1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối xử với mẹ chồng thế nào

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi trangcuntk5, 05/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngay_moi

    ngay_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn ngay_thu_8 xa lắc xa lơ rùi, nhưng vẫn buồn cười! Tớ sau này con trai lớn nấu cơm xong xuôi rồi mà nó bỏ không về ăn mà cũng không báo trước là tớ xử lý liền! Bây giờ đây này, mẹ chồng tớ thì cứ lụi cụi nấu, ông con giai về muộn bỏ cơm mà cứ coi như là chuyện thản nhiên (người quan trọng mà!) có thể bà nể con trai không nói, là tớ nói ngay. Thế là thiếu tôn trọng người khác đấy bạn ạ, nhất là khi người đó lại là mẹ mình, mất công nấu rồi mất công chờ. Ít ra cũng phải báo trước khi nấu hoặc trước giờ ăn chứ. May, bạn ngay_thu_8 này không phải là con dâu tớ , cũng không phải ở trong gia đình tớ, không thì không hiểu bạn sẽ nhìn tớ với con mắt như thế nào.
    Phải chứng kiến cảnh mẹ tớ vò võ ngồi đợi cơm con mới thấy cái câu: Người đi không bực bằng người ngồi chực mâm cơm là thế nào. Mẹ bao giờ cũng cố ngồi đợi bằng được con, rồi ngồi cùng con ăn để giục cho con ăn nhiều. Mà lúc đợi chưa thấy về lại tưởng tựơng ra đủ điều để mà còn lo lắng. Lấy chồng, đẻ con mới càng biết thương các bà mẹ hơn. Về cơ bản, bà mẹ nào cũng giống nhau thôi, bạn ngay_thu_8 này nhìn phiến diện quá, sao không thử đặt mình vào vị trí người khác. Thế mà đã nỡ kết luận mẹ chồng là ghê gớm à?
    Xin lỗi lan man một tí. Tại vì thấy bài của bạn ngay_thu_8 tự dưng lại làm mình nhớ mẹ ghê
  2. shadowsword

    shadowsword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói không phải không có lý !
    Nhưng mà bác hùng hổ quá, có phải chị em nào ở đây cũng xấu như bác nghĩ đâu!
  3. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Không biết kiếp trước mình có tu không, kiếp này mình rất hạnh phúc với mẹ chồng. Mình là đứa nhạy cảm, thiếu thốn tình cảm gia đình nên trước khi lấy chồng cũng ngại ghê lắm. Thế mà lấy chồng rồi, mình nói với ông xã "Nhờ mẹ yêu em nên em mới chịu lấy anh"
    Vợ chồng mình ở xa, mỗi lần về thăm, mẹ nấu nước cho mình tắm. Tối ngày hai mẹ con cứ ríu rít nói chuyện, hehe, ông xã mình ghen tị lắm. Mỗi lần OX hư cái gì, mình báo sẽ mét mẹ là sợ ngay vì biết mẹ bênh mình. Oh lala
  4. arsenal_afcvn

