1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đội vô địch và xuống hạng V-league 2004.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi MUboy, 24/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conanhkhoi

    conanhkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Sau vòng đấu 21, Hòang Anh Gia Lai vẫn chưa ăn mừng đựơc dù Sông Đà Nam Định thua. Dù vậy, khi xuống Hải Phòng, Hòang Anh Gia Lai vẫn có cơ hội thắng hoặc hòa để đoạt chức vô địch. Trận đấu này hứa hẹn sự gay cấn khi một bên cần vô địch, một bên cần trụ hạng. TVU-HP sẽ gặp khó khăn thực sự dù họ là người có ưu thế về điểm số (19), nếu vòng đấu vừa rồi, HAGL vô địch thì họ sẽ có hy vọng hơn, nhưng như thế mới còn hấp dẫn và gay cấn chứ! Dự đoán HAGL thắng
    SLNA sẽ yên vị hay muốn cạnh tranh vị trí thứ ba với Gạch và LG-HN-ACB, điều này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng trận đấu giữa họ với SĐNĐ có sòng phẳng hay không, đây là một trận đấu mà theo tôi, thật giả khôn lường. Dự đóan: Hòa
    Một trận đấu có thể nghi ngờ nữa là Thể Công và Đà Nẵng, hai đội này, theo ''xì xào" là có ân oán với nhau từ trước, hơn nữa, Đà Nẵng lại vừa trụ hạng thành công. Tôi đề nghị Công an soi kỹ trận này. Dự đoán: Thể Công thắng
    Và dĩ nhiên, NHĐA là gay nhất, anh nhà giàu này bị "mất trộm" quá nhiều khi mà người trong nhà không canh phòng nhà của mình cẩn thận. Chai man, Thế Anh, Sakda liên tục quên không khóa cửa nên trộm viếng thăm liên tục, bây giờ họ phải trả giá bằng trận đấu với Gạch - một đóng bóng được xem là thi đấu trung thục và đang có phong độ rất cao. Xem ra việc thế chỗ cho TMN- Cảng SG là điều hoàn toàn xảy ra. Dự đóan: Hòa
    Ở hai trận đấu còn lại: LG.HN ACB - Bình Định và Bình Dương - Đồng Tháp đều bình thường, chẳng ảnh hưởng đến thứ hạng, vì thế đây là những trận đấu tôi tạm gọi là thử nghiệm, nhất là dàn cầu thủ trẻ của Đồng Tháp. Có chăng, Bình Dương thi đấu trên sân nhà cố vớt vát thể diện sau một mùa giải không được như ý với số vốn đầu tư. Dự đóan: LG.HN ACB thắng nhẹ nhàng và Đồng Tháp có một chiến thắng bất ngờ trứơc Bình Dương
    Và nếu các dự đoán của tôi đều chính xác (thời buổi này cũng còn tồn tại Chủ nghĩa không tưởng à???) thì kết quả là:
    1. HA.GL 49 điểm
    2. Nam Định 45 điểm
    3. GĐT.LA 36 điểm37/32
    4. SLNA 35 điểm
    5. LG.HN.ACB 34 điểm
    6. Đồng Tháp 28 điểm
    7. Bình Định 27 điểm
    8. Bình Dương 25 điểm
    9. Đà Nẵng 24 điểm
    10. Thể Công 20 điểm
    11. Hải Phòng 19 điểm
    12. NHĐA.Thép Pomina 19 điểm
    Như vậy, HAGL tiếp tục vô địch lần thứ hai liên tiếp, qua đó lập một kỳ lúc cho bóng đá Việt Nam, tiếp tục khẳng định sự ổn đính và phát triển của mình.
    Và tiếc thay, tiếp theo những vụ việc mà báo Tuổi trẻ đưa ra gần đây và sự sa sút của thể thao TP.HCM, NHĐA sẽ xuống chơi ở Giải hạng Nhất. Hải Phòng cũng trở về với nơi mà họ vừa chia tay ở mùa trứơc. Hai đội bóng đất Cảng có một kết cục buồn!!!
    Nhân đây cũng xin nói rõ hơn, về đội Thể Công, tôi thấy họ xứng đáng rớt hạng hơn 1 trong 2 đội vừa nêu trên. Dù không yêu cũng không ghét nhưng tôi cần thấy đội này cần một cú sốc để họ có thời gian củng cố nội bộ, nhằm đạt được thời kì vàng son một cách nhanh nhất.
    Và đó những nét trầm trong bản nhạc tương đối khá mang tên V-League 2004
  2. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Vư?a vê? xem lại kết qua? các trận tư? đâ?u mu?a thi? thấy ră?ng cư?a trụ hạng cu?a TVU.HP lại lớn nhất. Trận tới với HAGL, 2 đội chi? câ?n ho?a la? có thê? cu?ng xoa tay ha?i lo?ng, điê?u kiện la? NHĐA.TP không thắng. Vi? theo luật cu?a Vê lít la? xét đối kháng trước khi soi đến chi? số phụ. Khi đó, HAGL sef vô địch nhơ? tha?nh tích đối đâ?u tốt hơn. Chưa kê? kha? năng có 3 điê?m cu?a SĐ.NĐ trên sân Vinh la? rất nho?......
  3. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Trụ hạng tại V-League: cơ hội vẫn chia đều cho cả ba


