1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đội tuyển việt nam và tigercup 2002

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguyenvantruongvn, 29/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LongTuong

    LongTuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    thắng rùi bà con ơi!!!
    calisto muôn năm


    Trời xanh xanh, nước xanh xanh.
    Có con chó đốm chạy quanh bờ hồ
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Nãy giờ em phải vào bằng cái nick reporter, bây giờ mới hiện nguyên hình làm Thieu_iot . Hic, các bá thấy bài tường thuật nào nhố nhăng nhất thì là của em đấy (khoe tí!)
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  3. Admin

    Admin <center><font color="red"><b>Chúa tể hắc ám</b></f

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Ở Hà Nội không khí đang rất lạnh, tuy nhiên nó không làm giảm đi sự sôi nổi hào hứng của những người dân hướng đến đội tuyển, các phóng viên tham gia TTVN Live Score vẫn đang miệt mài tổng hợp thông tin cho bài phân tích.
    Chương trình Tường thuật bóng đá trực tiếp trên mạng Trí Tuệ Việt Nam là chương trình trực tiếp bóng đá trên mạng đầu tiên của làng báo chí Việt Nam. Hẹn gặp lại các bạn trong bài viết sau của chúng tôi!
  4. Inter21

    Inter21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    vẫn vậy là tốt rồi
    huy chương đồng cũng đỡ
    Interini Resident.
  5. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
  6. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác cho một ngày hoạt động ổn định của TTVN! Chúng ta cùng ăn mừng chiến thắng nào....
    Chúng ta tiếp tục sát cánh bên nhau cho một sân chơi đầy thú vị TTVN này nhé!
    Best regards,
    Harry Kism
  7. Reporter

    Reporter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    5.148
    Đã được thích:
    0
    Một kết thúc có hậu!
    Việt Nam đã áp dụng đúng bài mà Thái Lan đã sử dụng để đối phó với chúng ta trong trận bán kết, các cầu thủ cầm bóng chắc và triển khai tấn công mạch lạc nhưng chậm rãi, chờ đợi sơ hở của đối phương. 2 trong số 5 cơ hội rõ rệt đã thành bàn thắng. Cuộc đối đầu nảy lửa giữa hai đội tuyển chơi ấn tượng nhất vòng loại và kết thúc có hậu đã nghiêng về đội xứng đáng hơn. Tuyển Việt Nam giành huy chương đồng một cách xứng đáng nhờ bản lĩnh và kinh nghiệm.
    Nửa đầu hiệp 1 diễn ra trong thế áp đảo của Việt Nam. Khác hẳn với các trận trước, Việt Nam vào cuộc thận trọng và chủ động tập trung số đông tiền vệ ở giữa sân và nhanh chóng chiếm lĩnh khu trung tuyến. Chiến thuật này tỏ ra hiệu quả khi các đường phản công của Mailai hầu như bị dập tắt ngay từ giữa sân. Phút 15, Hồng Sơn có pha xử lý kỹ thuật rồi chuyền bóng đẹp cho Huỳnh Đức trong tư thế đè mặt hậu vệ đối phương rất thuận lợi, tiếc là Đức đã lúng túng để bóng lập bập bật ra. 5 phút sau, Hồng Sơn lại có một pha lừa bóng đẹp mắt ngay chính diện khung thành, cú sút căng của Sơn đi chệch cột dọc trong gang tấc. Ngay sau đó đội bạn trả lời bằng 2 pha phản công nguy hiểm. Hùng Dũng và Trung Tuấn chạy trước tiền đạo đối phương nhưng hai anh lại va vào nhau rất vụng về để tiền đậo Malai đối mặt với Minh QUang, may cho Quang là bóng lăn nhanh đã khiến góc sút bị thu hẹp và đi ra biên. Phút 35, Việt Nam có đường bóng tấn công đẹp mắt, Huỳnh Đức chuyền đẹp cho Quốc Trung từ tuyến dưới băng lên, Trung tung cú dứt điểm bằng chân phải là chân không thuận, bóng đi đơn giản để thù môn đội bạn bay người phá được.
    Hai đội vào sân với những tâm trạng rất khác nhau. Việt Nam thua đau 0-4 trước Thái Lan còn Malai để chủ nhà Indo vượt qua trong một thế trận mà họ mới là người làm chủ. Trận đại bại trước kình địch Thái khiến Việt nam vào cuộc rất thận trọng, cầm bóng chắc bên phần sân nhà, chủ động làm chậm nhịp độ trận đấu và triển khai tấn công chắc chắn. Đã có nhiều pha bóng trong vòng cấm địa Malaysia. Các cầu thủ Malai tỏ ra khá ức chế, họ chơi rắc và không ngần ngại phạm lỗi để ngăn chặn các pha lên bóng của bộ ba Tài Em, Trường Giang, Xuân Thành và rình rập phản công chớp nhoáng. Cả hai đội đều áp dụng những pha tấn công trung lộ và sút xa mỗi khi có cơ hội.
    Lối đá nhiều toan tính khiến trận đấu diễn ra bài bản nhưng không mấy sôi động. Lối chơi mà ông Calisto chỉ đạo các học trò trong suốt hiệp 1 chính là cách mà Thái Lan đã dùng để vượt qua Việt Nam trong trận bán kết. Hàng phòng ngự chơi vững vàng và tiền vệ cầm bóng tốt đã khiến Malaysia hầu như không có cơ hội áp sát khung thành Minh Quang. Ngoại trừ một số pha sút xa tương đối nguy hiểm, các cầu thủ Malaysia rất ít khi có được những pha phối hợp bài bản như họ đã từng làm được trong 2 trận đại thắng Thái Lan và Singapore. Khả năng phòng ngự từ xa của Minh Đức và Minh Phương khiến lối chơi xuống biên đầy tốc độ của Malaysia hoàn toàn phá sản.

