1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Doi voi minh ban luon la nguoi ban than .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoanglan13883, 30/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanglan13883

    hoanglan13883 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Minh với bạn chơi thân tư khi con hoc lơp 3 ,hai đứa mình lúc nào cũng bên nhau chuyện vui buồn gia đình bạn bè và cả chuyện tình cảm nữa không ai giấu ai cả .Đến cuối năm lơp 11 thi bạn nghỉ học di hông kông lấy chồng mình rất thương bạn minh lo lắng một mình bạn ở bên đó liệu có sống được không .Ngày bạn đi mình nhu mất đi một cái gì đó rất quý giá đối với mình ,mình đã khóc nhiều hơn mionh tưởng ,bạn đi mình không còn ai để tâm sự nữa ,không còn ai để sáng sáng cùng tập thể dục nữa .Nhưng thời gian trôi qua đẫ 4 năm rồi còn gì ,việc học va cuộc sống cũng cuốn mình đi mình cũng quen dần .BẠn vẫn thỉng thoảng gọi điện về c ho mình tuy chẳng nói được gì nhiều nhưng mình biết bạn vẫn khoẻ là mình cũng yên tâm rồi.Nhiều lần bạn hỏi mình khi nào cần tiền thì hãy nói với bạn mộtt câu nhưng mình không muốn mà mình cũng chưa cân gì đến tiền cả ,mà có cần chắc mình cũng chẳng dám hỏi bạn vi mình biết bên đó ban đã phả cố gắng để kiếm tiền rồi gửi về cho gia đình .Mình chỉ mong ban được khoẻ mạnh là được .
    Cách đây 3 tuần bạn gọi điện về rồi có ý định muốn mình mở hiệu gi đó để làm bạn sẽ giúp mình ,lúc đó mình bản mình còn đang học nên chưa muốn làm gi hơn nữa mình cũng cảm thấy ngại.BẠn nói như vậy mình hiểu là ban rất nhiệt tình ,mình cũng đã nghĩ ra việc làm một người bạn của mình muốn mình góp vốn cùng mua một otô để chạy hàng mà ở đây ngành vận tải lại đang phát triển ,mình đã suy nghĩ rất nhiều về những gì bạn nói với mình và dự định đó ,tối hôm qua khi gọi điện cho bạn xong kể về dự định đó và mình cũng muốn bạn có thời gian để suy nghĩ xem ,nhưng khi gọi song tư nhiên mình cảm thấy không vui một tẹo nào ,minh lại chẳng muốn làm nữa mạc dù số tiền đó mình chỉ muốn vay bạn thôi chứ không nhận của bạn ,cũng có thể lúc hứng lên thì bạn bảo mình làm thế thôi ,gọi diên cho bạn nhưng tháy giọng noí của bạn không được nhiệt tình như trước nữa mình laị ân hân vi đã gọi cho bạn ,mình không trách bạn minh chỉ thấy hơi buồn mà chẳng biết buồn vì điều gì nữa .
    Thôi bỏ qua chuyện này đi mình cũng không muốn vì chuyẹn này mà mình với bạn co khoảng cách với nhau ,có thể bạn không nghĩ nhưng sẽ có người khác nghĩ mình đang lợi dụng bạn .Tối nay mình sẽ gọi cho bạn va huỷ bỏ ý định ma mình nghĩ nếu làm được thì sẽ rất có lợi cho cả chính ban khi bạn về đây .Mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi không nhờ bạn nữa không phải là mình không coi bạn là ngươi bạn thân ,chỉ vi mình luôn nghĩ bạn la bạn thân của mình nên mình không muốn có bất cứ hiểu lầm nào cả ,còn sau này bạn muốn làm gì mình sẽ giúp bạn .Mình làm như vạy không biết có đúng hay không nữa . Mình nhớ bạn nhiều lắm ,tết này bạn được về chơi thì hay biết mấy .Chuyện tiền nong ma dính vào chuyện tình bạn có lẽ không nên bạn nhỉ ,chắc là bạn sẽ hiểu mình .BẠn cố gắng lên nhé.

Chia sẻ trang này