1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đội tuyển việt nam và tigercup 2002

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguyenvantruongvn, 29/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VinhQuang

    VinhQuang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Đừng vội chụp mũ nhau thế chứ! Tinh thần dân tộc có hay không thì không thể dựa trên việc có chê bai đội tuyển hay không. Mà tôi cũng không chê, tôi cũng cổ vũ nhiều là khác. Các cầu thủ trẻ của chúng ta rất đáng khen. Họ rất cố gắng
    Nhưng chỉ đến thế mà thôi,
    Việc đáng nói ở đây là sự ca tụng quá đáng. Có nhiều người chỉ đơn thuần vì họ thấy yêu đội tuyển. Nhưng sự đáng trách là nhiều người dựa vào đó để lấp liếm đi những điều đáng trách.
    Đồng ý là chúng ta còn yếu, nhưng không vì thế mà cho phép mình ỷ vào thế để không nhìn thẳng vào sự thật. Và rồi mỗi khi đạt được một chút xíu thành tích lại trở nên kiêu căng và hợp hĩnh.
    Biết bao lứa cầu thủ mới chỉ đạt được những giải nhì ở khu vực đã trở thành những "ông sao" cực to khi quay về. Biết bao nhiêu cầu thủ sau khi tham gia đội tuyển đã quay về chỉ để .... cá cược. Ai cũng biết là nhiều cầu thủ dính vào đường dây cá độ, nhiều trận đấu ở giai vô địch thực ra là những vở kịch. Họ quên mất khán giả, không còn tôn trọng tôi, bạn và mọi người - những người đã cổ vũ nhiệt tình cho họ. Đưa họ lên những tầm mà họ không đáng chẳng qua chỉ làm hại họ thôi. Chả thế mà ai cũng lo Văn Quyến thành tật trước khi thành tài.
    Biết bao lần liên đoàn bóng đá chọn những giải pháp ... không ra gì. Họ chỉ cần những thành tích cỏn con như thế này để tự báo cáo thành tích với nhau. Cam đoan với bạn là nếu chúng ta vào đến giải nhì, sẽ có không biết bao nhiêu bản báo cáo về công sức của liên đoàn: quyết định chủ trương hợp lý, đầu tư đúng đắn, sáng suốt vv và vv. Và sau đó lại làm bậy, lại bất hợp lý.
    Thử nhìn xem có bao nhiêu tiêu cực, thử nhìn xem giải vô địch của chúng ta là cái gì?
    Vậy thì... cũng chẳng cần phải vui mừng quá đâu.
    Cũng bình thường thôi.
  2. Reporter

