1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đội vô địch và xuống hạng V-league 2004.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi MUboy, 24/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nebman

    nebman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    - Giải 20 xị năm nay có 4 đội "nhường" nhau 2 vé rớt hạng là NHĐA, Hải Phòng, Thể Công, Đồng Tháp. 4 đội này trên bảng điểm chỉ hơn nhau có 1đ.

    - Xét về thực lực thì NHĐA, Hải Phòng mạnh hơn Thể Công, Đồng Tháp. Xét về thế lực thì NHĐA, Thể Công mạnh hơn Hải Phòng, Đồng Tháp.

    - NHĐA mạnh cả thực lực và thế lực => sẽ trụ hạng. Ngược lại, Đồng Tháp sẽ rớt hạng.

    - Như vậy chỉ còn cuộc đua giữa Hải Phòng với Thể Công. Có chi tiết rất đáng lưu ý là năm nay kỷ niệm 50 năm thành lập Thể Công. Ngoài ra, cuối năm có giải bóng đá quân đội các nước Asean. Xem ra Thể Công muốn rớt hạng cũng khó thật!

    - Nhưng tui lại có linh cảm Thể Công sẽ "lên đường"!
  2. bluesky1

    bluesky1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    - Xem Quyến đá mãi rồi mà các bác lại cứ đoán V.Quyến là vua phá lưới..giờ thì lại treo giò vì thẻ đỏ có mà vắt chân lên cổ cũng chẳng được..
    - Achilephu thì không phù hợp với lối chơi của ACB,,không dám và không được "bắn" loạn xạ như hồi ở Nam định vì thằng cha đen này có đôi chân hơi bị gỗ,chỉ giỏi đánh đầu và tì người để "thổi" bóng vào gôn.
    - Minh Hải thì chơi trong đội hình mà có nhiều biến hóa trên hàng công nên không hẳn được bơm đều đặn, cộng với lối chơi của HAGL thiên vè những đường chuyền vượt tuyến qua hai cánh,,nên cu cậu thường phải phối hợp ít khi có cơ hội đột phá..
    - Amaobi thì có điều kiện đón nhận nhiều sự trợ giúp của tuyến tiền vệ (Văn Sỹ, Trọng Lộc)SDND bơm thẳng vào trung lộ, cộng với những cú câu bóng của Văn Nhiên...khả năng đi bóng lắt léo, thể lực tốt, bứt tốc độ thì thôi rồi...Tôi bầu Amaobi với 17 bàn thắng..
  3. bluesky1

    bluesky1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Dự đoán kết quả vòng đấu thứ 15:
    HAGL-SDND 1-2
    Thể Công -Bình Định 0-0
    NHĐAThép Pomina -LG.HN ACB 0-1/b]
    Bình Dương -Hải Phòng 3-1
    Đà Nẵng-ĐT.LA 1-1
    SLNA -Đồng Tháp 0-0
  4. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng nghi Đồng Tháp và Thể Công đi Văn Điển lắm
  5. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    Tân HLV Donimique:
    Bài toán trụ hạng

    Tân HLV trưởng Donimique Fernandez đã được đôn từ đội trẻ lên thay để làm nốt phần việc mà ông chưa kịp làm: giúp Hải Phòng trụ hạng. Liệu ông thầy Tây có vượt qua được nhiệm vụ ?obất khả thi? này không?


