1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đội tuyển việt nam và tigercup 2002

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguyenvantruongvn, 29/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pope

    Pope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0


    Mọi người đều muốn lên Thiên đường , nhưng không ai muốn chết.

  2. Pope

    Pope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0


    Mọi người đều muốn lên Thiên đường , nhưng không ai muốn chết.

  3. Pope

    Pope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0


    Mọi người đều muốn lên Thiên đường , nhưng không ai muốn chết.

  4. Reporter

    Reporter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    5.148
    Đã được thích:
    0
    Bài học lớn
    Việt Nam đã thất bại đau đớn 0-4 trước ngưỡng cửa trận chung kết. Đành phải thừa nhận rằng đẳng cấp của chúng ta chỉ đủ để đe doạ các ông lớn hạng 2 khác như Myanma hay Indonesia chứ chưa thể vượt qua người hùng khu vực - Thái Lan . Các điểm yếu trong hàng hậu vệ và khả năng xoay sở chậm chạp của hàng tiền vệ trước những pha đánh biên nhả bóng về giữa sân của các cầu thủ Thái cho tuyến 2 băng lên dứt điểm đã đưa một Việt Nam giàu nhiệt tình nhưng thiếu kinh nghiệm trở về với trạng thái của 7 năm trước, thua Thái Lan cùng tỷ số trong trận chung kết Seagame 1995.
    Hai đội vào trận khá thận trọng. Thái Lan chủ động đá chậm rãi và kiểm soát khu vực giữa sân. Thái Lan tỏ ra rất cáo già khi không ồ ạt tấncông để khỏi rơi vào thế phản công nhanh của Việt Nam. Các cầu thủ của chúng ta để mất thế khu vực giữa sân. Phút 15, Kiatisuk một minh dẫn bóngtrong vòng cấm đối mặt với Minh Quang nhưng trọng tài đã căng cờ báo hiệu việt vị. 5 phút sau.Đội bạn có một pha phối hợp rất đẹp, Srimaka đỡ bóng điệu nghệ bằng ngực nhả bóng đẹp cho Chaiman băng vào dứt điểm. Bóng đi nẩy đất rất đẹp nhưng đã không vào lưới. Chỉ sau pha bóng nguy hiểm trên ít phút Kiatisuk lại một lần nữa đối mặt với thủ môn Minh Quang nhưng Minh Quang đã xuất sắc phá bóng ngay trong chân tiền đạo người Thái.
    Phút 30. Từ một pha lên bóng đẹp bên cánh phải,các hậu vệ VN bị hút vào lối chạy chỗ thông minh của Kiatisuk và Srimaka thoải mái băng vào đón quả tạt bóng rất đẹp từ cánh phải rồi dứt điểmtừ khoảng cách 8 m mở tỷ số trận đấu.
    Ngay sau khi để thua,Việt Nam dâng lên tấn công. Liên tục những pha lên bóng của Quang Trường,Huỳnh Đức, Hồng Sơn. Ba cầu thủ này đãlần lượt có cơ hội đối mặt với thủ môn Kitiasak nhưng đều bỏ lỡ cơ hội một cách vô cùng đáng tiếc. Giữa lúc thế trận đang nghiêng về phía Việt Nam một cách rất thuận lợi thì Thái Lan phản công nhanh và ghi bàn thằng thứ hai. Phút 42, từ một pha xuống bóng rất nhanh bên cánh trái, bóng được tạt vào giữa khu vực 16m50 của Tuyển Việt Nam và Minh Quang đã mắc môt lỗi lầm nghiêm trọng, anh lao ra rất không hơp lý để bóng vựot khỏi tầm với, W.Srimaka đã nhanh chóng có pha nhả bóng đẹp cho số 6 của đội bạn băng vào đệm bóng vào khung thành đã bỏ trống. 2-0 là một tỷ số quá choáng váng cho tuyển Việt Nam.
    Hàng hậu vệ đều có lỗi trong cả hai bàn thua của Việt Nam. Tuy thi đấu rất cố gắng và tập trung hơn hẳn các trận trước nhưng các hậu vệ của Việt Nam chưa đủ lão luyện để đối phó với những pha tấn công rất đẳng cấp của đội bạn. Các tiền vệ trong khi mải mê tấn công cũng đã để hở lưng và không thể quay trở về hỗ trợ hang thủ.