    Reporter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    5.148
    Đã được thích:
    0
    Vượt qua khe cửa hẹp!​
    * Reporter TTVNonline: Nhận định trước trận đấu Việt Nam ?" Thái Lan
    Tuy là đội có thành tích xuất sắc hơn, nhưng nguời xem bóng đá đều hiểu rằng trong trận bán kết 1 diễn ra chiều nay cơ hội được chia đều cho cả hai đội. Trước giờ bóng lăn, cả hai HLV đều hết sức khiêm tốn, ông Calisto cho rằng VN chỉ có 40% cơ hội còn HLV Thái Than Peter Withe lại khẳng định Việt Nam là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch. Xét một cách khách quan, Việt Nam chiếu dưới nhưng đủ sức vượt qua khe cửa hẹp.
    1. Thái Lan không quá mạnh
    ?oTrời mưa, sân trơn, bóng ướt, cầu thủ trẻ, mới triệu tập .v.v.? là những lý do mà cầu thủ và lãnh đạo đội ĐKVĐ TigerCup đưa ra để giải thích về phong độ kém cỏi của vòng loại. Tuy nhiên những lời giải thích ấy không nói lên điều gì bởi trời mưa, sân trơn, bóng ướt, cầu thủ trẻ .v.v. là những yếu tố mà cả 4 đội bóng ở bảng B đều phải gánh chịu như nhau. Đã qua rồi cái thời bóng đá Thái Lan bất khả chiến bại. Malaysia và Singapore thi đấu trong cùng một điều kiện như Thái Lan và họ tỏ ra xứng đáng hơn. Thái Lan đã rất chật vật vượt qua vòng loại chỉ với duy nhất một trận thắng trước Lào, thua đậm Malaysia và hoà chật vật Singapore, đấy không phải là tư thế của một đội bóng có phong độ.
    Cái đáng lo cho người Thái không phải ở sự mất tinh thần trước trận đấu với Việt Nam, chính họ sẽ là người hưng phấn hơn khi phải chiến đấu để bảo vệ danh dự của nhà vô địch. Cái người Thái ngại nhất chính là vấn đề trình độ thực sự. Tuyển Thái Lan tham dự Tiger Cup lần này yếu hơn so với những đội hình trước đây và không còn vượt trội các đối thủ trong khu vực về đẳng cấp, trong khi trong thi đấu họ vẫn đang mang tâm thế của một ông lớn ngồi chiếu trên. Chính sự không chịu ?ohạ mình? để chơi theo kiểu ngang hàng trong những thế trận bất lợi đã khiến Thái Lan không tài nào gượng dậy được trong trận thua Malaysia và hoà Singapore. Thái Lan vào trận coi việc ghi bàn trước là chuyện đương nhiên và ngay cả khi bị dẫn bàn vẫn đá như đằng nào mình cũng thắng, cho nên khi bị đối thủ có lối chơi quyết liệt giáng cho những đòn choáng váng thì các cầu thủ áo xanh trở nên nôn nóng và bế tắc. Không dễ cho Thái Lan nếu phải đương đầu với một đội bóng biết lội ngược dòng nhanh chóng như Việt Nam.
    Nếu so từng vị trí, Thái Lan nhỉnh hơn Việt Nam về cả kỹ thuật lẫn thể lực. Nhưng bóng đá là một môn thể thao không chỉ dựa vào sự xuất sắc của các cá nhân, một đội bóng mạnh là đội bóng biết thống nhất điểm mạnh của tất cả các cầu thủ trong một tinh thần quyết đấu. Về điểm này thì rõ ràng ông Calisto đã làm rất tốt. Hai cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước các đối thủ mạnh Indonesia, Myanma cho thấy Việt Nam là đội đủ khả năng thay đổi cục diện trận đấu.
    Theo dõi vòng đấu bảng, hầu hết các phóng viên và HLV Indonesia, Myanma, Malaysia đều chung nhận định Thái Lan không mạnh so với Việt Nam và trận chung kết nhiều khả năng sẽ là cuộc tái ngộ giữa hai kỳ phùng địch thủ Việt Nam ?" Indonesia. Sau buổi họp báo ngày hôm qua, ông Peter Withe cũng đã dè dặt hơn khi tuyên bố Thái Lan sẽ phải thi đấu với 100% phong độ và Việt Nam mới là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Các cầu thủ Việt Nam rất tự tin trước trận đấu, Tài Em được kỳ vọng sẽ làm tịt ngòi tài năng lớn Tesack Chaiman ở khu vực giữa sân, Huy Hoàng sẽ triệt tiêu Kiatisuk còn nhiệm vụ của Huỳnh Đức là chiến thắng Chukiat và khuấy đảo hàng phòng ngự Thái. Một lợi thế không nhỏ nữa là trên sân Seneyan, Việt Nam sẽ được tiếp đón như trên sân nhà.
    2. Kịch chiến khu trung tuyến
    Lối chơi của cả hai đội hiện nay phụ thuộc rất nhiều vào hàng tiền vệ và do vậy có thể thấy rằng đội bóng làm chủ khu vực giữa sân chiều nay sẽ là người chiến thắng. Ngòi nổ quan trọng nhất của Thái là cầu thủ kiến tạo lối chơi Terdsak Chaiman. Đây là cầu thủ toàn diện nhất của bóng đá Thái Lan hiện nay, có tốc độ cao, kỹ thuật cá nhân điêu luyện và tầm quan sát chiến thuật, Chaiman đảm đương vai trò dẫn dắt trận đấu, phân phối bóng tấn công một cách khá hoàn hảo. Hơn thế nữa, Chaiman còn là cầu thủ có những cú sút xa đầy uy lực và việc thường xuyên đột phá vào vòng cấm như một tiền đạo của anh rất dễ đặt hàng thủ đối phương vào những tình thế nguy hiểm không lường trước.
