1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời yêu đựơc mấy lần tại sao không yêu đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truth_and_not_truth, 15/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    đau đớn lắm. Một ngày kia, anh nhắn tin, cái tin như tát nước vào mặt " em không phải là the right one của đời anh. Anh không thể lấy em". Sáu tháng trôi qua, tình yêu của em vẫn không hề thay đổi, em càng gắng sức hàn gắn thì lại càng tuyệt vọng, rồi chị bạn anh bảo với em rằng, anh phản bội lại em. Sự thật. Em nén đau vẫn tiếp tục cố gắng. H em đứng lạc trên đường, không thể về được nhà, nhắn tin cho anh, anh nói anh bận, anh mặc kệ em, em cứ đứng đấy, chán thì về. Em như gục xuống bên vệ đường. Em đã yêu, và sống hết mình cho tình yêu ấy, em không hiểu tại sao anh lại như thế ... Anh vẫn yêu em, nhưng anh đang cố đẩy em ra xa anh, anh đòi chia tay 6 tháng rồi.. Em không tin tất cả những gì em làm vì anh, lại được kết quả như thế này ...
  2. truth_and_not_truth

    truth_and_not_truth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn gần nửa tiếng nữa là có thể chúc mừng Sn người cũ.
    Em đã nói với anh. Anh đã làm quá nhiều vì em. Nhưng với em, em vẫn muốn nhiều hơn thế.
    Em biết không, anh đã tự đi mừng Sn em một mình, uống đủ 12 ly rượu cho 12 tháng trong năm.
    Anh biết giờ anh k còn là điều kiện cần và đủ của em, những lời hứa mới đây của em, quan trọng hơn những điều em hứa trước kia.
    Anh biết em ra đi vì muôn vàn lý do, vì muôn vàn điều em muốn. Và em cũng đã nói với anh với anh giờ đây em có thể là ng xấu, nhưng là người tốt trong mắt người khác.
    Anh hiểu điều đó và anh cũng hận điều đó. em biết không. Con người ta trong cs thường sẽ là vậy. Ai cũng vì quyền lợi và bản thân mình mà/
    Dẫu sao. em cũng đã giúp anh đc một điều, anh sẽ k vì bản thân mình mà làm tổn thương người khác. anh đã hứa với chính bản thân mình, sẽ k vì lợi ích bản thân mà làm tổn hại đến ng khác.
    Nghe có vẻ lý thuyết phải k em. Nhưng thực sự anh hiểu nỗi đau của người bị lừa dối, và anh đã hứa với bản thân, mình sẽ không đưa ai vào hoàn cảnh như mình. Anh thà sống trong đau khổ vậy thôi.
    Chỉ còn vài phút nữa là đến SN em. Dẫu sao anh cũng chúc em HP và đạt đc những điều em muốn.
    Fall down the Hell, Into to the God.
    VHL
  3. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Đời yêu đựơc mấy lần tại sao không yêu đi=> Ghét câu này, ghét cái thói yêu bừa lấy được, cho nó có.
  4. deconlacme

    deconlacme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Như kiểu thèm hơi người ấy nhỉ , ghét cả những đứa mang tình yêu ra làm trò đùa, nhân nào quả nấy thôi
  5. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    hôm qua em nói chuyện với một người bạn. Nghe em kể xong, người ta hỏi lại : em có cần yêu anh ấy đến thế không ? Em im lặng. Em yêu anh như vô thức vậy thôi, không đòi hỏi, không điều kiện. Chẳng biết có phải là cần hay không nữa. Em không biết cuộc sống "sau anh" sẽ là như thế nào.. Em yêu anh những lúc anh say, nhắn tin cho em "anh nhớ em lắm", dù biết rằng , sáng ngày mai, anh sẽ lại không nhớ gì hết, sẽ lại xa lánh em.. Biết bao lần em đã khóc.. Em yêu anh mỗi khi anh nhìn em, khi ở bên nhau.. Mặc dù em biết ngay sau đó lại là những lời nói làm em đau đớn.. Em muốn quên đi sự phản bội của anh, để anh là duy nhất, là đẹp đẽ trong em.. Em sợ "sau anh", nếu em chấp nhận lời từ biệt của anh, sẽ là tình yêu mãi mãi không bao giờ trở lại, vì thế, em vẫn yêu..
  6. truth_and_not_truth

