1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối với bạn, điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống này?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhocxinh22786, 27/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocxinh22786

    nhocxinh22786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đối với bạn, điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống này?

    Đã bao giờ bạn tự hỏi "Điều gì là quan trọng nhất đối với bạn trong cuộc sống này?" chưa?
  2. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa bao h dành quá nhiều tgian để suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi đó cả. Nhưng những khi tôi ốm, tôi thấy sức khoẻ là quan trọng nhất, tôi cần có nó để có thể tiếp tục học tập và làm việc. Những ngày nằm lệt bệt ở nhà thật chán chường và bất tận. Những lúc cãi nhau với bạn bè, tôi lại thấy gia đình là quan trọng nhất, chả ai trở mặt hay lừa dối gì tôi cả ( có tiêu cực quá ko nhỉ ? ) . Nếu nói TY quan trọng nhất thì cũng chẳng đúng, ( ít nhất là với tôi chắc chắn ko phải ).Khi gặp thất bại, tôi lại thấy thành công là điều quan trọng nhất. Lúc nào cũng thất bại, con người sẽ trở nên tự ti và chẳng làm gì ra hồn cả. Tất nhiên là chẳng ai sống mà ko gặp thất bại bao h, nhưng mà chỉ một thành công nhỏ là đủ để bạn thấy yêu cuộc sống này hơn rất nhiều rồi, nó là liều thuốc tinh thấn đáng giá đấy chứ.....
    Thế nên nói tóm lại là bản thân tôi chưa nhất quán được cái gì là quan trọng nhất với mình. Hơn nữa tôi nghĩ là cuộc sống sẽ chẳng tốt hơn nếu chúng ta chỉ chăm chăm nghĩ xem cái gì là quan trọng nhất và đuổi theo nó. Cũng có thể cái gì chúng ta thiếu sẽ trở nên quan trọng nhất. Hơn nữa, cũng khó có thể mang ra cân đo đong đếm xem cái gì hơn cái gì kém trong khi tất cả đều quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Sức khoẻ, tiền bạc, TY, tình bạn,....thiếu một thì sẽ ko còn là cuộc sống nữa. Cuộc sống đâu chỉ tồn tại mỗi cái quan trọng nhất, đúng ko ?
  3. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Trước thì mình nghĩ đó là tình yêu, nhưng bây giờ thì đối với mình cái quan trọng nhất là làm sao kiếm được nhiều tiền.
    Tiền tiền tiền là quan trọng nhất, không có tiền chẳng làm được cái gì
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô, bravo, i love u vote cho u 5 sao
  5. worldman

    worldman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    anh đã đặt câu hỏi này cho bản thân nhiều lần, nhiều lần nghĩ là mình đã tìm ra câu trả lời, nhưng rồi lại thấy là không phải. Kinh nghiệm cuộc sống cho thấy : có được niềm tin và sức mạnh để suy nghĩ lạc quan và liên tục đi về phía trước là điều quan trọng nhất để có thể tồn tại và mưu cầu hạnh phúc, công danh sự nghiệp,... Có được một người có thể luôn đồng cảm, để yêu thương và tâm sự theo cả hai chiều cho và nhận, để mình có thể tin cậy tuyệt đối, để khi hai người bên nhau có thể call home, có lẽ là điều hạnh phúc nhất. Sống với đúng nghĩa là một con người, biết xúc động trước cái đẹp và nhân bản, đau lòng trước điều bất hạnh, căm phẫn với cái xấu xa, và dám làm theo đúng lương tâm, có financial freedom để có thể làm những điều mình mong muốn (trong một phạm vi nhất đinhj), đóng góp cho sự phát triển của xã hội có lẽ sẽ làm cuộc sống có nhiều ý nghĩa hơn.
  6. viet_cho_anh

    viet_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    đồng ý.TIỀN
  7. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
  8. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi khó nhẩy? Em thấy tiền rồi thì cũng kiếm được mừ, điều quan trọng nhất có lẽ là việc được sống cuộc sống mà mình mong muốn!
  9. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Không phải kiếm được tiền mà phải là kiếm được rất, rất , rất nhiều tiền. Thời buổi bây giờ , tiền không mua được tất cả nhưng nếu không có tiền hoặc có ít tiền thì bạn sẽ đánh mất hầu như tất cả
  10. phuongphuong0785

    phuongphuong0785 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tiền là giấy.....Nhưng giấy chưa chắc đã là tiền
    Tiền ko phải là quan trọng nhất??? Nhưng có ai ko có tiền mà vẫn tồn tại ở xã hội này ?????
    Mọi thứ nên dung hoà . sống có trach nhiệm với hành động của mình , như vậy mọi thứ sẽ ổn hơn .
    Nếu bạn hỏi về tình cảm cái gì là quan trọng nhất ! thì mới có thể trả lời bạn rằng : Gia đình là quan trọng nhất ! Chẳng phải chúng ta làm mọi điều cũng là cố gắng vì gd mình ......

Chia sẻ trang này