1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đối với con gái ngưòi yêu mình và ngưòi mình yêu thì nên chọn ai

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lovebao2811, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Câu này khó nhỉ..Nếu người mình yêu mà không yêu mình thì sao? Cả đời mình fải đau khổ vật vã vì nó , nó có yêu ai khác mình vẫn fải nhịn nhục à..
    Hừm, fải tớ tớ sẽ chọn người yêu tớ và tớ fải yêu người đó, dưng mà khó nhỉ...
    Ai zơi vào trường hợp này thấy tội nghiệp quá ..
  2. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Nên nhớ 1 điều là không phải bao giờ tình yêu cũng đến cùng lúc từ cả hai phía bạn ạ,nếu cảm thấy ĐƯỢC hãy chọn lấy một và trung thành với sự chọn lựa của mình.Có lẽ tình yêu đến sau đám cưới cơ.
  3. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Mình bị bệnh lạnh tim, chả yêu ai được cả. Thế nên đã ko thể có người mình yêu chả lẽ lại không lấy người yêu mình à, thế thì chẳng bùn cười lắm à, hihi!
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Trước đây nếu hỏi mình câu này mình sẽ trả lời ko đắn đo rằng "chọn người yêu mình". Nhưng qua 1 thời gian kiểm chứng mình thấy sự lựa chọn ấy ko phải lúc nào cũng đúng, bởi mình nhận ra rằng ko nên bỏ mặc cảm xúc cá nhân, điều đó sẽ gây 1 hậu quả xấu cho mối quan hệ sau này. Mình đã tự tay chấm dứt mối tình mà mình luôn tâm niệm rằng rồi dần dần mình sẽ thích người ta, nhưng ko, sự cố gắng từ 1 phía đã làm cho mối quan hệ tẻ nhạt nhất mà nó có thể và rồi kết cục là chia tay. Vậy dó, tốt nhất là nên có sự vun đắp từ 2 phía, sự thiên lệch 1 phía chỉ làm cho tình yêu như 1 cái cây thiếu nứơc, sống vật vơ qua ngày và chết lúc nào ko hay.
  5. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    cái này tớ cũng đang băn khoăn.
    Chọn người yêu mình hay người mình yêu
    Tớ đã làm theo trái tim mách bảo ... đến với người mình yêu. Nhưng kết cục tớ sai vì ko thể làm cho người đó yêu mình được nữa. Tớ thấy nếu yêu được người yêu mình thì có lẽ hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn . Vì thế giờ nếu có một ai yêu tớ và tớ cảm nhận được thì tớ sẽ làm cho nó trọn vẹn còn hơn là suốt đời phải theo đuổi những đau khổ dằn vặt ...
    cố lên. Hãy yêu người yêu mình ... nếu họ chân thành .
  6. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Mình thì sẽ chọn người yêu mình nhưng bản thân của mình cũng phải có 1 chút cảm tình với người ta thì mình mới có thể tiếp nhận đc và như thế thì tình cảm này mới có thể lớn lớn lên đc .Còn nếu mình đã yêu 1 ai đó mà người ta kô yêu mình thì có níu kéo cũng vô ích và nếu ngưới ta kô yêu mình mà người ta chấp nhận miễn cưỡng quen với mình thì sau này họ sẽ dễ thay đỗi.

  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    vàng vàng 1 : Em cũng có ý kiến như thế
    vàng vàng 2"ko phải là tất cả bác ạ ! Cũng nên xem họ là người như thế nào , có đáng bị coi thường hay ko chứ?? Trân trọng nhất là tình cảm mà
  8. Apophis

    Apophis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    kô chọn ai hết
    ở giá cho trai nó thèm
  9. king of the dark

    king of the dark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bác này sướng nhỉ, còn được quyền chọn lựa. Em đây thì ko có cơ hội mà chọn. Ca bài ca chân tình 2 năm nay mà người ta vẫn chưa xiêu hic! hic! ( Nhìn cảnh bác nghĩ đến thân em thấy tủ quá )
  10. mayvanui76

    mayvanui76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này