1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội văn nghệ HPC - Tìm địa điểm và tìm ... Đội trưởng Văn Nghệ Saochoi81.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi saochoi81, 29/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    to: dau dauvitien, trước hết là tôi xin chân thành cảm ơn bạn vì những lời góp ý vô cùng quý báu của bạn. Nhưng sau đó tôi cũng xin được nói lại với bạn điều này.Nếu như bạn nói là tôi hát sai thì vấn đề này cần xem xét lại, Bởi cho đến tận bây giờ ban tổ chức cũng chưa quyết định được chính thức lời hát cho Seagames do nhạc sĩ Quang Vinh có một số thay đổi. Lời bài hát mà tôi hát hôm biểu diễn được coi là lời đầu tiên của bài ca này. Và đến bây giờ với sự tham gia sáng tác của 1 nhạc sĩ nữa( mà tôi chưa nhớ tên) thì lời bài hát đã có một số sửa đổi. Cho nên tôi khẳng định lại với bạn một lần nữa là tôi hát lời hoàn toàn chính xác kể cả lời tiếng Anh lẫn lời tiếng Việt. Và một cơ sở nữa để bạn tin là tôi đã download lời bài hát ở trên mạng, bạn có thể tìm lại lời bài hát này. Và nếu như tôi hiểu thêm một khía cạnh nữa, là bạn có thể phê bình tôi phát âm thiếu chính xác chăng? Vậy thì tôi cũng lại nói với bạn rằng tôi là dân ngoại ngữ, có thể trong một trường hợp nào đó tôi có đôi chút phát âm hơi khác với các bạn. Nhưng khi đã xác định đi biểu diễn thì tôi phải có trách nhiệm với ca khúc tôi lựa chọn. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ không tôn trọng khán giả và không tôn trọng cả tôi nữa nếu tôi phát âm sai, chính vì vậy mà tôi đã phải tra từ điển từng từ một trước khi tôi hát. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi hát, và cũng ko phải là buổi diễn có quy mô nhất hay quan trọng nhất mà cái chính là tôi tôn trọng sự biểu diễn nghệ thuật của mình. Tôi cảm thấy mình đã bị xúc phạm khi những điều bạn trì trích như là ko có cơ sở chính xác. Tôi mong muốn bạn có suy nghĩ chín chắn hơn ở những lần sau.
    To:( tất cả các thành viên) vì chưa liên hệ được với các thanh viên cố định ( đã đăng ký danh sách),và địa điểm với Innocent nên buổi tập hát se hoãn lại cho đến thứ 2. Lần này là chắc chắn, nếu như ko tìm được chỗ khác thì có lẽ sẽ tập ở nhà anh innocent. Bởi vì ra quán sẽ rất tốn kém cho các bạn, với lại mình sẽ ko có cơ hội tập nhiều.
    TO: Innocent: anh in lời bài hát giup em với. có lẽ lời bài hát của Đau dauvitien cũng chính xác đó.

    Em yêu anh nhưng anh là ai thì em không biết
  2. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Ôi bác Innocent ơi, em nói thật là em không biết hát, nhưng em thấy bác quảng cáo là nhà bác có nhiều hoa quả bánh kẹo mà em ham wa''. Em hỏi bác là không hát có được ăn không? Hay mọi người cứ tập luyện để em làm chân lon ton chuyên đun nước pha trà nhé, bóc bánh kẹo và gọt hoa quả nữa, nếu có bị ngót đi thì bác cũng đừng trách em nhé....(vừa được ăn vừa được nghe hát là nhất hạng).
    Mọi người cố gắng lên nhé, sắp đến Đại hội rùi, em hy vọng lần này sẽ được thưởng thức các giọng ca vàng của HPC.
    P/S: Nếu thiếu một chân đồng ca thì cứ gọi em nhé (đứng cho đẹp đội hình).
    Đời là mấy tí anh em ta ơi học mà làm gì, đời là mấy tí tội gì không chơi.
  3. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Okie, lời bài hát anh đã in xong rồi: 15 bản in laser hẳn hoi, không có bản nào photo (hi hi, máy chùa mà).
    Về lời bài hát thì phần tiếng Anh, anh chịu. Nhưng đọc qua thì thấy cũng có vẻ bám sát với nội dung tiếng Việt. Còn phần tiếng Việt thì chỉ có một lỗi nhỏ ở câu cuối : "Phút giây này còn mãi vang xa/ Vì một thế giới ngày mai" - chỉ thiếu mỗi chữ "này" thôi. Nhưng đã trót in ra rồi, có cần phải in lại không nhỉ
    To Dotuannam: Chú em yên tâm đi, bánh kẹo không có thì sẽ mua, hoa quả không có thì sẽ trồng (hí hí, bao giờ mới ra quả đây). Còn vui vẻ thì tràn trề, khỏi phải suy nghĩ. Hôm nào tiện thì về nhà anh chơi, nhiệt liệt đón chào chú em và các bạn.

