1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối với tôi, thiền là cộng đồng

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi tauhoanhapma, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Tại vì chưa đọc kĩ.
    Sống bình thường mà vui vẻ được, chắc phải tu nhiều kiếp lắm nhỉ. Chết cười với cậu..
  2. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi mới thấy bác viết bài nhỉ. Bài này hay thật đấy nhưng tôi thấy cái trục xuyên suốt của nó có phần không ổn, và tôi nghĩ lý do từ trước đến nay ko ai muốn làm cái việc đó ngoài nội bộ Thầy trò cực kỳ thân tín với nhau. Thử nghĩ xem, khi 1 người có khả năng Tâm linh trội hơn người khác phát ra các tín hiệu dẫn dắt người khác đi theo hướng họ muốn và đặt vào trong tiềm thức những người kia các thông tin đã được điều chỉnh theo xu hướng nào đó... !!! Rồi đến việc trong nhóm có 1 người do Định lực yếu mà bị chi phối bởi Thất tình - Lục dục... vậy ảnh hưởng công hưởng ra sao?
    Theo bác tại sao người tu Phật lại luôn hướng tới Từ bi, tại sao họ làm Thiện, nghĩ thiện... Họ vì ai...?
    Theo tôi vấn đề tu tập khó nhất lúc đầu là vượt qua sức ỳ của thể xác, sau đó là sức ỳ của nhận thức tiếp theo là sự nuối tiếc những gì đã có...
    Tôi hiện nay ko qua nổi cái ải thứ nhất và có nguy cơ đi giật lùi đây này hi`. Help me!!! hi`
  3. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Công năng và quyền năng mà bạn nhắc tới là điều gì vậy?
    Thứ linh vật và linh thú ấy có tác dụng gì? Mục đích tập luyện của bạn là sự mời gọi chúng của người mới tập và làm lan truyền thêm chúng của những người đã tập lâu.
    Chúng có ích gì vậy? Khả năng của chúng là gì?
    Rất nhiều tôn giáo thờ phụng Động vật, từ chuột đến trâu bò ... Tất nhiên tôi không nói môn bạn là tôn giáo, nhưng nhìn từ quan điểm chung: tại sao phải mời gọi chúng?
    Ở các không gian khác, cho dù là một không gian cấp thấp, các sinh mệnh đều có những khả năng hơn người thường rất nhiều. Chúng nhiều khi chỉ coi người là động vật mà thôi.
    Nếu hiểu sự giác ngộ là con đường chân chính, tôi cho rằng con đường mà Đức Phật thích ca đã mở ra mới là thực sự. Những gì mà ông để lại cho hậu thế cũng để người ta suy ngẫm xem tu luyện nên thế nào.
    Bạn nói thì rất hay, nào là "Hãy thả lỏng mình, và ngưỡng mộ thượng đế.. "
    Nhưng lại hướng dẫn người tập chọn linh vật, khi thấy cũng chỉ thấy linh vật và linh thú ...
    Tôi nghĩ rằng, ở không gian nào cũng có những luật định. Không phải tự nhiên cho con người làm chủ muôn loài, không phải tự nhiên cho con người được tu luyện bằng những phương pháp chân chính.
    Lấy ví dụ: có bao giờ con người lại bảo: Chó ơi, mày dẫn đường cho tao đến gặp thượng đế không? Kể cả đó là một con chó ở một không gian tầng thứ rất cao, như thiên đàng hoặc thiên đình của ngọc hoàng trong Tây Du Ký.
  4. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Giúp người để người giúp lại mình ư? Bố thí mà còn biết là đang bố thí thì là trụ tướng bố thí, nhận bố thí cũng vậy.
  5. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Đoạn này thì tôi ko dám chắc đâu vì chưa trải qua hi`. Tôi đọc cuốn "bàn tay ánh sáng" thấy nói nếu chưa đủ năng lực mà chữa bệnh cho người khác thì dễ bị đau tim lắm, và tôi đang đau tim đây này. ko chỉ đau tim ko thôi đâu.
  6. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Dat_mel đoán nhé. Không chỉ đau tim mà còn đau "trim". Nhà bác Đạiviet viết toẹt ra đi cứ úp mở làm anh em lại phải đoán. He he
  7. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Linh thú hay linh vật là những hình tượng tâm linh truyền thống do ông cha ta bao đời dựng nên, nó không phải là công sức của 1 người, và là của cả cộng đồng. Chúng ta được quyền kế thừa và phát huy các thành tựu đó của các nền văn minh, các dân tộc trên thế giới.
