1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời yêu đựơc mấy lần tại sao không yêu đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truth_and_not_truth, 15/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nhớ lại câu nói gần cuối phim "Thập diện mai phục".
  2. doraemon_daisuki

    doraemon_daisuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẻ với bạn. Nhiều khi nhìn bạn bè đôi lứa có các đôi yêu nhau có "thâm niên" rồi ý, tớ cũng cảm thấy đôi chút ghen tỵ, nghĩ rằng những bạn đó sau này khi tiến tới hôn nhân sẽ có một nền tảng vô cùng vững chắc Nhưng sự đời chẳng có gì là chắc chắn nhỉ, tình yêu rồi hạnh phúc thật quá mong manh.
    Nỗi đau nào rồi cũng qua đi, chỉ mong bạn luôn giữ niềm tin vào cuộc sống và sẽ sớm tìm được hạnh phúc mới. Best luck.
  3. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    bởi vì chưa thể quên Anh
    bởi vì chưa có ai hơn đc Anh
    bởi vì...
  4. truth_and_not_truth

    truth_and_not_truth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là vậy, vẫn biêt thế. Nhưng nỗi buồn không biết nói với ai.
    Điên rồ khi hôm nay nhận được cuộc đt lúc 10h PM. Anh ơi em đang ngồi cùng khách hàng ở nam ra. Anh đến nhé. Vừa ngã xe xe ở đường hàng bài, mới kịp băng lại tẹo ,nhưng đến theo công việc phải vậy. gặp những người mình đã biết. thấy bản thân vớ vỉn dã man, nhìn thấy những thứ mình k muốn nhìn. Nếu so sánh như hôm qua, đi bơi thấy bọn trẻ dưới 16 ôm nhau, hôn nhau như chỗ k người mình thấy cuộc sống giả dối dã man, tình cảm là vậy hay vì ziền/ là vậy mình k giải thích cho mình đc, dù lý thuyết mình nắm vững mà. Chữ TÂM để đâu khi người ta chỉ vì quyền lợi bản thân vì một số ziền nhỏ nhoi ng ta cần. chán vãi khi cứ phải nghĩ con người làm gì cũng vì ziền.
    Thằng bé tạt đầu làm mình ngã xe, ngạc nhiên khi mình quay lại k mắng hay có hành động gì, chỉ đơn giản là nâng xe nó lên vì xe nó chở hàng quá nặng nó làm chở thuê, mình chỉ nghĩ vậy và sẵn sàng giúp nó, dù máu chẩy ở tay mình khá nhiều, mình chả nghĩ gì lúc đó hehhêhh. có thể do dạo này mình vậy. Cách đây 10 năm chắc mình đánh nó ngã ra đường rồi hoăc ngược lại.
    sau đó đến chỗ kia, mình thấy cuộc sống tồi tệ thật vẫn là câu, nhiều ng bất chấp tất cả để đạt đc mục đích của mình. mình thấy lạc lõng quá. Dù rằng theo khách quan mình là chủ thể việc đó.
    vẫn biết mình lạc lõng so với hiện tại. cs thật là tồi tệ theo ý kiến chủ quan của mình.
    Buồn quá làm sao bây giờ.
    Lại nhớ về quá khứ, Những cơn mưa bất chợt, đưòng HN ngập nước đã đưa em đến với anh. Giờ đây vẫn nhưng cơn mưa đó, HN vẫn ngập nước, nhưng anh đã không còn là điều kiện cần và đủ của em nữa, và em đã rời xa anh vì những thứ em muốn.
    Anh hận cuộc sống này, anh hận những ngày này.v,v,v,,v
    Hôm nay bạn anh bảo anh vui thế khi trời mưa vây, anh cười, nhưng họ k biết rằng anh buồn thế nào, Thắng 7 với những cơn mưa với những nỗi buồn chỉ làm anh buồn và hận.
    CS này quả thực tồi tệ với anh. Nhưng nếu em đang hạnh phúc anh vẫn mong em sẽ mãi vậy Dù rằng HP của em sẽ là nỗi buồn của anh,
    Fall down the HELL.
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chưa kịp đọc gì, thấy mỗi cái tít hơi bị được nên nhảy vào comment. Hỏi một lúc hai câu, đều khó trả nhời:
    1. Đời yêu được mấy lần?
    2. Tại sao không yêu đi?
    Túm lại chỉ vì vẫn chẳng hiểu rốt cuộc "yêu" là cái cóc khô gì.
    Hhic, mình già như này, mấy chục mảnh tình vắt vai, mà còn không hiểu nổi, hichic. Đến nỗi, tầm này thức khuya đến rạc người để lượn mạng, online, vào các forum nhí nhảnh, tìm các topic nhí nhảnh, để... nhí nhảnh. Đời nhí nhảnh được mấy lần, tại sao lại không nhí nhảnh đi? hờ hờ.
    Vừa kéo scroll bar xuống đọc được 10 posting đầu. Cũng "thảm não" phết. Thôi thì thêm vài chữ nữa rồi ngủ.
    Dạo này mình dây dưa đến cưới xin nhiều quá, đâm ra cũng nghĩ nhiều đến thân phận gái già. Mình đã từ chối lời cầu hôn bao nhiêu lần? Và mình đã đòi cưới đến nỗi giai chạy mất dép bao nhiêu lần?
    Duyên và Nợ, phức tạp! Thôi cứ đợi, tử vi bảo số mình chồng con đàng hoàng, chả lo gì.
    Buồn ngủ rồi. Mai lại phai viết cho xong cái bài "bí kíp chăn gối", cầu mong các bác bên ấy đăng lên số tháng sau, hòng các đôi uyên ương tham khảo đặng giữ hạnh phúc gia đình.
    Lúc nãy chát cả một bác giai, hỏi tâm lý đàn ông để mình viết bài cho chuẩn, bác ý bảo chuyện ấy ấy là quan trọng số 1 đối với việc gắn kết vợ chồng. Ấy thế mà mình bảo share bí kíp thì lại chối. Còn tháng trước đòi gặp mình, mình bảo "gặp thì có định ngủ với em không" lại cười cười. Lúc bay vào công tác thật, gặp nhau thì lại lờ tịt đi, ko nói gì chuyện ngủ nghê. Đúng là chả biết đường nào mà lần!
    Nói chung, giai Việt, phức tạp. Có bác tây nào phóng khoáng mà hơi hơi am hiểu văn hoá Việt để chiều gái Việt, thì mình cũng ưng hơn đấy. hờ hờ
  6. KeDuDang8x

