1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đội vô địch và xuống hạng V-league 2004.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi MUboy, 24/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    He he ! Bài viết của lão Mod Box này rất hay nhưng nó cho ta thấy ở đây sự lạc quan thái quá của một fan TC. Đúng phong độ ở đây là thế nào vậy? Thế từ đầu mùa đến giờ TC đá dưới sức à ? Đang bét bảng mà cứ sỹ. Đá cho lòi mắt ra mới kiếm được trận thắng trước Hải Phòng.Từ lâu sân Hàng Đẫy đã mất thiêng với TC rồi, có lẽ mùa sau nên chuyển về sân Cột Cờ thì hơn.
    Theo nhận định chủ quan của tôi, trong 3 trận sân nhà còn lại TC có thể kiếm tối đa 7 điểm. 3 trận sân khách còn lại sẽ kiếm được 2-3 điểm. Kết thúc giải với 20 điểm tối đa --> Sang năm có trận derby quân đội TC-QK7
    NHĐA có thể trắng tay trong các trận gặp HAGL và SĐ.NĐ nhưng họ còn 3 trận sân nhà với BĐ và GĐT.LA, những đội lơ lửng tốp giữa và ĐT. Dự đoán sẽ giành được 9 điểm trong 4 trận sân nhà cùng với 0-1 điểm trong trận với TC--> đạt tối đa 23 điểm.
    ĐT trong 3 trận sân khách gặp NHĐA,TC,BD có thể giành được 1-3 điểm.3 trận sân nhà còn lại gặp NĐ,HP, LG.HN.ACB có khả năng kiếm được 3-5 điểm. Điểm số tối đa giành được là 23.
    Cuối cùng là chú HP, gặp SLNA,ĐT,GĐT.LA trên sân khách, nhiều nhất chỉ được 1 điểm. Tiếp ĐN, BĐ, HAGL trên sân nhà, tối đa được 4 điểm--> 18 điểm bét bảng.
    Có thể nói đây là kịch bản dễ xảy ra nhất, và kịch bản tôi mong muốn nhất. TC xuống hạng và quay về với truyền thống ban đầu của nó, đội bóng phong trào đại diện cho QĐND Việt Nam, không nên bắt nó chơi lạc lõng trong môi trường quá sức của V-League. Câu trả lời sẽ được giải đáp phần nào sau trận đấu ở vòng 17 giữa TC-ĐT trên sân Hàng Đẫy vào CN tới đây
    Được chuoinai sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 13/05/2004
  2. langtuthieulam

    langtuthieulam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    thể công không cải tổ còn suy yếu
    theo thông tin tôi được biết một số vận động viên trẻ của thể công bắt đầu hút thuốc , tệ hại hơn còn tham gia vào lô đề đây là một điều hết sức tai hại mầm mống của như thành tương lai , ngoài ra theo nguồn tin không chính thức hải long tái phát bệnh gan do uống rượu , các cầu thủ xa sút phải chăng không chịu tự rèn luyện mình?
  3. concho_golden

    concho_golden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu chiều CN này với ĐT trên sân Hàng Đẫy có thể là cơ hội cuối cùng cho TC trong mùa giải này. Nếu TC giành trọn 3 điểm thì họ vẫn còn cơ hội bám đuổi với HP và NHĐA, nếu chỉ giành được 1 trận hoà, cơ hội trụ hạng chỉ còn 10%. Còn trong trường hợp xấu nhất, đội bóng thân yêu của chúng ta sẽ đi đá biểu diễn cho bà con cả nước xem sớm hơn dự kiến. Truyền thống rất đáng quý nhưng không phải là tất cả. CSG năm ngoái là minh chứng thuyết phục nhất.
    Không đội bóng nào ở VN được nhiều người yêu quý như TC, có điều các cầu thủ có đếm xỉa gì đến tình cảm của người hâm mộ, đến truyền thống của đội bóng không???
  4. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Về nội dung bài viết thì em không phàn nàn gì.Sự thật đúng là như vậy.Em chỉ thắc mắc về cái nick này thôi!
