1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội vô địch không chịu nhận cúp!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi anhcadovn, 10/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhcadovn

    anhcadovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Đội vô địch không chịu nhận cúp!

    http://www.nld.com.vn/tintuc/the-thao/224248.asp
    Trích từ:
    Giải U19 Qu'c tế Cúp Báo Thf thao VN kết thúc vào chiều qua (9-5) trong sự tranh cãi khi Thái Lan cương quyết không chc 'ó 'ã phải ngừng 'ến hơn 20 phút vì 'Ti khách bỏ ra ngoài 'f phản ''i quyết 'c 'ó, Y những phút bù giờ hi?p mTt, ông Dũng cũng cho chủ nhà 'ược hưYng mTt quả phạt 'ền, qua 'ó giúp chủ nhà san hòa t? s' 1-1 ?" kết quả vừa 'ủ giúp U19 Thái Lan vô 'i khách của trọng tài 'ã làm các cầu thủ khách n.i giận. Toàn bT ban huấn luy?n (BHL), các cầu thủ dự bi thuyết phục 'ược 'Ti khách trY lại sân. Trận 'ấu 'ược tiếp tục bằng quả phạt 'ền cho U19 VN và tất nhiên là thủ môn 'Ti khách 'ã 'ứng ra khỏi khung thành. Lê Đức Tài - người 'ã sút thành công quả phạt 'ền Y hi?p 1 - sau mTt h"i suy nghĩ quyết 'i cử mTt 'ại di?n lên cầm cúp. Nhưng ngay sau 'ó, 'Ti bóng này lại tiến về phía ông t.ng thư ký VFF trả cúp v>i lý do: ?oHôm nay chẳng có ai vô 'c khi ra xe về khách sạn 'ã trả lại cúp cho người của BTC và cũng không chi hai ?omón quà?.

    TrưYng 'oàn U19 Thái Lan rất cương quyết: ?oĐây là mTt giải giao hữu thì càng phải công bằng. MTt quả phạt 'ền tranh cãi 'ã là quá 'áng. Trọng tài th.i phạt chúng tôi t>i hai quả rõ ràng là mu'n VN thắng 'f giữ lại cúp. Chúng tôi trả lại cúp vì VN cần vô 'c 'ó, trận U19 VN thắng U19 Lào cũng không thuyết phục khi trọng tài làm ngơ không cho 'Ti khách 'ược hưYng phạt 'ền và không mạnh tay trư>c những pha vào bóng vượt luật của 'Ti chủ nhà.


