1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đội vô địch và xuống hạng V-league 2004.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi MUboy, 24/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love2love7

    love2love7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Dựa vào bảng xếp hạng thì tôi có thể khẳng định rằng TC sẽ không bị xuống hạng đâu, cho dù nó có đá ngu thế nào đi chăng nữa thì vẫn có những cái ô cứu nó. 2 suất xuống hạng sẽ dành cho 3 đội HP, NHĐA, ĐT tranh nhau. Trong đó cơ hội trụ hạng của HP là ít nhất chứ không phải ĐT đâu. Buồn thay cho BĐVN.
  2. superstarcraft

    superstarcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Chờ tới cuối mùa xem biết liền
     
     
    --------------------------------------------
          mãi mãi là người đến sau
    --------------------------------------------
     
     
  3. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0

    Hoàng Anh-Gia Lai không vô địch?

    Ngã ngựa trước Bình Định ở vòng đấu 12, ĐKVĐ HA-GL đang bị Nam Định níu áo. Rõ ràng, cuộc đua đến ngôi vô địch đã thực sự nóng bỏng và HA-GL đang có những đối sách gì cho chặng nước rút?


    Không đòi hỏi nhiều hơn những gì mà đội bóng phố núi đã làm được sau 12 vòng đấu với 9 trận thắng, 1 hoà, 2 bại. Họ cũng là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất - 23 bàn, trong khi đó chỉ mới 5 lần thủng lưới. Dấu ấn của các nhà ĐKVĐ trong giai đoạn 1 là hạ gục được đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Nam Định với tỷ số 6-1, và trận thắng trước Bình Dương sau chuyến hành trình vất vả gặp CLB Dalian Shide trong khuôn khổ AFC Champions League. Nói thế không có nghĩa là HA-GL không có cấn cá. Mới đây nhất họ bị Bình Định lột áo với tỷ số 1-0, cho dù dư luận nghi ngờ rằng HA-GL nương tay do đội bóng láng giềng đang trong cơn bĩ cực. Trước đó, sân Pleiku phải chứng kiến trận thua đau của chủ nhà trước Krung Thai Bank ở Cúp C1 châu á. Xa hơn một chút là việc HA-GL phải vất vả lắm mới giành được 3 điểm trước đội bóng yếu Hải Phòng ở vòng 11. Có sớm quá không khi đưa ra nhận định các nhà ĐKVĐ đang sa sút phong độ?
    GĐKT Nguyễn Văn Vinh khẳng định, HA-GL vẫn trong giai đoạn sung sức. Đặc biệt, thể lực không phải là vấn đề bất cập của đội lúc này bởi BHL hoàn toàn có thể tự lượng sức mình bằng giải pháp luân phiên sử dụng cầu thủ để thi đấu có hiệu quả. Vấn đề của HA-GL trước giai đoạn nước rút là không được sơ sẩy ở những trận cầu cốt tử. Thực tế cho thấy, hiệu suất ghi bàn của HA-GL đang có dấu hiệu chững lại. Kiatisuk từ vòng 5 đến vòng 9 không ghi thêm được bàn thắng nào. Minh Hải 4 vòng liên tiếp tịt ngòi, chỉ có được một bàn thắng trước Hải Phòng ở vòng 11. Về bản chất, Minh Hải không phải là mẫu tiền đạo có khả năng ?otác chiến độc lập? nên khi Kiatisuk bị bắt bài, hàng công của HA-GL trở nên bế tắc. Chân sút 33 tuổi người Thái Lan, Somsit trình độ bình thường, khó có khả năng gây đột biến. Trong bối cảnh SĐ-NĐ đang mở nước rút và bám sát, HA-GL còn bất lợi khi phải làm khách trên sân Thiên Trường ở vòng 15, Bình Dương - vòng 18 sân khách, và cuối cùng là SLNA sân nhà vòng 20.
    Đấy chính là 3 cửa ải cuối cùng mà nếu không vượt qua được, giấc mơ vô địch của họ có thể sẽ dang dở.



