1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối với tôi, thiền là cộng đồng

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi tauhoanhapma, 18/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Đối với tôi, thiền là cộng đồng

    Lâu lắm rồi tôi không vào Box, các bạn vẫn vậy, dậm chân tại chỗ và đi đều, những bước đi chậm chạp trên con đường tâm linh đầy hiểm nguy và thú vị, để đi tìm lại bản thể của mình và nâng cấp nó lên, để tốt hơn, để trải nghiệm hay để có những công năng, quyền năng ngoài sức tưởng tượng của con người.
    Các bạn mải mê với những cái đó quá mà quên mất đi tính cộng đồng trong việc luyện thiền.
    Với khả năng của các bạn bây giờ, tôi chỉ mất 1 tuần để có thể đào tạo 1 người mới tinh, chưa biết bất kì thứ gì về tâm linh, có thể làm được như các bạn hoặc tốt hơn các bạn. Tất nhiên thời gian trải nghiệm cũng là một cái rất rất quan trọng, các bạn lí luận giỏi hơn, hiểu vấn đề sâu sắc hơn những người mới vào nghề 1 tuần, nhưng các bạn không "thực chiến" bằng họ.
    Đã qua rồi cái thời kì người ta ngồi thiền một chỗ, mong có được những cảm nhận trên cơ thể, mong thao tác được năng lượng, mong mình tốt lên để đi giúp người khác. Sẽ chẳng có đâu những khả năng đó, 1 năm, 2 năm, 5 năm hay 10 năm.. Các bạn tưởng mình đang tiến từng bước, nhưng thực ra là quá chậm, các bạn tập mà chẳng giúp ích được gì cho mọi người. Các bạn tu nhầm mất rồi.
    Cũng đã qua rồi cái thời đại mà những người đi chữa bệnh hay xử lí tâm linh làm việc độc lập 1 mình, trừ khi các bạn quá giỏi, phải nói là quá giỏi, để có thể cáng đáng được trọn gói mọi vấn đề.. Một người không thể thắng nổi thượng đế. Nhưng các bạn biết rồi đấy, kể cả thượng đế nếu muốn tác động đến con người, cũng phải mang hình dáng con người mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Nhưng đến khi tron hình dáng con người, thượng đế lại bị giới hạn bởi cơ thể của mình, nên năng lực không phát huy được bao nhiêu..
    Một mình các bạn không bằng, nhưng 100 người thì sao? 1000 người thì sao? Tất cả cùng đồng lòng giải quyết công việc, làm gì có thượng đế nào bằng các bạn nữa, chính các bạn mới là những người phát huy được tối đa quyền năng của thượng đế. Chẳng có vị trưởng môn nào có đủ quyền năng thắng được một sự liên kết đông đảo như thế.. Họ có giỏi cũng chỉ như 1 cây cổ thụ, các bạn là bó đũa, quá nhiều đũa thì còn cứng hơn cây cổ thụ nhiều, ấy là chưa kể các cây đũa đó khi đoàn kết với nhau, tự nó cũng biến hình thành các cây nhỏ, tuy không bằng cây cổ thụ to, nhưng kết quả thì các bạn có thể tưởng tượng ra được..
    Điều đầu tiên tôi muốn các bạn cảm nhận nhịp điệu tâm linh của thời đại: Con người không thể sống và làm việc 1 mình, tâm linh lại càng không.

    Sẽ không có 1 sự tự chủ nào giải quyết được vấn đề gì, các bạn tập TKC cũng không thể làm 1 mình, quá chậm, quá yếu. Các bạn đề cao tính tự chủ của mình khi các bạn sử dụng tha lực 1 cách hợp lí, dùng ý thức của mình để trải nghiệm, không phải là giữ khư khư cái ý thức đó để kiểm soát mọi việc, ý thức của các bạn giải quyết được mấy phần đâu?
    Cũng sẽ chẳng có 1 tha lực nào giúp các bạn đâu nếu các bạn không dùng chất keo của tình yêu thương gắn kết mọi người lại, các bạn dùng tha lực để giúp mọi người thì được, chứ dùng nó để giải quyết các vấn đề của mình thì đừng mơ, tâm linh thì đừng vị kỉ. Đến đây tôi đã hé lộ cho các bạn cách dùng tha lực để giải quyết việc của mình rồi đấy, luật nào mà chẳng có cách lách, đúng không?
    Một sự kết hợp hoàn hảo cho tự lực và tha lực, đó là lấy tha lực làm công cụ, sự tự lực là lao động của các bạn, kết quả là việc các bạn có cải biến được môi trường quanh mình hay không.
    Tôi không thể phân tích thêm, vì nó quá rõ ràng rồi.
  2. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Thông điệp thứ 2 mà tôi muốn gửi đến các bạn: Linh pháp không giới hạn bộ môn.