    Nghe thằng HLV Thái dúi nói m>i nhục làm sao: "Chúng tôi trả lại cúp vì VN cần vô '<ch chứ chúng tôi thì không". DCM chúng nó chứ, 'ến cái giải trẻ giao hữu còn máu fn thua, giY 'ủ mọi trò bẩn th?u, 'ến mức Thai nó ném trả lại phải lạy lục 'f nó nhận lại.
  2. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Phải nói thực sự là nền bóng đá VN nhục mặt khi có những thằng như Hỷ, Tuấn còn ngồi trong VFF.
    Rất may là hôm qua tôi không được xem trận đấu này, nhưng qua lời kể của các báo, việc VFF phải cố ăn vàng trong một cái giải vô thưởng vô phạt như thế này thì quả hết chuyện để nói. Rồi lại còn việc thằng Tuấn xuống để xin bọn Thái vào đá, sao thấy nhục thế không biết. Chúng nó bỏ trận thì kệ chúng nó, coi như chúng nó thua, việc gì phải giở cái trò mèo đó ra. (Cũng) rất may là hôm qua chính những thằng bé "vắt hỷ mũi chưa sạch" của U19 chúng ta đã dạy cho VFF bài học về đạo đức mà chính những thằng có trách nhiệm còn quên mất.
  3. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    ... chia buồn với khán giả trên sân ở trận đó phải chịu sự ấm ức + tức tối
    vùng trũng vẫn là ... ao làng
    Với cách gọi cầu thủ vào không thi đấu + ko nhận cúp ... thì BLĐ đội Thái Lan đã dạy cho cầu thủ của họ một bài học quá tốt
    chuyên nghiệp ư? còn lâu
    Và cả các ông trong BTC giải nữa, mang danh quốc tế cho oai nhưng ko có nỗi một trọng tài nước ngoài bắt chính trong các trận đấu có tuyển VN, kinh phí eo hẹp? hay là mấy ông xem thường coi nhẹ rằng đây chỉ là một giải giao hữu?
    Còn tính ăn thua - cho dù là giải giao hữu thì vẫn nên khuyến khích vì chính điều đó sẽ khiến cho các cầu thủ các đội quyết tâm cao nhất cho kết quả tốt nhất, nhưng cay cú đến mức hành xử như đội Thái thì ... no table !
    Rồi cách cầm còi của ông trọng tài trận VN-LÀO nữa, thổi như thế thì các cầu thủ đội bạn không ức chế mới là chuyện lạ
    Túm lại là mấy ông VFF làm fan VN muối mặt lắm lắm, còn BHL và các cầu thủ trẻ Thái đã gây một ấn tượng chẳng đẹp một chút nào trước khán giả VN trên sân và qua truyền hình ... Riêng về các cầu thủ U19 Việt Nam - với những nổ lực không biết mệt mỏi đến những phút cuối cùng của trận đấu - các em xứng đáng được tán dương, tuy rằng về chuyên môn chưa được tốt cho lắm !!!
    P/s: con bài rời sân lại được các cầu thủ V. NB sử dụng khi trọng tài cho H. Huế hưởng quả penalty trong trận đấu ở Hạng nhất chiều nay, tuy là sau đó họ cũng đã trở lại sân thi đấu .... có điều, sự việc này lại một lần nữa nhắc cho chúng ta rằng: bóng đá VN nói riêng, BĐ DNÁ nói chung còn xa hai từ CHUYÊN NGHIỆP lắm lắm
  4. Galatasaray

