1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối xử với mẹ chồng thế nào

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi trangcuntk5, 05/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Cũng đã biết khá nhiều cặp vợ chồng ly dị chỉ vì mẹ chồng không hợp tính nàng dâu và xảy ra xung đột lớn.
    Mình thêm vào lời bạn viết nhé ...
    Vi người chồng một là độc đoán cho rằng người vợ của mình phải nhập gia phải tuỳ tục cả những tục lệ sai trái của gia đình chồng .
    Vì người chồng đã quá ích kỷ , bênh mẹ anh ta , gia đình anh ta với tất cả những lý do bao biện nghe có vẻ hợp lý , nhưng thực ra chỉ là đề cao cái tôi cái nề nếp của gia đình mình ,mặc dù anh ta thừa biết Mẹ anh ta làm những việc đó là sai ...nhưng với vợ cứ bênh mẹ đã .
    Lấy phải những đức ông chồng bênh mẹ và gia đình anh ta một cách mù quáng ..tớ khuyên thật là nên chia tay sớm ngày nào tốt ngày đó ..
    Đúng là tớ biết nhiều gia đình vì mâu thuẫn mẹ chồng _ nàng dâu ..
    Nhưng mình cũng nói rồi , chủ yếu là chồng bạn thôi
    Bạn sống với chồng bạn mà
  2. hoanghontim78

    hoanghontim78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thưở, các bác tự dưng cãi nhau làm chi cho mệt. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà, chỉ có điều con dâu bao giờ cũng ráng mà nhường nhịn, hoặc mắt nhắm mắt mở cho qua mọi chuyện thôi chứ chấp nhặt lại các cụ thì khó mà sống được.
    Tớ đây cũng có một mẹ chồng bó tay.com không biết diễn tả thế nào cho phải nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng vì chồng vì con mình thôi. Mẹ chồng tớ có cái kiểu nói ngược vô tận cùng, trước mặt mình thì nói 1 kiểu nhưng sau lưng mình thì thành kiểu khác, tính mình thì thẳng ruột ngựa nó quen rồi thành ra có thế nào là mình nói thế bởi vậy cũng không được lòng cụ lắm. Mặc dù cụ bệnh cũng mình với chị dâu thứ 2 chăm, chạy ra chạy vô bệnh viện cơm nước tắm giặt (con mình còn nhỏ chưa tới 1 t, chị dâu thì vác cái bụng bầu 7 tháng), 2 chị em cứ thế thay phiên nhau đứa trông con, nấu ăn còn đứa kia vô bệnh viện canh (tại mẹ chồng kô biết tiếng nên rất sợ ở một mình trong đó). Quần áo cụ mặc cũng 2 chị em đi lựa chọn cho cụ nói thế không phải là mình kể lể này kia chỉ muốn cho mọi người biết là cụ tác ta với 2 chị em mình như thế nào thôi vì 2 đứa ở sát cạnh cụ mà. Riêng chị dâu trưởng và dâu út thì chẳng bao giờ bị cụ nói năng gì cả, mỗi lần về chơi là cụ làm bánh, nấu chè, thích ăn gì là bắt chị em mình nấu đãi (nếu không nói thì mình và chị mình vẫn làm thôi nhưng cụ bắt phải nấu món này món kia mà thằng C con T nó thích ăn, hoặc trước khi về cụ gọi dt hỏi xem thích ăn gì)
    Hàng ngày cụ lượn sang nhà không biết bao nhiêu lần chỉ để kiểm tra xem nấu gì cho chồng ăn, mình bực nhất cái kiểu đi một vòng trong bếp và giở từng cái nồi một, chỉ dám phàn nàn với ox nhưng ox lúc nào cũng bênh mẹ hoặc là kêu mình nhịn.
