1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đội vô địch và xuống hạng V-league 2004.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi MUboy, 24/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    THỂ CÔNG _LG HA NỘI 2-1
    SĐ NAM ĐINH_TVU HẢI PHÒNG 3-0
    NHĐONG Á_SL NGHỆ AN 2-2
    ĐÀ NẴNG _BÌNH DƯƠNG 1-2
  2. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    THỂ CÔNG _LG HÀ NỘI 0-2
    SĐ NAM ĐỊNH_TVU HẢI PHÒNG 2-1
    NHĐÔNG Á_SL NGHỆ AN 0-2
    ĐÀ NẴNG _BÌNH DƯƠNG 1-0
  3. roiviechon

    roiviechon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    5* chứ ít đâu:
    TC-ACB 1:3
    NHĐA-SL 0:1
    ĐN-BD 1:0
    NĐ-HP 1:0
  4. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    như vậy là không có ai dự đoán đúng vòng 13 cả vậy xin mời các bạn dự đoán vòng 14 nhé 5* đang chờ các bạn
  5. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0

    Thôi nhé Thể Công!

    Hy vọng, thất vọng để rồi tuyệt vọng. Có lẽ Thể Công sẽ không thoát khỏi định mệnh ở thời điểm mà họ đang ráo riết chuẩn bị lễ kỷ niệm 50 năm ra đời và phát triển. Thật phũ phàng nhưng đấy lại là thực tế mà người ta buộc phải chấp nhận. Sau trận thua LG.HN.ACB, BLĐ Thể Công vẫn tỏ ra khá lạc quan về cơ hội của đội nhà và niềm tin ấy được dựa vào 9 vòng đấu ở phía trước. Ai cũng biết điều đấy, nhưng vấn đề của Thể Công là họ sẽ làm gì, làm như thế nào trong 9 trận còn lại để có thể trụ lại V-League mùa sau.


    Thật khó! Những điểm yếu của Thể Công đã lộ diện và không khó để bắt bài đội bóng này. Sự tăng cường nhân sự giữa 2 giai đoạn cũng đều đã được tung vào sân và không phát huy tác dụng. Nỗ lực của Đức Mạnh hay Sỹ Thuỷ chỉ giúp Thể Công chơi có phần khởi sắc hơn, nhưng thế vẫn là chưa đủ để có bàn thắng.
    Tất cả những điểm yếu của Thể Công đã được các đối thủ khác nhận diện, những miếng đánh, những pha phối hợp có tính chất bất ngờ lại không có. Lối chơi của Thể Công ngày càng trở nên yếu ớt và dễ bị bắt nạt. Những cầu thủ như Ngọc Tuấn, Văn Nam, Văn Đại, Nhật Thanh... đều không thể gánh vác được trọng trách của các bậc đàn anh để lại nên đã lộ ra khoảng trống quá lớn khiến những nỗ lực của Anh Tuấn (16), Quốc Trung (15) hay Đức Thắng (4) như ?omuối bỏ bể?. Thể Công vẫn dễ bị đánh bại bằng những miếng đánh khá đơn giản trong những thời điểm nhạy cảm của trận đấu trước đối thủ không có được phong độ tốt nhất. Những bàn thua của họ gần đây đã nói lên điều đó. Thể Công đang trở thành cái đích kiếm điểm cho các đội bóng khác.
    Thể Công sẽ như thế nào khi kết thúc mùa giải năm nay. Xuống hạng hay trụ hạng? Về mặt lý thuyết, khả năng nào cũng có thể xảy ra. Lãnh đạo đội bóng vẫn cố bấu víu vào những tia hy vọng nhỏ nhoi để tin rằng, đội sẽ trụ hạng. Nhưng mong manh lắm! Nhìn Thể Công chơi, không có cửa nào để họ trụ hạng trừ phi điều thần kỳ xảy ra. Nhưng ở V-League sẽ chẳng có điều thần kỳ nào ngoài khả năng của bản thân và những tàn dư của một thời bóng đá bao cấp với những cuộc bắt tay, nhường điểm, cho điểm vẫn còn hiện hữu đâu đó. Điều thần kỳ thì không có, khả năng của Thể Công chỉ có thế, họ cũng đã nỗ lực hết mình trên sân cỏ nhưng vẫn không cải thiện được tình thế, vậy chỉ còn cửa ?obóng bàn?. Nếu như thế thì đau lắm. Một đội bóng có bề dày lịch sử và thành tích hàng đầu quốc gia mà lại trụ hạng bằng những cuộc ?ođi đêm? bên ngoài sân cỏ? Hy vọng điều đó không phải là sự thật.
    Không đội nào thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ, tốn nhiều giấy mực của báo giới như Thể Công, bởi đơn giản họ là đội bóng được nhiều người yêu thích. Thể Công thua và có thể phải xuống hạng chắc chắn nhiều người đau lắm. Họ buồn với nỗi buồn của đội bóng, họ đau với nỗi đau của đội bóng... Nhưng có lẽ cái đau ấy sẽ còn dễ chịu và qua đi nhanh hơn là cái đau Thể Công sẽ trụ hạng bằng những cuộc bắt tay, thoả thuận. Cái đau xuống hạng sẽ là bài học cảnh tỉnh cho những người có trách nhiệm với sự tồn vong của đội bóng, họ phải ý thức được vai trò của đội Thể Công trong lòng người hâm mộ. Họ phải nhận thấy được cần phải làm gì để đội bóng phát triển khoẻ mạnh, kiêu hùng. Còn nếu trụ hạng bằng những cuộc đi đêm, Thể Công sẽ còn chìm sâu hơn nữa và vẫn chưa nhận ra mình đang đứng ở đâu, trình độ nào ở mặt bằng bóng đá chuyên nghiệp.