    Trước khi bạn định lên thiên đình hay lên niết bàn, bạn hãy tập sống như 1 con người đi đã, biết sống vì mọi người, làm theo những điều mà phật làm.
    Tất nhiên đến đây mọi người dễ bị vướng vào quan niệm có tâm là làm được tất cả, nhưng chỉ có tâm thôi thì không làm được đâu, mà cần có các công cụ. Bám chấp tạm thời vào hình tướng cũng chỉ là 1cách tạm thời để bạn thao tác vào nó dễ hơn, nếu không đưa các vật thể khí về 1 dạng nào đó mà thân thuộc với mình thì hiệu quả tác động sẽ giảm đi nhiều.
    Rốt lại, không có thầy giỏi thì cũng chẳng làm được gì nhiều.
  8. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Bạn tập thiền bao lâu rồi, và bạn có thấy có những bệnh trong người bạn tập mãi vẫn không chữa được không?
    Vấn đề đặt mình là người đi bố thí và không nhận bố thí của người khác không phải là cách tu luyện hay. Như vậy có vẻ bản ngã hơi lớn nhỉ. Bạn thuộc về mọi người và mọi người thuộc về bạn, mọi người sẽ giúp lại bạn như bạn giúp họ, tất nhiên, không mong cầu thì đừng mong nó đến, hãy quên những cái mà người ta vẫn bảo bạn đi, đại loại như Vô cầu sở đắc, tay không bắt giặc. Nếu có thì cũng chỉ là 1 thành quả mà bạn đã từng tu luyện ở 1 vài kiếp nào đó trong quá khứ.
    Nhóm người có định lực yếu thì họ sẽ mạnh lên, nó phụ thuộc nhiều vào cách bạn phân phối công việc cho mọi người hơn là những ảnh hưởng của nó trong 1 tập thể.
    Ảnh hưởng của hình tướng là rất lớn, nhưng nó lại là công cụ đắc lực cho bạn, nhiều người cùng bị ảnh hưởng của người dẫn đầu về hình tướng, nhưng sẽ đến giai đoạn họ phải bứt ra nếu muốn tu cao, nhưng cái đó thuộc về các cửa ải trong thiền của mỗi cá nhân, bạn phải làm song hành, vừa hành thiền vừa luyện thiền. Chúng ta đang ở cấp độ tu luyện thấp, đưa những cái cao quá lên rồi tập theo cũng chỉ mất thời gian thôi.
    Cái sức ỳ của chúng ta vì chúng ta suy nghĩ trong 1 không gian hẹp quá, bạn ạ.
  9. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    hehe nhìn thấy cái avanta của Dat_mel có vòn to, vòng nhỏ toả ra vậy thì việc gì phải đoán, cứ nói luôn cho rồi Tôi ko viết hết ra là vì muốn nhờ "Than lực" hi`
  10. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    1/ Sao lại là câu hỏi ? Tôi ko chờ câu hỏi !!!
    2/ Ko phải vấn đề bố thí hay nhận bố thí mà là vấn đề có ý thức lách luật... Quyền năng thì lớn như vậy nhưng rồi thì sao... ?
    3/ Tôi ko tin vào bất cứ thứ gì và cũng ko ko tin vào bất cứ thứ gì. hi` Giả dụ như các chuyên gia tin học họ crack phần mền để phá mã bản quyền, nhưng đồng thời họ cài luôn vào đó 1 đoạn mã độc hại và từ đoạn mà độc hại cài sẵn đó họ bắt đầu điều khiển ... đó mới là cái tôi muốn quan tâm. Nếu ngay từ khởi sự đã bị dẫn đi lạc lối, liệu có đủ khả năng tự "Ngộ" và quay đầu để thấy bờ...?
    4/ Nó là cái thực tế diễn ra. Khi ta chưa leo núi ta chỉ thấy trước mặt ta là vật cản, khi ta leo qua nó ta lại thấy trước mặt là vật cản khá, các cây cối, muôn thú, mây trời, địa hình... cũng khác nhau... ta tưởng ta đã hết nguy hiểm nhưng nguy hiểm lại đến với ta ở tầm khác, góc độ khác, không gian khác... Cái tôi cần là gia đoạn 1, giai đoạn thể chất.

Chia sẻ trang này