  5. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chú này buồn cười thật. Nick của mỗi người thì tất nhiênn là phải có ý nghĩa đối với họ rồi. Như nick của chú là hungsheva2004, chắc là khoái Shevchenko. Còn của anh là chuoinai-chuối cả nải
    concho_golden chắc là con chó bằng vàng. Đoán thế
    Được chuoinai sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 15/05/2004
  6. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ko nên xem xét cái nick làm gì,tôi MUboy là chàng trai khoái MU,đơn giản thế thôi.Cũng ko nên suy xét cái nick làm gì??
  7. zero_86

    zero_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Post nhầm , bác mod nào del giúp cái ! Thanks
    Được ZeRo_86 sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 16/05/2004
  8. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Vòng 17 V-League 2004: Hoàng Anh vẫn đầu bảng
    TTO - Những tưởng rằng Hoàng Anh sẽ đánh mất ngôi đầu bảng sau khi hòa 2-2 trước NHĐA. Thế nhưng chính Gạch Đồng Tâm đã góp một tay giữ Hoàng Anh ở vị trí số một của giải bằng trận hòa không tỷ số trước Nam Định ở vòng 17!
    Sân Chi Lăng: chủ nhà toả sáng
    Đúng 5 phút sau lúc nhập cuộc, hàng ngàn khán giả sông Hàn đã lặng người đi nhìn thấy cảnh Achilefu sút thủng lưới thủ môn Cledson. Một bàn thắng hết sức trớ trêu: Achilefu tranh bóng cùng Hùng Dũng và cả hai cùng ngã, Minh Hiếu lao tới sút bồi bật chân Achilefu đi luôn vào lưới.
    Sau bàn thua khá sớm, Đà Nẵng xiết chặt hàng ngũ, tràn lên tấn công mãnh liệt với sự phối hợp khá ăn ý giữa cặp trung phong Huỳnh Đức- Nuro. Phút 30, Huỳnh Đức đi bóng dọc biên phải rồi tạt bóng vào giữa cặp trung vệ LG ACB Hà Nội, Nuro ập vào đệm bóng cận thành gỡ hòa 1-1. Năm phút sau đó, sân Chi Lăng lại vỡ òa ra sau lúc Lê Huỳnh Đức ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Trong một nỗ lực tranh chấp bóng cùng thủ môn Việt Cường, Lê Huỳnh Đức đã nhanh chân cướp lại bóng rồi tâng bóng bổng vào cầu môn trống. Một sự cố gắng đáng ngợi khen khi bắp đùi chân phải của Đức vẫn còn quấn băng trắng toát.
    Ngoài hai bàn thắng nói trên, cặp Huỳnh Đức và Nuro còn hỏng ăn hai tình huống khác. Tuy nhiên ngần ấy thôi cũng quả đủ để họ tận hưởng niềm vui chiến thắng sau 11 trận đấu toàn hòa và thua. Tân HLV trưởng Garry Philips đã có được men say chiến thắng ngay trong trận ra quân đầu tiên với Đà Nẵng.
    Sân Hà Nội: Thuỷ chiến

    Tiền đạo Đặng Phương Nam- người đã vực dậy tinh thần chiến đấu của Thể Công bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 trước Đồng Tháp. Ảnh: Sĩ Huyên
    Cơn mưa tầm tả trước trận đấu đã khiến cho mặt sân sủng nước. Và thế là lối chơi kỹ thuật của đôi bên gần như bị phá sản bởi mặt sân lầy lội. Đồng Tháp đã làm cho hàng ngàn cổ động viên Thể Công chết lặng đi dưới mưa khi trở thành người mở tỷ số trước do công của tiền vệ Duy Quang.
    Cửa đã hẹp vốn hẹp hơn với đội bóng mặc áo lính. Không còn gì để mất, họ vùng lên tấn công ào ạt và dã ghi liền hai bàn thắng để lật ngược thế trận. Trong bối cảnh đó, Đặng Phương Nam đã trở thành người hùng của Thể Công với bàn gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, đây cũng là bàn thắng gây tranh cãi do trước lúc ghi bàn, Phương Nam có va chạm với thủ môn Đồng Tháp, tuy vậy bàn thắng vẫn được công nhận.
    Sang hiệp nhì, Đặng Phương Nam bị phạm lỗi trong vòng cấm địa và Quốc Trung đã sút thắng quả phạt đền đưa Thể Công vượt lên dẫn trước 2-1. Tiền đạo Nguyễn Đức Mạnh đã dập tắt mọi hy vọng lật ngược thế cờ một cách mong manh của Đồng Tháp bằng bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 vào phút 81.