  6. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Phạm Văn Quyến (SLNA) được bầu là cầu thủ ấn tượng nhất


    Sau một thời gian dài khá im hơi lặng tiếng, chiều qua, Văn Quyến đã khai hoả bằng 2 bàn thắng ở thời điểm đội nhà đang bị dẫn 0-2. Dù chung cuộc SLNA không thắng, nhưng nỗ lực của một số cầu thủ như Văn Quyến, Công Vinh, Tân Thịnh... đã giúp SLNA tránh khỏi thất bại và điều tiếng dư luận của những cuộc trả vay. Không những thế, Văn Quyến ghi bàn là tín hiệu mừng cho đội tuyển quốc gia khi các chân sút khác như Minh Hải, Thanh Bình, kể cả cựu binh Huỳnh Đức đều tịt ngòi.


  7. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Hehe, 1 vài dự đoán của mình đã gần đúng. Thứ nhất đội vô địch (HAGL), thứ nhì là 1 đội sắp xuống hạng (Thể Công), thứ ba là Vua Phá lưới (Amaobi). Tất nhiên còn nhiều vòng đấu nữa và mọi chuyện chưa ngã ngũ hẳn nhưng có lẽ đã an bài rùi Còn mấy danh hiệu kia thì chờ kết thúc giải thui
  8. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Giải VĐQG chuyên nghiệp - kinh đô 2004:
    Nhóm cuối bảng sợ gì?

    Cuộc đua trụ hạng V-League đang đi vào giai đoạn quyết định. Các đội bóng ở nhóm cuối bảng phải đương đầu với nhiều áp lực, không chỉ lo chuẩn bị đối phó với những trận đấu còn lại mà còn phải tính đến những tác động từ bên ngoài...