    Bài tủ của Thái Lan vẫn là tấn công trung lộ. Khi tấn công trung lộ không có hiệu quả, Thái Lan thường đưa bóng dài dạt ra biên cho Kiatisuk nhằm kéo dãn hàng hậu vệ của đối phương ra cánh rồi câu bóng bổng từ xa cho Srimaka đánh đầu hoặc trả bóng cho tuyến hai băng lên dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa. Đây sẽ là những đòn chí mạng đánh vào hàng thủ Việt Nam vốn rất kém về khả năng phán đoán tình huống và chọn vị trí. Để hạn chế được những tình huống nguy hiểm Việt Nam phải dập tắt ngòi nổ của đối phương ngay từ giữa sân, chia cắt được sự liên kết của hàng tiền vệ Thái với các tiền đạo mà mấu chốt là phong toả bằng được hai cầu thủ Chaiman và Kiatisuk. Nếu Việt Nam kiềm chế được bộ đôi này Thái Lan sẽ mất đi một nửa sức mạnh.
    Hy vọng của Việt Nam sẽ đặt vào tay Huỳnh Đức, Tài Em và Trường Giang. Cũng hệt như Việt Nam, hàng phòng ngự Thái không mạnh, đặc biệt là khả năng phòng ngự trung tâm hạn chế do sự xoay sở chậm chạp của các trung vệ và khả năng phòng ngự từ xa của tuyến 2 không tốt. Hầu hết các bàn thua của Thái Lan ở vòng loại đều bắt nguồn từ những pha tấn công trực diện của đối phương. Đây sẽ là cơ hội tốt cho những cầu thủ giàu kỹ thuật của Việt Nam khai thác. Các cú sút xa cũng không còn là độc quyền của người Thái, tiền vệ Việt Nam rất có thể sẽ khiến hàng thủ Thái Lan trả giá bằng chính vũ khí độc quyền một thời của họ.
    Thiếu Xuân Thành nhưng Việt Nam vẫn còn 3 cầu thủ sẵn sàng bùng nổ là Trường Giang, Tài Em, Minh Phương. Kinh nghiệm của Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Quang Trường, Đức Thắng, Hùng Dũng trong những lần đối đầu với đội hình mạnh nhất của Thái Lan trước đây sẽ khiến Việt Nam hoàn toàn có đủ khả năng kiềm chế những cầu thủ trẻ Thái còn thiếu kinh nghiệm. Tài Em đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Chaiman. Tiền vệ Long An đã theo dõi rất kỹ băng hình các trận đấu của đối phương và tỏ ra không hề ngán ngôi sao Thái Lan. So với Chaiman, Tài Em chưa đủ khả năng dẫn dắt thế trận nhưng là một tiền vệ phòng ngự tỉnh táo và lì lợm, nếu đá đúng sức Tài Em đủ khả năng dập lửa Thái Lan ngay từ tuyến giữa. Cầu thủ được hy vọng nhất chiều nay của Việt Nam là Lê Huỳnh Đức, phong độ của đội trưởng đội tuyển quốc gia đang đạt đến đẳng cấp cao nhất trong bóng đá khu vực. Sức càn lướt, ý chí sắt thép và khả năng dẫn dắt đội tuyển của anh đã giúp Việt Nam trụ vững trong những thời điểm khó khăn nhất và vùng lên đúng lúc. Ghi 6 bàn qua 4 trận, Huỳnh Đức cũng đang bám đuổi Bambang của Indonesia (7 bàn) trong cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới.
    Tuy thua Thái 5 trong 7 lần gặp nhau lần đây nhất, nhưng càng ngày Việt Nam càng chứng tỏ mình là đối thủ khó chơi nhất của người Thái trên sân chơi khu vực. Trong quá khứ chính Việt Nam đã từng là khắc tinh của người Thái. Đội tuyển Miền Nam Việt Nam giai đoạn 1959 ?"1974 đã đánh bại Thái Lan 8/11 lần gặp nhau chính thức, mỗi trận ghi 3 - 5 bàn thắng là chuyện bình thường. Những cầu thủ vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện đang là trụ cột của đội tuyển như Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Trường Giang, Tài Em hôm nay chắc chắn thừa quyết tâm để lặp lại thành tích vang dội của cha anh.
    Theo nhận định riêng của Reporter, trận đấu chiều nay rất khó khăn nhưng Việt Nam sẽ là đội đi tiếp. Trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số cao. Diễn biến bất lợi cho đội nhà trong nửa đầu trận đấu nhưng sự bùng nổ trong hiệp 2 của các cầu thủ chúng ta sẽ quyết định tất cả. Nếu Việt Nam thi đấu hưng phấn và không để đội bạn ghi nhiều hơn 1 bàn thắng trong nửa đầu hiệp 1, Thái Lan mới chính là đội khó lách qua cửa hẹp.
    Mời các bạn đến với TTVNonline vào 16h chiều nay, chúng ta sẽ cùng bình luận trực tiếp trận đấu và cổ vũ cho đội nhà.
    TIẾN LÊN VIỆT NAM ƠI ! ​
  3. tuananhnn

    tuananhnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    La mot nguoi Viet Nam me bonh da cung ung ho doi tuyen het long nhung xet tren thuc luc viet nam bay gio chung ta chua du suc thang thai lan. Chung ta hay ung ho het lang cho doi tuyen nhung chung ta len nhun vao thuc te .Hay tin la co the mot 98 lap lai va toi nhu bao nguoi mong mot tran thang ,nhung cung dung trach ho neu thua vi do moi la thuc luc that cua ThaiLan.HLV ThaiLan noi ho se tung ra con bai bi mat .
    Tren con duong thanh cong
    Ko co dau chan cua su luoi bieng
  4. Reporter

    Reporter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    5.148
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã động viên em. Mấy hôm rồi bị down đúng lúc gay cấn, ấm ức suýt khóc.
    Hôm nay hy vọng không có sự cố! Hẹn gặp lại các bác 16h chiều nay nhé.
  5. bo-doi

    bo-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Chị tự hỏi không biết có phải chú thiếu i ốt không? hay là chú muốn tỏ ra ta đây.
    Chuyện trong nước có ai phản đối chú? Nhưng ở đây người ta đang khen ngợi thành tích của Việt Nam ở TigerCup chứ có ai khen ngợi cái gì đang diễn ra trong giải quốc nội? Khen đúng lúc đúng chỗ, chê đúng lúc đúng chỗ mới là tốt chú nhở. Chứ khen càn hay chê càn như chú hiện nay thì bốc mùi có khác gì nhau. Thằng bé nó lên nhận phần thưởng học sinh giỏi, chú lại ngồi dưới ngọng níu ngọng nô gào toáng nên ló học giỏi nhưng mà nhà ló bố nàm se ôm đấy, có kái zì gọi nà đáng tự hào đâu? rồi trao giải thế kia mai ló kiêu dồi nại hối không kịp nhá bla bla bla bnaa...
    chết kười chú
    Em đứng bên đường như quê hương/ Vai áo bạc quàng súng trường ... (à mà kẻ thù buộc ta ôm cây súng!)
  6. VinhQuang

    VinhQuang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Chị bộ đội còn chưa đọc thông viết thạo thì làm gì có tư cách bàn chuyện bóng đá hả chị. Nhưng xét ra cái tính a-dua và kẻ cả như chị đúng là điển hình cho cái kiểu ...
    Chị muốn khen mấy cháu học giỏi thì cứ khen, nhưng khen đúng mức thôi ạ.
    Tôi bảo là đừng khen nhiều kẻo chúng nó hư? Và rồi thằng khác lại lấy thành tích học giỏi của mấy đứa trẻ con để xin tiền đầu tư trường học.
    Tôi bảo là muốn ăn cỗ thật ngon thì đừng vội khen cơm nó nấu khéo. Chị muốn húp cháo nát thì chị cứ làm ... nghe chị
    Chị rõ chưa ạ.
    Kính chị,
  7. KyPhong

    KyPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    bác nguyenvantruongvn có phải là bạn của bác thinhse ko? em mấy lần nghe truyền truc tiếp bằng voice của bác rồi, Rất tốt. Thank bác nhiều.

    Tiền là Tiên là Phật.
  8. KyPhong

    KyPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi anh giai Vinh QUang, stop được rồi đấy.

    Tiền là Tiên là Phật.
  9. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Cố chấp quá coi chừng gây xi` căng đan đấy chú ạ.
    mess with the best,
    die with the rest[​IMG]
  10. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Với hàng công mạnh mẽ như hiện nay thì vượt qua Thai lan là điều có thể được mong rằng may mắn sẽ đứng về phía chúng ta.
    mess with the best,
    die with the rest[​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này