    truth_and_not_truth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tự ngồi kiểm điểm bản thân. Thấy mình xuống dốc nghiêm trọng quá. Hợp đồng nào làm cũng có lỗi, lúc nào cũng nhầm lẫn. Buồn vì bản thân mình quá yếu đuối, buồn cả vì mình đã biết lý thuyết là vậy. Đã bao lần tự hứa với bản thân là phải vượt qua hiện tại mà sao giờ vẫn vậy. Mình bị ám ảnh nhiều quá .
    Hôm nay xem ảnh một ng bạn chụp mình, Thấy bản thân gầy đi nhiều quá.
    Bế tắc quá!!!!!!. Mình vẫn là người hiểu về lý thuyết mà. Tại sao mình vẫn vậy chứ.................................
    Fall down the Hell, Into the God.
  7. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Nói với cô em thế này ai cũng từng trong hoàn cảnh vậy thôi Tình yêu thực sự khác nhiều lắm rồi có lúc em đọc lại mấy dòng em viết thế này chắc cũng lại cười. như anh . Anh đã từng như em và anh đã qua
  8. truth_and_not_truth

    truth_and_not_truth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Em biết không giờ anh rất buồn, anh buồn vì nhiều lý do, nhưng anh chỉ muốn nói với em những gì đã qua. Em đã nói dù chung ta chia tay, nhưng em vẫn muốn biết anh ra sao???....
    Anh thực sự cảm thấy sự dối trá ở nhưng điều em nói, để em đạt đc mục đích của mình. Mà những điều em nói đã là những điều tin tưởng tuyệt đối với anh.
    Lần anh say, ngã ra đường, người duy nhất anh gọi đó là em. Máy đổ chuông và không có người nhấc máy. Anh biết lúc đó em bận và em phải thể hiện mình. Em biết không với anh lúc đó như người cần một cái cọc ảo, chỉ cần ảo thôi, dối trá tẹo cũng đc. Và anh đã không nắm đc cái cọc ảo đó. Anh đã nằm gục ở bên đường vài tiếng với cái xe máy, điện thoại dưới cống sau vài cuộc gọi vô nghĩa. Anh đã thất vọng thế nào em biết lúc đó anh chỉ cần em với tư cách là một người bạn, một lời nói, một lời hứa vớ vỉn. Nhưng anh đã nhận đc một cảm nhận cô đơn, lạc lõng và những sự giả dối mà anh đã đc hưởng. Anh chỉ nói với em cảm nhận của anh lúc đó. Anh biết lúc đó em đang phải thể hiện mình, rằng em là người thế này, thế khác?. Và em bận. Chính tắc phải k em???
    Sau đó anh đã cố gắng k gọi cho em nữa dù thế nào đi nữa. nhưng rồi lần 2 lại lặp lại. Lúc đó anh không hề say. Anh có việc rất cần người giúp câu trả lời, anh đã nhắn tin và gọi điện cho em. Vẫn vậy phải không em, em phải thể mình mà. Em đã quên mất những lời em nói, những lời hứa của em,. Hoặc giả đây là do anh tự đề cao em, mà thực chất chỉ là những lời em nói để anh tin, để em đạt đc mục đích của mình. Anh đã phải xin lỗi em vì những tin nhắn đó vì sao anh lại nhắn tin xin lỗi em. Anh đang cười hay anh đang khóc chỉ anh biết. Anh nhắn tin những tin nhắn xã giao đó chắc em không biết lúc đó anh thế nào.
    Từ lúc đó. Anh cảm thấy cuộc sống thật tồi tệ theo đúng nghĩa của nó. Đúng là đã là con người bao giờ cũng vì quyền lợi của bản thân mình. Sẵn sàng làm mọi thứ.
