1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối với tôi, thiền là cộng đồng

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi tauhoanhapma, 18/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà cô nì là thầy bói từ trong máu hay răng nhể !?! Nói cái trúng phóc !
    Cái nì phải nói thêm cho cụ tỷ là "treo đầu dê bán thịt chuột thui ngâm tẩm" !
  2. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
  3. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hi, tốt nhất là đóng cái topic này lại

  4. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Kiểm soát đi kiểm soát lại thì thấy bài viết của bác tảu hoả cũng có nhiều cái có lý và đáng để học tập. Nhất là đây lại là bài viết giữa quan điểm của cá nhân tảu hoả.
    Việc tư tưởng của nó là gì dat_mel không bàn. Nhưng nói giống Nhân Điện cũng đúng mà nói giống "Khí công mới" cũng đúng.
    Nói tóm lại là xin mời bác tảu hoả tiếp tục.
  5. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Theo tĩnh khí công, không chỉ có thực pháp, linh pháp mà còn có vô hình pháp và hư pháp. Chuyện xin đồ thì có đấy. Nhưng là xin của thầy hoặc của cao thủ nào; mình chưa nghe thấy chuyện xin từ ko gian tâm linh, nghe siêu hình quá; mà nếu có, kể cả có nhãn để kiểm tra, vẫn khó mà xác định thực hư (nếu ko có công cụ cụ thể). Các khí cụ như kiếm, tháp, đao, cho tới các con linh vật như rồng, rùa, phượng, lân đều có thật và tồn tại trong không gian tâm linh nhưng nếu xin được (ko dễ) thì vấn đề kế tiếp là năng lực sử dụng tới đâu. Đồ tốt mà vào tay người ko biết sử dụng thì cũng xem như bỏ đi. Mình thấy các bảo vật bằng khí chỉ tác động lên phần thông tin, năng lượng chứ chưa thấy cái nào gây hiệu ứng thực sự về mặt vật lý (ví dụ phóng kiếm khí làm thủng bàn gỗ...), có lẽ là vì chưa đủ năng lực.
  6. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Bảo kiếm như Can Tương, Mạc tà, khi rút ra làm mờ cả ánh trăng nhưng vào tay người thường thì có lẽ chẳng khác nhiều với sắt thép thường. Trái lại, ngọn đao làm bằng chất thép bình thường của LÝ Tầm Hoan thì khi phóng ra chưa bao giờ sai mục tiêu, ko ai trên giang hồ là ko sợ uy.
  7. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    He he he ! Nhà chú "Rửa tay gác kiếm, Quy ẩn giang hồ" lâu quá rùi, xem ra công lực tu luyện chửa thăng tiến được bao nhêu ! "Luận" thì đúng quá đi rùi, dưng "" thời chửa chắc đã vzậy !
    Thiện tai, thiện tai,... Tại thiên, tại thiên,... !!!
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Tẩu hoả lại viết bài dài mà hay quá, ý của anh tẩu hoả là đừng tập luyện gì cả, sống bình thường vui vẽ, he he he,
  9. cua dong

    cua dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Câu này nghe hay nhất, ha ha, nhà em là cua đồng, cũng ngang chả kém nhà bác tẩu hỏa là mấy, nhưng đúng thật, nhà em vẫn phải phục nhà bác tẩu hỏa là con người tinh mắt.
    Câu này càng hay, tập hàng chục năm mà còn không biết mình bị bệnh gì, có vấn đề gì thì đúng là giúp mình không nổi làm sao mà đi giúp được người khác, bệnh ở thân thì dễ phát hiện chứ bệnh ở tâm thì e là khó quá, khó ngang lên trời.
    Cái này cũng đúng, khi đã thực sự là người, bạn và thượng đế đâu có gì khác biệt, là một mà, cho nên 1 thượng đế hay 2 thượng đế đâu có còn ý nghĩa.
    Khi làm việc mà chỉ có một mình bạn, tức cái thân sống ở cõi trần này thì sức được bao nhiêu, khi đã hòa nhập, ta không còn là ta, thượng đế chẳng còn là thượng đế, chỉ còn lại là thứ keo tình thương mà ai có chót dùng làm điều xấu thì kết quả nó lại tốt đẹp, ngòai cả dự kiến của mình, thật tài tình.
    Đã sinh ra luật là còn có người lách, khi nào mà không còn luật, chỉ còn có thứ keo đó thì bạn có mang đi sài việc xấu thì nó cũng thực hiện, bạn định làm hại ai theo ý của mình, nó không những không hại mà còn làm cho người ấy tốt đẹp hơn là được yêu cầu.
    Tôi không thể phân tích thêm, vì nó quá rõ ràng rồi.
    Được cua dong sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 22/01/2008
  10. cua dong

    cua dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vạn pháp quy tông, nghe thì càng ngàn lần nhưng mấy ai đã trứng nghiệm. Thượng đế đủ kiên nhẫn để đợi bạn trên con đường bạn đã chọn. Dù bạn có đi lòng lòng thì thượng đế vẫn giúp bạn thoát nó ra, mỗi khi bạn kêu, thượng đế đều trả lời, chỉ là, chỉ là con đường do bạn chọn mà thôi.
    Thời đại này mà các bạn còn ngồi đấy mà bàn chuyện không gian tâm linh pháp này, không gian tâm linh pháp kia. Mà nói thế thì không đúng, kể thêm cái không gian tâm linh do chính bạn tạo ra trong không gian của pháp bạn nữa, tôi thấy nó càng ngày càng to ra đấy, không những to ra mà còn làm biến dạng cả không gian của pháp mà bạn đang theo đấy. Công nhận con người hay thật, cứ thích tạo ra các không gian mới mang đậm dấu ấn cá nhân, khà khà, cũng may thượng đế là người vui tính, ngày chỉ xem con người làm và cảm thấy thỏai mái.

Chia sẻ trang này