1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đội tuyển việt nam và tigercup 2002

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguyenvantruongvn, 29/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0

    Minh Quang sau một pha lỡ trớn
    Quốc Trung không thắng nổi gôn đội bạn
    Một pha lên bóng của Việt Nam
    Việt Nam tấn công
    Trường Giang mở tỷ số trận đấu 1-0
  2. Admin

    Admin <center><font color="red"><b>Chúa tể hắc ám</b></f

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam chơi tốt trong hiệp một, chúng ta hi vọng vào hiệp 2
    TTVNOnline, Tiến lên!
  3. mai_vo_tinh

    mai_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Vui qúa à ! Việt Nam muôn năm ! Việt nam cố lên ! các Anh hãy làm gì đó để cho Đông Nam Á biết mặt đi ! đừng nản chí hãy cố gắng vươn lên ! và hãy làm những gì có thể làm nhe !
    hoan hô các Anh ! Hoan Hô Trường Giang cám ơn Anh Nhiều!
    [blue
    NhuHuu.
    [/ize=4][/lue
  4. nvhieu80

    nvhieu80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bạn thấy đội tuyển của ta thi đấu hôm nay thế nào ? Giá mà hôm nay là trận chung kết thì tôi sẽ ở nhà xem cho đến cuối trận đấu .Thật tiếc là đội của ta đã không thể qua được đội Thái Lan .Nhưng dẫu sao hôm nay đội chúng ta đã thi đấu không đến nỗi nào .
    Sayonara
  5. Reporter

    Reporter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    5.148
    Đã được thích:
    0
    Hai đội đã ra sân, như thường lệ các tuyển thủ cùng quyết tâm. Malay đã thay cầu thủ đầu tiên.
    Hiệp 2 đã bắt đầu, Sơn vừa có một pha lên bóng. Nhưng đội bạn đã cắt được.
    Malay chọc khe nguy hiểm, nhưng bóng đi hết biên ngang
  6. Admin

    Admin <center><font color="red"><b>Chúa tể hắc ám</b></f

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Trong cả bốn trận đấu ở vòng bảng Tiger Cup 2002, đội tuyển Việt Nam đều thi đấu rất hay trong hiệp 2. Việc này đã được Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Rainer Willfeld, giải thích. Theo ông, có 5 nguyên nhân.
    Khối lượng luyện tập của đội tuyển thời gian qua rất tốt, sức bền được tích lũy cao. Nhiều tuyển thủ trước đây chỉ có thể chạy tốt trong 50-60 phút thì bây giờ có thể đạt hơn 70 phút. Lớn tuổi như Huỳnh Hồng Sơn, 5 ngày đá 3 trận vẫn ngon lành.
    HLV Calisto là một chuyên gia tâm lý. Trong giờ giải lao, ông biết cách tác động đến tinh thần của toàn đội. Ông thường khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức về danh dự và màu cờ sắc áo trong từng tuyển thủ, nhất là khi Việt Nam bị dẫn bàn.
    Do áp lực tâm lý, khi vào trận nhiều cầu thủ trẻ bị khớp. Nhưng khi đã bắt nhịp được, đội Việt Nam thường lấy lại thế trận vào cuối hiệp 1 và chơi bốc lửa trong hiệp 2.
    Ban huấn luyện có sự điều chỉnh hợp lý. Không phải họ không biết sở trường, sở đoản của từng tuyển thủ, nhưng tùy đối thủ và thực tế trên sân mới có sự tính toán cho phù hợp. Không thích hợp thì phải điều chỉnh, đó là chuyện bình thường.
    Ý chí của các tuyển thủ: Nhiều người chơi xuất thần, vượt quá mong đợi, nhất là khi họ đã vượt qua được sức ép. Tất cả thi đấu rất tận tình, không e sợ đối thủ, chơi bóng bằng cả trái tim. Trận thắng Myanmar, Trường Giang là cầu thủ không ghi bàn nào nhưng chơi tốt nhất. Tài Em và Xuân Thành cũng vậy, sau đó mới đến Phương Nam.
    (Theo Thanh Niên)
    TTVNOnline, Tiến lên!
  7. Reporter

    Reporter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    5.148
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi, VN chưa có sự thay đổi nào! Chúng ta đang tổ chức phòng ngự tập trung với sự cẩn trọng tối đa ở hai cánh.
    Malay vừa được hưởng một quả phạt góc, Quốc Trung đánh đầu phá bóng, lại một quả phạt góc nữa, Trần Minh Quang vừa đẩy một cú sút căng, cuuw scho chugn sta một bàn thua trông thấy.
    Chúng ta bắt đầu tổ chức tấn công đáp trả. Tính đến lúc này cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Vn là Huỳnh Đức (6 bàn).
  8. Reporter

    Reporter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    5.148
    Đã được thích:
    0

    Hàng tiền vệ của đội VN trận này chơi khá hiệu quả và khởi sắc, Hai đội đã ra sann, chụm đầu và hô quyết tâm. Hiệp 2, đội VN ở bên trái màn ảnh nhỏ của chúng tôi, chưa rõ sự thay đổi người. Sân vận động đã đông thêm khán giả tới xem trận chung kết, Một số cổ động viên Inđo vừa vào sân vừa vừa gõ trống rất to, tốc độ gió và độ ẩm rất thuận lợi, hứa hẹn 1 trận đấu hấp dẫn, Tiền đậo Malaisya vừa đánh đầu cận thành nhưng Minh Quang đã xuất sắc đẩy ra.
  9. Pan_Kral_JV_new

    Pan_Kral_JV_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bác invite em vào nghe radio đi. Mà nghe tường thuật trực tiếp VN hả bác. Em ở bên này cứ gọi là "xa nhà văn hóa, gần nhà vệ sinh" . Bác invite em ngay nhé. Em đang online. ID la pankral2910.
    Cám ơn bác nhiều nhiều.

    JV
    [/side=7]
  10. Reporter

    Reporter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    5.148
    Đã được thích:
    0
    Hàng hậu vệ của VN chơi tập trung và các cầu thủ tuyến trên đang cố gắng lấy công làm thủ. Sự mạch lạc trong lối chơi của các cầu thủ VN làm những người hâm mộ có thể tạm yên lòng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này