1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đội vô địch và xuống hạng V-league 2004.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi MUboy, 24/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Kiatisukghi máy bàn rồi có biết không, không nên bỏ qua Kiatisuk
     
  2. blackmoont_girl

    blackmoont_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Quá thất vọng nhưng theo em thì Thể Công không xuống hạng được đâu...... chuyện còn dài mà đời có ai đoán được chữ ngờ
  3. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0

    chú Minh Hải chắc sẽ đoạt vua phá lưới. Cái đặc biệt chính là ở người đá cặp Kiatisuk, vừa hút hậu vệ, vừa kiến thiết cơ hội.
    Sống trên đời khó nhất là làm 1 trang nam tửÝ chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
  4. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Thể Công - Vì sao nên nỗi?


    Giờ đây, chỉ còn thấy ở Thể Công (áo đỏ) sự bất lực
    Ba trận toàn thua, ghi được hai bàn thắng, để lọt lưới 8 bàn, chưa được điểm nào và đang đứng cuối bảng xếp hạng V.League 2004, thành tích này thật đau lòng với một đội bóng giàu truyền thống nhất trong làng bóng đá Việt Nam. Nguyên nhân nào dẫn tới sự sa sút này?
    Cơ chế: Bảo thủ!
    Nhiều người cho rằng, một nguyên nhân quan trọng dẫn tới sa sút của Thể Công chính là cơ chế của đội bóng này. Trong khi bóng đá Việt Nam đang dần chuyển mình lên chuyên nghiệp, và trong xu hướng chung của bóng đá chuyên nghiệp, dưới sự bảo trợ của các doanh nghiệp, các cầu thủ ngoại đã có mặt trong làng bóng đá Việt Nam.
    Trong số 12 CLB ở V.League 2004 thì chỉ có duy nhất Thể Công là không có ngoại binh. Không ai phủ nhận việc Thể Công đang sở hữu một giàn ?osao nội?, thế nhưng như thế là chưa đủ để có thể cạnh tranh sòng phẳng tại giải V.League vốn khốc liệt, nơi các đội bóng dù nội lực mạnh hay yếu đều thuê cầu thủ ngoại, và dù nội binh không mạnh bằng Thể Công nhưng với sự góp mặt của các cầu thủ ngoại họ đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Chính Thể Công đã tự loại mình ra khỏi quy luật phát triển tất yếu của bóng đá chuyên nghiệp khi cương quyết bảo lưu quan điểm không thuê cầu thủ ngoại.
    Ban lãnh đạo CLB Thể Công cho rằng không cần cầu thủ ngoại cũng có thể thi đấu tốt tại V.League và không thể thuê ngoại binh bởi cơ chế của họ không cho phép, nhưng trong bóng đá chuyên nghiệp không phải cứ giữ nguyên những nguyên tắc hoạt động như thời còn bóng đá bao cấp, nghĩa là chỉ đề ra mục tiêu và đặt trách nhiệm lên các cầu thủ phải hoàn thành là được. Không thể đổ lỗi cho đặc thù ngành của đội bóng, bởi dù là đội bóng của quân đội nhưng Thể Công hoàn toàn có thể ký hợp đồng lao động với cầu thủ ngoại và trả lương theo luật lao động.
    Điều đáng phải bàn ở đây chính là cách suy nghĩ, cách làm của các nhà lãnh đạo CLB Thể Công, một đội bóng như Thể Công hoàn toàn đủ sức thuê những cầu thủ ngoại có chất lượng. Nhưng họ đang tự đi ngược lại với xu thế của bóng đá chuyên nghiệp, đã có nhiều ý kiến cho rằng nếu trong đội hình của Thể Công có vài ba cầu thủ ngoại có chất lượng thì họ có thể đã nằm trong tốp các đội dẫn đầu tại V.League chứ không phải lận đận như bây giờ!
    Lực lượng: Thiếu và yếu !
    Dù sở hữu nhiều cầu thủ nội chất lượng nhưng có thể nhận thấy khoảng cách giữa các cầu thủ chính thức và dự bị của Thể Công là khá lớn. Những năm trước đây, các cầu thủ trưởng thành từ lò Thể Công luôn là ước mơ của nhiều đội bóng nhưng những năm gần đây Thể Công đã không còn cho ?ora lò? những cầu thủ chất lượng và tại các giải bóng đá trẻ, các lứa U của Thể Công không giành được vị trí cao. Thể Công gần như đã không còn giữ được truyền thống là một trong những lò đào tạo hay của bóng đá Việt Nam.
    Không những thế, Thể Công còn bị ?omất máu? những cầu thủ thuộc loại tốt như: Mạnh Dũng, Thanh Châu, Thành Lợi?Và giờ đây, họ đang phải tiếc nuối về sự ra đi của lứa cầu thủ như Hồng Sơn, Quang Hà. Để lấp chỗ trống đó, Thể Công buộc phải tìm đến nguồn cầu thủ của những quân khu và địa phương như: Phan Văn Đại, Đình Quý?nhưng hầu hết các cầu thủ mới tuyển của Thể Công đều chưa thể hiện được nhiều. Và khi anh em nhà Phương Nam, Thanh phương, Như Thuần chấn thương, Thể Công đã không thể tìm được giải pháp thay thế khả dĩ?
    Rồi đây khi V.League đi đến hồi quyết liệt nhất, nếu Bảo Khanh, Quốc Trung, Đức Thắng, Hải Biên, Việt Hoàng vì lý do nào đó không thể ra sân, liệu BHL Thể Công có tìm được những sự thay thế xứng đáng khi trên băng ghế dự bị chỉ là những cầu thủ thuộc loại thường thường bậc trung của bóng đá Việt Nam?
    Lối chơi: Thiếu lửa!
    Truyền thống, tâm lý ?obách chiến bách thắng?, cơn lốc đỏ đã được các đàn anh gây dựng ngày nào đã không còn được các cầu thủ Thể Công hiện nay phát huy. Thay vào cái ?ouy? đó là tâm lý tự ti, thiếu bản lĩnh. Họ đã tự làm mất đi hình ảnh của mình, thi đấu thiếu lửa, lối chơi thiếu bản sắc.
    Trong ba lượt trận đầu tiên, các cầu thủ Thể Công đã phải trả giá cho lối chơi bạo lực, những pha vào bóng ác ý bằng gần chục thẻ vàng và hai thẻ đỏ. Một lối chơi thiếu ý chí, dễ dàng sụp đổ khi bị dẫn bàn trước, thiếu bản lĩnh khi chịu sức ép (chiếc thẻ đỏ của Ngọc Tuấn là một ví dụ: Anh đã đánh nguội hậu vệ Hải Phòng khi bị kèm quá chặt)?
    Rất, rất nhiều điểm cả trong cơ cấu tổ chức cũng như bộ máy điều hành, các cầu thủ của Thể Công cần phải khắc phục, mong rằng Ban lãnh đạo đội bóng sẽ sớm tìm ra được những ?ophương thuốc đặc trị? để thoát khỏi tình trạng bi đát như hiện nay. Nếu không đổi mới một cách mạnh mẽ, rất có thể Thể Công sẽ bị ?ochìm? và đội bóng được yêu mến nhất cả nước chỉ còn là những hoài niệm trong mỗi người hâm mộ!
    Theo SGGP

