1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời viễn xứ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ThanhKhong, 11/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThanhKhong

    ThanhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0

    Đông viễn xứ
    Nhật Bản vào đông gió lạnh căm
    Đi làm hừng sáng mắt xa xăm
    Anh Đào trụi lá thân tê thấu
    Dương Liễu rung cành sắc tái thâm
    Giận tuyết Thủy Tiên nhòa má trắng
    Hờn sương Cẩm Chướng ướt môi bầm
    Trời Nam chạnh ngó về quê mẹ
    Bạn cũ lâu ngày vẫn biệt tăm

    Thanh Không
    Nhật Bản ,5-2-2004
    Đóa tuyết trắng la đà trong gió lạnhMềm ... môi em ... và băng giá ... môi em
  2. ThanhKhong

    ThanhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0

    Đường tuyết kẹt xe
    Trời mây u ám dạ càng sầu
    Tuyết phủ ngập đường kẹt đã lâu
    Nhấp nhấp chân ga xe nhích nhích
    Rà rà cần số mắt đâu đâu
    Tin tin phía trước kèn kêu "bíp "
    Xạc xạc đằng sau bánh trượt "ào "
    Cảnh sát co ro trông lạnh cóng
    Ngày mai băng đóng lại thêm rầu

    Thanh Không
    Nhật Bản ,6-2-2004
    Đóa tuyết trắng la đà trong gió lạnhMềm ... môi em ... và băng giá ... môi em
  3. ThanhKhong

    ThanhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0

    Tuyết
    Mọc giữa lưng trời triệu nhánh hoa
    Đong đưa theo gió đóa la đà
    Phất phơ cánh trắng tê tê má
    Mềm mại nhụy trong lạnh lạnh da
    Đẹp tựa Phù Dung bay khắp núi
    Xinh như Cẩm Chướng nở quanh nhà
    Hờn xuân Tuyết Liễu ra hoa sớm ?**
    Hương sắc băng trinh điên đảo ta

    Thanh Không
    Nhật Bản ,7-2-2004
    Chú thích :
    **thực tế không phải là hoa tuyết liễu nở ...
    *Tuyết Liễu : một loa hoa giống như cây liễu và nở hoa vào khoảng cuối tháng 3 ,đầu tháng tư ( mùa xuân )
    *Cẩm Chướng : hoa carnation ,có nhiều màu sắc và nở hầu như quanh năm
    *Phù Dung : hoa màu trắng ,sáng nở tối tàn
    hình hoa tuyết liễu
    Đóa tuyết trắng la đà trong gió lạnh
    Mềm ...môi em ...và băng giá ...môi em
    Được ThanhKhong sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 12/02/2004
  4. ThanhKhong

    ThanhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0

    Rằm Thượng Nguyên viễn xứ
    Trăng khuya tròn mắt rọi quanh thềm
    Cây cỏ trơ thân cảnh ngủ chìm
    Rời hãng về nhà đường vắng ngắt
    Lên xe cầm lái mắt lim dim
    Nông thôn giản dị thưa người tới
    Thành thị xa hoa lắm kẻ tìm
    Nhớ lại năm nao rằm đất Mỏ
    Đạp xe cùng bạn viếng chùa đêm

    Thanh Không
    Nhật Bản ,5-2-2004 (tức 15 -1 âm lịch )
    Chú thích :
    *đất Mỏ : thị trấn Mỏ Cày ,huyện Mỏ Cày ,tỉnh Bến Tre
    *Thượng Nguyên : rằm tháng Giêng âm lịch
    *hãng : công xưởng ,chỗ làm việc ...( từ miền Nam )
    *chùa : chùa Trà Nồng
    Đóa tuyết trắng la đà trong gió lạnh
    Mềm ...môi em ...và băng giá ...môi em
    Được ThanhKhong sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 12/02/2004
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi cái phông chữ ông đồ có fải là cái phông chữ tiếng Việt bác viết đấy không, nếu phải bác cho đường link để tui tải xuống nhé. Cám ơn bác trước
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_173362/22a?0.6379444
  6. ThanhKhong

    ThanhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    hì hì có nhiều địa chỉ lắm đây xem từ từ nhé
    http://hunglan.netfirms.com/Hotro.htm
    http://www.cuoihoivn.com/fontvnthuphap/font-vnithufap.htm
    http://www.mmc-video.com/download/fontthuphap.htm
    http://hunglan.netfirms.com/
    Đóa tuyết trắng la đà trong gió lạnhMềm ... môi em ... và băng giá ... môi em
  7. ThanhKhong

    ThanhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chờ Xuân
    Lại một mùa xuân nữa sắp sang
    Trưa buồn dạo núi gót lang thang
    Đào vừa thắm sắc vui đùa gió
    Liễu mới xanh thân giận đợi chàng ?
    Nghiệt ngã tình chầu bao kẻ trải
    Đớn đau duyên chực mấy người mang
    Thời gian thấm thoát mà nhanh thật
    Chưa vợ hăm lăm có muộn màng ?

    Thanh Không
    Nhật Bản ,một ngày cuối đông 21-2-2004
    Chú thích :
    *hăm lăm : 25 ( tiếng miền Tây )
    Đóa tuyết trắng la đà trong gió lạnh
    Mềm ...môi em ...và băng giá ...môi em
    Được ThanhKhong sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 21/02/2004
  8. ThanhKhong

    ThanhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0

    Mừng đám cưới bạn
    ( gởi Tý Anh )
    Đám cưới tao về hổng được rồi
    Vài hàng nguệch ngoạc chúc mừng thôi
    Thơ xa báo tháng long hòa phụng
    Thiệp đỏ in ngày tửu hợp bôi
    "Thơ cóc " thay quà đầy ái náy
    " Lòng chân " thế rượu thoáng bồi hồi
    Chúc cho thân hữu bền duyên thắm
    Nhiều cháu ,đông con ,mãi đẹp đôi...

    Huỳnh Thuận Hiệp
    Nhật Bản ,21-2-2004
    Đóa tuyết trắng la đà trong gió lạnhMềm ... môi em ... và băng giá ... môi em
  9. ThanhKhong

    ThanhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0

    Đóa tuyết trắng la đà trong gió lạnhMềm ... môi em ... và băng giá ... môi em
  10. ThanhKhong

    ThanhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Nỗi sầu
    Chạnh ngó trời Nam nhớ Bến Tre
    Hàng dừa sau lớp bóng nghiêng che
    Đau tình Phượng đỏ phơi môi máu
    Tủi phận Me già nấc tiếng ve
    Xóm cũ người thưa lòng quặn nhói
    Phòng khuya rượu đắng lưỡi cay xè
    Đêm buồn sao lạnh chê trăng khuyết
    Chạnh ngó trời Nam nhớ Bến Tre

    Thanh Không
    Nhật Bản ,đêm cuối đông 25 - 2 - 2004
    Đóa tuyết trắng la đà trong gió lạnhMềm ... môi em ... và băng giá ... môi em

Chia sẻ trang này