1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời yêu đựơc mấy lần tại sao không yêu đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truth_and_not_truth, 15/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truth_and_not_truth

    truth_and_not_truth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Sự lựa chọn không phải là dối trá.
    Sự lựa chọn không phải là mang mọi thứ ra đong đếm với tình cảm.
    Sự lựa chọn không phải là sự phản bội.
    Fall down the hell - Fall into God.
  2. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Tôi - 1 người sống nhầm thế kỷ trong chuyện tình cảm theo như nhận xét của bạn bè- vẫn thích quan điểm yêu thì cưới. Tôi ko phù hợp với suy nghĩ '' Đời yêu được mấy lần tại sao lại ko yêu đi". Tôi có 1 ông anh họ và 1 bạn con trai đã từng rất thân, có thể coi là Hot boy khi còn là HS, SV. Họ đã yêu thật nhiều, cuối cùng thì cho tới thời điểm này, cả hai cùng kêu với tôi là No feeling in love. Họ đã đốt cháy hết "củi" trong TY và bây giờ chẳng còn 1 chút cảm xúc nào cả, chỉ biết có công việc và bạn bè thôi.
    - Mqh phải dựa trên tình cảm thật, base on những địa vị, tiền bạc ...thì rồi sẽ có ngày mất đi, đó là giá trị phù du mà thôi. Chẳng có gì thích hơn là do hai bàn tay mình làm ra. Nếu ai nghĩ rằng hai tay mình ko làm ra được nhiều như mình muốn, dùng của người khác thì những cái đó có bao giờ bền lâu ko??? Có sung sướng gì ko???
  3. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    gần chục lăm trời gặm nhắm múi tình đầu vứi mụt iem kém lăm tủi, đến lúi có đứa cá sấu nó biểu mìn giữ như giữ mả tổ
    bây dừ online cưa căm mụt lúc mấy iem trong lày.Lói nhỏ thui, hok các iem rượt cho thì cái mẹt hok còn mờ vô lại Sài
  4. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    hề hề nói nhỏ thôi ... binh binh... bốp bốp, cái mặt ra cám rùi, khỏi cưa cẩm ai Hàng tiền đạo cũng đi mất lun roài Haha cho chừa cái tật ba liên thiên
  5. daynou

    daynou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ Duyên Bất Biến -----Bất Biến Tuỳ Duyên
  6. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Không nhầm đâu mà. Just merried

  7. truth_and_not_truth

    truth_and_not_truth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    rỗng.
    Được truth_and_not_truth sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 21/03/2008
  8. truth_and_not_truth

    truth_and_not_truth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Chắc em không bao giờ nghĩ rằng anh lại nói với em những điều này. Em không bao giờ nghĩ đc rằng chính em đã cho anh biết thế nào là sử giả dối. Em chắc không biết rằng anh đau lòng thế nào khi nhìn thấy, nghe thấy em nói dối, dù anh biết em không dối anh thì em dối ai, em biết phải làm thế nào để đạt đc mục đích của mình, em biết cách sử sự thế nào để được điều mình muốn, nhưng em k biết rằng anh đau lòng thế nào khi biết đc em dối anh. khi em biết anh nghĩ gì và dựa vào đó em làm gì để sao cho em đạt đc mục đích của mình, làm sao cho anh sẽ vì em chấp nhận tất cả, em biết không dù gì thì anh cũng sẽ làm theo em, làm theo những điều em muốn. giờ đây anh chỉ có thể nói với em những điều anh nghĩ. Em biết không anh đã làm mọi thứ làm sao để mình bình thường không nghĩ gì về quá khứ nữa, Anh đã luôn phải chạy trốn những ngày nghỉ, ngày lễ để làm sao mình bận để mình không có thời gian để suy nghĩ, để làm sao mình không nhắn tin, không tìm gặp em trong những ngày đó. Để trốn tránh hiện tại. Nhưng chắc em k biết rằng dù ở đâu, hoàn cảnh em luôn hiện hữu bên anh. Em luôn là sự dằn vặt của anh. Chắc em không biết rằng mỗi khi anh bị ai lừa dối anh đều nghĩ đến em. trong công việc, cũng như trong cuộc sống. Sau vấp ngã anh đã luôn cố gắng tốt với mọi người, luôn làm mọi việc vì những người khác nhưng kết quả đều nhận đc như những gì em dành cho anh. Em biết không, Chính anh sợ hãi những việc anh làm, và lòng tốt của anh với những người khác, đôi khi anh biết rõ 100% người khác lợi dụng mình, nhưng với một lời nói, một lời hứa với họ anh vẫn làm, Chính điều đó làm anh đau khổ thất vọng với mọi việc, Theo lý thuyết như anh bây giờ là không nên và...... Nhưng tại sao anh vẫn làm em biết không, anh chỉ tìm một hy vọng mong manh là có người sẽ biết đến sẽ hiểu anh, sẽ vì anh và sẽ giúp anh vượt qua những điều tồi tệ trong cuộc sống này. Nhưng giờ thì anh hiểu rằng điều đó sẽ không thể có, con người ai cungx vì bản thân mình, nhưng người mới thân, hay không thân và cho dù là thân lâu rồi ai cũng như nhau vì quyền lợi bản thân sẽ hy sinh người khác. Em có thể nghĩ là anh bi quan là thế này thế khác, Nhưng điều đó là đúng. Sau những việc của chúng ta,. Anh đã cố gắng rất nhiều và điều anh nhận được đã chứng minh điều đó. Cuộc sống này với anh giờ đây quả thực là tồi tệ. Lúc em quyết đinh về nhưng lời hứa mới của em ,chính em và anh đều không nghĩ được tương lai của mình. Những điều nay anh nói với em, anh biết nếu em đọc sẽ làm em bực mình và nghĩ ngợi. Nhưng em biết không anh chỉ có thể nói với em chính vì niềm tin bị đánh cắp của mình. Đúng là 2 năm nay anh đã không còn là anh nữa. Khi bị lừa dối em biết không, anh chỉ trách chính bản thân mình và thực ra chính anh đã lao vào những điều đó với hy vọng mong manh con người sẽ đối sử tốt với nhau. Anh cũng không biết rằng mai này anh sẽ ra sao có còn tồn tại nữa không dù rằng hiện tại, niềm tin vào cs với anh đã k còn. Nhưng chắc một điều anh sẽ vẫn tồn tại vì anh còn phải chăm lo cho con cái, đến khi nào điều đó k còn ý nghĩa nữa chắc anh sẽ có sự lựa chọn cho bản thân mình. Sắp SN em rồi. Du sao cũng chúc em hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.
    Fall down the Hell, Fall into God.
  9. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ. Em đã từng trải qua 3 mối tình nhưng chẳng cái nào đến đâu,toàn là đơn phương,có thì cũng chẳng đc mấy chốc lại tan như nước chẳng đến đâu.Em thấy yêu khổ lắm.Em sợ yêu lắm rồi.Hay tại vì em chưa gặp đc người tri kỉ ? Câu hỏi này chẳng bit trả lời kiểu j.Nhưng bây giờ em thấy sợ yêu lắm rồi.Em khuyên các bác hãy thận trọng.
  10. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Nhưng sự lựa chọn có nghĩa là ko phải xuất phát từ tình cảm, có nghĩa là ko phải yêu, mà chỉ là "sự lựa chọn"
    Mình rất thích câu này (chẳng hiểu đọc ở đâu, và cũng dùng nó nhiền lần) "Hoa Hướng Dương luôn hướng về phía mặt trời, hoa vẫn làm thế ngay cả những ngày trời u ám"

Chia sẻ trang này