1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối xử với mẹ chồng thế nào

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi trangcuntk5, 05/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bi_bo06

    bi_bo06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mình là thành viên mới, thường chỉ đọc chứ ít post bài lắm. Mình cũng đã theo dõi topic này từ đầu, cũng định góp ý với Trang, nhưng thấy mọi người nói đã đủ ý rồi nên thôi. Hôm nay thì mình ko thể ko nói với chị Cún được. Mình đã gặp Cun ở box Văn học, với Cuốn theo chiều gió. Lúc đó ấn tượng về nick cundc trong mình tốt biết bao. Sang đến đây lại gặp Cún, nhưng ko còn thấy vui nữa... Những gì mọi người góp ý cho Cún là rất chân thành. Cún hãy lắng nghe đi! Làm sao để mong muốn của Cún: "giữ lấy chút ít ấn tượng tốt cho nick cundc" trở thành hiện thực nhé!
  2. miangot07

    miangot07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thật botay luôn. Đúng với tính cách này thì 40 mà chưa có ai rước là đúng thôi. Mình đang sợ người như thế này lại không làm dâu nổi một ngày ấy chứ. Cứ thử mà xem, chị Trang ơi đừng để ý người như vậy làm gì cả, Vui lên
  3. buttercookies

    buttercookies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Công nhận với mọi người bạn cún này hết thuốc chữa, hichic. Nói như hát hay nhưng thực ra chả có tí kinh nghiệm thực tế gì hết. Ý quên chị ý 40 tuổi, gần = tuổi mẹ em rồi, vậy theo thứ bậc thì phải gọi là Cô Cún mới đúng. Thôi cô bớt cãi nhau với mọi người đi, tập trung kiếm chồng, chứ không cái ngày cô trở thành " con dâu ngoan ngoãn" còn xa lắm.
    Chị Trang : em cũng rất thông cảm với hoàn cảnh của chị đúng là mẹ chồng tâm lí khó kiếm thật đấy. Mẹ chồng của em cũng vậy, trước đây thì nhiều khúc mắc lắm, nhưng giờ thì bớt nhiều lắm rồi, cũng may em ở xa ko thì chắc cũng phải mở topic mất, hihi.
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Các cháu bé chú ý, cô Cún không chấp trẻ con. Nhất là loại trẻ con không biết mô tê đầu cua tai nheo câu chuyện thế nào cũng vào nói chuyện.
    Còn cô, cô thừa nhận cô ế. Mặc dù sự thực là cô không dám lấy chồng.
    Các cháu chú ý nốt: Cô không cần ai ấn tượng tốt đẹp vì với nick niếc nào, cô chỉ quan tâm cái gì có lý trong các câu chuyện.
    Thế thôi. Chào các cháu!
  5. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Mọi người lại bắt đầu cãi nhau to rồi
    Em thì ko bênh ai cả vì thấy ai cũng có cái đúng và cái sai.Chị Cundc nói có rấ nhiều cái đúng,và rất thật,nó sát với cuộc sống hàng ngày hơn,thực tế hơn,tuy rằng cách trình bày và giọng văn của chị ấy có vẻ hơi gay gắt,có lẽ 1 phần do cá tính khá mạnh mẽ của chị,và cũng 1 phần là chị chủ topic cũng hơi ngang khi tiếp xúc với ý kiến của chị Cún.
