1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đội vô địch và xuống hạng V-league 2004.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi MUboy, 24/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntlong83

    ntlong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi , Thể Công là ứng cử viên "nặng kí" nhất , vì HP+ĐT chỉ yếu về lực lượng, còn tinh thần 0 đến nỗi nào. Còn Thể Công thì ........ Thôi , chả nói nữa sợ các bạn TCFC lại buồn
  2. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Nặng ký là tất nhiên rồi,phải đối diện với sự thật.Năm sau phải chia tay với một thế hệ gỗ già nua rồi!
  3. toilonroi

    toilonroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mới 2 vòng đấu chưa ai nói hay được cái gì cả, nên chúng ta không nên đả kich nhau quá
    Mặt trời lạnh từ đâu rơi xuống
    Để con tim đau buốt bao ngày
     
  4. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Tình hình khởi đầu thế này,có khi vua phá lưới may ra kịch kim là 12,13 bàn.Hiện tại Tiểu tốt vô danh Minh Hải (HAGL) với 3 hay 4 bàn gì đấy,buồn quá
  5. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Vòng 2 V-League 2004:
    Tệ hại Thể Công!

    Phải lâu lắm rồi người ta mới lại thấy Thể Công chơi kém như thế trong một trận derby của thủ đô Hà Nội, và dù mới chỉ ở vòng 2 nhưng cứ với phong độ tệ hại như hiện nay thì không biết năm sau đội bóng áo lính có còn hiện diện ở giải chuyên nghiệp nữa hay không.
    Có lợi thế sân nhà nhưng sức ép buộc phải thắng cộng với sự khủng hoảng lực lượng đã khiến cho các cầu thủ Thể Công vào trận với những đôi chân nặng như đeo chì. Tuyến giữa với Anh Tuấn (16), Việt Hoàng (7) và Bảo Khanh (11) của TC nhanh chóng bị hàng tiền vệ 4 người của LG.HN.ACB lấn át, và hầu như chỉ có thể làm nhiệm vụ phòng ngự. Tuy nhiên, chủ nhà Thể Công lại là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm thực sự đầu tiên khi ở phút 11, Bảo Khanh sút căng từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Việt Cường (25) phải cản phá khá vất vả.
    Chỉ 3 phút sau, LG.HN.ACB có câu trả lời: từ một quả phạt do thủ quân Minh Hiếu (11) thực hiện bên cánh trái, Achilefu (24) bật cao đè người hậu vệ Thể Công rất kinh nghiệm rồi đánh đầu đưa bóng vào góc lưới trước sự chới với của thủ môn Vũ Dũng (25). Sau khi có bàn thắng dẫn trước, LG.HN.ACB tiếp tục làm chủ thế trận nhờ khống chế được khu vực giữa sân, trong khi TC vẫn chơi hết sức mờ nhạt, còn cặp tiền đạo Bảo Khanh (11) - Đình Quý (9) của họ hoàn toàn mất hút ở tuyến trên.
    Bất lực trong việc giành lại thế trận, các cầu thủ TC chuyển sang chơi rắn và thường xuyên vào bóng từ phía sau rất thô bạo với đối phương. Cần phải nói rằng việc trọng tài chính Võ Minh Trí bỏ sót quá nhiều lỗi đã khiến không khí trận đấu nhiều lúc trở nên rất căng thẳng.
    Phát biểu sau trận đấu:

    - HLV trưởng Thể Công Phan Văn Mỵ: Thất bại của chúng tôi do tinh thần anh em đã giảm sút sau thất bại trước Nam Định ở vòng 1, và hôm nay, các cầu thủ Thể Công đã không thi đấu với phong độ tốt nhất.
    - HLV trưởng LG.HN.ACB Lê Thụy Hải: Tôi rất hài lòng và hạnh phúc bởi các cầu thủ của tôi vừa tuân thủ đấu pháp do BHL đề ra lại vừa kiềm chế được bản thân, tránh va chạm với đối phương. Theo tôi, tỷ số này đã phản ánh chính xác cục diện trận đấu.
    Về phía trọng tài, tôi nghĩ việc mắc sai sót là chuyện thường tình nhưng ở đây, người ta đã sai về luật khi thường xuyên không phạt lỗi vào bóng từ phía sau làm trận đấu trở nên rất căng thẳng.
    Chúng tôi sẽ làm đơn kiến nghị, nếu trận nào có trọng tài Võ Minh Trí bắt chính thì LG.HN.ACB sẽ không đá.