  5. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    "Tôi tin Thể Công sẽ trụ hạng"
    (VietNamNet) - Vừa nhận quyết định của Cục Quân huấn về việc bổ nhiệm làm HLV phó Thể Công vào ngày 27/1 nhưng 2 ngày sau, cựu hậu vệ Nguyễn Thanh Hải lại bất ngờ được giao nhiệm vụ giữ chức HLV trưởng đội bóng giàu thành tích nhất nước. HLV trẻ nhất trong lịch sử Thể Công đã trả lời phỏng vấn VietNamNet sau khi nhậm chức.

    "Cờ" đã đến tay HLV Thanh Hải. Ảnh: T.T
    - Chúc mừng HLV Thanh Hải, anh cảm thấy thế nào khi được lãnh đạo tín nhiệm trao nhiệm vụ dẫn dắt Thể Công trong tình hình hiện nay?
    - Quả thật là tôi vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì được sự tín nhiệm của lãnh đạo và anh em cầu thủ, nhưng lại lo vì không biết mình có đảm đương tốt được công việc và đưa Thể Công thoát khỏi khó khăn hay không. Nhưng là một người lính, tôi không được phép đầu hàng trước khó khăn, dù những quyết định liên tiếp chỉ trong vòng 2 ngày của lãnh đạo khiến tôi không khỏi bất ngờ.
    Theo đề nghị của tân HLV Thanh Hải, người trợ lý của anh sẽ là cựu trung vệ Đỗ Mạnh Dũng (34 tuổi) - nguyên HLV trưởng đội U-18 Thể Công. Người tiền nhiệm của Thanh Hải - HLV Phan Văn Mỵ sẽ trở về với công tác đào tạo tuyến trẻ và trợ lý Sỹ Long sẽ dẫn dắt đội U-21. Riêng HLV thủ môn Trần Xuân Lý vẫn sẽ tiếp tục nhiệm vụ. Như vậy, BHL Thể Công hiện nay gồm 3 người: HLV Thanh Hải và 2 trợ lý Đỗ Dũng và Xuân Lý.