    Sân Thiên Trường: Chai lọ vẫn bay như mưa
    Mặc cho những lời khuyến cáo của BTC giải và sự năn nỉ của BTC sân, khán giả Nam Định vẫn thể hiện sự quá khích và vô văn hóa khi dùng chai lọ, bịch nước ném xuống sân tới tấp vào phút 70 và 76 khi Nguyễn Nhân, Văn Tâm phạm lỗi với cầu thủ Nam Định. Trong cả hai tình huống ấy, hai chai nước đã bay sượt qua đầu hai cầu thủ đội khách. Liệu hành động quá khích kia có đáng để BTC trừng phạt như từng đe dọa trước đó?
    Đến làm khách tại sân Thiên Trường, Gạch Đồng Tâm chỉ còn 11 cầu thủ của đội hình chính và phải ?otổng động viên? 6 ?othương binh? khác ngồi ở ghế dự bị cho đủ quân số. Trên hàng tấn công chỉ còn đơn độc mỗi mình Idalhor bởi ba tiền đạo khách đều đang nằm trên giường bệnh! Dẫu vậy, Gạch Đồng Tâm vẫn chọn lối chơi tấn công chứ không đá bài phòng thủ phản công sở trường. Lần đầu tiên trong giải, người hâm mộ đã hết sức ngạc nhiên khi ông Calsito luôn ngồi bất động trên băng ghế kỹ thuật để hút thuốc và theo dõi gà nhà thi đấu, thay vì luôn chạy dọc đường biên để hò hét, chỉ đạo.
    Trận đấu khởi đi với sự dè chừng của đôi bên. Tâm lý buộc phải thắng để lấy lại ngôi đầu bảng khiến cho những cầu thủ trẻ Nam Định chơi quá mức thận trọng và không làm chủ được khu trung tuyến trước số đông tiền vệ của đội khách. Trên hàng tấn công của Nam Định, cặp Amaobi và Macjmecs luôn bị hai trung vệ Văn Giàu và Bruno đeo bám như hình với bóng, hạn chế đến mức tối đa sự uy hiếp về phía khung thành thủ môn Santos.
    Xét về thời gian khống chế bóng và áp lực tấn công, Nam Định trội hơn trông thấy. Nhưng tính về cơ hội ghi bàn thì Gạch Đồng Tâm nhiều và cụ thể hơn. Phút 25, Idalhor đánh đầu chệch cột dọc, phút 53 Nguyễn Nhân sút vọt xà, phút 58 Tài Em khống chế bóng hụt nên đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi.
    90 phút giao tranh kết thúc với bảng điểm trinh nguyên cho đôi bên. Nam Định rời sân với tâm trạng nặng nề vì không soán ngôi của Hoàng Anh. Phía đầu sân bên kia, đội khách nở nụ cười tươi rói. Nhưng nụ cười tươi nhất trong tối 16-5 chính là nụ cười của ông bầu Đoàn Nguyên Đức: Hoàng Anh vẫn vững vàng ngôi đầu bảng nhờ trận hòa ngoan cường của Gạch Đồng Tâm. Và thế là cuộc chạy đua đến ngôi vô địch cũng như chống rớt hạng vẫn còn hấp dẫn người xem trên cả nước.
    Sân Vinh: Đánh tan hoài nghi

    Lê Công Vinh đã đánh tan mọi ngờ vực khi bị cho rằng SLNA sẽ chia điểm của Hải Phòng. Ảnh: Sĩ Huyên
    Với lối chơi hết sức chậm chạp, tấn công thiếu biến hóa đội SLNA đã bị khán giả nhà phản ứng gay gắt khi nghi ngờ rằng họ cố tình buông thả để giúp cho Hải Phòng có thêm 1 điểm trong cơn túng ngặt. Mặc cho những lời ta tháng, SLNA vẫn trung thành với những gì mình thể hiện.
    Phút 59, sự hoài nghi càng tăng cao khi hậu vệ SLNA hớ hênh để Đặng Văn Thành có bóng đối mặt với thủ môn Dương Hồng Sơn (SLNA). Trong tư thế mà sút ra ngoài còn khó hơn đá vào lưới, vậy mà Thành lại làm điều ngược lại! Điều gì sẽ xãy ra nếu Thành ghi bàn?
