1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đội vô địch và xuống hạng V-league 2004.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi MUboy, 24/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Nhận định trước vòng 6 V-League:
    Đồng Tháp - Thể Công: Quyết đấu ở cuối đường hầm

    Thể Công (đỏ) liệu có biết đến chiến thắng trước kẻ cùng cảnh ngộ?
    Cuộc đối đầu trên sân Cao Lãnh vào chiều Chủ nhật này được xem là tâm điểm của vòng 6 khi cả hai đội đang cùng trong khu vực rớt hạng (11 và 12). Đây quả là một trận ?ochung kết ngược? đúng nghĩa và đội thua coi như tự nhấn chìm mình trong cuộc đua trụ hạng.
    Những ân oán trong quá khứ
    Cách đây 15 năm, đội tân binh Đồng Tháp vừa thăng hạng A1 đã giành chức vô địch. Điều đáng chú ý là trận đấu trên diễn ra trên sân Hà Nội và bàn thắng duy nhất được ghi do công tiền đạo Phạm Anh Tuấn đi bóng qua hậu vệ Quản Trọng Hùng trước khi ghi bàn thắng quyết định vào phút 68. Ở mùa bóng 2000, cũng trên sân Hà Nội, đội Thể Công thắng Đồng Tháp 1-0 trong trận đấu mà một hậu vệ đội khách được ví như Maradona qua 4 chữ: ?oBàn tay của Chúa?.
    Chuẩn bị cho mùa bóng 2004, cả hai đội đều có nhiều thay đổi, Thể Công thay đổi HLV ngoại bằng một HLV kỳ cựu trong nước, thay GĐĐH Quản Trọng Hùng bằng ông Nguyễn Cao Cường. Còn Đồng Tháp thì một loạt trụ cột cả trong nước lẫn nước ngoài cùng rời đội để tìm bến mới. Chi phí dự giải có phần cải thiện hơn khi có thương hiệu ?onối đuôi? bên cạnh tên gọi của mình và Ban huấn luyện vẫn được duy trì với bộ đôi: Phạm Anh Tuấn và Lại Hùng Vân.
    Đầu mùa bóng 2004: hẹn nhau ở cuối đường hầm
    Lực lượng nội không hơn người, không ?otrang bị? cầu thủ ngoại, Thể Công ?ođi? một hơi 3 trận thua. Thay Phan Văn Mỵ bằng HLV trẻ tuổi hơn, Nguyễn Thanh Hải và kiếm được 1 điểm trước Bình Định để rồi? thua tiếp HAGL trong hai trận đấu trên sân nhà. Vốn được người trong giới ?otruyền tụng? là đội bóng không bao giờ rớt hạng vì qua bao phen sóng gió đều kịp bơi vào bờ.
    Trong quá khứ, TC đã hai lần những tưởng rớt hạng nhưng kịp thoát hiểm vào giờ chót là mùa bóng 1995 ở vòng chung kết ngược. Năm 1999, Thể Công lại lâm nguy và may mắn lại đến khi một số cầu thủ Vĩnh Long rượt đánh trọng tài sau trận đấu. Cũng vì lẽ đó mà cho dù TC đang ở vị trí áp chót, nhiều đội đang ở khu vực nguy hiểm này đều cảnh giác cao độ trước ?okinh nghiệm? lội ngược dòng của TC. Vả lại, giải chỉ mới qua 5 lượt và khoảng cách điểm số không cách biệt bao xa, mọi chuyện đều chưa thể nói trước được.
    Mùa bóng năm nay là lần thứ hai liên tiếp, Đồng Tháp trầy trật ở vạch xuất phát: trắng tay sau 5 lượt đấu. Với thành tích như trên, đã có nhiều nhận định được đưa ra: ?oNăm nay Đồng Tháp khó thoát?. Là đội bóng duy nhất của ĐBSCL bước lên bục vinh quang của bóng đá nước nhà, không chỉ 1 mà đến 2 lần Đồng Tháp vô địch và một thời được xem là ?oanh cả? ở ĐBSCL. Nhưng họ lại là đội bóng lận đận nhất với hai lần rớt hạng.
    Lực lượng mỏng, cứ mỗi trận đấu là một trận chung kết, lực lượng sẽ sớm bị kiệt sức và nhất là luôn bước vào trận đấu với tâm lý phải thắng. Đó là nỗi niềm của cả hai Ban huấn luyện Thể Công và Đồng Tháp, họ sẽ có trận đấu quyết định vào chiều Chủ nhật tới, đội thắng sẽ tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm trước khi tìm cách để thoát ra.
    ?oAnh, tôi hay chúng ta sẽ rớt hạng??
    Hương vị của chiến thắng sẽ đến với ai sau chiều Chủ nhật này? Một trận thắng có thể chưa giải quyết điều gì ở thứ hạng hiện thời của hai đội, nhưng khoảng cách với nhóm hai sẽ được thu ngắn lại và điều quan trọng là tiếp thêm tinh thần cho chặng đường kế tiếp.
    Những người trong cuộc hiểu hơn ai hết hoàn cảnh hiện nay của mình. Không chỉ cùng cảnh ngộ ở hiện tại mà các vòng đấu kế tiếp là những vòng đấu ?olành ít dữ nhiều? cho cả hai. Thể Công sẽ về sân nhà tiếp GĐT-LA rồi thi đấu hai trận liên tiếp trên sân khách của Bình Dương và NHĐÁ.
    Còn Đồng Tháp thì nặng nề hơn với ba trận liên tiếp trên sân của Nam Định, Hải Phòng và LG.HN.ACB. Cũng vì lẽ đó mà đội thua trong trận này sẽ sớm bị ?obỏ rơi? và lúc ấy, đội đầu tiên đăng ký tham dự giải hạng Nhất mùa tới gần như đã lộ diện.