    - Theo anh, vấn đề lớn nhất của Thể Công hiện nay mà anh cần phải giải quyết là gì?
    - Có lẽ điều làm tôi trăn trở nhất là vấn đề tinh thần. Với những gì thể hiện trên sân, tôi cảm nhận được anh em cầu thủ đang có những tâm tư tình cảm riêng mà dường như chưa có lối thoát. Bởi vậy, việc quan trọng nhất đối với tôi bây giờ phải làm sao sâu sát hơn với họ, giúp họ nói ra những điều họ đang nghĩ, tập hợp họ lại thành một khối thống nhất, đoàn kết, cố gắng cao độ và ra sân phải luôn tìm được cảm giác hứng khởi.
    - Lực lượng của đội có khiến anh lo ngại?
    - Tất nhiên là có. Thể Công bước vào mùa giải này với rất nhiều khó khăn về lực lượng khi một loạt các cầu thủ chủ chốt bị chấn thương, trong khi cơ chế lại chưa có phép mua cầu thủ ngoại. Đã vậy, khoảng cách giữa các cầu thủ chính thức và dự bị là đáng kể nên khuyết bất cứ ai cũng để lại lỗ hổng lớn. Nhưng ở thời điểm này, thực lực của đội và thời gian không đủ để chúng tôi có những thay đổi lớn. Tôi và các cầu thủ sẽ phải vượt qua khó khăn, phải cố gắng hết sức lực và tâm trí mà thôi.
    - Khi nhận nhiệm vụ, chỉ tiêu mà anh được lãnh đạo Thể Công đề ra là gì?
    - Chỉ tiêu số một không gì khác là trụ hạng. Với tình hình hiện nay, tôi cho rằng trụ được hạng đã là một thành công lớn của Thể Công.
    - Anh có tin rằng Thể Công sẽ trụ hạng?
    - Tôi tin. Và tôi cho rằng phải luôn có niềm tin thì mới có thể tạo được khát vọng. Chúng tôi sẽ phấn đấu dần dần từng nấc thang một.
    - Ở những trận đấu sắp tới, anh sẽ có thay đổi gì về mặt chiến thuật cho Thể Công?
    - Tôi đã xem Thể Công thi đấu 2 trận với LG.HN.ACB và Hải Phòng thì thấy rằng lối chơi và sự ổn định trong đội hình còn chưa được rõ ràng. Các cầu thủ cần có sự hỗ trợ cho nhau tốt hơn, đề cao tinh thần đồng đội hơn. Nói tóm lại, vấn đề mấu chốt vẫn là tinh thần, bởi theo tôi trình độ chung của các cầu thủ TC không đến nỗi nào, nếu thực sự là một khối, họ sẽ không dễ gì bị đánh bại.
    - Xin cảm ơn và chúc anh thành công với nhiệm vụ mới!
    Vài nét về HLV Thanh Hải:

    - Sinh năm 1967
    - Là cầu thủ Thể Công từ năm 1987 đến 1994. Hết mùa giải 94 anh bị bệnh gan nên phải tạm nghỉ. Năm 96 quay trở lại chơi một mùa rồi sau đó giã từ sân cỏ.
    - Có thể chơi tất cả các vị trí trong hàng phòng ngự, nhưng thi đấu hiệu quả nhất là vị trí trung vệ.
    - Bắt đầu công tác huấn luyện từ năm 1997 với các tuyến trẻ Thể Công.
    - Từng làm trợ lý HLV trưởng đội 1 Thể Công 3 mùa bóng 2000-2001, 2001-2002 (với HLV Quản Trọng Hùng) và 2003 (với HLV người Nam Tư Radovic).
    - Thành tích cá nhân: vô địch quốc gia 1987, 1990; hạng nhì quốc gia 1988, 1989; hạng 3 quốc gia 1994 với tư cách cầu thủ. Hạng 3 quốc gia 2000-2001 với tư cách HLV.
    - Từng được gọi vào đội dự tuyển quốc gia các năm 91, 93 và 94.


