1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đội vô địch và xuống hạng V-league 2004.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi MUboy, 24/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    [ HLV Lê Thuỵ Hải nhận xét về các đội chiếu dưới V - League:
    Tôi tin Thể Công, nhưng Gạch ĐTLA thì rất khó khăn...
    Quang Minh
    Sau trận thua thứ 5, Thể Công lại vừa quyết định thay "tướng": Từ sáng 25.2, cựu phó giám đốc điều hành Quản Trọng Hùng chính thức thay ông Nguyễn Văn Nhật trên cương vị trưởng đoàn. Gọi trở lại vị HLV nổi tiếng về phương diện "ngoại giao" bóng đá, Thể Công hy vọng thoát khỏi khủng khoảng? Tối 24.2, TC cũng đã rời TTTT Bảo Long sau 3 tháng ăn tập để dọn đến Nhổn. Hàng xóm của họ tại đây là LG.ACB HN - ông Lê Thuỵ Hải, vị HLV sắc sảo của LG.ACB đã đưa ra những nhận xét về tình thế của TC hiện nay cũng như về các đội ở "chiếu dưới" của V - League.
    Thể Công đang tìm 1 HLV ngoại. Nếu tìm được người thích hợp, có thể HLV này sẽ làm việc luôn, ngay trong mùa bóng này. Tuy nhiên, chúng tôi không có chủ trương thuê cầu thủ ngoại, ít nhất là trong thời điểm hiện nay - Chủ tịch CLB Thể Công Đinh Kiều cho biết sáng 25.2.
    Tôi vẫn tin Thể Công
    Ông Lê Thuỵ Hải vẫn tin Thể Công là đội rất mạnh: "Nếu củng cố đoàn kết, trở lại lối đá truyền thống trước đây, Thể Công chắc chắn sẽ vượt qua cơn bĩ cực". Phân tích lối đá hiện nay của TC, ông Hải lấy làm ngạc nhiên: Thể Công không có những cầu thủ cao to, cầu thủ nước ngoài để đánh đầu nhưng họ có những cầu thủ có kỹ thuật tốt, tại sao không chơi kỹ thuật nhỏ mà lại chuyển sang kiểu chơi bóng dài, tấn công ào ào như hiện nay? Lối đá phối hợp nhỏ, kỹ thuật xưa kia của TC đã gây khó khăn rất nhiều cho các đội (LG. ACB HN thắng được Thể Công 3-0 cũng là vì TC không còn giữ được lối chơi trước đây nữa, ông Hải tiết lộ). Nhìn lại lực lượng của TC không kém: "Hàng phòng ngự của TC rất mạnh với những cầu thủ như Như Thuần, Đức Thắng, vừa cầm bóng, vừa tổ chức tấn công tốt. Tiền vệ Việt Hoàng, Trần Anh Tuấn...cũng giữ, cầm bóng tốt. Những cầu thủ của họ mà "nhả" ra thì các đội khác tranh nhau", ông Hải xuýt xoa. "Với truyền thống quân đội cộng thêm một trưởng đoàn có kinh nghiệm như Quản Trọng Hùng, TC không thể bét bảng được. Nhưng họ phải thay đổi cách chơi để trở lại phong thái trước đây", ông Hải khẳng định.
    Nhóm nguy cơ cao: GĐTLA, Đồng Tháp, thậm chí cả Ngân hàng Đông Á
    Nhìn vào lực lượng, cách chơi, ý chí bị mất đi, Gạch Đồng Tâm Long An đang là đội khó khăn nhất. Lực lượng không có, tinh thần xuống dốc, họ thường có bàn thắng trước trên sân nhà nhưng lại không giữ được thế chủ động và bị thua ngược. Ngoài ra, theo quan điểm của riêng tôi, GĐTLA chỉ có mỗi một lối chơi - họ phải chơi đa dạng hơn - gặp đội yếu thì tấn công nhưng mạnh thì phải phòng ngự chứ không thể lúc nào cũng tấn công được.
    Đồng Tháp cũng khó khăn nhưng đây là một đội bóng có tinh thần rất tốt. Theo tôi, Ngân hàng Đông á Thép Pomina không cẩn thận lại nguy hiểm. Tuy họ có những cầu thủ Thái Lan có chất lượng nhưng lực lượng nội của họ "thường" lắm, nội bộ lại đang lủng củng - điều đó ảnh hưởng đến tinh thần rất nhiều, có thể làm VĐV suy sụp nhanh.
    Được Muboy sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 26/02/2004
  2. Pikachu_in_love