    Vào những phút cuối cùng của hiệp một, Thể Công có cơ hội rất tốt để san bằng tỷ số sau sai lầm không kèm người của hậu vệ LG.HN.ACB, nhưng cú sút mạnh như búa bổ bằng chân trái từ góc hẹp của Đức Thắng (4) lại dội xà ngang bật ra. Chưa kịp nguôi tiếc nuối pha bóng hỏng ăn này, Thể Công bất ngờ nhận bàn thua thứ 2 sau sai lầm chết người của Vũ Dũng khi anh bất ngờ giật mình để bóng tuột khỏi tay lăn qua 2 chân vào lưới trước cú đệm bóng rất nhẹ của Achilefu.
    Sang hiệp 2, Thể Công vẫn trình diễn một lối chơi bế tắc và vô hồn, cho dù HLV trưởng Phan Văn Mỵ đã buộc lòng phải tung Thanh Phương (23) chưa bình phục chấn thương vào sân thay Hải Biên ở phút 57. Do tuyến tiền vệ chơi quá kém nên Thể Công hầu như không thể xâm nhập vòng cấm LG.HN.ACB. Trong suốt 45 phút hiệp 2, đội chủ nhà chỉ có thêm một cơ hội nữa với cú sút phạt trực tiếp khá hiểm từ ngoài vòng cấm của Việt Hoàng, nhưng thủ môn Việt Cường đã đẩy được bóng ra ngoài bằng phản xạ xuất sắc.
    Giống như ở hiệp 1, trọng tài Võ Minh Trí tiếp tục bỏ sót rất nhiều lỗi vào bóng thô bạo của cầu thủ 2 bên, còn trợ lý 2 Nguyễn Phi Long liên tục bắt việt vị LG.HN.ACB một cách rất vô lý và khó hiểu. Rất may, do LG.HN.ACB đang dẫn trước và lại chơi hay hơn nên các cầu thủ của đội bóng này đã giữ được bình tĩnh, nếu không, chẳng biết số phận của trận đấu sẽ ra sao trước cách điều hành của tổ trọng tài.
    12 phút trước giờ mãn cuộc, LG.HN.ACB đánh dấu thắng lợi thuyết phục của mình bằng bàn ấn định tỷ số 3-0. Sau một pha đột phá khéo léo bên cánh trái, Roberto (22) tạt bóng ngược ra từ sát mép biên ngang, và sau khi cả Achilefu và Mauricio (19) cùng sút trượt, bóng đến chân Thanh Sơn (6) ở tư thế không người kèm từ cự ly khoảng 12m và cầu thủ này đã dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.
    Thất bại thứ 2 liên tiếp thực sự đã gióng lên một hồi chuông báo động với Thể Công, bởi ở lượt sau, họ sẽ phải làm khách trên sân Lạch Tray của Thép Việt-Úc.Hải Phòng cùng chung cảnh ngộ trắng tay sau 2 vòng đấu. Nếu không có những biện pháp chấn chỉnh kịp thời về con người và lối chơi thì khả năng phải chia tay giải chuyên nghiệp của đội bóng áo lính là hoàn toàn có thể.