  6. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    ''''Tôi quyết tâm cạnh tranh với Văn Quyến, Thanh Bình!'''' (VietNamNet) - Chàng trai của núi rừng Tây Nguyên đã làm ''''náo loạn'''' V-League 2004 sau 3 lượt trận đầu tiên với tổng cộng 5 bàn thắng. Phong độ ổn định ấy chính là lý do để anh có tên trong danh sách 18 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu vòng loại World Cup 2006 với Maldives. VietNamNet có cuộc trò chuyện với trung phong này.

    Minh Hải đang có phong độ và hiệu suất ghi bàn rất cao tại V-League. Ảnh: S.H
    - Minh Hải này, với những ưu thế đã thể hiện qua 3 vòng đấu V-League, anh có nghĩ mình được gọi vào ĐTQG?
    - Có nghĩ được gọi vào đội tuyển quốc gia không ấy à, tôi không dám tin vào điều đó, bởi bóng đá Việt Nam có hàng loạt chân sút hay như anh Huỳnh Đức, Phạm Văn Quyến, Phan Thanh Bình...
    - Vậy cảm giác của Hải thế nào khi hay tin mình có trong danh sách 18 cầu thủ trong đợt tập trung này?
    - Có danh sách rồi à, tôi chưa biết gì cả, nhà báo là người đầu tiên báo tin cho tôi đấy. Nếu được thế thì còn gì bằng. Khoác áo đội tuyển quốc gia là điều tôi ao ước từ lâu, giờ được gọi, không mừng sao được (cười).
    - Chơi ấn tượng trong màu áo HA.GL, liệu có dễ dàng để làm nên một Minh Hải trong màu áo tuyển quốc gia?
    - Theo tôi, cũng không phải là khó lắm đâu. Mọi người làm được thì tôi cũng có thể làm được chứ. Tôi sẽ nỗ lực hết sức để chứng tỏ khả năng.
    - Hải có tự tin ''''chen'''' chân vào cặp tiền đạo Văn Quyến - Thanh Bình?
    - Trước mắt tôi cứ cố tập luyện chơi thật tốt đã, còn đánh giá và sắp xếp thế nào thuộc về BHL. Cả Văn Quyến và Thanh Bình đều chơi rất tốt ở SEA Games 22, nhưng tôi quyết tâm ''''cạnh tranh''''. Ở HA.GL tôi đã thể hiện được mình thì tôi cũng có thể làm được điều đó trong màu áo tuyển quốc gia chứ!
    - Nhưng ở đội tuyển rất khác, là cầu thủ ở nhiều nơi tập hợp về và thời gian tập luyện cùng nhau ít hơn nhiều ở CLB...
    - Tất cả đều là người Việt Nam và tất cả đều còn trẻ, tôi tin mình sẽ hòa nhập được.
    - Trong khi nhiều cầu thủ còn chưa ''''nóng'''' với V-League, động lực nào khiến Hải thi đấu sung sức như thế?
    - Đầu tiên là nhờ HA.GL có đội hình đồng đều, nhiều cầu thủ giỏi nên tôi được hỗ trợ rất nhiều. Bên cạnh đó cũng không loại trừ yếu tố phụ quan trọng là sự cổ vũ nhiệt tình của người thân, gia đình và có thể là cả... người yêu (cười lém lỉnh). Cứ nghĩ đến họ ngồi trên sân theo dõi, làm sao tôi có thể để họ thất vọng được.
    - Khi bóng chưa lăn, HA.GL làm nhiều người nghi hoặc, nhưng rốt cuộc, đội vẫn đang thẳng tiến. Theo Hải, HA.GL trong thời gian tới sẽ như thế nào, liệu có bảo vệ được ngôi vô địch?
    - Nếu giữ được phong độ như hiện nay, theo tôi, HA.GL không những bảo vệ được chức vô địch V-League mà còn hơn thế, thêm chiếc Cúp quốc gia chẳng hạn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng lo ngại, căng sức đá ở mọi mặt trận, không loại trừ trường hợp đội hình bị sứt mẻ, rồi các cầu thủ Thái phải về tập trung với đội tuyển quốc gia...
    - Theo Hải, ai là đối thủ chính của HA.GL ở V-League?
    - Bình Dương và SLNA. Bình Dương chơi chưa thực ấn tượng nhưng họ có đội hình đồng đều và có khả năng chiến đấu ở cuộc đua đường dài. SLNA cũng thế, lực lượng của họ ổn định và đều.
    - Mục tiêu trong năm nay của người con của núi rừng Tây Nguyên?
    - Giành một suất trong đội hình chính thức của đội tuyển quốc gia và là Vua phá lưới của V-League 2004.
    - Chúc Hải thành công!

