tại SEA Games 18, Việt Nam loại Myanmar ở bán kết nhờ bàn thắng vàng của Trần Minh Chiến. Ở Tiger Cup 1996, Việt Nam đại thắng 4-1. SEA Games 20, Việt Nam thắng 2-0.
    Còn với đối thủ nhiều duyên nợ Indonesia, Việt Nam đã phải trải qua 10 cuộc quyết đấu chứa đựng nhiều kịch tính (thắng 3, hòa 2 và thua 5). Ở SEA Games 16, chúng ta thua 0-2; SEA Games 17 thua 0-1. Tại SEA Games 18, Hữu Đang ghi bàn giúp Việt Nam thắng 1-0. Trong khuôn khổ Tiger Cup 1996, hai đội hòa 1-1 ở vòng bảng, và Việt Nam hạ Indonesia 3-2 ở trận tranh HC đồng (Hoàng Bửu, Nguyễn Hồng Sơn, và Quốc Cường lập công). Ở Dunhill Cup 1997, Việt Nam thua 0-1. Ở SEA Games 19, diễn ra tại Indonesia, Sỹ Hùng ghi cả hai bàn giúp Việt Nam hòa 2-2 ở vòng bảng. SEA Games 20, Nguyễn Hồng Sơn giúp Việt Nam thắng 1-0 tại bán kết. Trong khuôn khổ Tiger Cup 2000, Nguyễn Hồng Sơn và Công Tuyền ghi hai bàn, nhưng Việt Nam vẫn phải đón nhận thất bại 2-3. Tại SEA Games vừa qua, Việt Nam chơi trên chân trong suốt hiệp một, nhưng cuối cùng phải chịu phơi áo với kết quả 0-1.
    (Theo vnexpress)
    SoS
  4. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
  5. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    2 ngày trước khai mạc Tiger Cup 2002
    Đã thấy ?ohơi nóng? bóng đá ở Jakarta
    Hữu Bình thực hiện
    Hôm nay sẽ là một ngày khá bận rộn của BTC Tiger Cup 2002. Ba đội còn lại của bảng A (Myanmar, Campuchia và Philippines), 8 trọng tài, 2 giám sát, các quan chức AFC, AFF sẽ có mặt tại Indonesia. Cuộc họp về công tác bảo đảm an ninh của giải tiến hành vào buổi sáng, tại KS Hilton - bản doanh của tất cả các đội; Trung tâm báo chí đặt tại đây chính thức được đưa vào vận hành, cùng với những công việc chuẩn bị cuối cùng như phát hành thẻ làm nhiệm vụ, vé xem các trận đấu, lên lịch tập cho các đội... đang được gấp rút thực hiện. Chiều mai (14/12), buổi họp chính thức giới thiệu về Tiger Cup 2002 sẽ được tổ chức tại phòng họp lớn của KS Hilton. Có thể nói, ?ohơi nóng? của giải đang tăng lên từng ngày!
    Từ hôm qua, khu liên hợp thể thao Senayan bắt đầu ?othêm da, thêm thịt? bởi những biểu ngữ chào mừng Tiger Cup, và trên các sân tập, người hâm mộ Indonesia đã đến xem đông hơn. Sự chú ý của báo giới không còn dành riêng cho Indonesia và Việt Nam, vì ?oẩn số? Myanmar đã có mặt. Campuchia và Philippines cũng được đánh giá là những đội ?ongáng đường? đối với bất cứ đối thủ nào.
    Ở bảng bên kia, Singapore, Malaysia vừa kết thúc loạt trận tập huấn với chiến thắng trước 2 đội Philippines (Sing thắng 2-0) và Campuchia (Mã thắng 5-0). Tuy ông bầu của ?onhững con sư tử? chưa hài lòng, nhưng HLV trưởng Alan Harris đã bớt lo lắng hơn. Nhưng giao hữu vẫn chỉ là... giao hữu, cũng giống như một tuyển Thái Lan vừa mới chỉ tung vào thử nghiệm một loạt cầu thủ dự bị của mình để rồi chấp nhận trận thua 0-2 trước CLB vừa mới thăng hạng Osotsapa vậy. Trước báo giới, HLV Peter Withe bày tỏ sự hài lòng với trận tập huấn cuối cùng. Như đồng nghiệp Calisto của ĐTVN, ông Withe xem những điều thu được trong các trận đấu tập trước khi bước vào giải không chỉ nằm gọn trong tỷ số...