  6. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Thể Công đá kém trong 2 vòng vừa rồi là điều không CĐV nào của Tc mong muốn như vậy, nhưng mới 2 vòng chưa nói hay được đung skhông nên chỉ nên nói TC là ứng cử viên xuống hạng thôi chứ đừng nói là khẳng dịnh
     
  7. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Quyết chiến ở hai đầu bảng xếp hạng V-League

    Chiều chủ nhật, vòng 3 giải vô địch quốc gia sẽ chứng kiến hai trận quyết đấu trong tốp dẫn đầu và tốp cuối bảng xếp hạng. Hai đội hiện có cùng 6 điểm là LG. Hà Nội ACB và Sông Đà Nam Định so tài tại sân Hàng Đẫy trong khi Thể Công cùng Hải Phòng đều muốn giành điểm đầu tiên khi gặp nhau.
    LG. Hà Nội ACB chứng minh được sức mạnh của mình bằng 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận, trong đó có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước kỳ phùng địch thủ Thể Công. HLV Lê Thuỵ Hải bước đầu đã thành công chiến lược xây dựng lối chơi giàu sức sống và tạo cho đội bóng tính ổn định, gắn kết trong thi đấu. Sức mạnh của đội bóng thủ đô có phần đóng góp lớn của cầu thủ ngoại: Roberto Rosano, Mauricio Luis, và Achilefu, tác giả của 3 bàn thắng tính đến trước vòng 3. Nhờ tầm hoạt động rộng của Roberto, Minh Hiếu có nhiều khoảng trống để thực hiện những đường chuyền sát thủ, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng đội lập công. Một chiến thắng trước Nam Định ở vòng 3 này sẽ giúp LG. Hà Nội ACB hoàn tất một sự khởi đầu thành công, cũng như trả được món nợ thua 0-1 tại Cup Hà Nội hồi tháng 10/2003.
    Các cặp đấu vòng ba
    Hải Phòng - Thể Công
    LG.Hà Nội ACB - Nam Định SLNA - Bình Dương
    NHĐÁ Thép Pomina -Đà Nẵng
    HAGL - GĐTLA
    Đồng Tháp - Bình Định

    Nam Định cũng đã có thành tích toàn thắng tại V-League mùa bóng năm nay. Trước khi mùa giải bắt đầu, người hâm mộ không khỏi lo lắng khi Sông Đà Nam Định mất đi ba ?oviên ngọc đen? là Achilefu, Saliu, Esele - những người góp công lớn vào thành công của đội bóng thành Nam tại V-League 2003. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng gần ngay lập tức tìm được người thay thế. 3 cầu thủ có phong độ tốt, được trải đều cho 3 tuyến: trung vệ Chmokine Serguet (số 2), tiền vệ Nikolay Tkachenko (18), và tiền đạo Amaobi Honest (23).
    Chmokine từng khoác áo Nam Định 2 năm về trước nhưng chỉ đến mùa giải năm nay, tài năng của trung vệ người Nga này mới thực sự được công nhận. Không sử dụng tiểu xảo trong thi đấu, không phạm lỗi thô bạo, không có những cú phá bóng dũng mãnh như Saliu nhưng sự có mặt của Chmokine luôn đảm bảo cho khung thành Nam Định sự chắc chắn cao. Khả năng đọc trận đấu, bắt bài đối thủ và sự chọn lựa vị trí là sở trường của trung vệ này. Tiền đạo Amaobi cũng có màn ra mắt khá ấn tượng. Sự xông xáo trong những tình huống tranh cướp bóng cùng khả năng chớp cơ hội luôn là ưu điểm của tiền đạo này. Sau hai vòng đấu, Amaobi đã 3 lần lập công cho Nam Định. Không nổi bật bằng hai đồng đội nhưng sự có mặt của Tkachenko giúp hàng tiền vệ của đội bóng thành Nam cứng cáp hơn, nhờ vậy Văn Sỹ ít phải tham gia phòng ngự và có hỗ trợ tấn công nhiều hơn.