  7. vanquyen

    vanquyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là Văn Quyến sẽ chấp những tên kia mấy trái mà thôi .
  8. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    ''Chelsea'' Bình Dương thắng trận đầu tại V-League 2004
    Các cầu thủ Bình Dương đã được ăn mừng chiến thắng.
    Chiều nay, cuộc gặp gỡ giữa hai đội bóng mới thăng hạng đã diễn ra trên sân Gò Đậu. Chủ nhà Bình Dương giành thắng lợi 2-0 hoàn toàn xứng đáng trước Hải Phòng, chấm dứt mạch 3 trận toàn hoà và tăng niềm tin về một thứ hạng cao khi kết thúc mùa giải. Các đội chủ nhà còn lại cũng giành chiến thắng.
    Bình Dương mùa trước chịu xếp sau Hải Phòng. Nhưng ở mùa này, tình thế đã hoàn toàn đổi khác. Bình Dương hiện sở hữu một đội hình đầy sao. Sự xuất hiện ngay trước khi giải khởi tranh của hai tiền vệ đội tuyển Việt Nam và đội U23 - Trịnh Xuân Thành và Nguyễn Hữu Thắng - khiến CLB này được ví như là ?oChelsea? của bóng đá Việt Nam. Một số cái tên đã thành danh khác như Trung Vĩnh, Văn Lưu, Trương Huỳnh Điệp, tiền vệ trị giá một tỷ - Trần Trường Giang, Văn Dũ, Văn Khanh? cũng là người của Bình Dương mùa bóng 2004. Ngoài ra, đội còn có bộ ba cầu thủ người Hàn Quốc và được dẫn dắt bởi HLV người Hàn Quốc - Nam Dae Shik. Bình Dương toàn hoà 3 trận đầu ở V-League năm nay, nhưng đã kiếm được hai điểm trước các đội bóng mạnh là NH Đông Á và SLNA. Vì vậy, thắng lợi trước Hải Phòng chiều nay nằm trong dự đoán của giới chuyên môn và đông đảo người hâm mộ. Bình Dương lẽ ra đã có một chiến thắng đậm hơn nếu các chân sút của họ không bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn.
    Bình Dương chủ động triển khai tấn công trên toàn mặt sân ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ cầm bóng nhiều hơn, nhưng không áp đặt được thế trận trong mấy chục phút đầu. Trong khoảng 20 phút đầu, Bình Dương triển khai tấn công thiếu độ sắc, chủ yếu dựa vào các đường chuyền dài, ít có những pha phối hợp theo nhóm ở cự ly ngắn và trung bình. Phải đến phút 22, đội chủ nhà mới tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên, khi Huỳnh Điệp sút phạt hàng rào buộc thủ môn Mạnh Hà phải bay hết tầm đẩy bóng. Hải Phòng thì chủ động chơi phòng ngự phản công, nhưng có rất ít các pha lên bóng nguy hiểm. Về cuối hiệp một, Bình Dương đẩy cao tốc độ, tạo ra nhiều pha dứt điểm. Các tiền vệ Trường Giang, Hữu Thắng cũng hoạt động tích cực và hiệu quả hơn. Ở các phút 30 và 32, Hữu Thắng rồi Trường Giang liên tiếp lãng phí thời cơ phá thế quân bình. Phút 43, pha tấn công đẹp mắt nhất của Bình Dương trong hiệp một cũng không dẫn tới bàn thắng. Hữu Thắng câu bóng rất đẹp bên hành lang trái cho Huỳnh Điệp băng vào đánh đầu rất căng. Nhưng thủ môn Mạnh Hà đã kịp bật cao đẩy bóng đi vọt xà.