    Phút 40, Huỳnh Đức dạt ra biên trái và xỉa bóng rất đẹp cho Hồng Sơn, anh tung cú sút mạnh từ khoảng cách 8 m nhưng do góc dút hơi hẹp nên thủ môn đội bạn đã kịp thời cản phá.
    Phút cuối cùng của hiệp 1, Trường Giang bất ngờ xam nhập vòng cấm và đón đường chuyền của Huỳnh Đức trong tư thế thuận lợi, giữa một rừng hậu vệ đội bạn, Giang tung sút rất hiểm hóc về phía chân trụ của thủ môn Malaysia, tỷ số 1-0 nghiêng về phía Việt Nam.
    Trong hiệp 1, Việt Nam đá với đội hình 3-5-2 điển hình. Hai tiền vệ cánh Minh Phương và Minh Đức chơi khá cơ động đã gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ đối phương. Phía trên Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Xuân Thành, Trường Giang thường xuyên hoán đổi vị trí. Huỳnh Đức là người thường xuyên có những đường chuyền quyết định cho Hồng Sơn, Tài Em, Xuân Thành dứt điểm từ xa. Ba trung vệ Hùng Dũng, Quốc Trung, Trung Tuấn chơi ổn định. Sự trở lại của Xuân Thành đã đem lại cho sức tấn công của đội tuyển một sinh khí mới, các pha phòng ngự phản công của VN hầug hết do Xuân Thành khởi xướng.
    Hiệp 2 bắt đầu bằng một pha tấn công chớp nhoáng của đội bạn, Oma sút căng ngay trong vòng cấm nhưng Minh Quang đã xuất sắc cản phá. Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận, tiếp tục chủ động đá chậm chắc để gây ức chế đội bạn và chờ cơ hội chọc khe tấn công nhanh. 5 tiền vệ chơi quyết liệt tích cực tranh chấp bóng buộc Malaysia phải triển khai tấn công bằng những đường chuyền dài vượt tuyến không chính xác.
    Phút thứ 10 hiệp 2, Trung Tuấn phạm lỗi bên ngoài vòng cấm, cú nửa chuyền nửa sút của đội bạn đã bất ngờ đi vào lưới Minh Quang, bóng không chạm ai và Minh Quang đã không kịp phản ứng. Một bàn thắng có phần may mắn.
    Gần như ngay lập tức, Việt Nam trả lời bằng pha tấn công nguy hiểm, Huỳnh Đức di chuyển rất đẹp hút toàn bộ hàng hậu vệ đối phương và tỉa bóng đẹp cho Minh Phương băng xuống từ cánh phải, Phương dẫn bóng một nhịp rồi sút cực căng vào góc trái thủ môn đối phương nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển.
    Trọng tài người Indonesia ngay từ đầu trận đã tỏ rõ thái độ thiên vị đội bạn, rất nhiều những pha phạm lỗi nguy hiểm của các cầu thủ Malaysia được trọng tài bỏ qua còn các cầu thủ Việt Nam đều đặn bị thổi phạt trong các pha vào bóng hợp lệ. Xuân Thành 2 lần phải ra sân trân cáng và ông Calisto đã quyết định thay anh bằng Phương Nam. Nam chơi thay Thành ở vị trí hộ công quen thuộc.
    Hàng phòng ngự Việt Nam đã có một trận chơi tốt nhất kể từ đầu giải. Quốc Trung bọc lót tốt còn Hùng Dũng thắng trong hầu hết các pha tranh chấp tay đôi. Trung Tuấn chơi quyết liệt và đeo bám tốt. Yếu nhất là vị trí phòng ngự của Minh Đức, tầm vóc thấp bé và thể lực suy giảm trong hiệp hai khiến Đức không chống lại được những pha lên bóng với số đông của đội bạn bên cánh trái, Tuy nhiên sự tỉnh táo của Hùng Dũng và Quốc Trung đã vô hiệu hoá được phần lớn các đuờng tạt bóng bên cánh phả của đội bạn. Về cuối trận, Malaysia cầm bóng nhiều hơn nhưng không tạo được tình huống đáng kể nào.
    Phút 85, Tài Em bất ngờ mở tốc độ đón đường chuyền xuyên khe 4 hậu vệ Malaysia cầm bóng đối mặt thủ môn đội bạn, cú sút của Tài Em đã thắng được thủ môn đối phuơng nhưng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Malaysia cũng có pha trả lời, pha đi bóng rất dẻo của Shaali vượt qua hai hậu vệ Việt Nam nhưng cú sút trong vòng cấm của anh đã không thắng được Minh Quang. Những phút cuối trận đấu, trọng tài liên tục ... gây nguy hiểm cho khung thành Minh Quang bằng những pha phạt bóng rất vô lý, đồng thời trắng trợn quay mặt đi trước những pha đẩy ngưoiừ của hậu vệ Malaysia. Phút 87, Tài Em bỏ lỡ một cơ hội không thể nào tốt hơn, anh đệm bóng ra ngoài ở khoảng cách 5m khi thủ môn đối phương còn đang vắt vẻo trên xà ngang. Liền sau đó, Minh Phương đã có một cú sút xa cực căng nhưng thủ môn đội bạn đã rất xuất sắc đấm bóng ra ngoài chịu phạt góc.
    Việt Nam đã xứng đáng giành huy chương đồng Tiger Cup. Kinh nghiệm và bản lĩnh của Việt nam đã dập tắt hoàn toàn lối chơi tốc độ đầy hưng phấn của dàn cầu thủ trẻ tài năng Malaysia. Các cầu thủ đội bạn đã không có cơ hội để áp đặt lối đá họ ưa thích và rơi vào trạng thái ức chế. Việt Nam đã nhanh chóng rút ra bài học lớn sau trận bán kết với đương kim vô địch Thái Lan.
    Cám ơn các tuyển thủ đã có một giải đấu tưng bừng, cám ơn ông Calisto đã đem về cho đội tuyển một sinh khí mới. Huy chương đồng TigerCup có lẽ vẫn chưa làm những tín đồ bóng đá thực sự hài lòng nhưng kết quả này là tương xứng với trình độ thực sự của chúng ta. Việt Nam đã làm được điều tốt nhất có thể. Một lần nữa xin cảm ơn đội tuyển thân yêu.
  8. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Hic hic nhìn chú Văn Sỹ vác nạng ra ăn mừng cùng đồng đội mà cảm động wé ,
    Hàng hậu vệ VN hôm nay đá ổn định quá
    Welcome to Brazil Fans Club ( BrFC )
  9. nvhieu80