    Mãi đến phút 84 (khi tỷ số đang là 3-1 cho Thể Công trên sân Hà Nội trước Đồng Tháp), Julien mới có cơ hội mở tỷ số. Và 7 phút sau đó, đoàn quân Hải Phòng của thủ lĩnh Fernandez lủi thủi rời sân sau lúc Lê Công Vinh ấn định chiến thắng 2-1 cho SLNA. Với trận thắng này, SLNA trở lại vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.
    Bảng xếp hạng sau 17 vòng đấu như sau:Hoàng Anh 38 điểm, Nam Định 37 điểm, SLNA 30 điểm, LG ACB Hà Nội 29 điểm, Bình Dương 24 điểm, Bình Định 23 điểm, Gạch Đồng Tâm 23 điểm, Đà Nẵng 21 điểm, Đồng Tháp 15 điểm, NHĐA 14 điểm, Thể Công 13 điểm, Hải Phòng 13 điểm.
  9. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Cánh cửa trụ hạng lại hé mở với Thể Công

    Chiều nay, trong trận thuỷ chiến trên sân Hàng Đẫy, Thể Công thi đấu quyết tâm và giành chiến thắng quan trọng với tỷ số 3-1, dù bị Đồng Tháp dẫn trước. Cuộc lội ngược dòng này làm hồi sinh hy vọng trụ hạng với đội bóng quân đội, dù họ vẫn chưa thoát khỏi vị trí cuối bảng.
    Cơn mưa rào nặng hạt kéo dài hơn một tiếng đồng hồ trước giờ bóng lăn buộc ban tổ chức phải lùi trận đấu lại 15 phút so với lịch ban đầu. Sự khắc nghiệt của thời tiết làm mặt sân Hàng Đẫy vốn đã xấu thêm ướt, thêm trơn. Nhưng chính điều này lại khiến các cầu thủ Thể Công thêm quyết tâm khi xung trận. Tuy nhiên, HLV Thanh Hải của đội chủ nhà không thể đưa ra đội hình mạnh nhất của mình, do Trần Anh Tuấn và Phạm Như Thuần đang nghỉ điều trị chấn thương. Còn Bảo Khanh và lão tướng Hải Biên chỉ có tên trong danh sách dự bị. Trong khi đó, bên phần sân đối diện, những cầu thủ tốt nhất của Đồng Tháp như Duy Quang, Chekhovskyy và Thanh Bình đều ra sân ngay từ đầu.
    Thể Công khởi đầu trận đấu tốt hơn nhờ quyết tâm kiếm một chiến thắng, phục vụ cho kế hoạch trụ hạng cũng như đòi lại món nợ thua 0-2 ở trận lượt đi. Đội bóng quân đội tổ chức được nhiều đợt tấn công về phía khung thành đối phương. Nhưng do điều kiện sân trơn, bóng ướt nên tất cả những pha dứt điểm của họ đều không có đủ độ chính xác cần thiết để hạ gục thủ thành Nemodruk Yevgen. Sau nhiều pha lên bóng, các hậu vệ Thể Công tỏ ra bất cẩn và họ phải trả giá cho sự lơi lỏng trong phòng ngự. Phút 18, Đồng Tháp phá thế quân bình, sau đường tấn công nguy hiểm đầu tiên. Pha dứt điểm hiểm hóc của tiền đạo Chekhovskyy đã đánh bại được thủ môn Vũ Dũng nhưng lại bị mắc kẹt trong một vũng nước trước cầu môn. Nhưng Duy Quang có mặt kịp thời, đẩy bóng vào khung thành bỏ trống, đưa Đồng Tháp vượt lên dẫn trước một bàn. Một bầu không khí u ám bao trùm lên khuôn mặt của ban huấn luyện, các cầu thủ dự bị và hơn 3 nghìn CĐV Thể Công đội mưa đến theo dõi trận đấu.