    Thể Công đang trong cơn mê ngủ.
    Cũng vào chủ nhật này, Thể Công sẽ có trận làm khách trên sân của người bạn cùng cảnh ngộ Hải Phòng. Hai đội bóng này đều trắng tay sau hai trận đầu tiên và buộc phải lao vào cuộc chiến nhằm thoát xa khỏi nhóm có nguy cơ xuống hạng. Tuy nhiên, mục tiêu của đội bóng khoác áo lính khó trở thành hiện thực. Hiện tại, con tàu Thể Công đang thiếu một nhạc trưởng như Hồng Sơn, tiền vệ tài hoa đủ bản lĩnh và kỹ thuật để tạo ra đột biến cũng như vực dậy tinh thần cho các đồng đội khi CLB gặp khó khăn. Vì thế, dù thi đấu trên sân khách (Thiên Trường) hay sân nhà (Hàng Đẫy), Thể Công chỉ phô ra một khuôn mặt uể oải và thiếu sức sống. Bây giờ là lúc Thể Công phải lập ra kế hoạch trụ hạng cho CLB.
    Tân binh Hải Phòng vừa trải qua những vòng đấu không thể tồi tệ hơn. Thành tích của đội bóng đất cảng phụ thuộc khá nhiều vào phong độ của đội trưởng Tô Đức Cường và một khi đối thủ vô hiệu hoá được Vua phá lưới giải hạng Nhất năm 2003 thì Hải Phòng hầu như không còn cơ hội giành điểm. Hơn nữa, các cầu thủ ngoại như Andrew, Felix ... vẫn chưa bắt nhịp được với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Trần Văn Phúc không an phận là một đội bóng lót đường. Lợi thế sân nhà và tinh thần quyết tâm cao sẽ là vũ khí mạnh nhất của Hải Phòng khi tiếp Thể Công.
  8. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Vòng 3 V-League: quyết liệt với nhiều bàn thắng nhất

    Chiều nay, vòng cuối cùng của V-League 2004 trước khi các đội bóng nghỉ Tết đã kết thúc chỉ với một trận hoà duy nhất. Đây là vòng đấu có số lượng bàn thắng ghi được nhiều nhất, 19 bàn, HA Gia Lai và LG. Hà Nội ACB là hai đội giành trọn cả 9 điểm sau 3 lượt trận đầu tiên của mùa bóng.
    Vòng đấu này được mong chờ với nhiều cuộc đối đầu duyên nợ. Đầu tiên là cặp đấu HA Gia Lai - Gạch Đồng Tâm. Hai đội bóng doanh nghiệp đã cạnh tranh với nhau kể từ khi còn cùng chơi ở giải hạng Nhất cho tới khi chia nhau hai ngôi đầu bảng V-League 2003 ngay khi vừa lên hạng. Phần thắng đã thuộc về kẻ mạnh. Với lợi thế sân nhà và giàn cầu thủ đồng đều, HA Gia Lai đã thể hiện sức mạnh áp đảo, đánh bại Gạch Đồng Tâm 2-1. Kiatisak tiếp tục là linh hồn của đương kim vô địch với lối chơi thông minh. Chính anh là người mở tỷ số trận đấu phút 62. Ghi được một bàn thắng, Minh Hải cùng với Achilefu dẫn đầu danh sách dội bom với 5 lần lập công. Bàn gỡ của đội khách được ghi do công Ronald Martin ở phút 77.