    Cái khó của HLV Fernandez mà ai cũng có thể nhận thấy là quân của Hải Phòng quá yếu. Không những non yếu về mặt kỹ thuật, thiếu kinh nghiệm thi đấu, dàn cầu thủ trẻ Hải Phòng còn có những biểu hiện không đoàn kết. Chẳng thế mà đợt vừa rồi, báo chí ì xèo về tin đồn rằng một số cầu thủ ra yêu sách, đòi BLĐ phải thay ngay HLV trưởng, không thì họ sẽ chỉ đá cho có lệ. Dù HLV Trần Văn Phúc đã không phải ra đi vì lá đơn đó thì ông cũng phải từ nhiệm sau trận thua Thể Công 1-2. Chính ông Phúc cũng ?okhông hiểu? tại sao học trò mình thất trận chóng vánh như thế cho dù đối thủ chỉ được coi là ngang cơ và hơn chút ít vì lợi thế sân nhà. HLV Fernandez lên thay vị trí của HLV Trần Văn Phúc trong bối cảnh như thế. Theo thông tin từ BHL đội bóng thì toàn đội đã nghiêm túc tập luyện trở lại, từ đội trưởng, đội phó đến các cầu thủ sẵn sàng cho trận đấu tới.
    Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là những biểu hiện mà thôi vì chuỗi 6 trận thất bại liên tiếp đã ?ođầy? Hải Phòng xuống vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng. Nếu họ không nhanh chóng cải thiện tình thế bằng điểm số thì khả năng trở lại giải hạng Nhất mùa sau là rất lớn. Tuần tới, trên sân nhà Lạch Tray họ sẽ tiếp Bình Dương, đội bóng đang chơi rất tốt ở V-League thời điểm hiện tại. Máu me lọt vào tốp tranh chấp huy chương cùng sự tự tin trước đối thủ đang trong thời kỳ khủng hoảng khiến Bình Dương được đánh giá cao hơn rất nhiều.
    Trong khi nội binh không mạnh thì những vụ tăng cường ngoại binh của Hải Phòng không thật sự như ý muốn. Miranda Alejandro và Tuba Kisolokele của Hải Phòng vẫn chưa thể hiện được gì nhiều. Lần lượt thay nhau đá cặp với Đặng Văn Thành và 2 ?omón hàng ngoại? vụng về này còn không hiệu quả bằng tiền đạo mới 20 tuổi này.
    Bài toán trụ hạng đang chờ lời giải từ HLV Fernandez.



  6. god_is_gay

    god_is_gay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    tôi bảo Sông Đà Nam Định vô địch đấy. (chuyện, chồng mình quê ở NĐ mà). Còn xuống hạng thì có lẽ là Thể Công hoặc NHDA. V- league đang đến hồi hấp dẫn nhất là từ khi HAGL thất bại trước SDNĐ, có vẻ gay rồi đây
  7. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Các cầu thủ nước ngoài cứu V.League
    Chánh Trinh
    Đúng là các chân sút nước ngoài cứu V.League. 4 trong 6 cầu thủ có nhiều bàn thắng là cầu thủ nước ngoài. Nhưng tình hình này sẽ dẫn tới V.League sẽ không có chân sút giỏi VN!