  4. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chân sút giai đoạn 2 V.League sẽ biến đổi về chất?

    Tiền đạo Neto (10-Bình Dương) ghi bàn mở tỷ số trong trận đấu với NHĐA.TP.
    V.League 2004 bước vào GĐII trong sự chờ đợi của người hâm mộ. Một trong những nguyên nhân thôi thúc họ đến sân là những tân binh ngoại được tăng cường cho các đội bóng. Sau loạt trận 12, tuy chưa thể đánh giá một cách đầy đủ và chính xác về khả năng của lực lượng mới này, nhưng qua những gì họ thể hiện người hâm mộ có thể tin rằng, GĐII sẽ được cải thiện về chất, trong đó, bàn thắng là thước đo giá trị. Gần như tất cả các cầu thủ ngoại mới đều chơi trên hàng công?
    Người đứng đầu trong danh sách những tân binh ngoại chơi tốt nhất lượt 12 là tiền đạo người Brazil của Bình Dương, Neto (10). Với những ưu thế vượt trội về thể hình, thể lực, lại sở hữu nền tảng kỹ thuật khá ?oổn? đậm chất Nam Mỹ, Neto đã thể hiện một lối chơi phóng khoáng, lắt léo nhưng không quá lạm dụng. Khán giả Bình Dương ?" những người vốn khó tính và nổi bật bởi bản năng ?osoi? ngoại binh kỹ càng từ đầu đến chân, đã hoàn toàn bị Neto chinh phục. 1 bàn thắng ?onhẹ nhàng? bằng chân phải, 3 cú sút bóng sống như búa bổ bằng chân trái và 1 pha đánh đầu bật cột dọc, Neto đã có cuộc ra mắt ?okhó có thể tốt hơn?. Sau trận đấu, hơn 10.000 khán giả có mặt tại sân Gò Đậu đều hoan hỷ nói rằng: ?oCăn bệnh đói bàn thắng của chúng ta đã được giải quyết. Bình Dương đang sở hữu chân sút đáng giá.? Niềm vui của khán giả (nguồn sống chính của Công ty cổ phần bóng đá Bình Dương) được xem là sự thắng lợi mà BLĐ CLB này đầu tư ở GĐII. ?oChất ngoại? được nâng lên, cộng thêm sự trơn tru của bộ máy nội binh, chắc chắn Bình Dương sẽ có vị trí xứng đáng tại BXH ngay trong lần đầu tiên trở lại sân chơi cao nhất của Việt Nam.
    Cũng trong trận đấu trên sân Gò Đậu, NHĐA.TP cho ra mắt tân binh Da Silva (10 - cũng là người Brazil). So với người đồng hương Neto, Da Silva chưa thể hiện được nhiều lắm và cũng không thể so sánh về thành tích ban đầu, bởi NHĐA.TP đã thất bại. Tuy nhiên, những ấn tượng mà Da Silva để lại cũng phần nào tạo cho người hâm mộ niềm tin vào sự thay đổi trên hàng công của NHĐA.TP. Kỹ thuật, tốc độ, càn lướt là những gì tiền đạo này thể hiện song, sự thiếu hỗ trợ từ tuyến hai đã không cho phép anh có nhiều cơ hội áp sát khung thành TM Kim Kwan Hoi, dù phút 72 Da Silva đã thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc (TM Kim Kwan Hoi đã bất lực) bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc khiến BHL Bình Dương thót tim.