    Tôi rất thích cách mà các bạn trẻ bây giờ tạt qua môn này 1 chút xem thế nào, ghé qua môn kia một chút xem thế nào. Các bạn đang mất thời gian trong mắt người khác, nhưng đối với tôi, các bạn đang đi đúng hướng rồi đấy.
    Tìm kiếm một thời gian, chán nản 1 thời gian, các bạn sẽ hiểu ra thực tế chẳng có một ranh giới rõ ràng nào với bất kì môn nào.
    Tôi dùng bất kì một linh vật nào của bất kì môn nào mà tôi tiếp nhận được, tôi chữa bệnh, tôi làm việc thực, tôi làm việc tâm linh.. Tôi chẳng hiểu các bạn phân biệt làm gì cả, vì thế tôi cũng chẳng biết nói thế nào cho các bạn hiểu cả, các bạn làm đi, các bạn sẽ thấy, linh pháp không còn ranh giới bộ môn.
    Bạn học nhân điện? cảm xạ? Thật tuyệt! Bạn dùng linh pháp của SY, của TKC, của phật pháp? chẳng sao cả, cái quan trọng là hiệu quả!
    Bạn chữa cho họ, họ bảo họ không thấy gì, họ chưa đỡ bệnh..
    Bạn bảo họ: Cứ từ từ..
    Bạn đang tự lừa mình.
    Một phương pháp chữa bệnh đúng phải là 1 phương pháp làm cho người bệnh hết đau, hoặc cho họ đau hơn để mai họ hết, hoặc họ không hết đau ở chỗ đó nhưng lại đau hơn ở chỗ khác..
    Nó phải có hiệu quả thực tế.
    Nếu nó không có hiệu quả thực tế, bạn đang lừa mình rồi, chẳng có phép màu nào thế đâu, bạn làm sai rồi, hãy xem lại cách làm của mình, còn thiếu sót chỗ nào không..
  3. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Thông điệp thứ 3 mà tôi muốn gửi đến các bạn: Đừng ngồi thiền nữa, trừ khi các bạn cần lấy lại một sự cân bằng trong cơ thể để chuẩn bị cho 1 cuộc chiến mới.
    Cuộc chiến với bệnh tât, với hạn hoạ, với mệnh, với phong thuỷ, với thiên tai, đại dịch.. Những cuộc chiến rất nhân bản của con người..
    Các bạn phải thực hành luôn ngay hôm đầu tiên bắt đầu vào học thiền. Chỉ có như thế, các kết quả phản anh trên người bạn mới nhanh chóng và hữu ích. Đừng bảo tôi là bạn phải tập tốt đã rồi mới đi giúp người khác, chẳng có kết quả gì đâu, chỉ mất thời gian thôi, tôi chỉ cần 1 tuần
    Đây là thông điệp quan trọng nhất của lần này tôi xuất hiện, hi vọng các bạn chịu nghe tôi, hoặc thử nghe tôi 1 lần..
  4. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Một mô hình không gian thiền mà tôi ví dụ cho các bạn để các bạn có thêm trực quan:
    Tôi có một nhóm tập thiền, chúng tôi đón chào những người mới bằng việc khai thông kinh mạch cho họ, chúng tôi chia thành từng nhóm 4 đến 5 người trong đó có 1 người mới đến hôm nay, còn lại là những người đến từ hôm qua hoặc hôm kia (vậy mà họ biết dùng linh pháp và thực pháp ra trò đấy)
    Nhóm 4 người cũ chẳng hạn, sẽ chia làm 2 phần: 2 người phát thực khí, 2 người giải quyết phần linh, đả thông nhâm đốc và các kinh mạch bí mật khác cho người mới. Mất khoảng 10p, người mới đã bắt đầu có thể vận hành khí theo ý mình.
    Người mới sẽ ngay lập tức được giao cho việc phát thực để giảu quyết tiếp vấn đề cho người khác, như chữa bệnh chẳng hạn.. tức là người mới học qua thực hành, cuối buổi sẽ là giảng lí thuyết.
    Người mới sẽ tự chọn cho mình 1 hoặc 1 vài linh vật vô hình vào cuối buổi tập, tuỳ theo tâm thức họ muốn gì, và ngày hôm sau, họ được giới thiệu cách thao tác phần linh..
    Đối với tôi, linh pháp giải quyết phần thông tin của 1 hiện tượng, linh pháp thay đổi thông tin cho hiện tượng, biến xấu thành tốt, biến hoạ thành phúc.., thực pháp đi sau, cung cấp khí mới tốt hơn cho hiện tượng đó. Cả 2 đều phải được cùng lúc sử dụng mới đạt hiệu quả cao. Tôi không đồng tình với 1 vài phương pháp chỉ dùng linh pháp, hay 1 vài phương pháp chỉ dùng thực pháp. Nó không toàn diện.
    Chỉ sau vài ngày, cộng đồng chữa bệnh lại có thêm những cao thủ mới, thấy đâu cần là giúp, có khả năng thực chiến cao, không sợ khó sợ khổ.. Họ tiến nhanh kinh khủng, lột xác theo từng ngày..
  5. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Bài viết quả thật là rất táo bạo. Nhưng việc rì mà phải sợ đúng ko. Bạn nói có ý đúng. Có ý còn phải xem xét lại.
    Tóm lại là bài vít chất lượng. Cho bạn 5* lun
  6. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Một vài kinh nghiệm của tôi trong việc dùng linh pháp:
    Hãy để tự phần linh giải quyết, cái bạn cần là dùng tình thương để kết nối các linh pháp lại với nhau, và tác động vào đối tượng.
    Hãy biết dùng sức mạnh tình thương của cả cộng đồng.
    Hãy biết là mình chỉ đang mượn năng lực của người khác.
    Hãy dùng tất cả những gì mình muốn..
    Hãy chịu đau nỗi đau của người bệnh trong thời gian đầu để tăng khả năng tự chữa bệnh cho mình và để biết người bệnh đang giảm đau.
    Hãy đảm bảo có 1 cao thủ giải quyết hộ bạn nếu bạn không tự chữa cho mình sau khi chữa cho người khác mà bị nhiễm bệnh.
    Hãy cảm hoá khí xấu, đừng tiêu diệt, hãy chuyển hoá..
    Tôi luôn tâm niệm trong đầu 1 câu: Hôm nay không cảm hoá được thi mai cảm hoá được.
    Còn các bạn thì sao?..
  7. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Vấn đề tín ngưỡng để "xin đồ"
    Không gian tâm linh thật tuyệt, luôn có các đấng bề trên dõi theo từng bước các bạn đi, họ là trí huệ, họ biết tất cả những gì bạn đã làm và sắp làm, và ngay lập tức họ có thể phản hồi lại một thao tác của bạn
    Hãy thả lỏng mình, và ngưỡng mộ thượng đế.. Bất kì một đấng nào đều có thể gọi chung bằng một cái tên : các linh hồn cao cả. Hoặc 1 cái tên nào đó bạn nghĩ ra để gọi họ với tất cả sự thành kính của mình
    Họ sẽ cho bạn công cụ, họ không tiếc bạn bất kì điều gì, miễn là bạn hành thiện.
    Hãy đặt tình yêu và sự ngưỡng mộ của bạn cho họ, nói với họ bạn đang cần công cụ để thao tác tâm linh..
    Bạn sẽ lờ mờ hoặc thấy rõ những cảm nhận của mình về các vật thể xuất hiện trong đầu, các linh vật, linh thú xuất hiện và tiến về phía bạn.
    Đừng làm việc đó 1 mình để tránh ảo giác, nên làm cùng các cao thủ, vừa làm vừa nói chuyện với nhau để trao đổi cũng được, chẳng sao đâu, các bạn thử mà xem.. Sau khi xin xong phải đi hỏi các cao thủ xem mình có thực đã sở hữu đồ đó không hay chỉ tưởng tượng ra..
    Hãy tự mình tìm công dụng, hãy làm đi và nó sẽ phát huy công dụng
    Hãy thử tự mình so sánh kết quả khi chỉ làm phần thực, hoặc chỉ làm phần linh, rồi kết hợp cả 2.
    Hãy thử so sánh kết quả khi làm việc 1 mình, và làm việc theo nhóm, phân chia ra mỗi người mỗi việc.. Người đả thông kinh mạch, người chữa vùng đau..
    Các bạn có nhiều thời gian mà.. Đừng ngồi thiền 1 cách siêu hình nữa..
    Tạm biệt các bạn, tôi đã cơ bản gửi gắm được thông điệp của mình.
  8. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Tôi quên mất, muốn đưa cho các bạn 1 thông điệp nữa
    Các bạn đừng sợ nhiễm bệnh, cái gì không phải của mình thì đẩy ra cũng nhanh thôi, cứ làm đi, đừng sợ, hãy dựa vào bạn bè mình để nếu có vấn đề gì họ sẽ giúp bạn..
    Sự thanh lọc cơ thể tuyệt vời nhất chính là thanh lọc bằng nỗi đau, không phải bởi bất kì một linh khí nào, kể cả loại nước cam lồ đậm đặc nhất..
  9. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Topic này hình như dành cho mấy bác bên Nhân Điện
  10. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Ông anh này tập võ, xem truyện kiếm hiệp nhìu quá rồi đâm ra tẩu hoả ! Lại còn ăn uống hàm hồ nữa,....
    Mà ổng càng tẩu hoả thì ổng càng giỏi, vì đó là pháp môn của ổng mà ! hihi
    Nhưng mình thích cách suy nghĩ của ông anh này, tập một mình ở nhà mà ko bước ra khỏi cửa thì cũng chỉ là giẫm chân tại chỗ và tự lừa mình thôi.

Chia sẻ trang này