1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối xử với mẹ chồng thế nào

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi trangcuntk5, 05/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangcuntk5

    trangcuntk5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đối xử với mẹ chồng thế nào

    Mình mới lập gia đình nên cũng không biết là nên đối xử với mẹ chồng như nào cho hợp với đạo lý làm người mà mình lại cảm thấy vui vẻ và thoải mái nhất. Tóm lại, đó là nghệ thuật sống, nhưng mình thấy khó làm sao. muốn sống thật lòng thì chắc là không được bình yên, sống khôn khéo 1 chút lại thành giả dối.

    Chẳng hạn, mẹ chồng mình bảo mẹ coi đứa nào cũng như con, con trai, con gái, con dâu, con rể, ai cũng là con mẹ. Nhưng ngay sau đó, có 2 quả na, 1 cực to và ngon, 1 cực bé và xấu. Mẹ bảo, con ăn quả bé đi để phần chồng con quả này (quả to) Nếu mẹ có bảo mình ăn quả to, mình cũng để phần chồng quả to thôi. (chắc 100%). Mẹ bảo, có cam đấy, con gọt cho chồng con ăn nhé vài giây sau, con cũng ăn nữa đi, hai vợ chồng gọt ra ăn nhé . Về nhà làm dâu, cứ đến giờ nấu cơm là mẹ lại đi đâu đó, khiến mình cứ muốn nấu cái gì tìm bở hơi tai không biết ở chỗ nào. Ngày 30 tết, mẹ đi đâu đó, thỉnh thoảng lại chạy về hỏi, con ơi thế đồ cúng xong chưa? Mẹ ơi, thế nhà mình cúng 30 tết những gì ạ? À, nhà mình làm đơn giản lắm con ạ, và đi đâu không biết, Đến lần thứ ba thì chồng mình bảo, đã xong đâu mà cúng (đến giờ mình cũng không biết là cúng gì ở nhà chồng vào 30 tết nữa). Hôm đó, hương bị vướng vào mâm cháy không hết, mẹ bảo, chắc tại để các cụ đói rồi (bùn ghê). Vừa chân ướt chân ráo về nhà chồng, mẹ chồng thì bảo, chồng con kén ăn lắm, cái này không ăn, cái kia không ăn,... blah blah,... chị chồng thì bảo, mẹ cái này không ăn, cái kia phải thật chín, cái này rửa phải ngâm nước muối mẹ mới ăn, blah, blah,....
    Từ đó, mình cũng ít nói chuyện với mẹ, với mọi người trong nhà chồng hơn, vì chán, đâm mặt cứ lỳ lỳ. Rồi 1 hôm mẹ bảo, có đứa nó khinh người, mình bảo tính con ít nói từ bé . Kể ra thì mình cũng ít nói, nhưng mặt không lỳ hic....
  2. hiepH5N1

    hiepH5N1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    một câu chân thành với bạn nhé ra ở riêng được là mọi chuyện đâu vào đấy hết ấy mà --- XA THƠM GẦN THỐI ---
    BẠN À -- vẫn còn ở chung thì còn lắm chuyện lắm nào thì cảnh chị dâu em chồng,mẹ chồng nàng dâu,rồi còn co những cảnh 2 nàng dâu đối chọi nữa -- trời nói ra thấy ớn đến mang tai --- -- ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC -
  3. bientinh06

    bientinh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Không có việc gì khó ...phải không em ? sóng thật lòng ,vui vẻ đùng lầm lì " Tiếng chào cao hỏn mâm cỏ ..." không biết thì hỏi ... Là nguYi phụ nũ thì phải biết làm đuọc ,làm nhanh vài 3 mâm khách em à .có gấng lên nha .... ròi mẹ sé yêu ­ wuý thôi . chúc em vui vẻ & hạnh phúc !
  4. ngaykhongmua

    ngaykhongmua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    1
    Thực ra thì đã là ở chung là đã thấy phức tạp rồi. Nhưng có điều nhiều khi ko phải mọi thứ cứ luôn trôi theo những gì mình mong muốn. Điều kiện hoàn cảnh gia đình, tài chính...ko cho phép thì bạn phải sống chung thôi, đúng ko nhỉ?