    Lúc trước khi cưới mình đồng ý ở chung với cụ vì nghĩ cụ chỉ có một mình nên cũng thấy thương nhưng ở được hơn 1 năm thì chịu không nổi đành phải dọn ra riêng nhưng vẫn kế một bên bơi vậy vẫn xảy ra va chạm. Ở chung thì tiền nhà, tiền cửa, tiền ăn uống vợ chồng mình lo hết, 3 tháng đầu mình mới về làm dâu cụ đòi ox phải đưa tiền cụ giữ đi chợ đi búa, mình mới qua nên cũng kệ nhưng gì mà chưa đến nửa tháng hết 500 euro và kêu chồng mình đưa tiếp, hóa ra là cụ đi uýnh bài với gửi về VN. Cứ cuối tuần là bắt ox chở đi đánh bài với mấy bà VN hoặc đi Casino, chỉ vì cái trò này mà vợ chồng mình lên bờ xuống ruộng không biết bao nhiêu phen rồi, từ lúc ra riêng mới không phải trả nợ cho cụ nữa, chứ không là tháng nào cũng dăm bảy trăm có lần nặng nhất là gần 4000 euro (lần đó mình điên quá đi mua đồ đạc và đòi dọn ra riêng, ox không đồng ý nhưng mình cứ làm và cuối cùng cũng phải chịu). Chính lần ấy là mình và ox không còn một đồng nào trong người nữa vì lớp thì cụ gửi về VN mua xe cho ông cậu, rồi sửa sang nhà cửa ở VN, uýnh bài bạc nên khi dọn nhà ba mẹ mình ở VN phải gửi tiền sang cho mình mấy ngàn để dọn nhà.
    Mà cũng từ khi đòi dọn ra riêng thì mình mới bị cụ nặng nhẹ đủ điều, dòm ngó từng ly từng tý một chứ hồi ở chung mình nhịn tất chẳng cãi lại câu nào nên đi đâu cũng khen con dâu tui thế này con dâu tui thế kia. Chị dâu thứ 2 thì bị ghét từ khi chưa về làm dâu cơ bởi vậy giờ 2 chị em lãnh đủ, mình đang muốn dọn nhà đi xa xa mà ox chưa đồng ý cũng chẳng biết sẽ phải làm thế nào nữa. Vợ chồng sống với nhau gần 5 năm nay rất hiếm khi cự cãi có chăng chỉ vì mẹ chồng mà giận nhau thôi.

  3. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Tớ kể một câu truyện như thế này các bạn thử đánh giá xem nhé
    Một anh có người bạn gái dẫn về nhà chơi
    Vào một lần tình cờ người con gái ấy đến nhà chơi trong khi anh người yêu đi vắng
    Chị ấy vốn người tỉnh lẻ
    Vậy mà mẹ của anh người yêu ngọt nhạt hỏi thăm , khi ra trường cháu định xin việc ở đâu???
    Chị ấy nói là có ý định ở lại Hà nội làm việc
    Mẹ của anh người yêu nói là : Thế tại sao cháu không về quê mà xin việc cho dễ ,...( nói vô tình hay cố ý đây các bạn nhỉ )
    Anh người yêu của chị ấy cứ khăng khăng bênh Mẹ
    ( Mẹ anh nói không có ý gì đâu )
    Hihi sống với một Mẹ chồng ngọt nhạt như thế này mới biết thế nào là Mẹ chồng đấy
    Mẹ chồng tớ cũng luôn có kiểu dạy bảo khi chồng vắng nhà theo kiểu như Mẹ của anh kia
    Về có nói với chồng ..thì khổ thân chồng chẳng biết tin ai
    Tin Mẹ mất vợ ...mà tin vợ thì Mẹ xấu quá
    Đồng ý với ý kiến của bạn này ..vì mẹ chồng mình cũng ngọt nhạt lắm ..
    Tức là bà áp đặt rất ngọt ngào, rất tình cảm, mình có phản đối thì bà lại dùng lời lẽ êm ái phân tích..... Mình có phản đối cũng không dám dùng lời mạnh. Hic.
    Cuối cũng, chả ai thương mình bằng bố mẹ mình
    Tớ chẳng chấp ...nhườngvì có một điều đơn giản và dễ hiểu là tất cả mẹ chồng thuộc diện ngọt nhạt , hay như mẹ của bạn tranhcntk5 đều thực sự Thương mà không Thương con trai mình vì toàn Mẹ chồng không đủ hiểu biết để hiểu được một điều quá đơn giản rằng .
    Hành con dâu , con dâu khổ , con trai mình còn khổ hơn .
    Tớ mà là mẹ chồng tớ sẽ đối xử với con dâu tốt nhất để con dâu mình càng chăm sóc yêu thương con trai tớ hơn
    Hành con dâu ..nó hành chồng ..chồng nó là con trai mình ai lại dại như thế chứ nhỉ ?????
