1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối với tôi, thiền là cộng đồng

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi tauhoanhapma, 18/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cua dong

    cua dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Các bạn hòan tòan sai lầm khi cho rằng thiền là một bài tập, là một kỹ thuật, khà khà, như vậy thì làm sao mà đi giúp người được chứ, cuộc sống là bài tập lớn nhất mà các hành giả nên tập.
    Thiền chỉ là trạng thái mà chúng ta đạt được, bất kể bạn đang làm gì cũng đều là thiền thì còn thiền làm gì nữa chứ.
    Em hòan tòan đồng ý với bác tẩu hỏa nhưng ở cái khỏan bác cầu xin họ nghe lời thì thật là nực cười, có một chuyện mà không ai có thể ép được đó là tâm linh. Mỗi người đủ để tồn tại độc lập một mình, người ấy không muốn thì thượng đế có xuống trần thì cũng không làm cho người ấy thay đổi được đâu.
    Thượng đế nhân từ nhưng đôi khi ngài cứ phải đợi ai đấy cầu xin thì mới giúp, không cầu nhất định không giúp.
  2. cua dong

    cua dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi cảm hóa khí xấu quá dễ, khà khà, khí xấu biết được khí đẹp như thế nào là nó muốn làm khí đẹp ngay ấy mà.
    Khó nhất là cảm hóa nguồn của khí xấu, bởi nó nằm ngay trong cơ thể người ta, người ta không chịu từ bỏ cái khối mầm này thì phật sống cũng bó tay.
    Cảm hóa thiên nhiên cũng không khó, chỉ có con người là khó, bởi nó có tính tự chủ, bởi nó là một vũ trụ thu nhỏ, nó đủ sức hoạt động và tồn tại độc lập.
  3. cua dong

    cua dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Được cua dong sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 23/01/2008
  4. cua dong

    cua dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này không đúng, thanh lọc tuyệt vời nhất là thanh lọc tâm, nước cam lồ có đổ vào thì chỉ được một lúc, không thanh được gốc, chả ăn thua gì.
  5. cua dong

    cua dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mà thanh lọc tâm thì chỉ có mình làm được, chả ai làm thay mình, khà khà lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn, Thượng đế vui tính thật !
  6. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Mấy bác này chỉ đc cái là nói.....đúng !
    Ko có gì để bàn nữa.
    Spam chơi nha..
    Haha haha
    Thiền là cộng đồng !
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Khí xấu nó nằm trong cơ thể, có cách là ăn chay, sám hối, soi tâm, từ đó mình sẽ không bị lực xấu làm ảnh hưởng.
    Trong thời gian trục xuất tà khí, tâm hồn trở nên đau đớn và dằng vặc rất nhiều, vì đó là những dục vọng xấu được gắng kết trong thân thể bây giờ tống nó ra rất mệt và đầy khó khăn. nó giống như một mầm bệnh lâu ngày khó trị.
    Theo nhìn nhận thì ai củng bị tà khí trong người cả, nên khi ai đó muốn thanh lọc cơ thể thì nên tránh tiếp xúc với mọi người, nhất là những người tu luyện tâm linh , họ vừa đại diện cho ma và củng là một phù thuỷ.
    Họ hay quấy rầy như những bài học thử thách cho họ và cho người đi sau. nhiều người cho đó là tích cực, nhưng theo thời đại này là tiêu cực, đó là ma chướng, khi tu tập cần chú ý để vượt qua cái không đáng này.
  8. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Tôi đâu có bảo tôi là dân tĩnh khí công đâu. Tôi biết là TKC đủ các phương pháp, nhưng phần gây bàn cãi nhất và nói ra cũng chỉ là biết vậy, đó là linh pháp. Linh pháp TKC không phải là cái tôi muốn nói đến ở đây, nó có vẻ giống với vô hình pháp của TKC hơn, nhưng không dùng trận khí.
    Xin đồ khó hay dễ, thật hay ảo, phát huy được bao phần, lấy thực tiễn ra để trả lời, nói cũng chỉ là để nói, không giải quyết được gì.
  9. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không phải là tự mình mà lại dựa vào người khác
  10. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Các bạn đừng đi vào phân tích ý ngĩa của mấy bài viết lảm nhảm của tôi, đố bạn nào viết được 1 bài viết không ai bắt bẻ gì về câu chữ? Về tâm pháp mà cứ đi vào phân tích ngữ nghĩa thì tự mình cũng sẽ phản bác lại mình thôi.
    Các bạn đọc thấy chỗ nào vô lí thì cứ đưa lên, từ từ tôi sẽ tiếp thu, qua các bạn tôi học được rất nhiều..
    Tiếc là chưa có ai thắc mắc đúng cái tôi muốn các bạn thắc mắc. Tức là chưa bạn nào hành thiền đạt hiệu quả cao như đúng năng lực thật sự của các bạn.. Đáng tiếc.. Các bạn không cảm thấy trong phương pháp mình tập vẫn có 1 cái gì đó gượng ép? Và nó liệu có đúng như sách vở nói không? Có bao giờ các bạn đặt suy nghĩ ngược lại, liệu có thật đức Phật là toàn năng?

Chia sẻ trang này