    Sang hiệp hai, Hải Phòng tiếp tục chọn lối đá thiên về phòng thủ, cố gắng không bị cuốn theo lối đá của Bình Dương. Nhưng đội chủ nhà đã không để cho đối thủ hoàn thành mục tiêu. Họ không ngừng tổ chức ép thành và có bàn phá thế quân bình ở phút 55. Sau đường chuyền của Trường Giang, Huỳnh Điệp bắt tốc độ đón bóng bên trái khu cấm địa, rồi hạ thủ môn Mạnh Hà bằng cú sút chân trái đưa bóng vào góc hẹp. Sau đó, Huỳnh Điệp còn bỏ lỡ vài cơ hội gia tăng cách biệt. Sau khi dẫn bàn, Bình Dương tung lão tướng Văn Dũ vào thay Trung Vĩnh. Và sự thay đổi người này đã mang lại bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà. Phút 80, Văn Dũ di chuyển có vẻ rất nặng nề đến gần sát vạch 16m50, nhưng rồi bất ngờ sút bằng mũi giày chân trái từ cự ly chừng 18 m. Bóng đi căng và lao thẳng vào giữa cầu môn Hải Phòng. Phút 90, nếu không có tài năng của thủ môn Mạnh Hà, lưới của Hải Phòng đã rung lên lần thứ ba sau cú sút từ xa đầy uy lực của tuyển thủ quốc gia Trường Giang.
    Hải Phòng cũng có vài cơ hội ghi bàn, nhưng đều không tận dụng được. Phút 75, toàn bộ hàng thủ Bình Dương đã bị hút sang trái trong tình huống phản công nhanh của Hải Phòng. Willy quan sát rất nhanh, mở bóng sang phải cho Tô Đức Cường lặng lẽ băng xuống, thoải mái co chân sút sệt. Bóng đi ngoài tầm với của thủ môn Kim Gwan Hoi, nhưng chệch cột dọc phía xa chỉ vài phân. Phút bù giờ, Willy tung ra hai cú sút liên tiếp từ cự ly gần, nhưng người chiến thắng lại là thủ môn Mạnh Hà.
    Đà Nẵng cũng có chiến thắng đầu tiên tại giải năm nay, nhờ đè bẹp GĐT đang trong giai đoạn khó khăn với kết quả 5-2. Thành Thông, Pereira, Hồng Minh lần lượt ghi bàn, giúp Đà Nẵng vượt lên dẫn 3-0 chỉ sau 38 phút. Sang hiệp hai, Quốc Anh, Văn Hùng ghi thêm hai bàn ở các phút 64 và 85, mang lại chiến thắng vang dội cho đội bóng miền Trung. Phải đến cuối trận, GĐT mới có hai bàn gỡ, nhờ công của Tài Em (77?T) và Santos (80?T).
    Trong khi đó, LG. Hà Nội ACB chịu thất bại đầu tiên ở mùa giải, khi thua trên sân Thống Nhất của NH Đông Á Thép Pomina với kết quả 1-2. Cầu thủ người Argentina là Mauricio Luis mở tỷ số cho đội bóng thủ đô ngay ở phút thứ 6. Nhưng rồi họ đã không thể kéo dài mạch trận toàn thắng của mình lên con số 4 như HA Gia Lai. Niweat Siriwong và Ngọc Thanh đã lần lượt gỡ hoà rồi giúp NH Đông Á giành chiến thắng ở các phút 35 và 72. Không những thất bại, LG. Hà Nội ACB còn chịu tổn thất lớn về lực lượng, khi hai trụ cột của họ bị đuổi khỏi sân cùng lúc. Phút 62, tiền vệ đội trưởng Minh Hiếu nhận thẻ vàng thứ hai do phản ứng trọng tài, và bị truất quyền thi đấu cùng với đồng đội Roberto Rosano. Cầu thủ người Uruguay này đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì tội đánh nguội Ngọc Thọ. Bại trận, LG.HN.ACB vẫn giữ được vị trí thứ hai sau HA Gia Lai.
    Trên sân Vinh, Thanh Thưởng, Julien, Công Vinh lần lượt lập công ở các phút 35, 55 và 79, giúp SLNA đại thắng Đồng Tháp 3-1. Văn Ngân ghi bàn danh dự cho đội khách ở phút 85. Trận này, SLNA chiếm ưu thế ngay từ đầu trước một Đồng Tháp chủ động chơi phòng ngự. Văn Quyến không đích thân ghi bàn, nhưng anh đã tạo được sức ép về phía cầu môn đội khách, và là người châm ngòi cho bàn thắng mở tỷ số. Ngôi sao của U23 Việt Nam đá phạt góc hiểm hóc, tạo điều kiện cho Thanh Thưởng đánh đầu chính xác. Như vậy, sau vòng 4, Đồng Tháp là đội duy nhất chưa có điểm nào. Còn SLNA vươn lên đứng thứ 3 với 8 điểm.
  9. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Thêm GĐTLA vào danh sách xuống hạng
  10. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Văn Quyến 4 bàn rùi,thằng Minh Hải giai đoạn sau kiểu gì mà chả hụt hơi

Chia sẻ trang này