  4. Me_Chip

    Me_Chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao cái lý lẽ đơn giản như vậy mà nhiều bà mẹ chồng lại không hiểu nhờ bác nhờ
    Em thì em nghĩ là đa phần (đa phần chứ ko phải tất cả ạ) các bà mẹ chồng khi con cưới vợ đều mang ít nhiều cảm giác GHEN
    Nếu vợ chồng con trai hạnh phúc, âu yếm nhau thì lại càng GHEN. (Tất nhiên trừ những trường hợp mẹ chồng hiểu được triết lý cực kỳ hiển nhiên trên của bác ngày thứ 8 thì tất cả đều hạnh phúc: Con dâu yêu chồng, yêu bố mẹ chồng; Mẹ chồng hạnh phúc với hạnh phúc của con trai (và con dâu), và yêu quý con dâu).
    Em biết có một bạn tâm sự bên WTT như thế này (mà em ngưỡng mộ lắm lắm ý): Đã có mẹ nào ở đây được mẹ chồng ôm vào lòng và âu yếm bảo "Ôi cục vàng của mẹ đây rồi" chưa ạ... Cô con dâu ấy khoe điều đó với một vẻ rất đỗi tự hào về mẹ chồng mình, rất đỗi yêu thương... em ngưỡng mộ lắm lắm
    Có bao nhiêu bà mẹ chồng có thể ôm con dâu mà thốt nên một câu như vậy nhỉ????
    Được Me_Chip sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 13/04/2007
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    2 cái vàng vàng trên này bạn ý nói chuẩn quá!Mọi người đừng trang cãi về tuỏi tác với trình độ nữa. Quan trọng là những ý kiến người viết đưa ra có đáng quan tâm học hỏi k thôi
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Chịu cho cái đồng chí này, dĩ nhiên mà mẹ chồng ghê, nhưng cũng có một nguyên nhân nữa là cô con dâu cũng ghê gớm chả kém, tám lạng nửa cân, chứ đừng nhìn một phía là mẹ chồng và ông chồng thôi, mà là cả hai phía, tuỳ vào hoàn cảnh gia đình, có thể do con dâu cũng có thể do mẹ chồng, thường là do cả 2
    Nếu ông chồng ở giữa mà không khéo cư xử thì bên tình bên hiếu đúng là ôi thôi tiến thoái lưỡng nan.
  7. hongtymuoi

    hongtymuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới vào diễn đàn một bữa, mọi người đừng gay gắt với nhau làm gì..mua bực bội vào thân...cuộc sống của mình cũng có nhiều cái làm mình phải lo lắng rồi. Lên mạng chia sẻ là để thông cảm với nhau hơn thôi.
    Dù thế nào tui vẫn thấy vui khi đọc được những chia sẻ của mọi người. Cũng có nhiều người giống như mình...và họ đang chia sẻ với nhau.
  8. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Mẹ chồng cô bạn tớ nhé ..xem đáng để chúng ta những bà mẹ chồng tương lai học hỏi không???
    Ngày vừa ăn hỏi xong ,đăng ký kết hôn đâu vào đấy rồi bà gọi điện thoại cho con dâu tương lai rủ đi có việc .Hoá ra bà rủ đi mua đồ trang sức ( bà tặng con dâu ) và trao cho nó một cái vòng ngọc dặn là sau này đẻ con trai nhớ trao cho con dâu của con .Ngày nó ốm nhé ,nấu cháo mua thuốc cho con dâu , chồng mắng vợ dạy luôn chồng trước mặt con dâu ( bênh con dâu hơn con trai mình) Thảo nào nó một câu mẹ chồng tớ hai câu mẹ chồng tớ , đi du lịch lúc nào mua quà cho mẹ chồng , mua thuốc bổ cho mẹ chồng, nấu món ăn cho mẹ chồng.
    Bố mẹ đẻ nó biết là mẹ chồng nó đối xử tốt càng thêm yêu quý con rể hơn , xin cho con rể chuyển công tác tới một nơi tốt hơn thuận lợi hơn .Ông bà có tiền cho vợ chồng nó mua đất để dành
    Giờ cả hai họ đang sung sướng vì có thằng cháu trai xinh xắn bụ bẫm .