    arsenal_afcvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    vừa ngoa vừa tinh tướng. pó tay (hì đang dùng nick novio ngại đổi quá)
  5. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    RQ cũng không biết kiếp trước mình có tu nhân tích đức hay không mà kiếp này thật là may mắn có được mẹ chồng trên cả tuyệt vời. Kể vài chuyện để xem RQ nói về mẹ vậy có đúng không nha:
    - Vài hôm là nhận được mail mẹ chồng gửi tâm tình những chuyện mẹ con với nhau như mẹ nói với con gái, từ chuyện công việc của mẹ đến chuyện tình cảm, chuyện gia đình bên ngoại bên nội của chồng. Lúc nào cũng là ''con gái yêu của mẹ'' rồi thì ''mẹ của con''. Rồi kể chuyện chồng đã làm nhiều việc tốt thế nào, lúc nào cũng nghĩ đến vợ thế nào, v.v...
    - Lắm lúc lại nhận được những bài hát, những câu chuyện vui người khác gửi cho mẹ chồng và mẹ chồng muốn chia sẻ với RQ như con gái (nhìn trên hộp mail thấy mẹ chỉ gửi cho 2 người là mình và nhỏ em gái của chồng).
    - Mẹ thường gọi cho RQ khi thấy RQ online, thế là mẹ con tíu tít hàng giờ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất đến nỗi chồng chờ không được lăn ra ngủ RQ mới sực nhớ nói cho mẹ chồng biết thì mẹ chạy sang phòng đánh thức chồng dậy bảo nói chuyện với RQ tiếp còn không phải chào tạm biệt đàng hoàng mới được đi ngủ.
    - Mẹ còn nhắc nhở RQ không được thức quá khuya, không đi dạy nhiều để ảnh hưởng sức khoẻ, thiếu thốn gì cứ nói một tiếng, mẹ lo cho.
    - Mẹ thường hỏi RQ xa chồng vậy có buồn không, nếu buồn thì khi rãnh rỗi cứ đi du lịch, gặp gỡ bạn bè cho khuây khỏa và mẹ sẽ tài trợ cho.
    - Nếu RQ thích đi du học để củng cố thêm kiến thức trong nghề nghiệp của RQ vài tháng thì cứ sắp xếp đi, mẹ sẽ là người tài trợ chính.
    - Thú vị nhất là mẹ luôn giành phần đi chuyển tiền của chồng về cho RQ để gửi thêm cho RQ một số (thường là 1/2 số tiền chồng gửi) và dặn RQ đừng nói cho chồng biết, cứ cầm lấy mua sắm những gì RQ thích. RQ không cần và cũng không thích nhận tiền của chồng hay của mẹ chồng cho như vậy thì mẹ buồn lắm, cứ bảo coi RQ như con gái rồi mà RQ cứ khách sáo mãi làm RQ phải nhận (dù tới giờ vẫn giữ đó, không xài đồng nào hết).
    - Mẹ thăm dò nghe nói thị trường chứng khoán VN rất sôi động nên bảo RQ nếu muốn đầu tư vào chứng khoán thì mẹ sẽ giúp vốn, nếu lời thì sẽ chia đôi, còn thua thì mẹ sẽ chịu cho, đừng lo. Nhưng đây là vụ RQ cương quyết không muốn dính dáng vì RQ có biết gì đến ck đâu, tránh ngay từ đầu vẫn hơn.
    - Nhớ trước khi cưới chính mẹ là người đi mua váy cưới, vương miện, trang sức, ... đồng bộ cho RQ mà ai xem cũng khen nức nở (trước đó gửi hình về mấy lần cho RQ chọn đó) và cũng đồng thời chi hết tất cả cho đám cưới của 2 vợ chồng RQ, bảo xem như quà của mẹ, còn tiền 2 đứa có thì cứ để đó sau này có nhiều việc phải dùng. Honeymoon của 2 đứa cũng do mẹ chồng mua tour sẵn từ bên US.