    Pikachu_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là cuối cùng thì Thể công cũng phải nhờ đến tài năng đá bóng...bàn của bác Hùng trong cuộc chiến trụ hạng.Vừa mới nhận chức, báo TT TPHCM đã có ảnh của bác Hùng trên sân Cao Lãnh rất thân mật với Giám đốc Sở TDTT ĐT.Nhưng xin thưa rằng cái tài đó chỉ phù hợp với cái thứ bóng đá của các mùa trước mà sản phẩm còn lại cuối cùng vẫn chưa có gì thay đổi theo xu thế mới,đó là TC.Thể công là đội bóng có truyền thống, xét về cá nhân cầu thủ thì không thua kém bất kỳ độ bóng nào(nội binh) nhưng cái thiếu ở TC bây giờ là cái gì thì ai cũng nhìn thấy.Không chịu thay đổi mình để hoà nhập với BĐCN mà lại sử dụng cái cách đá bóng trên bàn của thập niên trước.Đó là cách kìm hãm sự phát triển chung của bóng đá nước nhà.Thể công cần một người có thực tài và tâm huyết để xốc lại tinh thần của các cầu thủ và tiến lên chư không phải cần một người đá bóng bằng mobile.Em chỉ sợ kiểu đá này tại thời điểm này trên sân...bóng bàn chỉ có mỗi mình bác Hùng nhà ta đá chứ những "đồng đội" năm xưa bây giờ đã và đang đá theo kiểu BĐCN mất rồi.Thế thì còn đá với ai nữa.....
  3. namtuocbongtoi

    namtuocbongtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    thể công xuống hạng là cái chắc,suất còn lại có thể là đồng tháp hoặc hải phòng
    footballvn.co.nr
    Nơi hội ngộ của các fan bóng đá
     
  4. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Lượt trận 8 giải Bóng đá chuyên nghiệp 2004:

    Đội Thể Công lại thua?

    Tượng đài của bóng đá Việt Nam một thời - Thể Công đã thực sự lâm nguy. Sau 7 lượt trận mới có 1 điểm duy nhất xếp chót bảng và có nguy cơ nối gót Cảng Sài Gòn xuống hạng. Điều này là hoàn toàn có thể xảy ra. Suất thứ 2 sẽ là cuộc tranh chấp giữa Delta-Đồng Tháp cùng Gạch Đồng Tâm Long An (GĐTLA) và cả Ngân hàng Đông Á (NHĐA) Thép Việt 8c-Hải Phòng (TVU - Hải Phòng).
    Ngày 7.3 lượt trận thứ 8 sẽ diễn ra hứa hẹn nhiều căng thẳng. Trên sân Hàng Đẫy - Hà Nội, đội chủ nhà LG-HN-ACB hiện có 12 điểm tạm xếp hạng 5 tiếp á quân GĐTLA đang ở vị trí thứ 10 với 6 điểm. Trong trận đấu này, để vượt qua khu vực nguy hiểm, GĐTLA buộc phải thắng để tạo đà cho những trận đấu tiếp theo ở lượt về. 2 đội thua ở lượt trận thứ 7 là TVU-Hải Phòng và Delta-Đồng Tháp cũng phải quyết đấu trên sân Lạch Tray - Hải Phòng. Cả chủ nhà TVU-Hải Phòng và đội áp chót Delta-Đồng Tháp cũng đều bị dồn vào thế chân tường ở lượt đi và có nguy cơ bị rớt hạng không nhỏ, nhất là đội khách Đồng Tháp. Chủ nhà TVU-Hải Phòng không thể tung tiền đạo Tô Đức Cường (10) vào sân vì án thẻ phạt. Trong khi đó Đồng Tháp vẫn bảo toàn lực lượng để hy vọng có điểm trong trận sinh tử này. Cùng để lọt lưới tới 13 bàn cũng cho thấy tuyến phòng thủ của 2 đội bóng này không mấy chắc chắn nếu không muốn nói là dễ bị chọc thủng. Còn trên hàng công thì khả năng kết thúc cũng không hiệu quả khi cả 2 còn bỏ lỡ khá nhiều tình huống ăn bàn trông thấy nên trong một trận căng thẳng như ở lượt thứ 8 này liệu các cầu thủ của cả chủ và khách có duy trì được tâm lý ổn định để cải thiện vị trí thứ hạng hiện nay. Một trận cầu khó cho cả hai.
    Đại gia NHĐA trở về sân nhà Thống Nhất tiếp Sông Đà - Nam Định cũng là một thách thức lớn cho các cầu thủ Thái Lan đang thi đấu trong màu áo NHĐA để khẳng định giá trị đích thực của mình bằng một trận thắng thuyết phục. 7 điểm sau 7 lượt trận bị đe dọa rớt hạng, NHĐA cũng cần phải có trận thắng trước Sông Đà - Nam Định đang xếp hạng 3 với 15 điểm. Một khoảng cách mà chủ nhà NHĐA khó có thể rút ngắn ở lượt đi này. Hiện đang cầm đèn đỏ và là đội có nguy cơ rớt hạng cao nhất, Thể Công phải đến sân Gò Đậu làm khách gặp chủ nhà Becamex Bình Dương. Chưa được thưởng thức hương vị chiến thắng, muốn trụ hạng an toàn đội bóng mặc áo lính buộc phải thắng nhưng cực khó khi "Chelsea Việt Nam" cũng không phải là một đối thủ mà Thể Công có thể lấy trọn 3 điểm khi phải chơi trên sân của đội bóng này. Nếu thua tiếp thì chuyện phải chia tay với giải chuyên nghiệp của Thể Công chỉ còn là vấn đề... thời gian.
    Giải chuyên nghiệp Kinh Đô 2004 đang vào giai đoạn quyết liệt. Đến lúc này có thể nói là cuộc chạy đua khỏi tốp cuối bảng quyết liệt hơn là những tham vọng nào khác của nhiều đội. Tất cả vẫn còn cửa cho các đội nhóm cuối để thoát khỏi cảnh chia tay với giải chuyên nghiệp.
    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 07/03/2004
  5. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Các cầu thủ thi đấu thất thường,ko dễ gì để đoán ai là vua Phá lưới.Văn Quyến và Minh Hải có thể nhất
  6. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Thể Công chắc xuống hạng thôi,đá gì mà thô bạo.Khán giả càng thô bạo,chơi xấu...........xuống hạng cũng đáng thôi mà,bye nghe cưng
  7. roiviechon

