1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối với bạn, điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống này?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhocxinh22786, 27/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocxinh22786

    nhocxinh22786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hi, Đúng là các bác đều có cùng suy nghĩ với tôi. Dường như đối với tôi khi mình thấy thiếu cái gì thì cái đó là quan trong nhất thì phải!
    Tiền không phải là tất cả nhưng đúng là hiện tại thì với tôi tiền là quan trọng nhất bởi hình như tiền không mua được hạnh phúc nhưng có bao giờ các bác nghĩ tiền có thể mua đưọc nhiều niềm vui khác để bù đắp vào hạnh phúc đó ko?
    Nghe có vẻ thực dụng quá nhỉ! Nhưng nếu bạn không có tiền thì bạn chẳng là ai cả,chẳng là gì cả...Các bác có nghĩ điều đó là dúng không?
  2. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    !
    Điều quan trọng nhất và cũng là điều tớ phấn đấu để thực hiện được nhất, là SỐNG ĐƯỢC THEO Í MÌNH, ĐƯỢC LÀM NHỮNG ĐIỀU MÀ MÌNH THÍCH
    Nghe thì đơn jản, nhưng làm được thì ko phải dễ, nhưng nếu làm được thì cảm thấy hạnh phúc vô cùng he he he !
  3. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Và để có thể làm được điều đó, thì một trong những việc phải làm cũng ko kém phần quan trọng (mà ở đây nhiều người có nói, và nói rất đúng) : KIẾM ĐƯỢC ĐỦ TIỀN ĐỂ ĐÁP ỨNG CUỘC SỐNG CỦA CHÍNH MÌNH !
    Tớ ko thik dùng từ "Thật nhiều tiền" vì thế nào là nhiều, có những người đôi ba triệu một tháng đã là nhiều, nhưng có những người vài nghìn $ vẫn chưa đủ, vì thế, tớ dùng từ "đủ", hehe, cứ "Đủ" là tốt rùi !
  4. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    MẸ !! là điều quan trọng nhất của đời tôi
  5. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì chúc bạn luôn giữ được điều quan trọng nhất đó trong tim mình
  6. Light_Hearted_new

    Light_Hearted_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng nhất trong cuộc sống với tôi là hạnh phúc.
    Tôi hạnh phúc khi làm cho gia đình vui vẻ, tự hào về tôi.
    Tôi hạnh phúc khi làm cho ai đó hạnh phúc.
    Tôi hạnh phúc khi tự làm cho mình k phải căng thẳng bởi những bon chen cuộc sống.
    Tôi hạnh phúc khi yêu được người mình yêu.
    Tôi hạnh phúc khi không phải lo nghĩ ngày mai nhà mình còn gì để ăn k.
    .......................
    Hoặc có thể đơn giản tôi thấy hạnh phúc vì thấy mình vui khi nghe 1 bản nhạc.
    Ôi .... hạnh phúc
  7. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    HIện tại : Học được càng nhiều càng tốt ! Cố gắng làm tròn bổn phận của một người con !
    Tương lai : Có một công việc phù hợp với chuyên môn và kiếm được nhiều tiền, sau đó là có khả năng mua được một ngôi nhà cho riêng mình, và tiếp sau đó là có vợ, sau nữa có con, sau nữa là báo hiếu với bố mẹ, sau nữa là làm sao để cho con mình trưởng thành, sau nữa ... sau nữa....
    Trời ạ, nhiều điều quan trọng quá, không kể xiết.
  8. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0

    Được ngayphale sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 30/05/2006
  9. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi lúc này sức khoẻ là quan trọng nhất. He he, đừng nghĩ tôi như một người sắp lĩnh sổ hưu, 8x thôi. Nhưng sức khoẻ tôi ngày một tồi tệ làm những người xung quanh phải lo lắng, mấy thằng bạn còn lè lưỡi kinh sợ nữa. Giá như mình khoẻ lên một chút có phải tốt không, làm được bao nhiêu điều để cuộc sống này đáng yêu và có ý nghĩa hơn. Tuy vậy, tôi vẫn dùng chút sức mọn còn lại của mình để tàn phá thời gian, hóng hớt và say mê làm những gì mình thích, thật tuyệt khi cuộc sống nối nhau những niềm vui và nỗi buồn
  10. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    M: Anh à, em vừa sốt cao chẳng hạ gì cả, bệnh viện trả về, tưởng sắp chết nên có lúc khóc như mưa
    DC: Tai sao ốm như vậy không gọi anh đến !!!!
    M: Thì đã chết đâu, gọi đến làm gì, giờ vẫn còn sống nhăn đây này. Yên tâm em không chết trước mọi nguời được đâu.
    DC: Để chiều anh đến chơi.
    M: Thôi, khỏi rồi, anh đừng đến, khi nào em ốm tiếp anh đến cũng được.
    DC: Có thật là không cần anh đến không.
    M: Thật, đừng đến.
    DC: Ừ, nhưng lần sau phải gọi điện báo cho anh nghe chưa.
    M: Okie, nhưng mà nếu anh bị thế anh có gọi điện báo em không.
    DC: Có chứ.
    M: Nhớ nhé.
    DC: Được rồi, nhớ chăm sóc sức khoẻ cẩn thận đấy.
    Một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc sống là sự chia sẻ và có ngưòi để chia sẻ. Mình thật may mắn vì có đại ca và đại ca của đại ca, mỗi lúc buồn, nói chuyện với đại ca là trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm. Nhớ mãi một câu nói của đại ca " Khi nào có chuyện liên quan đến sống chết, nhất định phải gọi anh ". Từ ánh mắt, giọng nói, cử chỉ, điệu bộ, không gì có thể khiến mình quên.
    M: Anh, em định.....
    S: Em hỏi anh .... xem anh ấy có đồng ý không?
    M: Vâng.
    .......
    SS: Chú đồng ý với cháu lần này là lần thứ mấy rồi nhỉ ?
    .......
    M: Em đã hỏi và mọi thứ okie, chú ấy đồng ý
    S: Không tin được, thật bất ngờ, rất tốt.
    DC: Không tin đuợc....
    .... Không tin được. Cái M sắp về rồi, thằng T. chuẩn bị khao to đi....
    ....: Em biết là mấy tháng nay thằng T nó chẳng nói chẳng rằng với ai không, giờ cứ thấy cười suốt....
    ....: Về nhanh đi.
    DC: Okie, em M về rồi, sẽ khao to cả nhà.
    T: Tao nhớ mày...
    Điều quan trọng nữa là cảm thấy mình được yêu thương. Sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa. Hãy nhìn xung quanh thôi, và sẽ thấy có rất nhiều người yêu quý mình và sẽ thấy cuộc sống rất đáng yêu.

Chia sẻ trang này