    ..Tất cả đều nhờ công mẹ chồng nó nhỉ
    Hihi tớ sau này cũng phải học tập Bác ấy .Tớ gặp và nói chuyện với Bác ấy rồi bác ấy không phải người Hà Nội ,người Ninh Bình nhưng hiểu và thương con dâu thật lòng, hơn nữa lại chỉ có mỗi một cậu con trai cưng
    Những gia đình hạnh phúc vì một người mẹ hiền lành và biết xây tổ ấm
    Tớ nói thật mình đi làm dâu , mẹ chồng cư xử không tốt ,bố mẹ mình buồn hơn mình ấy chứ , nhiều chuyện chẳng dám kể ..hic khổ thân các cụ .Nói ra lại ghét lây sang con rể , lúc cần ông bà cũng chẳng bao giờ giúp đỡ nhà chồng có khi còn dặn dò.
    Con có tiền phải để phòng thân đừng cho gia đình chồng biết .
    @@@@ Các bác trai các bác học tập thằng bạn em nhé ...nó biết là bố mẹ nó không ưa người yêu nó ( nhất là mẹ nó ) nhưng nó vẫn cứ cưới .
    Ngày cưới nó khôn khéo mua cho vợ nó một cái nhẫn vàng ta và bảo mẹ anh tặng em Vợ nó tưởng thật thấy mẹ chồng tốt với mình như thế sướng về nhà ngoan lắm
    Nó đi tuần trăng mật cũng mua cho mẹ nó một cái khăn ( nhưng nói là L mua tặng mẹ )
    Mẹ nó cũng sướng ẩm ỉ
    Hihi tất cả đều do công của nó giờ thì mẹ nó và vợ biết hết cả rồi nhưng cũng hiểu nhau hơn và quý nhau lắm nhờ thằng khô n khéo đó đấy
    Nên tớ mới nói là tất cả phụ thuộc vào người chồng
    Không được nghe ai cả ,người đàn ông phải là sợi dây kết nối để hai người đàn bà cùng yêu thương một người đàn ông hiểu nhau hơn.
  9. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Các bác tranh luận sôi nổi quá nhỉ,em đọc topic này cũng lâu rồi nhưng hôm nay mới có thời gian hóng hớt .Trước em nghĩ có nhiều bài nói về chuyện mẹ chồng nàng dâu lắm rồi nên chắc bài này cũng chỉ kéo dài dăm ba trang là hết chuyện,ai dè hơn chục trang rồi,đúng là nói mãi vẫn chưa xong.Em năm nay 22t,mới lấy chồng năm ngoái và mới sinh 1 cháu gái đầu lòng,vợ chồng em =t nhau,bố mẹ trẻ ranh,tất nhiên mẹ chồng em cũng còn trẻ lắm ạ,mới 43t,có nhiều cái bà rất tâm lý nhưng nhiều cái cũng khó tính.Bà là con gái út trong 1 gia đình có 8 ng con nhưng bà rất đảm đang,việc nội trợ trong gia đình ko thể chê vào đâu đc,việc làm ăn kinh doanh cũng thế,bà kiếm tiền rất giỏi.Thời trẻ bà chưa học hết cấp 3,xoay đủ ngành đủ nghề để sống,vậy mà bây h bà là 1 nhân viên nhà nước,trong tay nắm giữ nh` cổ fần,kiếm đc rất nhiều từ việc chơi cổ fiếu.Em về làm dâu chưa đc bao lâu thì mang bầu,khi đó bố mẹ chồng em bận xây dựng khu du lịch sinh thái để kinh doanh nên em trở thành nội trợ chính trong nhà,đc bà giao tay hòm chìa khoá,cho quản lý 1 cửa hàng.Ban đầu em thấy cực lắm.Vừa fải lo kinh doanh,vừa fải chợ búa cơm nước,rửa bát,giặt đồ ( nhà có máy nhưng bà bảo giặt tay cho nó sạch),dọn dẹp nhà cửa,thi thoảng ôn bài cho em chồng đang học lớp 9.Em ko có thời gian về bên nhà mẹ đẻ vì ko có em thì chả ai làm việc nhà cả.Em làm tất cả mọi việc cho đến khi sanh mới thôi,ko nghỉ 1 tháng 1 ngày nào cả,mẹ chồng chỉ thi thoảng đỡ đần 1 chút.Mẹ chồng cũng ít khi hỏi han xem mình có mệt ko,làm việc có cực hay ko.Thi thoảng bố mẹ chồng mua đồ tẩm bổ cho em.Lúc nhà mẹ đẻ có việc xin fép mẹ chồng về cũng khó khăn lắm.Nhiều cái mình làm mà mẹ chồng ko hài lòng mẹ chồng cũng nói bóng gió nói ra nói vào,mắng