    Chỉ 2 ngày nữa thôi, loạt trận đầu tiên của Tiger Cup tại bảng A sẽ bắt đầu. Còn với người hâm mộ Việt Nam thì cuộc cạnh tranh ?otay ba? của bảng này thú vị ngay từ lúc khai cuộc. Điều đáng mừng là các cầu thủ của chúng ta đang ngày một tự tin hơn, quyết tâm cao hơn vì họ đã cảm nhận được trách nhiệm cũng như niềm tự hào khi khoác trên mình chiếc áo mang lá cờ Tổ quốc. Đánh giá của các thành viên BHL (vốn thường đưa ra những nhận xét khắt khe) về trận thua sát nút trước ĐT Thái Lan làm người hâm mộ ở quê nhà thêm an lòng: toàn đội đang ngày một gắn bó hơn, cả trong sinh hoạt lẫn chất lượng chuyên môn!
    [​IMG]
  6. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Tại Jakarta, HLV Calisto gặp lại học trò cũ
    Trái đất quả là tròn
    Hữu Bình thực hiện
    Thầy trò họ tình cờ gặp lại nhau ở KS Hilton chiều 11/12, sau 8 năm xa cách. Nhưng giờ đây, thầy Calisto không còn dẫn dắt CLB Boavista (BĐN), còn học trò Emanuel cũng đã giã từ đội bóng này.
    Dáng người thấp đậm, nhưng đôi chân lại vô cùng khéo léo, Emanuel Maboang Kessak từng là tuyển thủ trụ cột của ĐTQG Cameroon tại 2 kỳ World Cup liên tiếp: Italia 90 và USA 94. Năm 1985, chàng trai này (khi ấy mới 17 tuổi) đã được gọi vào ĐTQG Cameroon sau khi chứng minh phong độ xuất sắc trong các đội tuyển trẻ U-17 và U-21 nước này. Tại Italia 90, Emanuel đảm nhiệm vị trí tiền đạo lùi, ngay phía sau ?osư tử già? huyền thoại Roger Milla. Trong trận thắng lịch sử 1-0 trước ĐKVĐTG Achentina, Emanuel có mặt trong đội hình xuất phát và đã chơi xuất sắc. Không ghi bàn thắng nào tại giải, nhưng chính Emanuel là người chuyền quyết định để các đồng đội của anh là Kunde và Keke ghi bàn trong trận thua 2-3 trước ĐT Anh cũng trong kỳ World Cup ấy. Ngồi trò chuyện với tôi bên rìa sân tập của ĐT Việt Nam, Emanuel nhắc lại những kỷ niệm về một thời sung sức trên sân cỏ thế giới, về Maradona, Gary Lineker, Romario... mà anh từng có dịp đối đầu. Về 3 năm thi đấu trong màu áo CLB Boavista (1992-1994), anh nói: ?oĐó là những năm tháng không thể nào quên. Thầy Calisto là HLV rất có uy tín ở Bồ Đào Nha. Ông ấy đã chỉ bảo tôi rất nhiều trong suốt thời gian ấy. Bây giờ thầy vẫn thế, tôi thấy hình như ông chẳng thay đổi gì, dù 8 năm đã trôi qua?.
    Emanuel kết thúc sự nghiệp cầu thủ của mình năm 2001, sau 6 năm thi đấu tại giải VĐQG Indonesia trong màu áo CLB Penitajaya (1995-2001). Sau khi ngừng thi đấu, anh trở thành chuyên viên của tập đoàn thông tấn thể thao Komodo (tổ chức tư vấn thể thao nổi tiếng trực thuộc FIFA, trụ sở đặt tại châu Á) và hiện là chuyên gia kỹ thuật bóng đá làm việc tại văn phòng của Komodo đặt tại nước chủ nhà Tiger Cup 2002. Gần đây, Emanuel đã tham gia giúp huấn luyện một số buổi chuyên về kỹ thuật dành cho các cầu thủ của ĐTQG và ĐT trẻ Indonesia.