  2. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Thể Công nguy cơ to rồi,mấy chục năm truyền thống sắp đổ vào dĩ vãng
  3. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Lo ngại quá, thật đáng lo ngại đó nguy cơ xuống hạng 80%
     
  4. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Hê ! Bác nói thế nào ấy chứ , không thể nào có được điều gì tù 20% đâu , thế nên bác cứ cho là 100% đi cho nó đỡ đau lòng lúc cuối .
    Chỉ có 2 năm thôi mà khác quá . Thể công bây giờ với Thể công 2 năm trước thật là ......
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  5. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Anhnoichú ngĩ một mà không nghĩ 2, trận sau TC gặp GĐTLA là một trận CK ngược nếu Tc thắng HP thua chưa biết chuyện gì xảy ra đâu, lúc đó khó nói lắm nên anh mới bảo, còn 20 % mà
     
  6. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    "Quá muộn để ra tay cứu Thể Công trụ hạng!"
    Đây như một lời than của cựu "tư lệnh" của đội Thể Công Ngô Xuân Quýnh sau khi Thể Công để thua trong trận chung kết ngược trước Đồng Tháp tại vòng 6 Kinh Đô V-League. Phải chăng thời điểm mà ông Quýnh cần "cây kiếm lệnh" đã qua! Thể Công đã hết hy vọng trụ hạng.


    Việc "thay tướng giữa dòng" tưởng chừng đã giúp Thể Công có sức sống mới trong cuộc chiến trụ hạng tại Kinh Đô V-League 2004 nhưng HLV Nguyễn Thanh Hải sau 3 vòng đấu chỉ giúp Thể Công có một điểm. Bảng "thành tích" 6 trận không thắng trong đó chỉ có một trận hoà và thua trực tiếp đối thủ cần trụ hạng Đồng Tháp ngày 22.2 đã đặt Thể Công vào nguy cơ rớt hạng.
    Thiếu sự chuẩn bị cần thiết trước lúc vào giải
    Đầu mùa V-League 2004, Giám đốc điều hành CLB Thể Công Nguyễn Văn Nhật cho rằng nguyên nhân khiến Thể Công sa sút là do lực lượng quá mỏng. Đó là sự vắng mặt của một loạt trụ cột như Quang Hà, Phương Nam, Thanh Phương... do chấn thương hay Như Thành (bị LĐBĐ VN treo giò).
    Sau lần ?othay tướng?, hàng loạt trụ cột đã quay trở lại nhưng thành tích của đội vẫn không cải thiện, thi đấu 6 trận, chỉ đạt vỏn vẹn 1 điểm. Nhiều chuyên gia cho rằng không thể đổ lỗi sự sa sút ấy là do vắng trụ cột mà chính là sự chuẩn bị quá hời hợt của đội trước mùa giải. Theo cựu trưởng đoàn Thể Công Ngô Xuân Quýnh- người đang được lãnh đạo Thể Công mời lại làm cố vấn giúp CLB vượt qua cơn khủng hoảng- cái hồn và bản lĩnh Thể Công hiện nay quá nhạt nhòa. Ông Quýnh nói: ?oNhiều người nhận định, tinh thần của đội đã được xốc dậy và thể hiện khá tốt trong 2 trận gặp Bình Định và Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng tôi không nghĩ như vậy. Hai đối thủ của Thể Công khi ấy đều đá cầm chừng, giữ sức chứ đâu tung hết sức. Đá bóng mà chỉ cần tinh thần thì vô nghĩa, bởi thực tế trên sân đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn: thể lực, chiến thuật, lối chơi. Tất cả các điểm cần thiết ấy bây giờ Thể Công đều... thiếu?.
    Từ ?okhỏe như voi? đến nặng nề tội nghiệp
    Điểm yếu kém lớn nhất ở Thể Công lúc này là thể lực. Chính HLV Nguyễn Thanh Hải phải thừa nhận rằng, ông vừa cầm quân vừa lo công tác chuẩn bị, dù V-League 2004 đã qua... 6 vòng đấu.
    Lật lại hành trình chuẩn bị cho V-League 2004, các nhà chuyên môn đều cho rằng Thể Công bị vỡ kế hoạch. Phương án rèn binh, chỉnh tướng bằng 2 tháng tập trung tại Sơn Tây vô tình phản tác dụng, dẫn đến chu kỳ thể lực bị đứt đoạn.

