1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối với thứ tình cảm không thể quên được thì phải là sao??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ken00, 30/09/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ken00

    Ken00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Câu hỏi như title, em không sao quên đc gái nhưng khi tán lại luôn có cảm giác sợ gái sẽ đổ. Em với gái từng tìm hiểu nhau (đi chơi, nói chuyện tất cả về cuộc sống, có khi nhắn tin nguyên 1 ngày, trừ khi làm việc hay đi ngủ, chuyện gì cũng có thể kể cho nhau nghe...) nhưng rồi 1 ngày đẹp trời gái nói dừng lại. Từ đó tơi nay gần 3 tháng nhưng em k thể nào quên đc gái, đang bày kế để trở lại, nhưng trong lòng thật sự lại rất lo gái sẽ đổ. E
    Em năm nay cũng 27 rồi, cũng vài mối tình k đi đến đâu, mà cũng k biết nên gọi là mối tình k nữa. 4 năm chưa yêu ai cho tới khi gặp em này
    Gái 24, mới trải qua mối tình với 1 ông 32t. Chia tay đc 7 tháng.
    Em luôn tự hỏi tóm lại suy nghĩ của mình là như thế nào? Tại sao lại phải quên đi tình yêu mình tìm kiếm bao nhiêu năm. Mong ace chỉ giáo
  2. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    rủ đi cà phê, cầm tay thử phát xem sao
  3. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    27 mà còn xanh thế thì chỉ có con dở nó mới thèm va vào. Mà con lành nó bập vào chú thì đúng là đời nó nhọ
  4. Ken00

    Ken00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Thực ra em nghĩ cái này k biết có còn cần thiết k nữa. Nói chung thì em với gái theo em nghĩ là tiến khá xa rồi, nhưng chuyện đụng chạm thì em chưa làm, gái và em quen nhau lâu, trước nay em coi gái như em thôi, rồi tự nhiên thích thích nhơ nhớ. Em nghĩ vì cái này nên em còn e ngại cái gì đấy.
    --- Gộp bài viết: 16/10/2017, Bài cũ từ: 16/10/2017 ---
    Em nghĩ đàn ông anh em mình cần giải quyết vấn đề hơn là giải toả tâm lý giống chị em con gái bác ạ. Cám ơn bác đã chửi ;))
  5. kimdong_ngocnu

    kimdong_ngocnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2016
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    10
    đi ra ngoài , đi du lịch cho khuây khỏa đi
  6. Ken00

    Ken00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Em lên núi 2 tuần về vẫn vậy thôi bác ạ. Ông thầy tu bảo em làm gì thì làm cho hết sức để sau này k phải hối hận. Chẹp!!
  7. phoenix_px2002

    phoenix_px2002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    21
    bác ấy nói đúng đấy e ạ

Chia sẻ trang này