    - Mẹ bảo không có gì phải lo khi sang bên kia định cư, mẹ sẽ giúp đỡ hết sức (mẹ cũng là người rất thành công ở US, hầu như năm nào cũng vào top 50 phụ nữ thành đạt nhất ở bang NJ). Mẹ sẽ hỗ trợ học phí cho đi học. Sẽ hỗ trợ mua nhà cho 2 đứa, mua xe cho RQ đi lại và bây giờ đã lên mục tiêu mua xe gì rồi. Còn dặn RQ là đừng có nói cho chồng biết nhiều quá để anh ấy ỷ lại, phải để cho anh ấy biết lo toan cho vợ và gia đình sau này. Nhiều lúc chính RQ là người phản đối sự giúp đỡ của mẹ vì sợ anh chồng ỷ lại, cứ quen chi tiêu phung phí thì chết.
    - Mẹ luôn hỏi thăm gia đình RQ, gửi thuốc bổ cho ba mẹ RQ, nước hoa cho mấy chị RQ và cảm ơn ba mẹ RQ đã cho mẹ một đứa con gái tuyệt vời (theo lời của mẹ thôi )
    Còn nhiều, nhiều nữa như mẹ góp ý cách ăn mặc, trang điểm sao cho trẻ trung, xinh đẹp, không gò bó, cách ăn uống sao cho giữ được sức khoẻ tốt, khuyến khích RQ chơi thể thao, v.v... mà có thể nói mẹ lo cho RQ đúng là một người mẹ lo cho con gái chứ không phải con dâu. RQ có thể tranh luận, góp ý, khuyên mẹ về nhiều vấn đề hết sức thoải mái nữa (mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe và không bao giờ giận, nói RQ hỗn gì hết ). Nhiều lúc RQ thấy mẹ còn hơn mẹ ruột RQ và RQ thấy mình như là con gái, còn chồng như là con rể (đúng như lúc 2 đứa đính hôn mẹ tuyên bố với chồng RQ vậy ) mà không hay, khi chồng giả vờ ganh tỵ mới sực nhớ ra .
    Tóm lại RQ yêu quý và kính trọng mẹ chồng lắm lắm. Đối với RQ bây giờ mẹ không còn là mother-in-law nữa mà là real mother rồi. RQ thực sự có thêm một người mẹ thứ hai trong cuộc đời rồi. Nghĩ tới nghĩ lui mẹ thật là hay phải không? Nhờ mẹ mà RQ thấy thân thiết gần gũi với gia đình chồng hơn, dù đang ở cách xa ơi là xa, và thấy yêu quý chồng hơn từng ngày từng giờ, thấy mình hạnh phúc hơn thật nhiều. RQ hâm mộ mẹ ghê, luôn nhủ thầm sẽ học hỏi mẹ làm việc và cư xử trong tương lai đó.
    Tự nhiên thấy nhớ mẹ quá! Nhớ mấy hôm trước ngày đính hôn, ba mẹ con đi Mũi Né chơi, RQ và mẹ mướn thuyền nan đi câu mực, rồi mướn xe máy chạy chơi khắp nơi, bỏ anh chồng ngoài bãi biển một mình nằm chèo queo . Nhớ lúc lên mâm ăn với gia đình chồng lúc nào mẹ cũng ưu tiên cho RQ trước, hơn cả ba chồng với con trai út của mẹ nữa (chồng RQ là con trai cả). Chắc phải gọi nói chuyện với mẹ chút rồi đi ngủ mới được.
  6. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    cứ đối xử tốt với mẹ chồng và gia đình nhà chồng thì ko bao giờ sợ phần thiệt thòi
    nhưng khi gặp phải bà dữ dằn thì.......người ơi ...đành chịuuu thôi
  7. sobaby

    sobaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hic mình xin góp ý kiến, nếu bạn gặp phải một người bảo thủ và đanh đá thì hic hic hu hu, cho dù bạn làm gì cũng sẽ bị cho là sai và sẽ bị mắng ngay cho mà xem.
    Gặp được mẹ chồng tiến bộ, biết thông cảm từ góc độ con dâu bà đã từng trải qua thì tốt, còn không thì ôi giời ơi kinh hoàng lắm, không dám nghĩ tới nữa
  8. dqh8866

    dqh8866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Vụ này nói thật là cũng phức tạp đây, mỗi nhà một kiểu khác nhau. Nói chung là mỗi người phải nhịn nhau một tí thì mới không mất lòng nhau. Các cụ đã bảo rồi "từ đông sang tây, từ cổ chí kim, vấn đề mẹ chồng nàng dâu vẫn là vấn đề muôn thuở".

Chia sẻ trang này