1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối với mình cuộc sống quá khó khăn...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Loser1182, 27/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loser1182

    Loser1182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đối với mình cuộc sống quá khó khăn...

    Đối với mình, cuộc sống sao mà khó khăn đến vậy?Chắc trong Hội Cún chưa có ai rơi vào tình cảnh của mình.Các bạn đã biết một người nào mất 6 năm,học qua 2 trường ĐH mà đều dang dở chưa?Đó là mình đây,con người tượng trưng cho sự thất bại.Học ĐH Ngân Hàng 3 năm, để rồi bỏ giữa chừng,bỏ qua sự can ngăn của bố mẹ.Ôn thi lại,thi lại vào HV KTQS học đến năm thứ2 lại bỏ.Vì sao vậy?Mình cũng ko hiểu nổi mình nữa.Có lẽ mình là người sống thiên về tình cảm, mất hết ý chí.Mình có điên ko hả mọi người?Giờ mình cảm giác trống rỗng.Đang đi tìm một công việc phù hợp để có thể ko phải ngửa tay xin tiền của bố mẹ.Vẫn biết làm thế là ko đúng nhưng vẫn làm,phải chăng mình còn quá trẻ con?Làm việc j cũng thất bại là sao?...Mình phải làm sao bây giờ???
  2. bienkhongsong

    bienkhongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không bao giờ phẳng lặng. Những khó khăn trong cuộc sống như sóng biển vậy. Có những lúc dịu dàng và cũng có những lúc ồn ào dữ dội. Bạn đã sai lầm là không xác định cho mình một mục tiêu rõ ràng để phấn đấu. Bạn đã vào học trường Ngân hàng rồi bạn lại bỏ để học trường QS. Mình nghĩ là lần 2 này chắc bạn phải xác định được rõ vậy mà bạn lại bỏ. Mình không biết lý do tại sao bạn lại bỏ học nhưng mà mình thấy tiếc cho bạn quá. Cả 2 trường mà bạn học đều là những trường mà là niềm mơ ước của bao nhiêu người. Bạn có biết có rất nhiều người không được đi học đầy đủ như chúng ta không? Thế mà bại lại từ bỏ khi mà bạn có điều kiện....
    Dẫu biết rằng tất cả mọi con đường đều dẫn tới thành Rome nhưng điều quan trọng là ta phải xác định mục tiêu .... kô có khó khăn nào là không giải quyết được trừ khi chúng ta từ bỏ nó thôi. Chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống nhé
  3. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    tưởng thế nào chứ thế thì đã là gì. Thanh niên như anh đây làm lại cuộc đời không biết bao lần rồi. Ném cái số đây hôm nào anh rủ chú đi uống nước.
  4. hoalang

    hoalang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    À cũng ko có zì!!Mình biết một câu ngạn ngữ rất hay là:"Khi một cánh cửa khép lại người ta thường chú ý đến cánh cửa đóng lại mà kô chú ý gì đến cánh cửa mở ra". Mình hi vọng bạn kô phải rơi vào tình trạng như vậy.Cuộc đời thường kô dễ dàng với ai mà.
  5. Loser1182

    Loser1182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác rất nhiều.Có dịp nhất định sẽ điCám ơn Hoalang nữaMình cũng đang cố gắng.Chỉ muốn san sẻ đôi chút với mọi người trong Hội,mong tất cả mọi người đều ko phải gặp tình cảnh như mình.Thân..
  6. Tieu__Long

    Tieu__Long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi lời cảm thông đến bạn. Bạn à, theo tôi định hướng tương lại của bạn chưa được tốt, thiết nghĩ không có sự bắt đầu nào lại quá muộn màng cả. Theo như bạn nói, tôi tin chắc bạn rất có kiến thức và đam mê học tập. Không có gì gọi là "Bất chiến tự nhiên thành" cả, bạn ạ, xác định lại tương lai bây giờ cũng chưa muộn đâu. Cũng không rõ lý do bạn tại sao lại dừng học dang dở ở cả hai trường ĐH, nhưng nếu được bạn hãy xin học lại.
    Nói thực, đi làm bây giờ cũng rất vất vả, kể cả đối với lao động tri thức. Trong xã hội này nếu không học thì khó mà phát triển được, điều này trái ngược hẳn với các nước tiên tiến. Bởi, bên họ coi trọng lao động tay nghề hơn là người tốt nghiệp đại học. Nhưng cũng vẫn phải quay về hiện tại thôi, bạn ạ.
    Vững tin lên bạn, tôi nghĩ sự khó khăn sẽ qua mau thôi, hãy nghĩ đến tương lai phía trước ...
    Chào thân ái!
  7. deptrainhatxom

    deptrainhatxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy tiêu long nói rất đúng "Xã hội bây giờ nếu không có bằng cấp này,băng cấp nọ thì rất khó xin việc và khó mà phát triển được." do đó bạn hãy thử xin xem trường có đồng ý cho bạn học tiếp ko? nếu ko được mình nghĩ bạn nên học 1 trường ĐH hệ tại chức nào đó,ít nhất có 1 tấm bằng khi ra đời mình còn có 1 tia hy vọng để cạnh tranh khi xin việc.
    Được deptrainhatxom sửa chữa / chuyển vào 03:54 ngày 08/12/2006
  8. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Này ku, thôi thì chó cứ sủa đoàn người cứ đi. Chú thấy gì đúng thì chú cứ làm, nghe chi bọn rặt chữ nghĩa đòi học này học nọ, bọn hắn chắc mai sau cũng công chức quèn thôi. Chú cũng lớn tuổi rồi ko còn nhỏ để học hành đú đởn với bọn con nít nữa đâu, tìm con đường thích hợp mà đi. Cái đó tùy chú quyết định nhưng nên nhớ làm người chứ đừng nên ngợm mà cần tư vấn trực tiếp thì gọi anh.
    Cũng bôn ba chán mới nên người.
  9. Tieu__Long

    Tieu__Long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nếu được như vậy thì tốt quá rồi. Biết đâu sau này lại là ông chủ thì sao. Nói vậy chứ, tôi khuyên bạn lên suy nghĩ và định hướng lại cho tương lai, chỉ có con đường lựa chọn tốt của bản thân sẽ làm mình đi đúng hướng và thành công.
    Chúc cố gắng và thành đạt! OK
  10. Loser1182

    Loser1182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người nhiều.Chắc là lần này mình phải cố gắng hết sức thôi.Các cụ có câu là "quá tam ba bận" mà[r38)Mong tất cả mọi ngươi ko ai phải như mình cả

Chia sẻ trang này