    Em kém tuổi cả 2 chị.Chị Trang chủ topic tuy nhiều tuổi nhưng cũng chỉ mới lập gia đình thôi,nên chuyện làm dâu chị gặp nhiều rắc rối cũng phải.Nhưng chị hình như suy nghĩ hơi trẻ con,chính vì thế mà chị thấy cuộc sống làm dâu khiến chị chán và mặt mày trở nên ù lỳ.Những gì mà chị kể hết sức bình thường với 1 người con dâu chị ạ,còn có nhiều chị em ko may mắn được như chị đâu,nghĩa là mẹ chồng mà gai đình chồng ko coi trọng và mắng nhiếc hoặc nói mát mẻ sau lưng với chồng nhiều.
    Về chuyện chị chưa quen đồ đạc trong nhà,tất nhiên mới về ai quen được.Nếu ko tìm thấy chị cứ hỏi người trong nhà,hỏi mẹ chồng,hỏi trực tiếp chắc ko ai quay lưng đi ko trả lời đâu.Ko thì cứ tự tìm,cũng chỉ có 1 căn phòng bếp thôi mà.1 ngày 30 Tết hơi vất vả thì lấy kinh nghiệm lần sau sẽ quen hơn.Ko có gì phải kêu cả chị ạ
    Về chuyện mẹ chồng chị bảo phải nấu ăn kiểu kia hợp với chồng chị,hay mẹ thik ăn kiểu kia,chị chồng muốn kiểu nọ thì chị cứ nghe,làm theo.Chị cũng nên thông cảm vì có khi chính bản thân mình cũng thik kiểu nọ kiểu kia cơ mà,hoặc người trong nhà có bệnh đau dạ dày,bệnh nọ bệnh kia ko ăn được như chị nấu.MẸc chồng chị dặn dò thế cũng rất bt,ko có gì mà bực tực đến mức phải chán,phải lỳ mặt ra cả.
    Hậu quả của việc chán và lỳ mặt ra chỉ khiến mẹ chồng thêm ác cảm với thái đọ của con dâu mà thôi,bà mà nói với chồng chị mà chồng lại nghe mẹ thì lại có chuyện để cãi nhau rồi đấy.
    Gần gũi với mẹ chồng cũng là phương pháp tốt,thỉnh thoảng chịu khó ngồi nói chuyện với cụ ông cụ bà cho vui và hiểu nhau hơn,chứ chị càng lẩn tránh thì mọi người càng ko vừa ý.Ko thiếu gì người đầu tiên cả nhà ko ai ưa nhưng nhờ biết nhẫn nhịn và khéo léo 1 chút,thân thiện 1 chút rồi ai cũng quý mến.Ko may mắn được ở riêng cũng là 1 thiệt thòi cho chị,chị phải cố gắng gấp đôi các chị em được ở riêng đấy,vì ở chung bao giờ cũng có nhiều va chạm hơn.
    Mọi người nói gì chị cứ nghe để thể hiện thành ý,và làm theo,được đến đâu thì tốt đến đấy,chẳng may có gì chưa vừa ý thì cũng ko ai trách móc đâu.Ai nói gì mặc kệ,để bụng nhiều mệt người mà ko giải quyết được jì đâu.Tất cả những gì mình chịu đựng 1 chút giữ hoà khí với gia đình cũng là bí quyết để mọi người tôn trọng mình hơn,chồng mình cũng nể và yêu vợ hơn đấy
    Chị Cundc:chị ơi hạ nhiệt tí cho mát nào,em hiểu chị có ý tốt,nhưng ko phải ai nghe những lời thẳng thắn quá cũng hiểu và vừa lòng.
    Em nói thế chị ko giận em chứ
    Mọi người ko cãi nhau nữa ko anh em vào lại bảo chị em lắm chuyện,vạch áo cho các anh xem khuyết điểm rồi nèThay vì cãi vã thì nen tư vấn cho nhau cách giải quyết vấn đề ,đối mặt với những khó khăn,giảm xì trét chứ nhỉ
  6. nangmualabenhcuagioi

    nangmualabenhcuagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Bạn cún có hơi nóng nảy, nhưng mọi người nên xem từ đầu đến cuối để thấy bạn cundc đóng góp những gì cho topic và bạn Trang, chứ không nên nhận xét là bạn ý chưa có gia đình thì ko thể đóng góp chuẩn xác được. Mỗi con người đều có nhiều mối quan hệ và có thể nhìn nhận đánh giá các mối quan hệ từ các quan điểm và ở những địa vị khác nhau, chứ không nhất thiết phải là vợ, là mẹ thì mới biết nên đối xử với mẹ chồng, hay dạy con như thế nào. Tớ đã đọc nhiều bài của bạn cún và cho là bạn ấy có những ý kiến rất hay, tuy rằng đôi khi bạn có tham vọng muốn hướng mọi người xử lý sự việc theo cái mà bạn cho là đúng (mà cái người được đóng góp thì gần như chả chịu hiểu gì cả, hihi). Tớ thấy bạn ý chỉ có ý khẳng định một điều là trước hết bản thân cô con dâu phải nỗ lực hết sức trong quá trình hoà nhập với gia đình mới. Tất nhiên cũng có những bà mẹ quá dữ dằn, không thể hoà nhập được mà phải bó tay. Nhưng nếu theo những lời bạn Trang kể thì mẹ chồng bạn mới thử thách bạn tý chút thôi, mà không có gì quá đáng nhưng một số trường hợp các bạn khác kể. Vì vậy bạn hãy cố lên. Còn chuyện tuổi tác, cái đó ko nên quá câu nệ trên diễn đàn này. Có nhiều bạn tuy ít tuổi nhưng suy nghĩ chín chắn, có nhiều kinh nghiệm hay, các bậc đàn chị vẫn nên học tập. Còn thì ở diễn đàn gần như mọi người là vô danh mà. Bạn cún nói bạn ấy 40 tuổi để mọi người hiểu rằng ở trên forum, bạn muốn nói mình bao nhiêu tuổi cũng được, cái chính là bạn có chia sẻ điều gì hữu ích với mọi người hay không mà thôi.
    @ ichiban: Bạn đúng là số 1 về sự chịu đựng đấy. Như mình chắc mình cũng phát điên. Chân thành cảm thông với bạn. Chúc bạn chân cứng đá mềm và mãi là một người mẹ tuyệt vời.
  7. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Vui quá, rất sôi nổi! Vợ tớ thì nhất định không chịu ở riêng, kiên quyết cùng chồng phụng dưỡng bà cụ đến cuối đời.
  8. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Bạn này đúng là một người rất hiểu chuyện. Mình cũng nghĩ như bạn.
    Chúc mọi người có một gia đình Hạnh Phúc
  9. hth2