    Tuy có tới 3 cơ hội rõ rệt có thể giúp chúng ta san bằng tỷ số, nhưng công bằng mà nói Thái Lan đã chơi bản lĩnh hơn hẳn. Không ào ạt tấn công phá sức như Indonesia hay Myanma, Thái Lan chủ động cầm bóng chắc ở giữa sân và triển khai tấn công tỉnh táo.Terdsak Chaiman là cầu thủ xuất sắc nhất với những pha kiến thiết bóng mẫu mực.Cầu thủ này cũng trực tiếp uy hiếp khung thành Minh Quang bằng một quả sút xa rất hiểm hóc. Tiền đạo Kiatisak di chuyển rộng và liên tục gây khó khăn cho hàng phòng ngự Việt Nam bằng những pha xuyên phá tốc độ và lối chạy chỗ thông minh. Srimaka tỏ ra là tiền đạo vô cùng nguy hiểm khi anh trực tiếp ghi bàn và kiến tạo bàn thắng còn lại. Việt Nam đã có một thế trận rất tốt cho đến trước bàn thua thứ 2. Chỉ trong vòng 10 phút các tiền đạo đã liên tục xâm nhập vòng cấm địa và 3 lần dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Thái. Đáng tiếc nhất là các pha bóng của Quang Trường và Hồng Sơn. Sau một pha phối hợp đẹp mắt, Trường làm động tác qua người hậu vệ Thái rất điệu nghệ và tung cú dứt điểm ngay sau động tác quay người, tiếc là Kitisak đã kịp khép góc. Tình huống của Hồng Sơn đáng tiếc hơn, anh rất nỗ lực đi bóng qua cả hai hậu vệ đối phương và qua nốt thủ môn Kitisak nhưng pha xử lý cuối cùng của Sơn lại không hợp lý, lẽ ra Sơn nên dứt điểm ngay khi khung thành còn bỏ trống thì anh lại giữ bóng lại một nhịp.Hậu vệ Thái đã kịp về bịt góc còn các cầu thủ tấn công của Việt Nam không ai dâng lên hỗ trợ Sơn trong pha bóng này. Việt Nam bỏ lỡ cơ hội san bằng tỷ số một cách rất đáng tiếc. Nếu thành công chắc chắn tình thế trận đấu sẽ khác.
    Hiệp bắt đầu bằng 2 sự thay đổi trong đội hình Việt Nam. Cả hai tiền đạo Văn Quyến và Phương Nam đều được tung vào sân thay Quang Trường và Huỳnh Hồng Sơn. Phương Nam đá lùi ở vị trí hộ công còn Văn Quyến dâng cao đá cặp với Huỳnh Đức. Phần đầu của hiệp 2 diễn ra trong thế đảo của VIệt Nam. Văn Quyến đã có một pha chuyền bóng rất đẹp cho Huỳnh Đức băng vào đón bóng trong vòng cấm nhưng hậu vệ Thái đã truy cản quyết liệt chịu quả phạt góc. Tuy đá cặp với nhau chưa lâu nhưng Văn Quyến tỏ ra rất hiểu ý đàn anh và trong những lần ra sân hiếm hoi Quyến luôn tạo được nhứgn tình huống nguy hiểm cho Đức ghi bàn. Văn Quyến, Minh Phương, Tài Em đã lần lượt có những cơ hội đáng kể trước khung thành Kitisak. Hàng tiền vệ của Thái Lan đã không còn giữ được thế trận trong thời gian đầu hiệp 2. Tinh thần thi đấu của các cầu thủ Việt Nam lên rất cao. Thái Lan chủ động phòng ngự và tìm kiếm cơ hội phản công. Phút 20 của hiệp 2,tiền đạo cao to Srimaka được thay ra để giữ sức cho trận sau. Sutee vào sân thay người. Thái Lan không che giấu ý đồ phòng ngự. Phút 68,Thái Lan có hai pha uy hiếp khung thành Minh Quang. Dusit và Chaiman lần lượt tung 2 cú dứt điểm nguy hiểm nhưng Minh Quang đều xuất sắc hoá giải.
    Các pha tấn công của Việt Nam đi dần vào vô vọng. Hàng tiền vệ Thái Lan đã chủ động nhường khu trung tuyến cho đối phương và tập trung phòng ngự. Các trụ cột Kiatisak, Chaiman tiếp tục được thay ra nghỉ. Kỹ thuật của Văn Quyến không đủ sức đột phá qua hàng thủ có chiều sâu của đội đương kim vô địch.
    Những niềm hy vọng của Việt Nam trước trận đấu hoàn toàn mất hút. Tài Em,Trường Giang xông xáo nhưng không còn sự hiệu quả như mọi khi. Thiếu Xuân Thành, Việt Nam mất hẳn sức bật ở khu trung tuyến. Minh Phương thi đấu mờ nhạt và không cản được các pha lên bóng thần tốc của Chaiman bên cánh phải. Quốc Trung chơi chững chạc hơn nhưng Huy Hoàng lại mắc những sai lầm nghiêm trọng.