    Không hẹn mà gặp, Thể Công, Thép VU.HP, NHĐA cùng thi đấu bết bát ở mùa giải năm nay và hiện cả 3 đang phải chạy chối chết khỏi chuyến tàu xuống hạng Nhất, vậy ai sẽ may mắn trong cuộc trốn chạy này?
    Hiện, thứ tự của 3 đội bóng trên như sau: Thép VU.HP 19 điểm (Hiệu số 21/37), NHĐA.TP 18 điểm (H/S 21/34), Thể Công 17 điểm (H/S 18/38). Ở vòng đấu cuối Thể Công phải làm khách trên sân Đà Nẵng, Thép VU.HP tiếp HAGL trên sân nhà, còn NHĐA.TP hành quân tới Long An. Cuộc chiến 2 mất 1 còn sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả ở vòng cuối cùng này.

    Nếu cả 3 đội đều thắng hoặc đều thua, đương nhiên Thép VU.HP sẽ thoát hiểm.

    Nếu một trong 3 đội giành trọn 3 điểm trong khi 2 đối thủ còn lại đều thua, đương nhiên đội thắng sẽ là người may mắn.

    Nếu Thép VU.HP thắng, bất kể Thể Công và NHĐA.TP có giành được điểm hay không, họ cũng đều bị loại.

    Nếu Thép VU.HP thua HAGL, NHĐA.TP thắng GĐT.LA và Thể Công thắng Đà Nẵng, khi ấy NHĐA.TP có 21 điểm, Thể Công 20 điểm sẽ cùng đội bóng TP Cảng với 19 điểm, trở thành ?onạn nhân?.

    Trong trường hợp Thép VU.HP thua, NHĐA.TP hoà và Thể Công thua, NHĐA.TP và Thép VU.HP sẽ bằng điểm nhau, tính đối kháng trực tiếp hai đội là ngang bằng (lượt đi trên sân Thống Nhất, Thép VU.HP thắng 2-1; lượt về trên sân Lạch Tray, NHĐA.TP thắng lại cũng với tỷ số 2-1), khi ấy NHĐA.TP sẽ hơn Thép VU.HP ở chỉ số phụ (hiệu số bàn thắng bại của NHĐA.TP (21/34 - âm 12 - cao hơn đối thủ 21/37 - âm 15) và đội bóng ngành ngân hàng sẽ trụ hạng.

    Nếu Thể Công thắng, Thép VU.HP hoà và NHĐA.TP hoà hoặc thua, NHĐA.TP sẽ không được xét đến, cuộc tranh đua chỉ còn Thép VU.HP và Thể Công. Khi ấy, Thể Công và Thép VU.HP cùng được 20 điểm, xét đến thành tích đối đầu và cả hiệu số bàn thắng thua, Thể Công đều kém đối thủ (lượt đi trên sân Lạch Tray, Thép VU.HP thắng 3-1, lượt về tại Hàng Đẫy, Thể Công chỉ thắng được đối thủ 2 ?" 1.

    Nếu NHĐA.TP thắng, Thép VU.HP hoà hoặc thua, khi ấy cả Thể Công và Thép VU.HP đều bị loại.

    Trong cuộc chiến này, xét về số điểm, thành tích đối đầu thậm chí hiệu số bàn thắng, thua, bàn thắng sân nhà, sân khách, Thể Công là đội đang chịu nhiều bất lợi nhất. Họ không thể tự quyết định số phận của mình. Đội bóng quân đội chỉ có thể trụ hạng trong trường hợp duy nhất là khi họ thắng và cả NHĐA.TP lẫn Thép VU.HP đều thua, tuy nhiên điều này rất khó xảy ra. Bởi đối thủ của họ, Đà Nẵng không dễ chơi, hơn nữa khả năng giành điểm của Thép VU.HP và NHĐA.TP là khá nhiều.

