1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối xử với mẹ chồng thế nào

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi trangcuntk5, 05/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em đọc lại bài viết của chị đi, vì chị có nói em đúng trong việc muốn tốt cho bạn Trang, thậm chí chị hiểu và còn khen rằng em có cá tính và muốn giữ lập trường của mình. Nhưng cái cách mà em đi giúp người ta như thế nó khó chịu lắm, chắc họ chẳng muốn nghe xem em nói gì đâu. Em khuyên người ta chưa nghe ra em lại quay lại "chửi" người ta như thế chị nghĩ em chỉ làm hỏng cái topic này ra khi họ lại phải mất thời gian đi cãi nhau với em.
    Em không áp đặt mà em cứ bắt bạn Trang đó phải nghe theo ý kiến của em là gì??? Bạn ấy phản kháng lại theo cách hiểu cách nghĩ của bạn ấy thì em móc máy, em chê bai,....Em bao nhiêu tuổi? Em trải cuộc đời này được bao năm mà em nghĩ rằng em hơn người ta về cách nghĩ, về cách đối nhân xử thế, cái gì em nói cũng là đúng, là nhất,....??? Chị đọc các topic của em, chị thấy em kể em yêu trẻ con, em quý người già,....nhưng đọc cái cách mà em chanh chua, ngang ngược như thế này chả tin được khó chấp nhận lắm em ạ.
    Em cũng tự nhận mình là chó, một lúc nào đó, ở một bài viết nào đó, khi ngưòi ta chê em là cắn càn. Chị nghỉ em có bản lĩnh dám đối mặt với cuộc đời đấy. Nhưng chị nói em nghe, đàn bà ấy, phải có nữ tính em ạ. Tốt cho em hơn!
    Nhưng chị sẽ không tranh luận với em nữa. Em trẻ người, cũng không nên ăn nói với những người trong topic bằng cái giọng chỏng lỏn như thế, ngưòi ta gọi là LÁO.
    Chị nghĩ rằng ai đúng ai sai cũng chẳng cần phải bàn. Chắc mọi người tự hiểu.
    Hơi buồn!
  2. akhamconvoi

    akhamconvoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đọc một hồi topic hoá ra là vợ chồng chị chủ topic đă chia tay rồi, xin chia buồn với chị và chúc chị mong sớm có được hạnh phúc. Câu chuyện của chị về việc đối xử với gia đình bên chồng và đặc biệt là mẹ chồng, cùng với ý kiến của một số bạn mình thấy rất thú vị. Đúng là cuộc đời mỗi người chẳng ai giống ai, khi thực sự sống trong hoàn cảnh thực tế mới cảm thấy hết được ý nghĩa của từng sự việc và bộc lộ hết con người, cũng như cách suy nghĩ của mình. Tốt và xấu.
    Cún là cách người ta gọi chó lúc mà nó còn bé. Các bạn gọi thì gọi nick ng ta ra, cứ chị cún, cô cún, nghe buồn cười dã man
  3. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều vì đã thông cảm! Chúc bạn vui!
  4. cuntet

    cuntet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    oái, chị cundc 40 tuổi rồi cơ ah 40 tuổi mà chưa lấy chồng mà dám nói thánh nói tướng về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu ở đây ah?
    Tôi đã theo dõi topic này từ đầu đến cuối, cũng không định tham gia đâu nhưng bây giờ cũng phải lên tiếng.
    Nói thật nhé chị nóng nẩy quá và hơi phần tinh tướng đấy, chị làm hỏng hết cả topic này rồi. Tốt nhất chị out khỏi topic này đi cho mọi người đỡ khó chịu.
  5. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có tí ý kiến.
    Cũng không nên nặng lời với chị cún như vậy, những gì chị cún viết, cũng là những bức xúc muốn giải tỏa và chia sẻ, có thể mọi người không thích, tuy nhiên đây là diễn đàn, cứ nói hết tâm tư cho thỏai mái, nếu chúng ta cứ tấn công chị cún nhiều quá, góp phần làm giảm đi sân chơi của một chị lớn tuổi đang cô đơn.
    Xin chia sẻ tâm tư với chị Cún nhé!
    Chúc mọi người có nhiều ý kiến hay, vui vẻ và bổ ích!
  6. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Ở nhà ngày xưa chồng tớ kể mẹ toàn gặm xương và ăn cơm nguội .thương bà phết
    Hihi có thể chồng tớ là người đàn ông cực kỳ thông minh nên kể chuyện như thế vì tớ bảo mẹ chồng dĩ nhiên tớ rất tiết kiệm...tiết kiệm hơn tớ
    Tớ đã bao giờ nhìn thấy mẹ chồng tớ gặm xương đâu ..đó là chuyện chồng kể ngày xửa ngày xưa ..để tớ không bực mình vì tính tiết kiệm của bà và thương bà hơn
  7. lieuphieu

    lieuphieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    1
    Tớ không sì pam topic nhưng đọc xong post này tớ buồn cười quá.
    Ngày tết nhà có 2 quả na. 1 to 1 bé. Mẹ chồng nói luôn với nàng dâu (vợ mình) con ăn cả 2 quả luôn đi. Đừng nhường cho nó (là mình) quả nào cả. ---< bótay.com

    Được lieuphieu sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 13/04/2007
  8. Me_Chip

    Me_Chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết bài ở cái topic này, ấn tượng nhất là bài của bác Cún
    Em thì em chỉ dám có tí thiển ý thế này ạ, nếu các bác muốn tâm sự, muốn được chia sẻ về những vấn đề thế này, các bác nên sang trang webtretho, ở đó hầu hết là các bà mẹ đang nuôi con nhỏ, là các nàng dâu đang ở với bố mẹ chồng, là các nàng dâu đang được ở riêng, là các nàng dâu đang hạnh phúc vì có bố mẹ chồng tâm lý, là các nàng dâu đang đau khổ vì sự can thiệp thái quá của gia đình chồng khiến gia đình nhỏ của họ đang bên bờ vực của sự tan vỡ v.v...
    Em nói vậy có nghĩa đơn giản thế này ạ: Những người đã và đang trải qua tất cả những éo le này, họ sẽ nhìn mọi chuyện một cách công bằng hơn, thật hơn, chín chắn hơn... và khi đó mình có thể tìm thấy một lời khuyên hữu ích cho hoàn cảnh hiện tại của mình... Ở đó vì toàn những người cùng cảnh ngộ, họ sẽ thương mình hơn, chia xẻ với mình nhiều hơn
    (các bác đừng oánh em nhé, vì em nói thế ko có nghĩa là tâm sự ở đây thì không tốt, cơ bản là tránh được những cái thùng rỗng kêu to mà thôi)
    Bác Cún làm em nhớ đến ông thầy dậy học em hồi em còn là sinh viên trường Đại học Kinh tế, thầy em bẩu "Các thầy chỉ có lỹ thuyết để trang bị cho các em thôi, và từ đó các em dùng nó làm hành trang sau này, áp dụng vào hoàn cảnh thực tế... Chứ ko phải các em cứ học rất giỏi ở đây thì các em sẽ trở thành nhà kinh tế giỏi (hoặc làm đâu trúng đó, sờ đâu ra tiền đó ) Vì nếu thế thì các thầy ở đây đã thành tỉ tỉ phú hết cả rồi
    Em nói vậy chắc bác hiểu ý em chứ ạ
    @ chị i-chi-ban: Đọc bài của chị, thấy thương chị quá... em cũng ko biết nói gì hơn, bé nhà chị giờ mấy tuổi ạ?
    @bác lieuphieu: Ghen tị với vợ bác, vợ bác có bà mẹ chồng tuyệt quá... Thực ra các bà mẹ chồng tâm lý một tí là sẽ hiểu ngay thôi mà, con dâu thì nó yêu con trai mình nhất (yêu hơn yêu mẹ chồng là chắc ), bà nói thế không khéo nó còn để dành cả 2 quả cho chồng ý chứ bác nhờ... Công nhận mẹ bác khéo thật đấy hiiii
    Được Me_Chip sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 13/04/2007
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã biết khá nhiều cặp vợ chồng ly dị chỉ vì mẹ chồng không hợp tính nàng dâu và xảy ra xung đột lớn.
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng mọi người tranh cãi gay gắt với nhau như thế làm gì chứ.
    Chị ichiban: Đọc tâm sự của chị em cũng nghĩ mẹ chồng chị thực ra ko phải là một người ko tốt hay có ác cảm gì với chị, phải ko ạ? Chỉ là hành động của bà có vẻ hơi thực dụng và lời nói có vẻ bỗ bã thế thôi.
    Riêng việc có con nhỏ, đúng là sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn hơn. Nhưng dù thế nào mình cũng phải vì con mình trước tiên, mình thấy việc gì đúng thì làm, ko đúng/ ko nên thì ko cần nhất nhất phải nghe theo các cụ

Chia sẻ trang này