1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời yêu đựơc mấy lần tại sao không yêu đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truth_and_not_truth, 15/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truth_and_not_truth

    truth_and_not_truth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đời yêu đựơc mấy lần tại sao không yêu đi

    Một người tôi yêu nói với tôi rằng: Đời yêu được mấy lần tại sao không yêu đi??????


    Đến giờ này câu hỏi đó đã được hơn một năm rồi, nhưng tôi vẫn không trả lời được, nên kể ra câu chuyện này để mình có thể tìm ra được câu trả lời.


    Chuyện là: Có hai người yêu nhau, người con gái đã gây dựng được cho người con trai, niêm tin tuyệt đối vào tình cảm của mình bằng những hành động của mình, bằng "for ever", bằng câu nói " không có gì em không dám đương đầu vì anh" . Người con trai luôn tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu đó. 5 năm yêu nhau vượt qua bao khó khăn, người con trai đã làm mọi việc vì tương lai của hai người với câu nói luôn bên mình tương lai của hai người.

    Rồi một ngày sau khi người con trai đã chuẩn bị xong mọi thứ vì tương lai của hai người, người con trai nói với người yêu của mình " Chúng ta lấy nhau đi". Người con gái trả lời " Lấy anh thì được rồi, anh là người tốt và biết chăm lo cho mọi người, nhưng em..... không thể". Người con trai buồn lắm, cố gắng làm mọi việc để người con gái hiểu rõ thành ý của mình.


    Rồi đến ngày, người con trai phát hiện ra rằng, người mình yêu thương đã chạy theo tiếng gọi của tình yêu mới.

    Người con trai tự hỏi, chẳng lẽ 5 năm yêu nhau chỉ vậy thôi sao. và thẳng thắn nói chuyện với người mình yêu.


    Người con trai nhận được những câu trả lời mà đến giờ người con trai vẫn không hiểu, chẳng lẽ cuộc sống là vậy?


    - Yêu thì phải mong người mình yêu hạnh phúc.
    - Đời yêu được mấy lần tại sao không yêu đi.


    Người con trai k trả lời nổi câu đó: Một người sẵn sàng làm mọi việc vì người mình yêu. Một người luôn yêu người yêu hơn cả bản thân mình đã không trả lời được câu đó.


    Chẳng lẽ đúng: Đời yêu được mấy lần tại sao k yêu đi???????


    Cuộc sống là như vậy, thật vậy sao??????
  2. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Chắc người con trai đã không gây dựng được sự tin tưởng, tình yêu nơi người con gái
    Kể một câu chuỵên, có lẽ là ko giống lắm
    Có hai người thích nhau, cũng yêu nhau
    Người con trai trong thời điểm đó: nhà cửa chưa có, chưa hoàn thành sự nghiệp
    Người con gái công việc chưa ổn định, nghĩ mình ko thể giúp gì được cho anh ta
    Sau một lần cãi nhau to tiếng, họ chia tay
    Có một lần người con gái đưa bức thư mà chưa kịp gửi. Người con trai đọc, cảm động, hối tiếc và hỏi "Tại sao em ko bao giờ quay trở lại". Và giờ cả hai đều có 1 kết thúc có hậu
    Đó có phải là tình yêu ko, chắc là không? Tình yêu phải cùng nhau chia sẻ khó khăn, vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống và cùng nhau nhìn về một phía. Đó mới là một tình yêu đáng dể tôn thờ và trân trọng.
  3. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Thương ấy quá! Nói thật lòng đấy.Nhưng ấy mạnh mẽ lên.Tình yêu là thế đấy,mình biết có nhiều người yêu nhau 5 năm,6 năm,7 năm rồi chia tay và gặp người khác yêu 1 năm rồi lấy,nhanh đến chóng mặt.Nhưng ấy đừng luẩn quẩn với câu hỏi của cô ấy,đôi khi đó là lý do để chia tay chứ không hẳn là câu hỏi.Ấy yêu thật lòng và cô ấy cũng yêu thật lòng nhưng đó đã là quá khứ,đừng cô quên nó bởi nó là một phần của hiện tại.Sẽ vượt qua thôi,đừng thù hận hay hối tiếc và bạn hãy cầu cho cô ấy được hạnh phúc.
  4. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Con người lạ lắm anh ạ. Tự dưng một lúc nào đấy không yêu nữa, chẳng vì gì hết.
    Hôm qua ta còn yêu, mà sao hôm nay con tim lạnh?
    Nhưng cũng có thể một sáng thức dậy thấy yêu, thế là yêu.
  5. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình đi chơi, cafe với H, S bị lãng quên, nằm xó giận dỗi roài
  6. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Chính vì yêu mấy lần roài nên mới sợ...hem zém iu nữ.a............
  7. truth_and_not_truth

    truth_and_not_truth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Khi cô gái đi theo tiếng gọi của tình yêu mới. Chàng trai đứng nhìn mà lòng buồn vô hạn. Chang trai biết rằng, cô gái mà chàng trai yêu ngày xưa đã không còn nữa.
    Chàng trai không thể là người nước ngoài, Chàng trai không thể là trưởng đại diện của một văn phòng nước ngoài.
    Ngoài tình yêu của mình dành cho cô gái, những điều kiện mà chàng trai có, đã không còn là điều kiện cần và đủ cho cô gái, những điều mà cô gái muốn chàng trai đã không còn đủ điều kiện nữa.
    Điều chàng trai có thể làm là tránh xa cô gái, cho dù chàng trai luôn nhớ về cô và mong muốn những điều tốt đẹp đến với cô. Chàng trai đã không làm những điều mà chàng trai muốn, khi những điều đó có thể ảnh hưởng đến cô gái.
    Nhưng nỗi nhớ về quá khứ, về tình yêu trong quá khứ luôn là nỗi đau đè nặng lên chàng trai. Từng giờ, từng ngày........ Sự ám ảnh về những lời nói dối về những lời nói đau lòng mà người con gái dành cho chàng trai để đạt được mục đích của mình, làm đã làm chàng trai mất niềm tin vào cuộc sống.
    Cuộc sống là vậy sao, vì quyền lợi bản thân con người có thể làm mọi thứ ư.
    Năm năm trời, bốn năm đầy ắp những thương yêu đã không thể bằng bốn tháng.
    Thời gian đã trôi qua hơn một năm, nhưng chàng trai vẫn không trả lời được điều đó.
    Tôi nằm khóc trong đêm đông giá lạnh
    Để nỗi buồn gặm nhấm con tim.
  8. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích nhất hai câu thơ này. Tớ ũng là người chậm hiểu luôn
    Dạo này mình lại sóng trong mộng hay sao ý
  9. truth_and_not_truth

    truth_and_not_truth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Khi bị lừa dối - Con người sẽ đau
    Khi bị lừa dối - Con người sẽ hận
    Khi bị lừa đôi - Con người sẽ mất niềm tin vào cuộc sống
    Khi bi lừa dối - Con người sẽ thấy tính cảm là phù phiếm
    Khi bị lừa dối - Con người sẽ thấy vì lợi ích bản thân tình cảm chỉ là bèo bọt
    Khi bị lừa dối - Con người sẽ thấy sự giả dối của lời nói
    Khi bị lừa dối - Con người sẽ thấy giá trị đạo đức thật là nhỏ nhoi
    Khi bị lừa dối - Con người sẽ......
  10. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Buồn vô hạn, đau khôn cùng
    Nhưng con người cũng biết rằng mình phải vượt qua, sống tốt hơn và không bao giờ nên lừa dối người khác
    Good night
    Good night

Chia sẻ trang này