    Phút 78 trận đấu, số 6 của Thái Lan đi bóng rất tốc độ bên cánh phải, Huy Hoàng đã rất lúng túng khôg cản nổi cầu thủ này và pha căng bóng của tiền vệ Thái đã được số 9 Sutee cụ thể hoá bằng một pha đánh đầu đẹp mắt nâng tỷ số lên 3-0. Việt Nam đã hết hy vọng. Thái Lan tỏ ra quá lão luyện, họ biết cách ghi những bàn thắng vào những thời điểm then chốt của trận đấu.
    Những phút cuối trận, các cầu thủ Việt Nam đã mất tinh thần và chơi buông xuôi. Sự lơi lỏng đã khiến Việt Nam phải trả giá đắt bằng bàn thua thứ 4 vào phút 90. Huy Hoàng lại không kèm được tiền đạo đối phuơng để tiền đạo này chuyền bóng thuận lợi cho Sadda ghi bàn thắng, cú sút căng của Sadda đập cột dọc bên phải đi vào luới trong sự bất lực của Minh Quang.
    Một trận thua đau của các cầu thủ Việt Nam. Ngoại trừ 3 pha nguy hiểm thực sự vào nửa cuối của hiệp 1, Việt Nam hầu như không có cơ hội nào đáng kể cho đến hết trận. Hai sự thay người đầu hiệp 2 không phát huy tác dụng, ngoại trừ một số pha biểu diễn kỹ thuật của Văn Quyến. Việt Nam cầm bóng nhiều hơn nhưng không ghi được bàn thắng vào thời điểm cần thiết. Nhìn chung chúng ta đã thi đấu không có gì đặc sắc trong cả trận, Thái Lan đã tỏ ra cực kỳ đẳng cấp khi hoàn toàn triệt tiêu lối chơi hưng phấn mà Việt Nam đã từng phô diễn trong vòng loại.
    Vậy là sau rất nhiều những niềm tin và hy vọng, trận gặp Thái Lan đã đưa Việt Nam trở về với vị trí thực của mình. Chúng ta vẫn chưa đủ sức bước lên đỉnh cao của bóng đá khu vực. Việt Nam sẽ còn rất nhiều việc phải làm trước khi bước vào trận tranh giải 3 với 1 trong 2 đối thủ mạnh, chủ nhà Indonesia hoặc đội bóng đang lên Malaysia.
  5. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Thế này là thế nào?

    Link: http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2002/12/3B9C3C38/
    Thứ sáu, 27/12/2002, 16:04 GMT+7
    Việt Nam đại bại ở bán kết Tiger Cup

    Chiều nay, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã phải nhường đường vào chung kết cho đương kim vô địch Thái Lan, khi chịu thua đậm với kết quả 0-4. Với thất bại này, các cầu thủ của HLV Calisto sẽ tranh HC đồng với đội thắng trong trận Malaysia - Indonesia.

    So với trận đại thắng Myanmar 4-2 tại lượt đấu cuối cùng của vòng bảng, đội tuyển Việt Nam thiếu vắng Xuân Thành (bị treo giò). Quang Trường lần đầu tại Tiger Cup lần này được tung vào sân từ đầu.

    Thái Lan đẩy cao đội hình gây sức ép trước khu 16m50 của Việt Nam ngay sau tiếng còi khai cuộc. Những đợt triển khai tấn công đều từ mọi hướng của đương kim vô địch khiến hàng phòng ngự Việt Nam nhiều phen luống cuống. Trong khi đó, hàng tiền vệ của HLV Calisto giữ cự ly không tốt, phối hợp thiếu chuẩn xác. Phút 20, sau một pha phối hợp bộ ba, tiền vệ Terdsak Chaiman tung cú vôlê rất nhanh từ cự ly khoảng 18 m, khiến bóng chệch cột dọc trong gang tấc. Chỉ 1 phút sau, lưới của Việt Nam rung lên. Worawoot chạy chỗ hợp lý lọt qua khe giữa hai trung vệ của Việt Nam, đón quả tạt từ bên cánh phải vào khu cầu môn, khống chế bóng bằng ngực và tung cú sút căng bằng chân phải đưa bóng vào góc bên phải.