    Trong phóng sự về ĐTVN trước thềm Tiger Cup phát vào tối 11/12 trên đài THQG Indonesia, có đoạn phỏng vấn cả 2 thầy trò HLV Calisto.
    [​IMG]
  7. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    yêu bóng đá là yếu tố cần chứ chưa phải là đủ để đá bóng hay.
    Muốn trở thành cầu thủ giỏi có rất nhiều yếu tố tác động.Ngoài khả năng và sự nỗ lực bản thân còn phải có được sự đào tạo cơ bản và thi đấu ở 1 môi trường chuyên nghiệp.
    Hiện nay trên thế giới có 2 môi trường đào tạo bóng đá chất lượng nhất là Châu Âu và Nam Mĩ [hay cụ thể hơn là Brasil và Argentina].
    Ở Châu âu,các cơ sở đào tạo thì khỏi phải nói rồi,nếu 1 cầu thủ thực sự có tiềm năng được đào tạo ở nơi đây thì chắc chắn sẽ trở thành 1 cầu thủ giỏi-Đây là điều tất yếu,trừ khi cầu thủ đó là 1 người có cá tính dở dở ương ương hoặc có những va vấp trong cuộc sống........
    Còn ở Nam Mĩ,tuy các điều kiện vật chất và cơ sở đào tạo không thể sánh với Châu Âu nhưng quan điểm bóng đá của họ so với Châu Âu có rất nhiều khác biệt.
    Với những người dân nghèo Nam Mĩ-nơi mà nạn thất nghiệp luôn luôn lạm phát thì bóng đá gần như là con đường duy nhất để đưa họ thoát khỏi cảnh khổ !
    Hãy nhìn thử những ngôi sao rực rỡ nhất của nền bóng đá Brasil hiện nay như Rivaldo,Ronaldo v v....cái đưa họ đến với thành công là gì?
    Niềm đam mê!? Chỉ là 1 phần,bánh mì,bơ sữa đầy đủ,cơ sở tập luyện hoàn hảo !?Tuyệt đối không phải ! cái đưa họ đến với những vinh quang chính là sự nghèo đói và ham muốn tột cùng để thoát khỏi cuộc sống khốn khó !
    Rivaldo người mà cha mất từ năm 16 tuổi ngày ngày phải đi bộ hơn 15 dặm để đến được nơi luyện tập.
    Ronaldo phải rời bỏ CLB Flamengo chỉ vì lí do:Không đủ tiền đi xe buýt đến CLB.Trong 1 điều kiện sống và luyện tập khắc nghiệt như vậy ,trước mắt phải đối diện với 1 cuộc sống vô vàn khó khăn , bóng đá chính là con đường duy nhất mang lại ánh sáng cho cuộc đời họ và gia đình.Chính vì vậy trong tâm niệm của họ,họ phải là những người số 1 chỉ có như vậy họ và gia đình họ mới thoát khỏi cuộc sống hiện tại.
    Nhưng...hình như cũng chính vì phải sống và trưởng thành dưới 1 điều kiện như vậy nên các cầu thủ Brasil luôn có những phẩm chất khác người,những phẩm chất khiến người hâm mộ phải lắc lư,say đắm ! Không được đào tạo cực kì cơ bản như Châu Âu , không được dạy rõ ràng là phải làm như thế nào với quả bóng trong hoàn cảnh nào tuy cũng là 1 thiệt thòi nhưng ham muốn trở thành số 1 đã lấp đi những thiệt thòi ấy.
    Có lẽ,chính nhờ sự hơi thiếu cơ bản trong đào tạo,cộng với sự cố gắng điên cuồng trong tập luyện đã tạo ra 1 trường phái bóng đá rất riêng của Brasil.Họ ít có những đường chuyền công thức như Châu Âu nhưng họ lại sở hữu 1 kĩ thuật cá nhân tuyệt diệu và khả năng thực hiện những pha bóng mà những cầu thủ được đào tạo cơ bản không cách nào thực hiện được ! Và có thể nói,họ đã làm được cái mà họ phải làm,họ là những cầu thủ xuất sắc nhất !