    Cùng ăn mừng chiến thắng
    của đội nhà Sông Đà Nam Định.
    Những bàn thắng ngoạn mục như kiểu Luis Miranda trong trận Thép Việt Úc - Hải Phòng thắng Bình Dương trên sân Lạch Tray có sức làm hào hứng lại cả giải V.League. Lâu lắm rồi mới có một cú sút thắng bàn như thế, từ cự ly xa, dũng mãnh và kỹ thuật!
    Hải Phòng với đà này có hy vọng tách khỏi vùng đỏ. Rất có thể tân HLV Pháp, Fernandez Dominique, chưa mang lại một tình hình mới về chuyên môn nhưng sự thay đổi HLV có thể là một "doping" về tâm lý. Các cầu thủ HP chơi đầy cảm hứng trước Bình Dương. Đội bóng của Hữu Thắng xuống sức rõ trong 30 phút cuối.
    Trận Gạch Đồng Tâm - Long An thắng Đà Nẵng diễn ra tẻ nhạt nhưng bàn thắng duy nhất lại là một pha bóng đẹp: Tài Em đi bóng dũng mãnh xuống cánh trái, chuyền bóng vào sắc như một đường gươm, cú đệm bóng hướng vào thành của Carlos Rodriguez như một cây lao phóng tới, làm sướng ran cổ động viên Long An!
    Miranda (Hải Phòng), Carlos Rodriguez (GĐT-LA), Achilefu (LG-HN-ACB) hay Nwachukwwu (Nam Định) là những chân sút chính của V.League lượt đấu thứ 15. Trong 6 cầu thủ đang dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi bàn có đến 4 là cầu thủ nước ngoài: Amaobi (NĐ) 14 bàn, Achilefu (LG-HN-ACB) 8 bàn, Amiro (Đà Nẵng) và Kiatisuk (HAGL) 7 bàn. Hai tiền đạo VN duy nhất lọt vào 6 hạng đầu là Minh Hải (10 bàn) và Văn Quyến (7 bàn).
    Những bàn thắng đẹp nhất của V.League thường thuộc về cầu thủ nước ngoài. Điều này chứng tỏ V.League rất nghèo những cầu thủ thắng bàn người VN. Vì khó tìm ra tiền đạo VN giỏi, các đội có khuynh hướng tăng cường đội hình với tiền đạo nước ngoài. Tiền đạo nước ngoài rõ ràng có công cứu V.League khỏi sự tẻ nhạt, nhưng mặt khác lại gây ra nguy cơ không còn chỗ cho các tiền đạo trẻ VN trui rèn và phấn đấu.
    ... V.League còn có nguy cơ khác: Chỉ còn phân nửa các đội thi đấu tích cực. Ơ phía trên cuộc chạy đua giữa hai đội tạm xếp hạng nhất nhì (NĐ và HAGL) nhằm tranh giành danh hiệu vô địch và ở phía dưới 4 đội chót bảng "sống chết" để tranh rớt hạng. Thế thôi.
    Còn lại 6 đội ở giữa - hết hy vọng giành địa vị số 1 và cũng hết sợ xuống hạng - thì chẳng còn động cơ nào để phấn đấu. Hình như họ đã chuyển sang nhịp điệu... tà tà. SLNA không còn "quyết chiến quyết thắng" nữa. Và hình như Văn Quyến không sợ thẻ đỏ mà lại cần thẻ đỏ để "hợp pháp hoá" sự vắng mặt đi đóng phim quảng cáo của mình!
    Mùa tới, ban tổ chức V.League cần nghĩ ra một công thức giải thế nào đó mà đội nào cũng chơi hết mình từ đầu giải đến cuối giải. Nếu tổ chức được xổ số bóng đá, LĐ có nhiều tiền thì nên bắt chước xe đạp đặt ra những giải thưởng cho từng chặng và có thưởng riêng cho đội thắng từng trận. Đội bóng nào có nhiều trận thắng sẽ có thêm một số tiền lớn xây dựng đội. Nói tới nói lui thì vẫn đi đến một kết luận: Bóng đá chuyên nghiệp cần nhiều tiền. Chứ V.League mà đá như trận Gạch Đồng Tâm - Đà Nẵng thì chán chết. Ngồi nhà xem tivi cũng muốn tắt màn hình chứ đừng nói chuyện đến sân!
  8. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    chiều chủ nhật này là các trận đấu quyết định cuộc đua trụ hạng nếu HẢI PHÒNG THẮNG NGÂN HÀNG ĐÔNG Á ,ĐỒNG THÁP THẮNG ĐÀ NẴNG ( 80% SẢY RA) đồng thời THỂ CÔNG THUA HOÀNG ANH GIA LAI( điều này có đến 90%) thì HẢI PHÒNG sẽ thoát hiểm ĐỒNG THÁP có đến 70% cơ hội trụ hạng còn thể công chỉ còn 30% NGÂN HÀNG ĐÔNG Á coi như đứt .
    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 08/05/2004
  9. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    chiều chủ nhật nà là các trận đấu quyết định cuộc đua xuống hạng nếu HẢI PHÒNG THẮNG NGÂN HÀNG ĐÔNG Á ,ĐỒNG THÁP THÁNG ĐÀ NẴNG ( 80% SẢY RA) đồng thời THỂ CÔNG THUA HOÀNG ANH GIA LAI( diều này có đến 90%) thì HẢI PHÒNG sẽ thoát hiểm ĐỒNG THÁP có đến 70% cơ hội trụ hạng còn thể công chỉ còn 30% NGÂN HÀNG ĐÔNG Á coi như đứt
  10. dog_golden

    dog_golden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Một đội Nam ( NHĐA) và một đội Bắc (TC) sẽ xuống hạng mùa này. Năm tới có CSG và HPHN lên thay rồi. Thế là đẹp quá còn gì.

Chia sẻ trang này