1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời viễn xứ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ThanhKhong, 11/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThanhKhong

    ThanhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    một chút thu ...
  2. ThanhKhong

    ThanhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tin vui
    Biết được tin ai đã lấy chồng
    Lòng tôi tựa tuyết phủ trời đông
    Hiểu người cúc cũng sầu rưng rức
    Lạnh thấu sương thu lệ mấy dòng

    Thanh Không
    Nhật Bản ,12-11-2004
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Thanh Không ơi thanh không, thôi mà, tình yêu không tự mất đi, nó chỉ chuyển hoá từ chú này sang chú khác thôi mà . U đừng có buồn quá làm gì...
    Không cắt tóc đấy chứ Mấy ảnh bác chụp con đường mùa thu lá đỏ kia tuyệt quá.. deny_me mà ở đó thì chắc là phải mòn chân mất
    à quên, có một lời đáp của Cẩm Chi rất con gái và rất thực, bác xem thế nào

    Mai em lấy chồng, anh có đến không?
    Như một người khách trong muôn vàn người lạ
    Như xa xôi... dẫu gần gũi quá
    Mới ngày nào 2 đứa sóng đôi
    Thế là hết rồi, đừng buồn thế anh ơi
    Em lấy chồng...
    và anh cũng sẽ không đơn lẻ
    Cuộc đời mà, ai mà không thế
    Dẫu trong tim vẫn giữ bóng hình ai
    Em biết rằng thế là từ mai
    Em không được nghĩ đến anh
    không bao giờ nữa
    Không được khóc khi nhớ thương ngày cũ
    Không thể tìm về kỷ niệm của thời yêu
    Chồng của em cũng yêu em rất nhiều
    Không thể hơn anh, nhưng hơn nhiều người khác
    Em cũng yên tâm
    theo chồng về nhà khác
    Và biết rằng anh đang chúc phúc cho em
    Anh đừng buồn...
    đừng để nỗi nhớ dài thêm...
  4. ThanhKhong

    ThanhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    cám ơn deny_me đã có lời khuyên ,mình sẽ cố cất giữ mối tình
    này vào một ngăn ...nào đó trong tim ...nhưng thỉnh thoảng lại
    muốn giở ra ...để ôn lại dĩ vãng chăng ???
    sợi buồn vẫn cứ dài mãi ra đấy chứ làm khổ chủ phải tốn thêm
    nhiều ...xà bông
  5. ThanhKhong

    ThanhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0

    gởi các bạn tôi !
    "rượu tiếng rằng hay hay chả mấy
    độ dăm ba chén đã say nhè" ...xin lỗi đã làm phiền các bạn trong lúc mình say ,nhiều lúc mình muốn say ,say cho quên hết cái phiền muộn của đời ...
    lần về thăm quê này mình cảm thấy quê hương mình vẫn còn nghèo nàn quá nhưng con người VN vẫn như ngày nào ,ấm áp và đầy tình người !!!sau hơn 15 năm về thăm lại lớp học xưa ,lớp học ngày ấy bây giờ chỉ còn lại mấy bức tường đổ nát ,gương mặt thân thương của bạn bè bỗng hiện về trong ký ức làm thanh không không khỏi bùi ngùi cay cay nơi khóe mắt ...thời gian nhanh thật nhỉ ! gần 9 năm thăm lại lớp 10A ngày nào cũng vậy ,lớp vẫn còn kia ,hình dáng của các bạn vẫn còn đấy ,nó hiện về thật rõ trong ký ức của mình sau mỗi bước chân lê trên hành lanh ,bục giảng ,cái bàn cuối lớp vẫn còn đấy ,bóng dáng người kia vẫn nằm trong tim tôi đây mà nhưng sao tôi lại cảm thấy hụt hẫng và bơ vơ quá !!!"đau tình phượng đỏ phơi môi máu ...tuổi phận me già nấc tiếng ve ..."cây phượng ngày nào vẫn còn đấy ,ngắm cây lại nhớ đến cánh phượng hình con **** đã được em ép kỹ và trao tặng không biết bao nhiêu năm trước nhỉ !Về thăm lại Mỏ Cày và đi xe khách ,mình muốn đi xe khách để cảm nhận cái cảm giác VN mà mình đã đánh mất 6 năm qua và đúng như mong đợi mình đã tìm lại được cái cảm giác thân thuộc kia cho dù rất là ngắn ngủi nhưng nó có hơi khác xưa kia một chút ,vẫn tiếng chào hàng thân thuộc nơi bến xe ,tiếng rao thân thương của các em bán báo ,tiếng chuyện trò chất phát của người dân quê tôi ,miền quê sâu đậm tình người Bến Tre ,vẫn 2 chuyến phà kia ,vẫn con đường làng ngày ấy ...ôi tất cả tất cả những gì của quê hương tôi tưởng là đã quên mất rồi nhưng tôi đã lầm ,nó đâu có mất đi chứ ,nó chỉ nằm im trong một góc khuất nào đó của ký ức mà thôi ,bây giờ nó bỗng dưng ập về như thác lũ một cách bất ngờ làm tôi chao đảo ...tôi đã rơi lệ !!!Tôi ít khi rơi lệ ngoại trừ những lúc coi phim Hàn ...híc và những lúc nhớ về em ngồi một mình nghĩ miên mang !Tôi biết quê hương tôi đang trở giấc nhưng sau vài ngày quan sát tôi cũng hiểu rất rõ rằng quê tôi chỉ mới trở giấc chứ chưa hề thức dậy và ánh mặt trời ấm áp vẫn còn xa ,còn ở cách xa quê tôi lắm !!!Tôi rất vui vì các bạn tôi thật nhiệt tình và ấm áp !Mình rất cảm động tuy không nói ra sau những lần đi ăn nhưng các bạn lại giành trả tiền hết !Mình biết cuộc sống ở VN vẫn còn vất vả lắm !Nhưng mình cũng cảm thấy ái ngại lắm ,mình cũng không thuộc lớp người giàu có nhà cao cửa rộng gì nhưng đồng lương cũng đủ sống và vì vật giá giữa VN và Nhật chênh lệch xa nên mình muốn nói thật ,không phải làm phách hay kênh kiệu là ta là dân ở hải ngoại giàu nè này nọ ...các bạn đừng nghĩ như vậy tội nghiệp mình lắm ,mình muốn nói thật là những buổi tiệc kia không là gánh nặng gì cả ,mỗi tháng mình đổ xăng cho chiếc xe của mình còn nhiều hơn nữa là khác nên các bạn cứ giành trả tiền là điều không nên chút nào đâu !!!"thiên hạ đua nhau nói chuyện tiền ...làm cho dân chúng thiếu điều điên ..."nhớ đến 2 câu thơ trên nên ít khi mình đề cập đến chuyện tiền bạc lắm ,đúng là tiền bạc không thể thiếu trong cái xã hội bon chen này nhưng cái tình cái nghĩa nó còn quý hơn gấp nghìn lần ,"tình bằng hữu nghĩa tri giao ...vài ly mà đã nao nao tâm hồn " uống vài ly với các bạn mình cảm nhận được cái tình cái nghĩa trong đó ,mình dám nói cho dù có mấy trăm ly napoleon đắt giá cũng không bằng vài ly rượu tình rượu nghĩa của các bạn .Bên đây mình có uống cũng chỉ là độc ẩm mà thôi : "giải sầu lướt bút bên men đắng ...rượu cạn canh tàn : chén với ta " .Một lần nữa cảm ơn các bạn !và hẹn gặp lại vào ...một ngày nào đó !
    Cảm ơn tất cả những người bạn của mình trong chuyến về quê vừa rồi !
    Thanh Không
  6. ThanhKhong

    ThanhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Sầu đông
    Lại một mùa đông nữa đã sang
    Tha hương hoa tuyết trắng thôn làng
    Cây khô trụi lá cành xơ xác
    Gối chiếc đùn chăn giấc bẽ bàng
    Tùng Bách thương Đông thâm khí sắc
    Liễu Mai nhớ Hạ ? ...buốt tâm can
    Sáu năm ai hiểu tình cô khách
    Gió cũng u sầu cất tiếng than

    Nhật Bản ,tháng 1-2005
    Thanh Không
  7. ThanhKhong

    ThanhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tôi đã vui hơn khi chợt nhận ra tình không bỏ ta đi ,tình đang chơi rượt bắt với tôi thôi ,tôi ở xa người quá nên những thông tin tôi biết về em có phần thiếu chính xác ,em vẫn một mình kia mà ,tại sao lại thế hả em ?những lời em nói đôi khi lại rất khó hiểu !!!Dù sao đi nữa bây giờ anh cũng vui hơn tuy rằng chưa hẳn đã hết u buồn khi biết anh vẫn còn hy vọng .Tạm chia tay với nàng thơ !

Chia sẻ trang này