    Nằm trong số những cầu thủ ngoại gây ấn tượng còn có Paul Mc James Nwachukwu (24-SĐ.NĐ), Cedric (18-TVU.HP). Tiền đạo tân binh của SĐ.NĐ chỉ góp mặt hơn 10 phút trên sân, nhưng thời gian ngắn ngủi đó cũng đủ để chàng trai Nigeria này thể hiện một vài hình ảnh tốt đẹp về chuyên môn. 1 cú sút mạnh như trái phá từ khoảng cách chừng 30m khiến TM Vũ Dũng (25-TC) phải bay người hết cỡ để đẩy bóng, cộng thêm 3 cú đảo người đi bóng lắt léo, đầy tốc độ ngay sau đó đã cho thấy, Nwachukwu chỉ thiếu ?othời gian ra sân? để trở thành một trong những chân sút hàng đầu tại V.League. Tiền đạo gốc Phi của TVU.HP kém may mắn hơn những lê dương mới khác khi anh không mấy thành công trong lần ra mắt. 1 cơ hội đối mặt khung thành của LG.HN.ACB bị hậu vệ Lê Mạnh Hùng (5-LG.HN.ACB) cản phá trước khi định tung ra cú sút, cộng thêm những trục trặc nho nhỏ trong việc ?ovào khớp? với đội bóng mới, Cedric chưa tạo được dấu ấn đáng kể. Tuy vậy, theo đánh giá của BHL TVU.HP, Cedric sẽ là nhân tố quan trọng trong chiến dịch trụ hạng của đội bóng Hoa Phượng.
    Với nhiều chân sút được đánh giá là chất lượng cao xuất hiện từ lượt đấu 12, GĐII V.League sẽ có sự biến chuyển về chất. Bàn thắng sẽ nhiều hơn, các trận đấu sẽ sôi động hơn? Có thể lắm chứ.
  5. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Cầu thủ ghi bàn:
    11 bàn (1): Amaobi (23, SĐ.NĐ)
    9 bàn (1): Minh Hải (16, HAGL)
    7 bàn (1): Nuro (8, ĐN), Achilefu (24, LG.HN.ACB),
    5 bàn (2): Văn Quyến (10, SLNA), Kiatisak (13, HAGL), Luis Giganti (19, LG.HN.ACB)
    4 bàn (3): Trung Kiên (6), Tkachenko (18, SĐ.NĐ), Martin (11, GĐT.LA), Duy Quang (6, ĐT),
    3 bàn (8): Văn Dũ (2, BD), Huỳnh Điệp (16), Thanh Thưởng (12), Công Vinh (11, SLNA), Minh Mính (9, BĐ), Pitipong (10, NHĐA), Quang Trãi (5), Dusit (17, HAGL), Tài Em (10, GĐT LA)
    2 bàn (16): Quang Trường (11, HAGL), Phi Hùng (11), Issawa (4, BĐ), Đức Cường (10), Văn Thành (20,Thép VU.HP), Trung Vĩnh (12), Kim Dae Chul (23, Bình Dương), Ebenezer Abbey (5), Julien (20, SLNA), Văn Ngân (8, ĐT), Rogerio M. Pareira (16), Huỳnh Đức (10, ĐN), Niweat Siriwong (16, NHĐA), Bảo Tâm (21), Minh Phương (7), Văn Tâm (17), Santos (1, GĐT.LA), Bảo Khanh (11, TC), Pipat (10, BĐ), Thanh Sơn (6), Minh Hiếu (11), Anh Dũng (15, LG.HN.ACB),.
    1 bàn (37): Euvaldo Neto (10), Sung Kwang (3), Phi Long (18) Lee Yoo Sung (21, Bình Dương), Thành Lợi (22), Xuân Hùng (20), Nguyễn Văn Tâm (21, Bình Định), Ngọc Quang (8), Thế Phong (9) Henry (18), Xuân Quyền (2) Willy (14), Andrew (23), Hồng Trường (12,Thép VU.HP), Đức Thắng (4), Quốc Trung (15), Văn Đại (22, TC), Thanh Bình (13), Bá Hùng (7), Thanh Tuấn (18), Boric (14, D.ĐT), Chaiman (13), Ngọc Thanh (20, NHĐA), Hải Lâm (19), Minh Ninh (12, HAGL), Thành Thông (11), Hồng Minh (20), Quốc Anh (3) Văn Hùng (9, ĐN), Sỹ Cường (21, LG.HN.ACB), Trọng Lộc (8), Văn Sỹ (10, SĐ.NĐ), Hoàng Hùng (8), Quang Vinh (3)- đá phản lưới nhà, Tiểu Đạt (23, NHĐA), Thanh Trúc (19) và Thanh Xuân (22), Raimundo (16), Văn Hùng (4) Anh Tuấn (12) cùng của GĐT.LA.
  6. anhdung1135