    Tương tự như Thể Công, NHĐA.TP cũng không thể tự quyết định số phận của mình, họ buộc phải thắng GĐT.LA hoặc chí ít cũng phải có được ít nhất 1 điểm và cầu cho Thép VU.HP thất thủ, chỉ có như vậy, đội bóng ngành ngân hàng mới có thể trụ hạng. Xem ra khả năng này rất khó xảy ra, bởi GĐT.LA đang vào ?ophom? và nhất là họ đang tỏ rõ quyết tâm giành HCĐ. Hơn nữa, GĐT.LA là đội luôn thi đấu hết mình, bất kể đối thủ là ai, ở trong tình cảnh nào, do vậy, NHĐA khó có thể hoàn thành mục tiêu.

    Cửa thoát của Thép VU.HP là rộng hơn cả so với Thể Công và NHĐA.TP. Đang hơn NHĐA.TP và Thể Công với số điểm lần lượt là 1 và 2. Xét về chỉ số phụ, Thép VU.HP chỉ thua NHĐA. TP nhưng hơn hẳn Thể Công. Được chơi trên sân nhà, dù đối thủ rất mạnh nhưng không hẳn là Thép VU.HP không có cửa kiếm điểm. Bởi HAGL chỉ cần một kết quả hoà, họ cũng có thể lần thứ 2 liên tiếp đăng quang, chưa tính đến khả năng SĐ.NĐ thất thủ tại Vinh, nếu như thế, có thể HAGL không căng sức ra đá. Đằng nào họ cũng là người về đích chung cuộc. Đó là cơ sở để đội bóng thành phố Hoa Phượng có hy vọng kiếm điểm.

    Trên lý thuyết, cửa trụ hạng của Thép VU.HP là sáng nhất, thế nhưng khi trái bóng V.League chưa dừng những vòng lăn cuối cùng, cơ hội vẫn còn cho cả 3!

    Theo Bóng đá

  4. footballvn

    footballvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    tui thấy HP và TC có nhiều nguy cơ rớt hạng nhất
  5. superstarcraft

    superstarcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    tí nữa thì quên cái chủ đề này[​IMG]
    10 Hải Phòng (19 điểm)
    11 NHĐA.Thép Pomina (18 điểm)
    12 Thể Công (17 điểm)
    lượt cuối:
    Đà Nẵng -Thể Công
    NHĐA -GĐT.LA(GĐT.LA phấn đấu huy chương đồng)
    Hải Phòng-HAGL(HAGL quyết tâm vô địch)
    em mạnh dạn dự đoán thế này :
    NHĐA và Thể Công chắc 2 suất xuống hạng
    [​IMG]

  6. vocong

    vocong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Khen chú superstarcraft đã dự đoán đúng
    Chúc mừng Hải Phòng đã 1 mình chiến thắng mafia
    Tạm biệt Thể Công, tạm biệt NHĐA
  7. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Một mùa bóng gay cấn đến vòng đấu cuối cùng. Trong 2 sự ra đi, ta chỉ thấy tiếc nuối cho NHĐA.TP. Đúng là BĐVN, chẳng biết đường nào mà lần cả. Suýt nữa thì TC thoát hiểm phút chót, rất may điều đó đã ko xảy ra. Nếu có thì quả là 1 sự xỉ nhục đối với BĐVN.
  8. vocong

    vocong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nhân tính không bằng trời tính mà. Nếu như Zico thái không sút hỏng quả penalty, thì có lẽ bây giờ chúng ta đã phải bàn luận theo hướng khác rồi.
    Chẳng biết sau khi đã an bài, người ta có xem xét liệu trận rồi ĐN đá ra sao không nhỉ?
    Chịu nhục như Việt vương Câu Tiễn còn phục quốc được, chứ TC chịu nhục mà chả làm được cái gì. Sinh ra ở đời, cái phận chờ sung thì chỉ thế thôi

    Dù sao thì V league năm nay cũng đã kết thúc có hậu.
    Chúng ta cùng chúc mừng một mùa giải thành công.
    Chúc mừng
  9. superstarcraft

    superstarcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    có gì đâu đại ca sự thật bày ra trước mắt mà (có cưỡng lại cũng ko được)[​IMG]
    ko tiếc đâu đại ca,NHĐA thua GĐT.LA 1-4 ngay trên sân nhà rớt hạng là đúng rồi[​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    Được superstarcraft sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 20/06/2004
  10. vaocuoc

    vaocuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Hai đội đi đầu
    Đuổi nhau đuổi nhau
    Hai đứa cuối bảng
    Giết nhau giết nhau
    ,,,,,,,,,,,,,,,
    Hỡi ôi những buổi ban đầu
    Đứng đầu - tự hào biết bao
    Nhưng giờ chẳng hiểu thế nào
    Chúng ta lại thích lộn đầu xuống (p)chân​

Chia sẻ trang này