    Trên sân Hàng Đẫy, Achilefu hai lần làm tung lưới Sông Đà - Nam Định các phút 45 và 80, giúp LG. Hà Nội ACB thắng 3-1. Lê Phu, tên thân mật của tiền đạo người Nigeria, đã quá vui mừng, đến nỗi Chủ tịch CLB Nguyễn Đức Kiên đã phải nhắc nhở anh nên kìm chế kẻo làm mếch lòng các đồng đội cũ. Ở trận đấu này, trung vệ Lê Anh Dũng là người phá thế quân bình cho đội chủ nhà phút 21. Trung Kiên ghi bàn danh dự cho đội khách phút 68. Thắng trận, Hà Nội ACB cùng được 9 điểm như HA Gia Lai nhưng xếp dưới do kém hiệu số bàn thắng bại, 7/1 so với 8/1 của đội bóng phố núi.
    Ở vòng này, sân Vinh vẫn dẫn đầu về lượng khán giả tới sân, hơn 10.000 người. Tuy nhiên, CĐV Sông Lam Nghệ An đã không được chứng kiến trận thắng thứ hai liên tiếp của đội nhà. Thậm chí, còn để đội khách Bình Dương chọc thủng lưới trước nhờ công Trương Huỳnh Điệp phút 65. Phải chờ đến 4 phút trước khi trận đấu kết thúc, Văn Quyến mới có thể giành lại một điểm cho đội chủ nhà.
    Chuyến trở lại sân Thống Nhất lần đầu tiên của Lê Huỳnh Đức trong màu áo Đà Nẵng đã không thành công như mong muốn khi chỉ có 3.000 khán giả tới theo dõi. Đội chủ nhà NHĐÁ - Thép Pomina đã giành thắng lợi 2-1 nhờ công các cầu thủ Thái Lan, Chaiman (phút 41) và Pitipong (phút 70). Bàn thắng của Đà Nẵng cũng thuộc về một cầu thủ ngoại là Nuno Amiro ở phút 83. Trọng tài điều khiển trận đấu đã phải rút ra tới 7 thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ hai bên, trong đó Hoàng Vương của NHĐÁ nhận hai thẻ các phút 18 và 61.
    Hải Phòng đã có trận thắng đầu tiên và điều đó đồng nghĩa với việc Thể Công là một trong hai đội thua cả 3 trận. Do thời tiết mưa rét và trận thua Nam Định 1-4 lượt đấu trước, chỉ có 3.000 khán giả chịu khó tới sân Lạch Tray cổ vũ cho đội nhà. Trên sân, cầu thủ hai bên mải trả đũa lẫn nhau hơn là tìm cách đánh bại đối phương. Kết quả, tiền vệ Ngọc Tuấn của đội khách bị truất quyền thi đấu phút 62 do đánh người thô bạo. Tỷ số cuối cùng, Hải Phòng thắng 3-1. Lập công cho đội chủ nhà là Ngọc Quang, Thế Phong và Tô Đức Cường các phút 12, 47 và 58. Đức Thắng là cầu thủ ghi bàn cho Thể Công phút 88. Như vậy, bàn thắng đầu tiên của đội bóng quân đội sau 3 vòng đấu được ghi do công một hậu vệ.
    Đội chủ nhà duy nhất để thua ở vòng này là Đồng Tháp. Minh Minh và Issawa đưa đội khách Bình Định dẫn trước các phút 14 và 60. Hơn 10 phút trước khi hết giờ, tiền đạo trẻ Phan Thanh Bình ghi bàn cho đội chủ nhà. Không thể gỡ hoà, Đồng Tháp cùng Thể Công xếp ở hai vị trí cuối cùng, không được điểm nào.
  9. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Vòng 3 V-League 2004:Tan tác Thể Công!