    nvhieu80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ô sa la la la .... Việt Nam thăng rồi các bạn ơi tỷ số là Việt Nam - malaysia là 2-1 các bạn ạ
    Lại một lần nữa chúng ta được huy chương bạc rồi . Chán wá các bạn nhỉ.
    sayorana buôn cươi wá
    Sayonara
  10. frozen_heart

    frozen_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hơn cả sự mong đợi!

    Khi bắt đầu trận đấu này em lo quá lên Vnexpress thấy các bố VN vote cho Malaixia thắng đến 88% ,em cú quá nhưng cũng thấy đúng.Em lo quá sợ Vn lại mất tinh thần.Nhưng hôm nay VN đá thật tuyệt vời hàng thủ không mắc sai làm nghiêm trọng chơi an toàn hơn, hàng thủ tấn công phê phết.
    Mấy quả Hôngd Sơn, Tài Em tiếc hùi hụi nghe trọng tài thổi còi mới thở phào(mẹ lão trọng tài bắt thiên vị quá,đến SeaGame nó mà sang VN phải tẩn cho 1 trận mới được)

    Nói thế thôi chấp gì mấy thằng ăn bẩn đấy!

    CHÚC MỪNG ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM, CHÚC MỪNG VĂN SĨ!


    WHAT Í LOVE?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này