    Đoàn kết - Hành động - Phát triển
  4. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Tớ nghĩ lại rồi, tớ cũng muốn hát... hic hic... tớ cũng muốn ăn nữa...
    To Saochoi: Em gọi cho anh nhé, anh thích hát lắm
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  5. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    He....he.....thế thì em sẽ đến thường xuyên bác Innocent ạ. Bác chuẩn bị cho đội văn nghệ ít chanh muối nhé, loại này tốt lăm đấy, giúp cho hát hay mà đỡ mất giọng. Thế nhé. em ở xa ko giúp được gì, chỉ có lời cổ vũ anh chị em cố gắng lên.
    Đời là mấy tí anh em ta ơi học mà làm gì, đời là mấy tí tội gì không chơi.
  6. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    ặ, cĂi ẵ kiỏn tôi trơnh bày có nghâa nhặ là mỏằTt buỏằ.i sinh hoỏĂt cỏằĐa ĐỏằTi Vfn nghỏằ? thôi mà. Có thỏằf qua buỏằ.i KaraOke này sỏẵ phĂt hiỏằ?n ra nhỏằng tài nfng Âm nhỏĂc. Còn viỏằ?c tỏưp bài Vơ mỏằTt thỏ giỏằ>i ngày mai 'ỏằf hôm khĂc. Thôi có lỏẵ câng phỏÊi 'ỏằf hôm khĂc thôi.

    IceBoy
  7. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mọi người không được bàn lùi nữa, bây giờ chỉ có tiến thôi. Mọi ý kiến đóng góp đều hoan nghênh, nhưng mọi người phải đứng sau ủng hộ hoàn toàn Saochoi, Saochoi hãy mạnh dạn sắp xếp, quyết định mọi chuyện, tỏ rõ khả năng của mình, mọi người sẽ nhìn vào những gì em làm mà khâm phục em. Hoạt động của đội văn nghệ bột phát mạnh mẽ trong tương lai, thì sẽ kéo theo HPC đi lên, sinh hoạt sẽ nhộn nhịp tưng bừng bội phần. Chỉ sợ anh em đội bóng lúc đó sẽ ghen tị,
    Lâu rồi mới thấy Saochoi viết 1 bài dài vậy, mọi người sợ chưa, lần sau suy nghĩ kỹ trước khi chọc tức Saochoi nhé, nhất là khi không chắc chắn về những gì mình viết, viết để chê bai người khác thì không nên, vì mình làm chắc gì đã bằng người ta. Trong môi trường sinh hoạt cộng đồng miễn phí, không vụ lợi, các thành viên toàn người ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng, tôi xin mọi người đừng tạo nên những lí do gây xích mích, chỉ gây mất lòng và gây mất đoàn kết nội bộ thôi.
    Được yann sửa chữa / chuyển vào 07:43 ngày 03/10/2003
  8. Titanium

    Titanium Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi, ca sỹ chính tronh đại hội giận mất rồi. Nguy quá bà con ơi. Mà cái ông đau đầu vì tiền cũng lắm chuyện lắm cơ, ông lấy cái tư cách gì mà nhận xét ca sỹ hả? Ông tiếng anh chắc là 1 chữ bẻ làm đôi cũng không xong thì làm sao có cơ sở bảo là bạn saochoi81 hát sai hả? Nhất là bạn ấy là dân chuyên ngữ nữa chứ mà lại đi biểu diễn nhiều lần rồi nữa chứ. EM đề nghị các Mod khoá các nick ông đau đầu vì tiên lại để cảnh cáo vì thái độ gây mất đoàn kết cục bộ. Ông này chỉ to mồm thôi chứ chả làm được gì đâu các Mod a. Ông làm sao mà suy nghĩ được bằng saochoi81 hả. Ông chứng chắn làm sao bằng bạn saochoi81 hả.Ông còn nợ bạn saochoi81 1 lời xin lỗi đó.
    To đau đầu vì tiền: Đề nghị ông trật tự đi để cho chúng tôi được nhờ, mà tốt nhất là ông biến đi đừng tham gia làm gì nữa, chả làm được cái gì chỉ được cái to mồm thôi. Nói thật nhé ông đừng giận ông đúng là già thật rồi đó lên lui vào hậu trường đi để việc này cho bọn chúng tôi làm cho.
    Ôi dù sao thì sau cơn mưa thì trời lại sáng.
    Hic!
  9. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    em o box 84 xin đăng kí một chân nhé ..thi thoảng cho em tham dư nhé chị sao chổi ...em hát when u say nothing at all đấy ..tuy ko hay nhưng em rất thích tham dư với mọi người ..và hoạt động phong trào ..co gì các pác báo em một câu nhé ..yahoo : i_still_believe_vn



    Trăm năm bia đá cũng mòn

    Ngàn năm bia rượu vẫn còn trơ trơ !

    Gần mực thì bia ...mà gần đèn thì hút hít !
  10. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Chẳng thấy chị Saochoi phúc đáp lại gì cả . UI , vậy kế hoạch tập cụ thể sẽ như nào ạ . Tài liệu có rồi , địa điểm là nhà anh " Ngây thơ " . Bồi dưỡng anh em hát thì đấy , nước máy nhà anh H thiếu gì , hoa quả , anh cứ ra chợ làm mấy nải chuối về , ăn tẹt ga .
    Coi như số nó đen rồi , dám động vào mình ​

Chia sẻ trang này