    roiviechon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Sau nửa chặng đường đầu ở V- League, đã có thể tạm khoanh vùng 3 đội bóng có nguy cơ xuống hạng cao nhất mùa này và cuộc chiến giành quyền trụ hạng ở lượt về chắc chắn sẽ chỉ xoay quanh những đối thủ này.


    NHĐA- Sao Thái bất lực
    Chiến dịch tuyển quân rầm rộ của NHĐA trước mùa giải với cú ?oáp phe? với ?otứ trụ? Made in Thái Lan đã khiến nhiều người xếp NHĐA vào ?oTop? ứng cử viên hàng đầu ở V-League. Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ sau 3 vòng đấu đầu tiên, Vital bỏ túi 7 điểm và kiếm được 1 chỗ ở chiếu trên. Thế nhưng, mấy ai ngờ được đội bóng ?ođại gia? này lại tự biến mình thành ?ohổ giấy?. Bước ngoặc đánh dấu sự tụt dốc của NHĐA là trận thua ngược trước tân binh Hải Phòng ở vòng 5. Lãnh đạo CLB cho rằng đội bóng có vấn đề và kết quả là 3 cầu thủ Ngọc Thanh, Ngọc Thọ, Hoàng Vương phải lĩnh án kỷ luật. Cú ngã ngựa ?ooan gia? trước Hải Phòng đã đẩy NHĐA lâm vào một cuộc khủng hoảng thực sự và người đầu tiên phải ra đi chính là HLV Vital. Lãnh đạo CLB NHĐA mời HLV Hồ Thu về thế chỗ, nhưng mọi sự vãn hồi có vẻ như đã quá muộn và NHĐA vẫn tụt dốc không phanh và thua liên tiếp để khóa sổ lượt đi ở vị trí áp chót. Quả là một bất ngờ nằm ngoài mọi dự đoán nhưng đấy lại chính là hệ quả phải đến sau những rạn nứt từ trong nội bộ đội bóng. Nội lực yếu, trong khi đó những cầu thủ trụ cột đến từ Thái Lan lại không chứng tỏ được vai trò đầu tàu khi Chaiman bị chấn thương, Sakda và Pitipong sa sút phong độ. Vực dậy NHĐA vào lúc này không phải là chuyện dễ, dù đội bóng không thiếu tiền. Hy vọng sau cuộc ?ohội thảo bàn tròn?, NHĐA sẽ tìm ra được giải pháp khả thi, giúp đội bóng của TPHCM trụ hạng mùa này.
    2 cựu vô địch lao đao
    Hai đội bóng tên tuổi từng đăng quang ngôi vô địch quốc gia, Thể Công và Đồng Tháp đều đang phải đối mặt với nguy cơ rớt hạng ở mùa bóng này. Tuy đã kịp vượt mặt NHĐA để giành vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng, nhưng về điểm số, Đồng Tháp đang ngang bằng với NHĐA. Tuy đang đội sổ, nhưng Thể Công lại có lợi thế khi được đá liên tiếp 3 trận đầu lượt về trên sân Hàng Đẫy. Khoảng cách 1 điểm so với 2 đội xếp trên không phải là quá lớn và nếu Thể Công giành được 7 điểm sau 3 trận sân nhà thì đội bóng của Thủ đô sẽ nhìn thấy được lối thoát. Không có ngoại binh, Thể Công buộc phải đưa vào ?cây nhà lá vườn? trong bối cảnh lực lượng bị chắp vá. Việc đội bóng này phải ?ocầu viện? SLNA và huy động các cựu binh từ băng ghế dự bị ở các CLB như tiền đạo Văn Sỹ Thủy, Đức Mạnh... cho thấy sự thiếu hụt nghiêm trọng của đội bóng từng có bề dày truyền thống đào tạo cầu thủ trẻ. Lối chơi làng nhàng và có phần bế tắc khiến cho Thể Công không thể ?obốc? lên được ở những thời điểm quan trọng khi để thua cả hai trận chung kết ngược trước Đồng Tháp và GĐTLA. Kết thúc lượt đi, Thể Công đang là đội bóng có hàng tấn công ?ocùn? nhất, ghi được vỏn vẹn 5 bàn thắng sau 11 trận. Nếu không cải thiện được khâu ghi bàn, Thể Công khó có hy vọng thoát hiểm ở lượt về. Trong khi đó, cửa thoát của Đồng Tháp có vẻ sáng sủa hơn khi còn tới 6 trận trên sân nhà ở lượt về và đội bóng HLV Phạm Anh Tuấn đã kiếm được 6 điểm ở 3 vòng đấu cuối cùng của lượt đi. Cùng với việc tăng cường thêm lực lượng trước khi bước vào giai đoạn nước rút, với quỹ điểm còn lại trên sân nhà, nếu tận dụng tốt lợi thế, Đồng Tháp sẽ trụ hạng.
    Bao nhiêu điểm để trụ hạng ?
    Mùa bóng 2000 - 2001 (10 đội)
    Xuống hạng: Đồng Tháp, hạng 9, 19 điểm
    Khánh Hòa, hạng 10, 7 điểm
    Trụ hạng: Thừa Thiên Huế, hạng 8, 23 điểm
    CAHN, hạng 7, 23 điểm
    Mùa bóng 2001 - 2002:(10 đội)
    Xuống hạng: Hải Phòng, hạng 10, 19 điểm
    Thừa Thiên - Huế, hạng 9, 21 điểm, đá play-off với ACB
    Trụ hạng: Thể Công hạng 7, 23 điểm; CAHN hạng 8, 22 điểm
    Mùa bóng 2003 (12 đội)
    Xuống hạng: CSG hạng 11, 19 điểm và LG.ACB hạng 12, 11 điểm
    Trụ hạng: Đà Nẵng 27 điểm, xếp thứ 10.
    Như vậy, căn cứ vào kết quả ở mùa bóng 2003 gồm 12 đội, điểm chuẩn trụ hạng dao động từ 23 đến 27 điểm.


  8. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Dự đoán về thứ bậc vào cuối mùa giải như sau :
    - Đội vô địch : Hoàng Anh Gia Lai
    - Á quân : Sông Lam Nghệ An
    - Đội xuống hạng : Thể Công và Đồng Tháp
    - Vua phá lưới : Amaobi (Nam Định) với 15 bàn
    - Cầu thủ VN xuất sắc nhất : Phan Văn Tài Em
    - Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất : Kiatisak

    Brgds/Singapore

    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
     
  9. roiviec

    roiviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Kịch bản trụ hạng ở lượt về


    Thể Công, Đồng Tháp, NHĐA và cả Hải Phòng... sẽ trụ hạng bằng cách nào? Trong quá khứ đã có không ít cuộc vượt cạn thành công ở lượt về khi đội bóng tưởng đã hết đường nhưng vẫn thoát hiểm và trụ hạng như có phép màu. Từ vài mùa giải gần đây, hiện tượng vay - trả, xin - cho điểm tuy đã giảm đi rất nhiều nhưng ai dám chắc là sẽ không có chuyện ?ocứu hộ? khi các đội đã yên vị ở tốp trên ?oxiêu lòng? trước cảnh cùng quẫn của các đội tốp dưới.