    Ơn trời là những điều anh hứa với em., anh chưa hề làm sai. Dù anh biết điều đó là vô nghĩa.
    Anh nói với em điều này. Sau những việc đã xẩy ra. Anh đã đứng vững hơn rất nhiều. Anh đã gặp những việc mà anh biết họ lợi dụng anh để đạt đc mục đích của họ??
    Anh đã vẫn làm dù rằng anh biết mục đích của những người đó, em có thấy nhạt không. Nhạt rất nhạt, nhưng anh làm những điều đó dù rằng thua thiết là anh, nhưng anh chứng minh cho bản thân anh, rằng con người là vậy và anh phải chấp nhận chuyện đó. Người anh yêu thương và đã từng yêu thương anh còn có thể làm những điều đó huống hồ gì xã hội phải không em.
    Em đừng nghĩ là anh trách em, giờ đây anh không còn trách em nữa. Chỉ là anh vì cá nhân mình. Tự trách bản thân mình và muốn tự chứng mình cho mình cuộc sống là vậy.
    Cảm nhận của anh giờ anh thấy tốt hơn trước rất nhiều, anh có thể khóc vì nỗi đau của người khác và vui vì niềm vui của người khác.
    Anh đã vui vẻ khi nghĩ rằng em đang hạnh phúc và đạt được những điều em muốn. Và anh cũng đau khổ khi anh nghĩ em không đạt được những điều em muốn.
    Anh nói với em giờ anh như nào nhé. Anh đã trở thành con người khác. Có thế nói anh đã trở thành con người chung chung. Anh đã trở thành con người của chung, vui vì những niềm vui của người khác và buồn vì những nỗi buồn của người khác. Hay đúng hơn là cảm nhận của anh giờ đã nhiều hơn trước và anh sẵn sàng làm mọi việc vì người khác (em sẽ nghĩ là trong đó k có em, nhưng k phải thực sự là giờ đây em hạnh phúc thì đó cũng là hạnh phúc của anh) anh đã cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy hạnh phúc của người khác. S và cũng cảm thấy sự bất hạnh khi người khác gặp phải sự bất hạnh.
    Cuộc sống giờ đây với anh luôn là hai thái cực vui rất vui, và buồn rất buồn.
    Về thôi và anh không viết nữa.
  9. NguyenThaoVi

    NguyenThaoVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    9 tháng ..kể từ ngày " người lớn " ra đi... héo mòn...!!!
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Câu này đúng. Nhưng nó bị bạn gái bạn bẻ cong theo nghĩa khác.
    Đời yêu được mấy lần tại sao không yêu đi?
    Ko có nghĩa là
    Đời yêu được mấy lần tại sao ko phản bội yêu người mới đi.
    Thực ra tình yêu thì cũng khó nói, ko phải muốn ko yêu người khác là ko yêu người khác được. Nhưng ít nhất cũng phải có nỗ lực giữ gìn tình yêu, giữ để mình ko yêu người khác ở một mức nào đó ... nếu mình thật sự yêu người hiện tại.
    Còn nếu cứ thả nổi cảm xúc, vô trách nhiệm với tình cảm hiện tại, thì thế có gọi là yêu ko. Tình cảm mà ko có cố gắng, vun đắp, giữ gìn thì chỉ là tình cảm hời hợt.
    Mà quan trọng nhất ở đây là sự trung thực. Kể cả mình yếu đuối, mình ko điều khiển được cảm xúc của mình, nhưng mình trung thực với người hiện tại, đừng để người ấy quá ảo tưởng, quá hy vọng, thì dù có ko đến được với nhau, ít ra mình cũng ko làm người ấy quá tổn thương.

Chia sẻ trang này