    Vừa đá vừa dòm
    Mới đây, HLV của một CLB đang nằm trong tốp nguy hiểm đã bày tỏ mối lo rằng, CLB của ông có thể đá hết mình để giành chiến thắng trước một đội nào đó nhưng 3 điểm ấy có thể sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu như một đối thủ trực tiếp khác cũng giành được 3 điểm, nhưng lại là từ một đội thuộc nhóm chiếu trên...
    Ở vòng 12, cả Đồng Tháp và NHĐA đều thất thủ. Họ đá sớm hơn gần 2 tiếng đồng hồ và nỗi lo lắng sẽ phải thế vị trí cho Thể Công tăng lên bội phần khi hay tin trên sân Hàng Đẫy, Thể Công đang hòa 0-0 với SĐ-NĐ ở hiệp 1 (SĐ-NĐ ghi 2 bàn thắng ở hiệp 2). Chắc hẳn, lúc ấy cả HLV Phạm Anh Tuấn (ĐT) và Hồ Thu (NHĐA) đều cầu mong SĐ-NĐ căng sức ra đá để Thể Công chưa thể ngoi lên được. Hai vị HLV này rõ là chẳng sợ Thể Công mà chỉ sợ SĐ-NĐ, dù họ không thuộc về một mặt trận.
    Còn ở vòng 13, khi Thể Công trắng tay trong trận derby với LG.HN.ACB, BHL của đội cầu mong SLNA ngược dòng thành công trước NHĐA sau khi đã bị dẫn 0-2 ở hiệp 1 rồi 2-3 ở nửa cuối hiệp 2. Chắc hẳn, HLV Thanh Hải đã thở phào khi hay tin, hàng thủ của SLNA có thể ?onằm? chứ hàng công thì không: SLNA hòa chứ không thua. Cũng lại là một nỗi sợ có cùng bản chất. Tóm lại, trận nào hay vòng đấu nào, các đội chiếu dưới cũng phải lo trăm ngả, từ chuyện nội bộ sao cho thật ổn đến chuyện tập trung vào chuyên môn của trận đấu, từ chuyện phán đoán ra những cú bắt tay giữa ?oanh hùng? với ?omỹ nhân? đến việc xem ai bị ?odìm? hẳn.
    Đến lúc này, vòng 13 rồi mà vẫn chưa có đội nào bị ?ođánh hôi?, chưa có một CLB nào tắt hẳn hy vọng trụ hạng vì họ đều được hưởng những ?oân huệ? như nhau theo kiểu hòa hay thua cả làng. Đây chính là nét chấm phá tạo nên sự khác biệt ở mùa giải năm nay so với những mùa giải trong quá khứ. Liệu tình hình này có kéo dài hoặc nếu không, đến giai đoạn nào sẽ chấm dứt? Chưa ai biết, và vì thế, tất cả các đội chiếu dưới tiếp tục thấp thỏm lo âu. Còn nếu các đội chiếu trên đều e ngại một sự trừng phạt từ phía BTC khi họ ?ocứu bồ? một cách lộ liễu, để các nhóm trụ hạng tự định đoạt số phận, V-League sẽ chứng kiến sự nhùng nhằng giữa Thể Công, Đồng Tháp, NHĐA, Hải Phòng. Những cuộc chạm trán trực tiếp giữa họ sẽ nảy lửa và cái thật sẽ góp một tiếng nói quyết định cho hồi kết. Sẽ không có đội đứng thứ 10 giành được 27 điểm như Đà Nẵng ở mùa giải năm ngoái, điểm số sẽ thấp hơn. Cũng sẽ không phải cần đến mức 25 điểm để trụ hạng như các đội tính toán ở giai đoạn đầu mà nhiều khả năng chỉ dao động từ 21 đến 23 điểm.
    Nhưng dù sao, tất cả mới chỉ là giả thiết, mọi thứ vẫn còn bỏ ngỏ và rất khó lường. Vì thế, sự lo lắng của HLV các đội chiếu dưới chưa thể thuyên giảm, thậm chí, còn lớn lên từng ngày.