    Một suất? xuống hạng cho Thể Công? Quả thực, nếu cứ thể hiện phong độ kém cỏi như ở vòng đấu khóa sổ năm Quý Mùi thì kết cục buồn thảm ấy sẽ dành sẵn cho đội bóng chuẩn bị kỷ niệm sinh nhật 50 tuổi. Đau đớn cho đội bóng giàu truyền thống nhất VN ở chỗ, nhận định của HLV đội LG Hà Nội ACB Lê Thuỵ Hải sau lượt trận trước rằng, Thể Công còn thua nếu còn đá xấu vẫn tiếp diễn trong cuộc chạm trán với đối thủ Hải Phòng.
    Cùng thất bại 2 trận liên tiếp, nhưng Hải Phòng tỏ ra ?onhỉnh? hơn Thể Công khi đội bóng thành phố Cảng biết đứng dậy sau thất bại, đặc biệt là biết? đá đẹp và fairplay hơn đối phương. Kiềm toả lối chơi của Thể Công, sau đó Hải Phòng bất ngờ mở điểm bằng bàn thắng của Ngọc Quang (phút 12).
    Sau đó, lần lượt Thế Phong, Đức Cường sút tung lưới đội khách làm tinh thần của các học trò HLV Phan Văn Mỵ tụt xuống một cách thê thảm. Ngoài bàn thắng danh dự của đội trưởng Đức Thắng, sự thể hiện của đội bóng giàu truyền thống nhất VN chỉ còn là những pha bóng thô bạo ghê người làm 3 trụ cột của Hải Phòng chấn thương nặng, nhất là thẻ đỏ sau cú đánh nguội của Ngọc Tuấn (14).
    Thật là nghịch lý cho Thể Công, nhưng việc họ trở thành đội bóng dễ bị? chọc thủng lưới nhất cho thấy (hiệu số bàn thắng thua là 3-8), sự hào nhoáng và vinh quang một thời của đội bóng Quân đội này có thể chấm dứt sau mùa bóng. Hiện tại, Thể Công chỉ hơn mỗi Delta Đồng Tháp trong bảng tổng sắp nhờ ghi bàn nhiều hơn.
    Trong khi Thể Công đau đớn vì lực bất tòng tâm thì Sông Đà Nam Định cũng phải nếm trái đắng khi nhìn ?ongười cũ? tung hoành. Cuộc tái ngộ của Achilefu với đội bóng cũ vô tình đã trở thành màn ?ođánh bóng? tên tuổi của tiền đạo này. Khoác áo LG Hà Nội ACB, 3 trận liên tiếp, Achilefu nhả đạn phá lưới các thủ môn và trớ trêu, lần này anh ghi được tới 2 bàn thắng vào lưới CLB cũ.
    Cái duyên ghi bàn ấy làm cho những tuyên bố hùng hồn của lãnh đội Sông Đà Nam Định trước trận rằng, họ sẽ lật đổ LG Hà Nội ACB ngay trên sân khách để chứng minh Sông Đà Nam Định vẫn đá hay dù thiếu Achilefu, trở thành một nỗi? xót xa vì mất quân. Chiến thắng của LG Hà Nội ACB được mở ra ở phút 21 nhờ cú đầu nối của trung vệ Lê Anh Dũng. Tiếp đó, Achilefu nhanh chân gẩy bóng vào lưới thủ môn Quang Huy trong một pha hỗn loạn trước khung thành Sông Đà Nam Định cuối hiệp 1.
    Sau bàn thắng này, Achilefu chạy thẳng tới khu kỹ thuật đội Sông Đà Nam Định? kéo quần rồi ngoáy mông ăn mừng như để trả thù việc CLB không chịu nâng lương giữ chân, trong khi lại đòi kiện Achilefu và 2 người bạn của cầu thủ này là Esele và Saliu.
    Màn ăn mừng ?oqúa khích? của Achilefu lập tức phải trả giá khi các cầu thủ Sông Đà Nam Định cố tình đá rát ở hiệp 2, nhất là trong mỗi pha tranh chấp với Achilefu. Điều này ít nhiều khiến đội chủ nhà chùng xuống và lập tức bị trả giá: phút 70, Trung Kiên rút ngắn tỷ số bằng cú sút phạt hiểm hóc.
    Tuy vậy, sự điều chỉnh chiến thuật kịp thời của HLV Lê Thuỵ Hải và duyên ghi bàn của Achilefu đã giúp LG Hà Nội ACB tìm được chiến thắng thứ ba liên tiếp bằng bàn thắng ấn định ở phút 80 của Achilefu. Nhờ chuỗi chiến thắng này, LG Hà Nội ACB tiếp tục sánh vai cùng đội bóng phố Núi Hoàng Anh Gia Lai dẫn đầu V-League. Ở trận cầu ?ođinh? giữa Hoàng Anh Gia Lai- Gạch Đồng Tâm Long An, cặp tiền đạo Kiatisuk- Minh Hải đã giúp đội nhà thắng trận thứ 3 liên tiếp, bất kể thủ môn hộ pháp Santos phá được 1 cú phạt đền và tiền vệ Ronal Martin cũng một lần phá lưới đội chủ nhà.

  10. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Cho đến bây giờ,sau vòng 3, Minh Hải (HAGL) và Achilefu (ACB) dẫn đầu với 5 bàn.Tiếp sau là Văn Quyến 2.Có lẽ Vua phá lưới là cuộc chạy đua giữa 3 chú này

Chia sẻ trang này