    Galatasaray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    khổ nỗi bóng đá việt thèm thắng TL đến mức này cơ các bác ạ
    :
    U19 Việt Nam: Thắng Thái để lấy vàng
    10:13, 09/05/2008
    Dẫu rằng, chẳng thể sánh với những đấu trường như SEA Games hay AFF Cup, nhưng không vì thế chuyện thắng Thái để lấy vàng, vơi vai ý nghĩa đối với các học trò U.19 của HLV Nguyễn Thanh Hải, cũng như người hâm mộ và cả những nhà làm bóng đá Việt, trong cuộc đọ sức cuối cùng của giải U.19 quốc tế, Báo TTVN diễn ra vào chiều nay (9/5)?
    Dặm dài bao năm qua, làng bóng Việt luôn coi người Thái là "kẻ ám sát giấc mơ vàng" bởi ở sân chơi khu vực, cứ mỗi lần vào chung kết gặp Thái là bóng đá Việt lại? ngã và lại lỗi hẹn với Cup.
    Cũng bởi cái sự "cay" Thái mà những cuộc đọ sức với đối thủ đầy duyên nợ này dù ở cấp độ nào, cũng luôn được chờ đợi như là một cơ hội để hoá giải "lời nguyền" Thái Lan bao lâu phong bế bục vinh quang của bóng đá Việt. Cuộc đối đầu giữa U.19 Việt Nam và Thái Lan chiều nay, cũng không ngoại lệ, nhất là khi bản thân nó mang đủ đầy ý nghĩa của một trận "chung kết" thực sự của giải U.19 quốc tế Báo TTVN.
    Đem chuyện gặp người Thái và mục tiêu thắng Thái hỏi ông thầy Nguyễn Thanh Hải, thì được trả lời rất thật: "Trong quá khứ, những cuộc đối đầu với Thái Lan luôn là những trận cầu khó đối với các lứa cầu thủ đàn anh. Hiện tại cũng vậy, đội U.19 của tôi đang phải đối diện với một trận đấu đầy thử thách với lứa trẻ của bóng đá Thái".
    Tuy nhiên, dự cảm về một cuộc đối đầu gian khó cũng không khiến ông Hải đánh mất đi sự tự tin về các học trò của mình, cũng như niềm tin về chuyện vượt Thái để lấy vàng. Ông phân tích: "U.19 Thái Lan nhỉnh hơn chúng ta về thể hình và khả năng tổ chức lối chơi hiện đại, chứ không hơn về kỹ thuật. Trong khi đó, bản thân họ cũng là một đội bóng trẻ nên không tránh khỏi những sai số, và những thời điểm mất tập trung. Thế nên, nếu các học trò của tôi ra sân chơi với khát vọng và quyết tâm cao nhất, thể hiện được tất cả những khả năng của mình, tận dụng tốt những sai lầm của đối phương, thì "cửa" vô địch không phải là nhỏ".
    Quả vậy, xem những gì lứa U.19 của người Thái thể hiện ở 2 lượt trận trước, không khó nhận diện được cái sự mong manh nơi hàng thủ của họ. Một hàng thủ luôn đặt các cầu thủ Thái vào cái thế bị dẫn bàn trước và phải rượt đuổi tỷ số trước Lào và cả Malaysia. Một hàng phòng ngự bốn người giăng ngang thường xuyên bắt việt vị và mắc sai sót sẽ tạo ra cơ hội cho tiền đạo đối phương tiếp cận khung thành. Một hàng thủ thường để thua theo cái kiểu "tự sát" bởi sự phối hợp kém của thủ môn và các hậu vệ. Một hàng thủ không được trợ lực từ tuyến giữa bởi các tiền vệ quá ham tấn công hơn là hỗ trợ phòng ngự.
    Đối đầu với hàng thủ như thế, sẽ là cơ hội tốt cho những Văn Quyết, Minh Thống, chỉnh thước ngắm và khai hỏa. Tuy nhiên, muốn vượt Thái để bước lên bục vinh quang, vấn đề của U.19 Việt Nam không chỉ là giải quyết khâu ghi bàn, mà còn phải gia cố lại hàng phòng ngự trước những đợt lên bóng tương đối có sức công phá bởi tính đa dạng, đa hướng của đối phương. Nên nhớ rằng, điểm tạo ra sự khác biệt rõ ràng nhất cho U.19 Thái Lan với các đội bóng khác ở giải chính là khả năng tổ chức tấn công và tính hiệu quả trong khâu dứt điểm.
    Cũng giống như lứa cầu thủ đàn anh, các cầu thủ Thái Lan có khá nhiều phương án để gia tăng sức ép và tiếp cận cầu môn đối phương từ đá biên, tới tấn công trung lộ, đặc biệt là khả năng tạo áp lực bằng những cú sút xa. Tìm lời giải cho bài toán phòng ngự trước một đối phương có thừa sự nguy hiểm trên mặt trận tấn công như Thái Lan, sẽ là một việc không dễ đối với thầy trò HLV Nguyễn Thanh Hải. Nên chăng U.19 Việt Nam cần phải liên tục gây sức ép lên phần sân của người Thái. Buộc họ phải phân chia sức lực cho cả hai nhiệm vụ phòng ngự và tấn công để không thể triển khai lối chơi theo ý muốn, cũng như duy trì được sự tập trung, tỉnh táo.
    Vẫn luôn là như vậy, đường tới vinh quang không bao giờ trải đầy hoa hồng. Chuyện biến giấc mơ thành hiện thực luôn là câu chuyện mang tên gian khó và thường chỉ dành cho những người dũng cảm. Hy vọng rằng, sức trẻ và "lửa" thanh niên, cộng hưởng với lợi thế sân nhà và khán giả nhà, sẽ giúp cho thầy trò U.19 Việt Nam vượt qua cái "ngưỡng" Thái Lan để bước chân lên bục cao nhất như U.21 Việt Nam đã từng làm được trước người Thái trong trận chung kết giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên một năm về trước


    Bảo Hân

    --------------
    nghe cứ như là vàng giải này=cup vàng worldcup
    Được Galatasaray sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 11/05/2008

Chia sẻ trang này