    Các đội nhóm giữa đóng vai trò như thế nào?
    Tuy không trực tiếp cạnh tranh với các đội nằm ở nhóm cuối bảng nhưng các đội tốp giữa lại giữ vai trò cực kỳ quan trọng, có thể chi phối đến việc đua tranh suất trụ hạng. Sau vòng 13, trên bảng xếp hạng đã có sự phân cực khá rõ rệt. Nhóm đầu, ngoài hai ứng cử viên sáng giá là HA-GL (31 điểm) và SĐ-NĐ (29 điểm), hai đội SLNA và LG.HN.ACB cùng được 23 điểm, trên thực tế vẫn còn cơ hội đua tranh chức vô địch. Trong khi đó, 4 đội nằm ở tốp giữa gồm Bình Dương, GĐT-LA, Bình Định, Đà Nẵng về lý thuyết vẫn có thể mơ lật đổ được ngôi đầu của HA-GL nhưng khoảng cách quá xa về điểm số sẽ là rào cản khiến cho tham vọng làm ?ovua? của các đội này trở nên rất mong manh. Chưa kể đến việc thực lực của các đội này cũng chỉ đến thế và có cố cũng chẳng được. Một khi không còn hy vọng tranh đua với tốp đầu và đã có đủ điểm để trụ hạng, ai dám chắc trong cảnh ?onhàn cư?, họ lại không sinh chuyện.
    Rất nhiều chuyện tiêu cực có thể lặp lại, như cầu thủ tự giác làm ?oquân xanh?, chờ cơ hội là ?odiễn? theo kịch bản, biến đối thủ thành ?ođối tác?... như đã từng bị dư luận đặt vấn đề trong vài trận đấu gần đây. Lại còn chuyện cầu thủ bị đối phương ?obắn tỉa?, tự dưng ?omất? phong độ hay phạm lỗi vớ vẩn, cốt tạo cơ hội cho đối phương ghi bàn. Đội nhà đủ điểm, cầu thủ nhân cơ hội đá kèo, bắt tay với dân cá độ để tranh thủ ?ohốt bạc? của những người có máu me cá độ... Nói chung khi đội bóng đã đủ điểm và sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng thì có thể sẽ sinh ra nhiều chuyện. Nhưng đấy là chuyện tiêu cực, muốn cứu nhau thì thiếu gì cách tế nhị, kín kẽ hơn. Khi đội nhà tự dưng chơi ?omất lửa? và để thua những trận khó hiểu, lập tức sẽ có những lý lẽ rất khách quan và chính đáng như ?othời tiết hôm nay nóng quá, tụi nó bị hốc nên mới ?oxìu? như thế? hoặc ?othằng A mới ốm dậy, thằng B bị đau chân, chấn thương tái phát, buồn chuyện gia đình...?. Nói chung, có ngàn lẻ một cách biện hộ cho cái sự thua không thể lý giải được bằng chuyên môn.
    Bóng đá mà xen lẫn chuyện tình cảm vào thì vô cùng lắm. Đá sòng phẳng mới khó, chứ nhường nhau thì quá dễ, chẳng hạn như tự làm đội nhà yếu đi bằng cách đưa cầu thủ dự bị vào sân tranh thủ ?ocọ xát, tích luỹ thêm kinh nghiệm, chuẩn bị cho mùa bóng năm sau...? mà có thua đi chăng nữa thì cũng khó mà trách được. HLV có quyền tính toán, lo xa cho đội nhà như thế, ai nỡ.
    Nói chung, BTC vẫn cứ phải để mắt đến những đội tốp giữa, bởi chính họ rất dễ bị siêu lòng trước tình cảnh khó khăn của đội này, đội kia và ra tay giúp đỡ.