mỏ làm mình tủi thân và buồn vô cùng nhưng chưa bao giờ em dám cãi lại mẹ chồng nửa lời,chỉ chui vào fòng khóc 1 lúc rồi thôi.Rồi đến khi em sanh con,mẹ chồng bỏ công việc kinh doanh để ở nhà chăm sóc cho em (mẹ đẻ em cũng rất bận rộn nên ko có nh` thời gian để chăm cho em).Em sinh con đúng dịp tết nhất nên mẹ chồng fải lo hết thảy việc nhà rồi chăm cho cả em.Thực ra thì bt ngần ấy công việc cũng 1 tay em làm nhưng tự dưng khi đó rất cảm động và thương bà.Bà kiêng khem và tẩm bổ cho em rất cẩn thận.Đêm toàn sang ngủ cùng em để trông cháu cùng em.Lúc đó em với mẹ chồng có dịp gần gũi và trò chuyện nhiều hơn,em mới bắt đầu hiểu và yêu mẹ chồng hơn trước.Mặc dù em ko đc nằm kiêng cữ tháng đầu,2 tuần là đã bắt tay vào công việc trước đây rồi,bây h vẫn vậy nhưng em cũng ko hờn trách j` mẹ chồng cả (kinh tế gia đình em thừa sức thuê ng` giúp việc nhưng mẹ chồng em ko thích vì ko tìm đc ng` tin cậy bà ko chịu,bà rất có thành kiến với ng` giúp việc vì họ hàng có nh` vụ bị osin trộm đồ,osin ko biết làm việc,osin lười...).Mỗi lần đi đâu có j` ngon lành mẹ chồng em đều mua và để fần cho em với chồng em,chồng em ngang bướng lắm nên nh` lúc mẹ chồng em ghét đâm ra quay sang cáu lây cả em nhưng rồi lại thôi.Nói tóm lại tính khí mẹ chồng em thất thường,sáng nắng chiều mưa,lúc thì rất ngọt ngào tình cảm,lúc thì bà la sát,quát tháo ầm ĩ nhưng thực sự bà rất thương con,thương cháu nên em chịu đc hết.Bây h thì bà bỏ hết công việc kinh doanh để ở nhà với cháu.Bà rất yêu cháu và chăm chút từng li từng tý 1 cho cháu nên em cũng mừng.Suy cho cùng dù bà có bắt em fải thế này thế nọ nhưng khả năng em vẫn làm theo đc rồi bà vẫn yêu thương con của mình là em vui rồi.Tóm lại,em tuy mới tí tuổi đầu đã chồng con gánh vác việc nhà nhưng em cảm thấy mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu cũng ko quá fức tạp.Có lẽ là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh ,mình có gắng thích nghi thôi ạ.
    Em buôn chuyện nhà hơi nh`,các bác đọc xong đừng ngáp nhé.Chúc chị chủ topic sớm cởi bỏ những khúc mắc giữa chị và gia đình nhà chồng.
    Chúc các bác vui vẻ!
    Được intense_emotion sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 13/04/2007
  10. scarlet19

    scarlet19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    @chi Trang: em có thể hiểu được cảm giác của chị. Em cũng vừa lấy chồng thôi nên cũng biết được chuyện mẹ chồng nàng dâu ko đơn giản. Chị cảm thấy mẹ chồng nói nghe ngọt nhưng lại không thật lòng nên bức xúc. Nghe chị nói thì chị đã đi nhiểu nơi, Châu Âu, Mỹ nên chắc ảnh hưởng tính cách nói thẳng của họ phải không?
    Chị cứ thoải mái đi chị ạ, khi nào chị cảm thấy khó chịu quá thì im lặng hoặc cố gắng kiếm việc khác để làm. Ngay cả bản thân mình nhiểu khi cũng chỉ nói để lấy lòng người khác đấy (cái này thì không tốt nhỉ) nên em nghĩ cũng thông cảm được cho mẹ chồng của chị.
    Thực ra mẹ chồng em cũng thế thôi. Trước mặt em và chồng em thì nói khác, đến khi không có chồng em lai nói khác... nhưng em mặc kệ, khi nào "điên" quá thì nói với chồng. Sống lâu dần rồi quen thôi.
    Em nghĩ chị cứ sống đúng mực làm con là được. Đôi khi phải nhún một tí.

Chia sẻ trang này