    Lượt về bóng chưa lăn nhưng đã có những ?odự đoán? lạc quan rằng đội bóng đang bét bảng - Thể Công sẽ không rớt hạng. Lượt đi, Thể Công chỉ thắng một trận duy nhất trước Bình Dương và sau trận đấu này đã có những phản ứng từ phía người hâm mộ đội bóng miền Đông Nam bộ trước pha kéo người lộ liễu của một trung vệ khiến đội nhà trắng tay. NHĐA cũng một phen lao đao sau trận thua ngược trước Hải Phòng. Lãnh đạo CLB vội vàng ra tay kỷ luật 3 cầu thủ nhưng đội bóng vẫn chẳng khá hơn. Các đội bóng yếu thế do thiếu hụt lực lượng, sa sút phong độ, bất ổn tâm lý... thi đấu thất thường là điều có thể lý giải được bằng chuyên môn. Thế nhưng, ngay cả những đội bóng đang ngự ở tốp trên với ?obinh hùng tướng mạnh? cũng đã có những trận thua không dễ lý giải. Mấy ai ngờ đội bóng từng làm ?ovua sân khách? - Sông Đà Nam Định lại có thể thua đến 6 bàn mà chỉ gỡ được 1 trên sân Pleiku. Không phải ngẫu nhiên khi nhiều HLV cho rằng, bây giờ đội nào gặp Thể Công cũng... khó đá. Thể Công với hàng công tậm tịt, hàng thủ chẳng phải hay, vậy người ta thì sợ gì? Sau trận hoà 1-1 trước SLNA đã có lời ra tiếng vào rằng một số cầu thủ áo vàng chơi không đúng sức. Mùa giải năm ngoái, hàng loạt những sự cố không bình thường của các cầu thủ Thể Công diễn ra ở các trận đấu khiến dư luận hoài nghi mà ồn ào nhất là bàn thua ?otự sát? trước NHĐA. Hiện tại, Thể Công đang ?ocầm đèn đỏ? nhưng tình cảnh cũng chưa đến nỗi quá bi đát. Trước mắt, đội này có 3 trận liên tiếp đá trên sân Hàng Đẫy gặp SĐ-NĐ, LG.HN.ACB và Hải Phòng ở lượt về. Đấy chính là cơ hội để họ thoát hiểm.
    Khác với cuộc đua tranh chức vô địch, cuộc chiến trụ hạng luôn tiềm ẩn những bất ngờ khó dự đoán. Trên thực tế, kịch bản trụ hạng chỉ lên đến cao trào ở cuối mùa. Ngoài những nhân vật chính gồm những đội nằm trong nhóm có nguy cơ cao còn có sự góp mặt của các ?ovai phụ? - những đội đã chắc suất trụ hạng - sẽ đóng vai trò quyết định đến việc đi hay ở của các đội tốp dưới.


    (Báo thể thao Việt Nam)
  10. superstarcraft

    superstarcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Bảng xếp hạng V-League 2004
    (Sau vòng 11, ngày 25/3)
    TT Đội Trận Thắng Hoà Thua Điểm Hiệu số
    1 HA.GL 11 9 1 1 28 23/4
    2 Nam Định 11 7 2 2 23 19/16
    3 SLNA 11 5 6 0 21 15/5
    4 LG.HN.ACB 11 5 2 4 17 18/14
    5 Bình Dương 11 4 4 3 16 12/8
    6 Đà Nẵng 11 3 6 2 15 15/12
    7 Bình Định 11 4 3 4 15 12/16
    8 GĐT.LA 11 4 1 6 13 18/23
    9 Hải Phòng 11 3 1 7 10 12/20
    10 Đồng Tháp 11 2 2 7 8 10/16
    11 NHĐA 11 2 2 7 8 8/19
    12 Thể Công 11 1 4 6 7 5/14
    __________________________________________________

    dựa vào bảng xếp hạng này tôi chỉ có thể đoán được 1 suất xuống hạng vào mùa này là Thể Công còn đội nào dắt tay Thể Công thì ko thể đoán được.Bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ thú vị(đặc biệt là bóng đá Việt Nam)


     
     
    --------------------------------------------
          mãi mãi là người đến sau
    --------------------------------------------
     
     

Chia sẻ trang này