    anhdung1135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    có lẽ vua phá lưới sẽ là một cầu thủ ngoại , achillefu chẳng hạn ! Mặc dù tôi rất thích Văn Q .
    Sự thật vẫn luôn là sự thật mà !
  7. anhdung1135

    anhdung1135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo HAGL kô vô địch ? Chắc chắn vô địch mới đúng !
    Con TC , chắc chắn một xuất out !
  8. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác,cái thằng "da đen như *** trâu" mà đòi vua phá lưới a,may ra Amaobi của NĐ,nghe còn lọt tai tý
  9. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    dự đoán v leaguer

    ai có tài dự đoán xin mời tham gia 5* cho người dự đoán đúng nhất
  10. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Trận derby? tiễn bạn?
    (VietNamNet) - Trong 4 cặp đấu còn lại của vòng 13 V-League chiều nay, tâm điểm chú ý được dồn vào trận derby đất Hà thành: LG.HN.ACB gặp Thể Công. Liệu đây có phải trận derby cuối cùng của Thể Công trước khi? nếm mùi hạng Nhất?

    Nghe thì thật xót xa cho đội quân áo lính, những người mang trong mình biên niên sử vẻ vang nhất của bóng đá Việt Nam. Những mùa giải gần đây, Thể Công luôn bước vào cuộc ?onội chiến? Thủ đô ở thế thượng phong, họ thường lấy của ?ođại kình địch? CAHN từ 4 đến 6 điểm trong 2 lần đối đầu tại V-League, và nếu có thua thì cũng chỉ thua trên mặt trận Cúp Quốc gia.
    Mới năm ngoái, Thể Công còn oanh liệt hạ đo ván cả hai ?otiền nhân? của LG.HN.ACB hiện nay, đó là LG.ACB và HKVN. Nhưng bây giờ, gió đã xoay chiều?
    Vì rất nhiều nguyên nhân, (trong đó có nguyên nhân cơ chế), Thể Công của V-League 2004 đã không thể cạnh tranh nổi với LG.HN.ACB về lực lượng. Sự thua kém đó nhanh chóng được thể hiện ở vòng đấu thứ hai, khi các học trò của HLV Phan Văn Mỵ với tư cách chủ nhà bị LG.HN.ACB quần cho tơi tả và cuối cùng thúc thủ 0-3 - một trận thua đau đớn - đánh vào danh dự, mặc dù tính chất derby truyền thống đã không còn thật đậm đà.
    Lịch thi đấu vòng 13

    Sân Hàng Đẫy (15h30): LG.HN.ACB ?" Thể Công (lượt đi 3-0)
    Sân Thiên Trường (17h00): SĐNĐ ?" TVU Hải Phòng (4-1)
    Sân Thống Nhất (17h00): NHĐA ?" SLNA (0-1)
    Sân Chi Lăng (17h00): Đà Nẵng ?" Bình Dương (1-1)
    Đấu sớm (17/4)