    Các cặp đấu vòng 17
    Chiều chủ nhật
    Đà Nẵng - LG.HN.ACB 2-1 (Nuno Amiro 31'', Huỳnh Đức 38'' - Achilefu 8'')
    SLNA - Hải Phòng 2-0 (Julien 83'', Công Vinh 91'')
    Nam Định - GĐT 0-0
    Thể Công - Đồng Tháp 3-1 (Phương Nam 35'', Quốc Trung 65'' penalty, Đức Mạnh 81'' - Duy Quang 18'')
    Chiều thứ sáu
    NHĐÁ - HAGL: 2-2
    Bình Dương - Bình Định: 1-0
    Những phút sau đó, do bị dồn vào đường cùng, các cầu thủ Thể Công bừng tỉnh và thi đấu với lòng quyết tâm hừng hực. Lúc này, chất lính của các cầu thủ Thể Công được đẩy lên đỉnh điểm. Và chỉ 15 phút sau, Thể Công có bàn san bằng tỷ số. Tài năng của thủ thành Đồng Tháp - Nemodruk Yevgen - chỉ đủ cản phá cú sút như búa bổ ở trong vòng cấm của Văn Nam, nhưng chàng thủ môn người Nga buộc phải chịu thua trước pha đánh đầu bồi cận thành của Phương Nam. Và đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh tại V-League 2004. Phút 42, HLV Thanh Hải đưa ra một sự thay đổi khôn ngoan về nhân sự khi ông tung Thạch Bảo Khanh vào sân, thế chỗ tiền vệ Văn Nam để chuyển từ sơ đồ chiến thuật 4-4-2 thành 4-3-3, thiên về tấn công hơn.

    Đức Thắng và đồng đội có một trận đấu hay nhất tại kể từ đầu giải.
    Những phút đầu hiệp hai, các cầu thủ khoác áo lính gia tăng sức ép vô cùng lớn lên cầu môn Đồng Tháp. Phút 50, lẽ ra, Thể Công có thể ghi bàn thắng thứ hai nhưng pha kết thúc của Việt Hoàng lại tìm trúng xà ngang. Tuy nhiên, các CĐV nhiệt tình của đội chủ nhà cũng được thoả nguyện sau đó 15 phút, khi các cầu thủ Thể Công vượt lên dẫn trước 2-1. Sau pha phạm lỗi của Duy Quang với Đức Mạnh trong khu phạt đền, Quốc Trung dễ dàng đánh lừa thủ thành đối phương từ chấm phạt 11 m, mang lại lợi thế cho đội bóng quân đội. Bị đẩy vào thế khó, các cầu thủ Đồng Tháp dồn lên tấn công, với hy vọng kiếm được một điểm khi rời sân Hàng Đẫy. Nhưng khi đội bóng đồng bằng sông Cửu Long chưa thực hiện được ý đồ của mình thì 10 phút trước khi hết giờ, Thể Công ấn định chiến thắng 3-1, sau một pha tấn công chớp nhoáng. Đức Thắng thực hiện một pha chuyền dài vượt tuyến chuẩn xác từ sân nhà, Đức Mạnh phô diễn sức rướn tuyệt vời, qua mặt thủ môn Yevgen trước khi dứt điểm vào khung thành bổ trống.
    Thắng trận 3-1, Thể Công vẫn yên vị ở cuối bảng xếp hạng V-League sau 17 vòng đấu, nhưng khoảng cách về điểm số giữa họ và những đối thủ cạnh tranh suất trụ hạng đã được thu hẹp đáng kể. Hiện tại, đội bóng quân đội được 13 điểm, bằng Hải Phòng và chỉ còn kém đội thứ 10 là NHĐÁ đúng một điểm.
    Sau trận đấu, HLV Thanh Hải tâm sự: "Tôi rất hài lòng với tinh thần quyết tâm của các cầu thủ trong trận đấu quan trọng này. Thể Công xứng đáng giành phần thắng, dù Đồng Tháp cũng thi đấu rất tốt. Chiến thắng này càng củng cố niềm tin trụ hạng cho đội bóng. Tuy nhiên, các cầu thủ Thể Công cần phải cố gắng vởi V-League 2004 còn 5 vòng nữa".
  10. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chiến trụ hạng V-League 2004
    Nguy cơ lớn vẫn thuộc về Thể Công
    Đội cuối bảng (Thể Công và Thép Việt-Úc Hải Phòng) chỉ kém 2 đội đứng trên là Ngân hàng Đông AÁ (NHĐAÁ) và Delta Đồng Tháp 1 và 2 điểm sau vòng 17 vừa qua. Do đó, rất khó lường được kết cục của cuộc đua khốc liệt này. Nhưng chúng ta vẫn có những cơ sở để hình dung.