    hth2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có đọc topic này và có nhận xét cá nhân như thế này (cái này có thể là ngòai lề của topic)
    Giao tiếp qua cyberspace là giao tiếp anonymousm tuổi tác, social status, gender... không quan trọng, người ta chỉ đánh giá chủ quan dựa trên những gì bạn viết mà thôi. Cho nên, cho dù bạn làm gì bao nhiêu tuổi ... thì cũng không thể giúp người ta nói bạn bớt trẻ con, nhí nhảnh... Và nếu bạn đưa ra những thông tin thì chứng tỏ bạn muốn "uy hiếp" người khác bằng các kênh khác, chứ không bằng những gì bạn suy nghĩ và thể hiên qua message bạn viết.
    Những người vào đọc và có lời trên này thì tớ tạm phân lọai như thế này:
    1. Những người thật sự có vấn đề và muốn đựoc tư vấn/ an ủi.
    2. Những người rãnh rỗi muốn câu bài... (tớ không khoái kiểu này)
    3. Những người chăm chỉ đọc vì họ là Mod.
    4. Những người vào đây tranh thủ để thư giãn, nhân tiện cũng học hỏi được tí gì cho bản thân. Họ thường không có nhiều thì giờ để theo dõi và diễn tả suy nghĩ cho thật logic (như trong khi tranh luận thật sự) theo đúng mạch của topic, cho nên tớ phân lọai tiếp category này:
    4.1. những người đọc, tùy theo tâm trạng vui buồn mà fán một vài câu ngắn vô thưởng vô phạt (cái này thì cũng giống như thời đại bùng nổ thông tin, nên người đọc cần tiếp nhận có chọn lọc)
    4.2. những người đọc và bỗng nhiên thấy tâm đắc với vấn đề của chủ topic/ ý kiến của bạn nào đó đưa ra nên dành nhiều thời gian và công sức để trả lời. Tuy vậy, họ vẫn không theo dõi topic một cách mạch lạc để tranh luận "phải trái", họ chỉ "xuất thần" viết những gì họ tâm đắc theo logic của họ mà thôi. Bài viết ở đây thường mang tính chia sẻ nhều hơn là tranh luận.
    4.3. Những người đọc thấy dị ứng với cách nói tranh luận của người khác và lên tiếng phế bình cách nói này.
    4.4. các bạn bổ sung thêm...
    5. Những người tự cho/ được nhiều người ở đây cho là họ hiểu biết một vấn đề nào đó và muốn chứng tỏ vai trò đó thông qua bài viêt của mình.
    6. các bạn bổ sung thêm nha
    Vậy thì tóm lại, ở trên này không ai theo logic của ai cả và không ai theo dõi kỹ càng từng câu chữ để tranh luận phải trái. Ai cũng chỉ nói để mà nói lên ý cá nhân thôi, ai nghe thì nghe, không thì thôi, "mất gì của bọ" cơ chứ.
    Và những bài viết trên này dù là qua cyberspace, nhưng ít nhiều đều để lại ấn tượng cho người đọc về tác giả của nó. Nếu mà những gì tác giả viết xét về lý là đúng nhưng người ta nghe không lọt tai thì có thể do 1. ngựoi đọc có vấn đề về khả năng đọc hiểu, hay 2. do tác giả viết phản cảm làm người khác không thích. Nếu rơi vào 1. thì không có gì để mà nói, nhưng nếu rơi vào 2. thì tác giả cũng nên xem lại văn phong của mình (tất nhiên cũng tùy quan điểm sống của tác giả mà họ có nghe hay không là tùy) bởi sống mà có nhiều người lắng nghe, quý mến cho dù họ là ai vẫn là một hạnh phúc. Tuy nhiên, để xác định 1 và 2 cũng rất khó chỉ mang tính tương đối thôi. Ví dụ, nếu bạn viêt một cái gì đó mà 7/10 người phản đối thì tớ nghĩ cũng nên xem lại, trước khi tìm mọi cách để tự bảo vệ mình.
    Tớ tự dưng nghĩ thế và viết vậy thôi. Tớ tự xêp mình vào phạm trù 4.2.
    Các bạn có chi thì cứ bổ sung thêm.
    Chúc dzui dzui :-).
  10. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Nói một cách nôm na "Ở trong chăn mới biết chăn có rận"! Hay cũng có thể diễn đạt theo cách khác, những ai chưa từng yêu thì không bao giờ hiểu "tình yêu" là gì? cho dù có chứng kiến bao kẻ yêu nhau, đọc bao nhiêu thơ tình, tiểu thuyết lãng mạn, thì cũng không giúp ích gì cho những cái người gọi là "trải nghiệm". Nếu chưa "đẻ" bao giờ sẽ không bao giờ hiểu thế nào là "đau đẻ"? cho dù ta có chứng kiến bà đẻ phải vật vã bao nhiêu đi chăng nữa. Còn rất nhiều....
    Nói tóm lại, cái lý của người chưa "trải nghiệm" không thể bằng cái lý của người đã "trải nghiệm"
    Cô cún ...ế....đáng ghét ạ! Cô đừng tưởng rằng cô mang tuổi của cô ra mà doạ các cháu ở đây. Cô phải biết rằng mỗi một chỉ là một hạt cát bé xúi trong cả vũ trụ này, cho dù thế nào đi chăng nữa.
    Con người khó xử với nhau đôi khi chỉ vì một chữ "tình". Yêu nhau cũng vì "tình", ghét nhau cũng vì "tình", hận nhau cũng vì "tình". Chuyện của mẹ chồng nàng dâu đôi khi cũng nảy sinh từ chữ "tình" đó mà ra. Nếu một khi đã "cạn tình" rồi thì mọi việc trở nên nhẹ nhàng và đỡ rắc rối hơn. Cho nên, đôi khi "lý" không phải là tất cả!

Chia sẻ trang này