1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỐI VUI - Mừng xuân Đinh Hợi với câu đối mới (Trang 6) để nhận lộc đầu năm là 200 Gold.

Chủ đề trong 'An Giang' bởi The_Big_W, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. The_Big_W

    The_Big_W Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    ĐỐI VUI - Mừng xuân Đinh Hợi với câu đối mới (Trang 6) để nhận lộc đầu năm là 200 Gold.

    Để thêm phần xôm tụ cho box nhà, mời chư vị nhào dzô đối đáp. Chiêu xuất thứ nhứt, như vầy:
    "Khoa RĂNG Cái RĂNG mần RĂNG nhổ một Cái RĂNG chẳng ra RĂNG!"
    ------------------------------------------------------------------------------------
    (Chú: Khoa Răng Hàm Mặt huyện Cái Răng (Cần Thơ) làm ăn kiểu gì mà nhổ 1 cái răng chẳng ra làm sao - cũng ngụ ý là nhổ răng nhưng không ra răng, mà ra ... lợi!)
    Cung thỉnh chư vị gần xa, nhất là Cần Thơ, hoàn chiêu xuất thủ!
  2. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Cưỡi CON NGỰA rồi lên CƯA NGỌN, NGON CỰA lại CƯA NGỌN! (sưu tầm)
  3. The_Big_W

    The_Big_W Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Hổng có đối xứng gì ráo vậy?
  4. The_Big_W

    The_Big_W Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Câu kỳ trước dài loằng ngoằng, khó đối phỏng? Làm câu ngăn ngắn trước đã. Như vầy:
    "Cô Miên ngủ một mình"
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Chú như vầy:
    Cô:
    1/cô độc, một mình
    2/cô gái, nghĩa như trong "cô Hai, cô Thắm ..."
    Miên:
    1/ngủ (Hán - Việt)
    2/tên riêng của cô gái đó!
    Câu này thấy dễ mà hổng có dễ đâu nghen!
    Ngon nhào dzô, câu đối hay nhất sẽ được 100 lạng vàng!
  5. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Chú Mục nhìn mê mải.
  6. bocautrang116

    bocautrang116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Nghe đối lại nì: DA TRẮNG VỖ BÌ BẠCH
    Chú: Da Trắng cũng là Bì Bạch, mà Bì Bạch cũng là Da Trắng
    100 lạng vàng vào tay mình là cái chắc
  7. The_Big_W

    The_Big_W Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    "Đồng tiền liền khúc ruột", muốn lấy cũng đâu có dễ! Này nhé: Câu trên không được vì hai lý do:
    1/ Lấy câu của bà Đoàn
    2/ Cái này mới quan trọng nè: Da trắng >< cô Miên: Đem một người có tên tuổi ra đối với một vật chung chung coi sao đặng? Chưa kể ý tứ phải khớp với nhau: Thấy ngừ ta con gái nằm ngủ một mình thì nam nhi chi chí các anh phải làm sao? Có phải "Chú Mục nhìn mải miết" (câu của Hugo đại ca là số 1 rồi)không? Chú giải như vầy:
    Cô Miên ngủ một mình:
    1/Cô gái tên Miên nằm ngủ một mình
    2/Cô Miên, Hán Nôm, cũng có nghĩa là "ngủ một mình"!
    Tương tự:
    Chú Mục nhìn mải miết
    1/Cái chú tên là Mục này kỳ ghê! Thấy đàn bà con gái ngừ ta nằm ngủ cứ nhìn mải miết, là sao?
    2/Chú Mục, Hán Nôm, cũng có nghĩa là "nhìn mải miết"!
  8. saigon333

    saigon333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tác giả topic bận nên chưa ra vế đối mới, xin mượn tạm đất của bác ra một vế đối, câu này nghe được từ một người bạn, mời quý vị trổ tài:
    "Cô gái Củ Chi, chỉ cu hỏi củ chi?"
  9. The_Big_W

    The_Big_W Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    "Chàng trai Hàng Chuối, chuồi háng khoe hàng ... chuối"
  10. saigon333

    saigon333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Quá chuẩn, bác khỏi chuyển 10 lạng gold cho em.

Chia sẻ trang này