    --------------------​
    Quay lại với bóng đá Việt Nam.Hãy nhìn vào cơ sở đào tạo,chúng ta không thể sánh với Châu Âu.
    Thử so sánh với bóng đá Nam Mĩ,chúng ta không thể có những quyết tâm,sự cố gắng đến tột cùng như họ.Vậy làm sao chúng ta có thể đá hay được !?
    Còn nếu xét theo mặt bằng Châu Á,cơ sở đào tạo và thời gian phát triển nền bóng đá chuyên nghiệp của chúng ta còn quá non nớt,chúng ta chạy sau những Ả Rập Saudi,Nhật,Hàn,Trung cả chục năm.Đành rằng chúng ta mê bóng đá nhưng khi xét đến những điều kiện để phát triển bóng đá chúng ta gần như chả có gì thì làm sao có thể có 1 đội bóng mạnh được !?
    --------------------​
    bàn thêm về sự mê bóng đá của người VN.
    Hình như người Vn hơi tự đề cao mình quá trong lĩnh vực này.Chúng ta mê bóng đá,đúng nhưng cũng chỉ vào dạng thường thường bậc trung thôi.Hãy nhìn đến Châu Âu,nơi mà kinh doanh bóng đá là 1 nghề hái ra tiền.Hãy quan sát những sân vận động Nam Mĩ,nơi mà sự cuồng nhiệt khiến người ta liên tưởng đến những quả bom,chúng ta dễ dàng nhận thấy họ hơn chúng ta nhiều lắm,hơn về mọi mặt ! Kể cả sự đam mê !
    Nhưng kể ra họ đam mê hơn cũng đúng thôi.Khi được chứng kiến những cầu thủ hàng đầu thế giới chơi bóng mà không thích thú thì mới thật là lạ.
    ---------------------​
    Sau những nhát dao mà những trận cầu bán độ,những ông trọng tài ma đâm vào trái tim những người hâm mộ bóng đá Việt Nam ,chúng ta cần 1 thời gian để lấy lại lòng tin của giới hâm mộ vào nền bóng đá nước nhà.Khi mà chúng ta đã có 1 giải đấu chuyên nghiệp,khi những doanh nghiệp tư nhân đã nhảy vào sân chơi của sự đam mê này thì sự tiêu cực chắc chắn sẽ được giảm bớt.Người hâm mộ sẽ đến sân đông hơn,chất lượng trận đấu,chất lượng cầu thủ cũng sẽ được cải thiện nhiều.
    Hãy chờ đợi và hi vọng 1 ngày nào đó chúng ta sẽ được sánh với nước Hàn,nước Nhật,chỉ thế thôi là cũng mãn nguyện lắm rồi !
    [​IMG]Welcome to Brasil Fanclub
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 14/12/2002
  8. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Công nhận chú luiz viết khá thật hehe
    Vậy là chú cũng phải công nhận là người VN chúng ta chưa có được niềm đam mê như các nuớc khác đúng không. Đó là câu trả lời cho câu hỏi của tôi:" Nguời Việt Nam có thích bóng đá thật sự không?"
    Còn về việc chú nói là những nước họ đam mê bóng đá kinh khủng như vậy là vì họ có nhiều cầu thủ giỏi. Điều này cũng chưa hoàn toàn đúng. Những nước như Arập chẳng hạn. Bọn nó cũng mê bóng đá kinh lắm. Hầu như thằng Arập nào cũng biết đá bóng cả. Bọn Nam Mỹ, không kể mấy thằng Brazil hay Argentina đâu nhé. Mấy thằng đó thì khỏi nói rồi, thằng nào đá cũng như xiếc. Chỉ kể mấy thằng ở mấy nước nhỏ nhỏ ở Nam Mỹ thôi như Bolivia, Ecuador ấy. Đứa nào cũng biết đá bóng cả, kể cả con gái.
  9. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    bác khen em thì nhân tiện vote em 5* đi !
    Còn chuyện hâm mộ thì em đã nói chúng ta cũng chỉ thường thường bậc trung rồi mà !
    [​IMG]Welcome to Brasil Fanclub
  10. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này