    Tớ nói thật là nhiều khi về nhà chồng sống cũng phải AQ lắm, bạn cứ suy từ bản thân bạn đi. Lúc này bạn có 2 người mẹ: 1 là mẹ đẻ, 2 là mẹ chồng. Vậy thật tâm thì bạn yêu người nào hết lòng hết sức hơn. Tớ cam đoan hỏi 100 người thì 100 người sẽ trả lời là mẹ đẻ. Đúng! bởi đó là lẽ thường như vậy mà.
    Cũng lật ngược lại vấn đề, rõ ràng cùng 2 con, mẹ chồng bạn phải thương chồng bạn nhiều hơn là đúng rồi. Nên nói rằng "coi con nào cũng là con" chỉ là hình thức mà thôi. Còn việc muốn để những của ngon vật lạ dành cho con trai mình, e cũng là tất lẽ dĩ ngẫu. Chỉ có điều là "cụ" hơi thật thà quá, nói ra những suy nghĩ thật trong lòng thôi. Bạn cứ kệ đi thôi.
    Ngày 30 Tết, chắc cụ cũng muốn thử xem con dâu mới về thế nào? Liệu có đảm đang ko? Tớ cam đoan với bạn là cố tình chạy đi đâu đó nhưng trong lòng là như lửa đốt đấy. Chẳng qua đó là cách cụ muốn thử bạn thôi.
    Nhiều khi sống ở nhà chồng cứ phải lờ đi, hoặc đặt mình vào cụ và những người nhà bên chồng, có khi mình cũng xử sự như vậy. Để cho đỡ ấm ức ý mà, chứ ngồi suy nghĩ thì nghĩ cả ngày, thiệt thân mình, ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng.
    Hi vọng bạn sẽ sống dung hoà, còn tớ nghĩ cứ nên sống khôn khéo 1 chút, bản thân mình cũng muốn người ta nói ngọt ngào với mình. Thì mình cứ xử sự với người ta trước vậy đi. Cái khéo của mình ở đây đơn giản là khéo biết điều.
    Thế bạn nhé, chúc bạn luôn hạnh phúc với gia đình nhà chồng
  5. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Thử hình dung sau này mình cũng có con dâu, con dâu mình tính nết cũng giống mình bây giờ thì sao nhỉ?
  6. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Bạn còn đỡ hơn tớ , tớ mắc cái tội kỹ tính hơn mẹ chồng thế thành thử ..thôi thì .
    Tớ suốt ngày than phiền vì thấy mẹ chồng tớ bừa bãi , bẩn , nấu ăn không ngon , suốt ngày ăn đồ ngoài chợ
    Mì chính là bí quyết ..híc
    Bọn bạn tớ bảo chẳng có bà mẹ chồng nào vừa ý mày cả
    Căn bản mẹ đẻ tớ , vừa biết làm đẹp , vừa nấu ăn chuẩn lại còn khéo mồm
    Mẹ tớ sinh năm 1942 mà lối sống của bà Âu hoá hơn những người phụ nữ cùng tuổi .
    Bà biết khiêu vũ cổ điển, bà đã từng đi phẫu thuật thẩm mĩ .
    Bà có cả nước hoa , váy ngủ ..v.v..
    Căn bản là bố tớ là mẫu đàn ông có trí thức Ngày xưa ông đi công tác nước ngoài suốt ngày ..híc
    Hơi buồn vì phần lớn chỉ có hai mẹ con ở nhà ôm nhau
    Nhưng ông cực kỳ tâm lý và chiều vợ con, nên mẹ tớ sướng
    Mẹ chồng tớ thì khác , cuộc sống ông bà rất vất vả , bà không giỏi bếp núc , không gọn gàng sạch sẽ , nhưng bà lại cực kỳ tốt bụng nhân hậu , thương người nghèo , chiều con cháu có gì ngon để phần con cháu ăh hết .Ở nhà ngày xưa chồng tớ kể mẹ toàn gặm xương và ăn cơm nguội .thương bà phết
    Nên giờ tính bà hơi tiết kiệm quá
    Có thể mẹ chồng bạn là mẫu phụ nữ hướng ngoại chăng , hơn nữa người già họ ở nhà buồn có người trò chuyện cũng vui lắm , tranh thủ trò truyện với bà , có khi còn hợp hơn với chồng ấy chứ
  7. xnogard

    xnogard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bà con dâu này ghê gớm quá >.<
  8. minhphuong2004

    minhphuong2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ra ở riêng là tốt nhất nhưng nếu bạn không có điều kiện ở riêng thì nên nhịn thôi bạn ạ. Những chuyện mẹ chồng con dâu nhiều khi cũng khó tránh khỏi lắm.
  9. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Chuyện mẹ chồng nàng dâu, khổ nhất lại là anh chồng!
    Các bạn đã đọc một tác phẩm về mẹ chồng nàng dâu của Ma Văn Kháng chưa? Nếu chưa thì tìm đọc và suy ngẫm nhé!
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Cũng may là vợ mình không giống em này.

Chia sẻ trang này