    Trong cuộc đua giữa 4 ứng cử viên xuống hạng, đội bóng đồng bằng sông Cửu Long đã giành được lợi thế đáng kể trong thời gian gần đây, nhất là lợi thế tinh thần. Bị đánh giá thấp nhất từ trước mùa bóng, và nhìn chung điều này vẫn được bảo lưu sau lượt đi, nhưng những trường hợp cầu thủ ngoại thay thế và sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ còn chưa đầy tuổi cùng với tinh thần quật cường giúp họ có những bước tiến ngoạn mục. 2 chiến thắng liên tiếp thuyết phục trước những đội bóng có thực lực và đều là những chiến thắng đích thực mang lại sự tự tin to lớn cho các cầu thủ trẻ Đồng Tháp. động lực quan trọng nhất là sự cổ vũ đặc biệt của khán giả nhà: Sân Cao Lãnh giờ đây là sân hút khách thứ hai sau sân Thiên Trường, và đó là điều mà các ứng cử viên xuống hạng khác nằm mơ cũng không thấy được.
    Những trận đối kháng quyết định (đội đứng trước đá sân nhà):
    Delta ĐT - TVU.HP (V19)
    Thể Công - NHĐA (V20)
    NHĐA - Delta ĐT (V21)
    Chiến thắng trước Đồng Tháp đã tiếp tục nuôi dưỡng cơ hội ở lại hàng ngũ tinh hoa của Thể Công. Trước đó họ mới chỉ chiến thắng 2 trận, và theo những người am tường thì đó đều là những trận mà đối thủ "nằm ngửa" cho họ thắng. Vì vậy, có thể xem trận thắng mới đây là chiến thắng thật sự đầu tiên của TC, dù họ đã gặp may khi kinh nghiệm thi đấu dưới trời mưa và mặt sân lầy lội đã phát huy tác dụng. Nhưng khó có thể mong trận gặp NHĐA cũng ở trong điều kiện như vậy và đó là trận đấu rất quan trọng với TC vì đối thủ không thật mạnh cũng như vì tính chất đối kháng trực tiếp. Những đội bóng được xem là có "ân tình" với họ là Sông Lam Nghệ An, Bình Định, Đà Nẵng đều đã thi đấu với họ trên sân Hàng Đẫy nên đội bóng quân đội buộc phải tự đứng trên đôi chân của mình. Quả là khó khi cả 3 tuyến của họ đều yếu. Hàng công của đội tuy vừa ghi 3 bàn dưới trời mưa nhưng cũng mới chỉ có 10 bàn cả thảy, bằng 2/3 số bàn thắng của đội ghi ít bàn thắng thứ nhì. Hàng thủ được đánh giá cao hơn cũng đã 22 lần để lọt lưới, và sắp tới còn phải đối phó với sự vắng mặt của Hải Long và Như Thuần vì ốm và chấn thương. Xem ra Thể Công là đội có nhiều nguy cơ xuống hạng nhất hiện nay.
    Hai ứng cử viên còn lại là Thép Việt-Úc Hải Phòng và NHĐÁ ở diện "tám lạng, nửa cân" với nhiều điểm tương đồng. Chỉ 2 trận họ thắng thua lẫn nhau với cùng tỷ số một cách "bất ngờ" đã đủ để thấy họ khó lường như thế nào. Về lực lượng nội, đội bóng phía bắc khá hơn nhưng các cầu thủ ngoại của NHĐA tinh nhuệ hơn. Chỗ khó lớn nhất của NHĐA là lãnh đạo đội cố gắng thoát ra khỏi lối mòn không lành mạnh nhưng lại không thể thực hiện một cách hiệu quả, trước tiên là việc không kiểm soát được các cầu thủ, và họ sẽ bị giằng xé bởi điều đó trong cuộc chiến trụ hạng này. Trái lại, đội bóng đất Cảng chưa tuyên bố điều gì nên họ dễ uyển chuyển hơn để trụ hạng. Những trận đấu trên sân nhà trước Đà Nẵng, Bình Định là cơ hội thuận lợi để họ bứt phá.
    Thêm một mùa giải giã từ hai đội bóng của hai thành phố lớn từng là "đại gia"?

Chia sẻ trang này