    Phút 30, Huỳnh Hồng Sơn vượt qua sự truy cản của hậu vệ cuối cùng của Thái Lan trong khu cấm địa, đối mặt với thủ môn Kitisak. Tuy nhiên, tiền đạo của Cảng Sài Gòn đã không kết thúc ngay, xử lý chậm và để mất cơ hội ngon ăn san bằng tỷ số. Khoảng 2 phút sau, Quang Trường phá bẫy việt vị thành công, nhận bóng trong khu cấm thành, nhưng cú sút của tiền vệ đội SLNA lại bị thủ môn Kitisak phá được. Phút 40, Minh Quang bắt không dính quả lật bổng từ hành lang trái. Và Narongchai đã không bỏ lỡ thời cơ, sút chìm từ cự ly 7 m, nâng tỷ số lên 2-0. Không những bị dẫn trước, Việt Nam còn gặp khó khăn về nhân sự ở hàng hậu vệ ngay trong hiệp một khi Đức Thắng rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho Hùng Dũng.

    Đầu hiệp hai, cả Văn Quyến và Phương Nam được tung vào sân để tăng cường sức tấn công (thế chỗ của Quang Trường và Huỳnh Hồng Sơn). Và những thay đổi này phần nào đã chứng tỏ hiệu quả. Việt Nam tấn công nhiều hơn, và tỏ ra sắc bén hơn. Phút 55, sau một màn bật tường đẹp mắt, Văn Quyến nhận bóng từ chân Trường Giang ở bên phải khu cấm địa và sút ngay. Nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Phút 65, nhận thấy Worrawoot không còn mạnh mẽ như ở hiệp một, HLV Peter Withe của Thái Lan thay tiền đạo này bằng cầu thủ trẻ Noyvach. Gần như ngay lập tức, Dusit sút căng từ xa buộc Minh Quang phải bay người về phía sau đẩy bóng đi vọt xà. Chưa đầy 5 phút sau, khung thành Việt Nam lại chao đảo khi một cầu thủ áo đỏ tiếp bóng cận thành sát mép ngoài cột dọc.

    Những phút tiếp theo, Việt Nam không còn duy trì được thế trận như đầu hiệp hai. Trái lại, Thái Lan dần lấy lại quyền chủ động, và có bàn thắng thứ 3 ở phút 75. Narongchai - cầu thủ nâng tỷ số lên 2-0 - dễ dàng vượt qua Huy Hoàng ở bên phải, căng ngang chuẩn xác cho Noyvach thoải mái đánh đầu cận thành, trước sự bó tay của thủ môn Minh Quang và hai hậu vệ Trung Tuấn, Minh Phương. Phút 90, Sakda sút sệt chéo góc rất căng trong tư thế không người kèm ở bên phải khu 16m50, ấn định thắng lợi 4-0. Bóng đập chân cột dọc, và nằm gọn trong lưới. Đến lúc này, HLV Peter Withe mới nhảy lên ăn mừng vì đã cầm chắc chiến thắng trước Việt Nam - đội bóng mà ông đánh giá rất cao sau vòng đấu bảng.




    Best regards,

    Harry Kism
  6. Vitconngungoc

    Vitconngungoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Hàng thủ Việt Nam đá dở quá đi mất. 2 trung vệ thì quá chậm chạp, 2 hậu vệ cánh lại thường dâng cao mà chả có ai đá tiền vệ thủ cả. Cả 4 tiền vệ của Việt Nam đều có phong cách tấn công cả, chả ai về hỗ trợ phòng ngự cả. Tệ thật. Biết làm thế nào bây giờ?

    Thank God I Get You!

  7. KyPhong

    KyPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    E^ bà con ơi tổ chức úp sọt ông VinhQuang này đi. Chưa đá đã hô đá làm gì, vớ vỉn. Bây giờ thua rồi. Sưóng nhé. Giải Tiger còn ko đá được, đòi đá giải Châu lục, chán bác quá.
    Em cá với thằng bạn trận này, giờ mất xiền rồi, Bắt đền bác đấy, chưa đá đã nói gở.

    Tiền là Tiên là Phật.

    Được FFVIII sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 28/12/2002
  8. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    xui quá !! tui cũng giống chú kyphong đấy!Ông kia có muốn post thì post sau khi người ta đá xong.Sắp đá trù ẻo người ta.
    mess with the best,
    die with the rest[​IMG]
  9. frozen_heart

    frozen_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Trận bán kết 2, sốt ruột quá!

    Các bác ơi!
    Em chẳng biết vào đâu để xem Kết Quả trận Bk2 cả để xem mình gặp ai trong trận tranh giải 3!
    Hi vọng là Indo, em mong VN đá với Indo vừa dễ thở hơn, vừa vì em ghét bọn INdo lắm!
    Chó cậy gần nhà,chỉ giỏi cậy trọng tài thôi!

    WHAT Í LOVE?
  10. ZAB

    ZAB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác homeless ui, đề nghị bác phát ngôn lịch sự tí. Đụng chạm vấn đề nhạy cảm quá à.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này