    Thể Công bị HAGL đánh bại
    ngay trên sân nhà!
    Nhiều ý kiến đổ lỗi cho cựu HLV Radovic là tác nhân phá hỏng kế hoạch chuẩn bị nhất là 2 tuần tập huấn ?ochơi? ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, chính các cầu thủ lại cho rằng, họ ?ohỏng? thể lực là do 1 tháng tập luyện dưới thời HLV Phan Văn Mỵ. Không ít người ngạc nhiên, Thể Công tích lũy sức bền bằng các bài tập nặng mà cầu thủ cứ... béo tròn quay. Nó thể hiện ở sự yếu kém của Quốc Trung, Như Thuần, Hải Long- những cầu thủ được mệnh danh là ?okhỏe như voi? ở Thể Công. Một cựu HLV Thể Công nhận xét: ?oNhìn Quốc Trung phát bóng ở trận gặp Delta Đồng Tháp mà... tội nghiệp. Nặng nề quá!?.
    Trụ hạng bằng cách nào?
    Sau trận thua Delta Đồng Tháp chiều 22-2, nhiều cầu thủ Thể Công đã khóc vì quá mừng khi biết tin... Đồng Tâm Long An cũng thất trận. Họ hiểu rằng, cơ hội trụ hạng vẫn còn mong manh nếu thắng được đối thủ trực tiếp này ở trận đấu chiều chủ nhật tới.
    Cơ hội trụ hạng của Thể Công là bao nhiêu phần trăm? Ông Ngô Xuân Quýnh xót xa nói rằng đã quá muộn để cứu Thể Công trụ hạng. Ông Quýnh nói: ?oCác anh lãnh đạo Thể Công mời tôi trở lại giúp đội. Nhưng họ cũng chưa cho biết, tôi sẽ được làm gì. Vả lại, bây giờ tôi quay lại thì cũng đã quá muộn, bởi tôi phải có thời gian để biết đội bóng có gì và thiếu gì. Điều ấy cần ít nhất 2-3 trận. Nếu 2-3 trận ấy Thể Công lại thua, tôi quay lại cũng khó trở tay kịp?.
    Hơn thế nữa, khi Thể Công định mời lại cựu HLV H. (vốn mệnh danh là một nhân vật có thể ?ođi xuyên tường?), nhiều người đã xì xào đến việc CLB này tính nước trụ hạng bằng mọi cách... Song, nếu Thể Công muốn trụ hạng không phải chính bằng nỗ lực tự thân thì sẽ thật xót xa cho những ai yêu mến đội bóng đang bước sang tuổi 50 này. Các cổ động viên trung thành của CLB giàu truyền thống nhất VN không chấp nhận như vậy! (Theo NLĐ
  7. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Chưa muộn đâu còn trận sau nữa mới quyết định được đấy
     
  8. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Vua phá lưới V-League 2004:
    Sân chơi của Minh Hải, Amaobi và Achilefu?


    Họ đều là những trung phong hàng đầu ở V-League 2004, chơi nhô cao như một mũi nhọn duy nhất trên hàng công và lãnh nhiệm vụ săn bàn. Với họ, con đường đến khung thành đối phương sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Mỗi người có một thế mạnh riêng và thật khó để dự đoán ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc đua tranh tới danh hiệu Vua phá lưới V-League 2004.