  9. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Lượt 14 Giải bóng đá chuyên nghiệp 2004 (25.4):
    Căng thẳng cuộc đua... chống xuống hạng
    Kết thúc 13 lượt trận, dù đang đứng hạng 3 với 23 điểm nhưng đội bóng xứ Nghệ lại là đội duy nhất chưa nếm mùi bại trận (5 thắng, 8 hòa). Trong khi đó đương kim vô địch Hoàng Anh Gia Lai từng 2 lần trắng tay vẫn tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng với 31 điểm, đeo bám ngay phía sau đội bóng "phố núi" là Sông Đà - Nam Định.
    Đây chính là những đối thủ tranh chấp nhau ngôi vô địch ở mùa giải này. Tuy nhiên tâm điểm thu hút sự quan tâm của người hâm mộ lại là cuộc đua chống xuống hạng của 4 đội nhóm cuối là Thể Công, Delta-Đồng Tháp, Ngân hàng Đông Á-Pomina và thép Việt Úc-Hải Phòng với số điểm 7,8,9 và 10 nên lượt trận 14 diễn ra vào ngày 25.4 thực sự là những trận then chốt của 4 đội cuối bảng để hy vọng thoát khỏi nguy cơ rớt hạng đang cận kề.
    Trên sân Hàng Đẫy-Hà Nội, đội chót bảng Thể Công tiếp đội khách TVU-Hải Phòng. Có thể nói đây là một trận chung kết ngược đúng nghĩa của 2 đội bóng này. Thiệt thòi lớn cho chủ nhà là đội trưởng Đức Thắng (4) vướng thẻ phạt không thể thi đấu. Sự khiếm khuyết này sẽ làm cho hành lang cánh trái của Thể Công yếu đi để Hải Phòng tập trung khai thác. Nếu không tìm được người thay thế, Thể Công sẽ "chết" từ hành lang này.
    Delta-Đồng Tháp ra Quy Nhơn làm khách gặp chủ nhà Bình Định cũng là một trận đáng chú ý. Từng thua 0/2 trước Đồng Tháp ở lượt đi, nhưng khoảng cách hơn 10 điểm của Bình Định thực sự là một lợi thế tâm lý không nhỏ khi Delta-Đồng Tháp mới có 8 điểm để các cầu thủ đất võ "đòi nợ".
    NHĐÁ-Pomina cũng phải gặp một đối thủ không dễ dàng nếu không muốn nói là cực khó chịu - Đà Nẵng. Liệu gặp lại các đồng đội cũ trong tình thế như thế này Lê Huỳnh Đức trong màu áo Đà Nẵng có lơi chân? Cũng khó bởi dù có 17 điểm nhưng đội bóng sông Hàn của Huỳnh Đức cũng chưa an toàn trụ hạng nên phải quyết có điểm trên sân nhà. Thể lực yếu, chơi còn khá chập choạng ở tuyến giữa và hàng phòng thủ thì không bọc lót tốt, chưa đeo bám nên NHĐAÁ-PMN có nhiều khả năng phải "đáo nợ" và lâm sâu vào nguy cơ rớt hạng, nếu thua.
    Ứng cử viên cho ngôi vô địch SĐ-NĐ tiếp tục có lợi thế sân nhà tiếp LG-HN-ACB, một đối thủ mà chủ nhà vẫn chưa thể quên về một Achilefu ở trận lượt đi bằng trò ăn mừng chiến thắng quái gở. Trong khi đó đương kim vô địch HAGL đến sân Tân An làm khách gặp chủ nhà Gạch Đồng Tâm và Becamex Bình Dương trên sân nhà Gò Đậu tiếp SLNA cũng đều là những kỳ phùng địch thủ cả. Nhưng nếu chủ nhà thắng lại mang nhiều ý nghĩa... danh dự hơn là tham vọng nào khác. Chính vì vậy ở lượt trận 14, người hâm mộ quan tâm nhiều nhất cho 4 đội nhóm cuối bảng và muốn xem cuộc chạy chống xuống hạng diễn ra như thế nào. Đây chính là lượt trận của 4 đội cuối bảng. Vũ Hùng
  10. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    vòng 14
    THỂ CÔNG- HẢI PHÒNG 2-0
    ĐÀ NẴNG -NGÂN HÀNG ĐÔNG Á 1-0
    NAM ĐỊNH -LG HÀ NỘI 2-1
    GẠCH ĐỒNG TÂM -HOÀNG ANH GL 3-2
    BÌNH ĐỊNH _ĐỒNG THÁP 2-1
    BÌNH DƯƠNG-SÔNG LAM 0-0

Chia sẻ trang này