    Sân Long An (15h30): GĐT.LA - Bình Định 1-0
    Sân Pleiku (15h00): HA.GL - D.Đồng Tháp 3-1
    Đến hẹn lại lên, lần này, Thể Công đóng vai ?okhách? nhưng dù là khách chắc chắn họ vẫn nhận được sự cổ vũ nhiều hơn từ trên các khán đài sân Hàng Đẫy. Nguồn động lực tinh thần ấy là rất quý, song có lẽ nó chưa đủ làm nghiêng cán cân thế trận về phía Thể Công, cái cần nhất vào lúc này là bàn thắng và điểm số thì họ vẫn loay hoay mãi mà chưa tìm thấy.
    Các chân sút mới như Đức Mạnh, Sỹ Thuỷ còn chưa kịp ?olên nòng? thì hàng phòng thủ đã lại biếu không đối phương những bàn thua ấu trĩ. Thất bại 0-2 vừa qua trước SĐNĐ là kết quả của hàng loạt những sai lầm, bế tắc và nôn nóng?
    Sẽ là logic nếu dự đoán thêm một trận thắng nữa cho LG.HN.ACB, thậm chí họ còn ung dung giành 3 điểm mà không thủng lưới, khi hội tụ đủ các vị trí chủ chốt ở hàng tiền vệ. Có nghĩa là Thể Công sẽ phải nhận lấy trận thua thứ 8 và những tia hy vọng nhỏ nhoi của họ cũng dần tiêu biến, một phát súng gắn cái mác ?oderby? mà LG.HN.ACB dùng để? tiễn Thể Công xuống hạng chăng?
    Cách Hà Nội không xa, trên sân Thiên Trường cũng diễn ra cuộc đọ sức giữa những người láng giềng quen biết: SĐNĐ ?" TVU Hải Phòng. Có thể nói đây là 2 đội bóng hay giáp mặt nhất Việt Nam. Đá tập để duy trì cường độ, đá giao hữu để thử quân, thậm chí khánh thành dàn đèn cũng tìm đến với nhau.
    Thân quen, nhưng cũng? ?ogiã? nhau ra trò. Ở lượt đi, SĐNĐ đã nã vào lưới TVU Hải Phòng đến 4-1 không thương tiếc nên lượt về này xem ra đội khách càng không có ?ocửa?, ,ột trận hoà cũng cực kỳ khó khăn.
    TVU Hải Phòng ở giai đoạn hai chưa cho thấy sự đổi mới về mặt lối chơi, ngược lại có cảm giác họ đang? cùn đi, trong khi đó, SĐNĐ càng chơi càng sắc, vấn đề của họ chỉ là đá sân nhà thế nào cho xứng với thành tích đi sân khách mà thôi. Nhiều người đang háo hức chờ đợi giờ phút SĐNĐ ?otiếm ngôi? của HAGL, vì thế, TVU Hải Phòng chỉ là một chướng ngại nhỏ mà đội chủ nhà tương đối dễ dàng chinh phục.
    Tương tự như vậy, ở cặp đấu NHĐA ?" SLNA có lẽ cũng không mấy khó khăn để dự đoán kẻ thắng người thua. Với phong độ hiện nay của NHĐA, trên 60% khả năng đội khách sẽ giành được điểm tối đa, nhưng cần nhớ rằng SLNA cũng đang chịu sức ép không nhỏ.
    Họ phải đối đầu với chính mình, khi dư luận chất vấn rằng liệu các chân sút xứ Nghệï quá yếu kém, hay là không muốn ghi bàn vào lưới Đà Nẵng. Nếu trung thực và quyết chứng minh sự trung thực, mành lưới của NHĐA sẽ là câu trả lời tốt nhất, ngược lại, nếu SLNA tiếp tục đi theo ?olối mòn? trước kia, nghĩa là mang ?olá lành đùm lá rách? khi đã có ?obát ăn bát để? thì kết quả trận đấu nằm ngoài tầm tay của giới chuyên môn.
    Đà Nẵng trở về ?othánh địa? Chi Lăng của mình sau 3 trận liên tiếp không thua trên sân khách, trước những SĐNĐ, SLNA không hề nhẹ ký tí nào. Họ đang nhắm tới những bước dài hơn khi được chơi trên sân nhà 2 vòng tới, nhưng đối thủ trước mắt của họ lại là ?ocon ngáo ộp? Bình Dương, như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.
    Việc tìm được tiền đạo Neto đầy phẩm chất chắc chắn sẽ mang lại nhiều tự tin hơn nữa cho đội bóng nhà giàu này. Có thể nói Đà Nẵng và Bình Dương đang chờ đợi nhau như chờ đợi một liều thuốc thử xứng đáng.
    Một trận hoà sẽ không làm hài lòng ai cả, nhưng Đà Nẵng sẽ phải ?ongậm bồ hòn làm ngọt?. Bởi nếu có một kẻ nhiều cơ hội chiến thắng hơn, thì đó chính là đội khách Bình Dương.

Chia sẻ trang này