    Sau 6 vòng đấu, V-League 2004 đã chứng kiến sự lên ngôi của 3 chân sút hàng đầu, Minh Hải, Amaobi và Achilefu. Tiền đạo của HAGL đã có 8 bàn thắng sau 6 trận đấu. Tiền đạo của SĐ-NĐ, Amaobi cũng đã 7 lần nổ súng và Achilefu, Vua phá lưới của V-League 2003, cũng chẳng kém cạnh với 6 lần làm tung lưới đối phương. Và dường như, cuộc đua tranh danh hiệu Vua phá lưới mùa giải này chỉ là sân chơi của 3 tiền đạo này.
    Bởi ngoài khả năng thính nhạy trong việc ghi bàn và bản năng sát thủ khi đối diện với khung thành, họ đều được hỗ trợ bởi một đối tác ăn ý trên hàng công. Nếu như Minh Hải luôn có Zico Kiatisak như một bệ phóng ở phía sau, thì Amaobi có Trung Kiên thực hiện công việc làm bóng và quấy nhiễu xung quanh. Còn Achilefu, bản năng săn bàn bẩm sinh của một tiền đạo đã ngày càng được mài sắc nhờ sự người đá cặp cực kỳ lợi hại, Mauricio. Cả 3 mũi nhọn này đều được "phục vụ" bởi những tiền đạo lùi thuộc dạng xuất sắc nhất V-League 2004.
    Trong cuộc đua tranh này, dường như cầu thủ dội bom của đội bóng phố núi có khả năng tiến xa nhất. Minh Hải được chơi trong một đội hình "nhiều sao" của HAGL. Xung quanh mũi nhọn này, có quá nhiều tiền đạo vệ tinh có thể làm bóng. Được đá cặp với Zico Kiatisak là một may mắn đối với Minh Hải bởi khả năng cầm bóng lắt léo, kéo giãn hàng phòng thủ đối phương của tuyển thủ Thái Lan. Và quan trọng hơn cả, đội bóng của Minh Hải luôn trung thành với lối chơi tấn công. Mỗi trận đấu, Minh Hải luôn có không ít những cơ hội đối diện với thủ môn đối phương. Với Minh Hải, vấn đề chỉ là phong độ cá nhân của bản thân. Khi mà HAGL vẫn là một đối thủ quá mạnh so với các đội bóng khác ở V-League 2004, chắc chắn sẽ còn nhiều cơ hội để Minh Hải nâng số bàn thắng của mình. Minh Hải toả sáng trong màu áo ĐTQG và đang làm con gà son ở HAGL
    Vua phá lưới V-League 2003, Achilefu vẫn chứng tỏ được khả năng sát thủ của mình. Tài năng của tiền đạo Nigeria này đã được kiểm chứng ở 2 mùa giải trước. Trong cả 4 trận đấu của LG.HN ACB mà Achilefu tham gia từ đầu mùa giải, tiền đạo này đều nổ súng. Khả năng tác chiến độc lập cao, sức càn lướt tốt, quá khó để bắt chết được Achilefu. Quả thực, trung phong của LG.HN.ACB luôn là nỗi ám ảnh của tất cả mọi hàng phòng ngự khi ghi tới quá nửa số bàn thắng mà đội bóng Thủ đô có được. Không chỉ giỏi chơi đâu, Achilefu cho thấy sự thích ứng nhanh chóng với nhiều phương án tấn công khác nhau. Khi Achilefu có sự hỗ trợ của Mauricio, dường như người ta có cảm giác chỉ cần chờ thời gian, bàn thắng của tiền đạo này sẽ đến bất kỳ lúc nào.
    Không giống như Achilefu và Minh Hải, SĐ-NĐ của Amaobi chỉ mạnh trong lối chơi phòng ngự phản công. Nhưng chính Amaobi đã giúp cho lối chơi của đội bóng thành Nam sắc như dao. Thường chỉ được cắm duy nhất trên hàng công, lãnh trách nhiệm ghi bàn, lối chơi của SĐ-NĐ dường như là để "phục vụ" tiền đạo này, và hầu hết các đường lên bóng của họ đều hướng tới Amaobi. Đó chính là thế mạnh lớn nhất của chân sút đang có tới 7 bàn thắng này.
    Khi mà các cỗ máy HAGL, LG.HN-ACB và SĐ-NĐ đều chạy ngon lành thì cuộc đua tranh giành danh hiệu Vua phá lưới vẫn để ngỏ đối với các chân sút này.



  9. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu TC lượt về toàn thắng thì sao nhỉ
  10. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Ông Quản Trọng Hùng làm Trưởng đoàn bóng đá Thể Công
    Cựu HLV trưởng CLB Thể Công, ông Quản Trọng Hùng, đã được Cục Quân huấn phân công nhiệm vụ mới. Theo đó, ông sẽ trở về Thể Công giữ chức Trưởng đoàn thay cho Giám đốc điều hành Nguyễn Văn Nhật, từ hôm nay.
    Trước đó, ông Quản Trọng Hùng cũng được giao nhiệm vụ tham mưu cho ban huấn luyện Thể Công từ trận đấu với Đồng Tháp ở vòng 6, chủ nhật vừa qua.
    Sáng nay, lãnh đạo CLB Thể Công sẽ gửi Liên đoàn Bóng đá VN thông báo việc thay đổi nhân sự. Cùng với việc thay Trưởng đoàn, Thể Công cũng có kế hoạch tìm HLV ngoại để dẫn dắt đội bóng trong giai đoạn 2, với điều kiện phải kiểm nghiệm được trình độ thực tế. Còn khả năng thuê cầu thủ ngoại trong thời gian tới hầu như không có.
    (Theo Bóng Đá)

Chia sẻ trang này