    KeDuDang8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    Mới yêu được có 3 lần thôi... giờ đang giăng câu
  7. truth_and_not_truth

    truth_and_not_truth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này vẫn vậy, vẫn biết mình tự làm khổ mình. K rõ sao mình cứ hành hạ bản thân vậy/
    Lại một lần nữa mình bỏ ziền ra chỉ lấy một cuộc vui ngắn hạn, chỉ với nhu cầu có người hỏi minh như thế nào và các câu hỏi xã giao?
    Chán vãi mà sao mình lại như vậy???? Vẫn biết ziền không thể mua đc cảm giác an lành và tự tại. Giận bản thân quá!!!!!!!
    Tự bào chữa cho bản thân là mình cần một vòng tay, cần người để nói chuyện. Nhưng sao mình k thể và k làm đc những việc đó.
    Cuộc sống thật là tồi tệ với mình. Mình mong muốn mình đừng ngủ dậy vào mỗi sáng. dừng có tư duy và đừng suy nghĩ nữa.
    Đã 2 năm rồi, gần như mình chẳng làm đc việc gì, ngoài việc đưa ra những khẩu hiệu cho bản thân mình. Mình đã làm được gì, ngoài việc gặm nhấm nỗi buồn đã qua.
    Hận ư, mình đâu còn hận ai nữa hay đúng hơn mình chẳng dám hận ai, ngoài bản thân mình
    Làm việc uh, mình có làm được gì đâu ngoài những chuyến đi cho quên hết tất cả.
    Giân bản thân quá. Không rõ bao giờ mình mới vượt qua được bản thân. Để thực sự vì hiện tại và tương lai.
    Quá khứ đã qua rồi mà sao mình chỉ nghĩ về nó vậy???
    Hận bản thân.
    Life is true.
  8. truth_and_not_truth

    truth_and_not_truth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này với mình chán thật. ở đâu mình cũng nhìn thấy mọi người đều vì quyền lợi bản thân mình.
    Mình đã sống chân thành với mọi người, nhưng sao mình chỉ nhìn thấy sự tồi tệ vậy/
    Mọi việc lúc nào cũng chỉ cho mình thấy rằng, ai cũng sẵn sàng làm mọi thứ để sao đạt đc mục đích của mình.
    Ai cũng sẵn sàng bất chấp mọi thứ sao cho quyền lợi hay gì đó, miễn sao là đạt đc thứ mình muốn.
    Nhưng điều làm vì ng khác ở đâu rồi. CS này là vậy sao.
    Bực bản thân, giận những điều ng khác nghĩ về việc mình làm. Mình tốt với mọi ng, để nhận được thứ mà mọi ng cho là khác người ư.
    Mình vì mọi người, tốt với mọi ng, để nhận được rằng, mình là người k bình thường uh.
    Chẳng biết làm gì ngoài việc buồn và cảm thấy chán nản. Nhưng minh vẫn vậy. Minh sẽ k thay đổi mình/
    Minh sẽ vẫn làm những điều mình muốn mà đôi khi k vì bản thân mình.
    Fall down the Hell.
  9. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Bác giai ơi, bác cứ ôm cả cục hận to tướng như thế vào người thì người ta có muốn yêu lại bác người ta cũng hãi.
    Em chẳng nói suông đâu, e cũng vừa mới thất tình cách đây hai tháng, cũng hơn 5 năm trời, còn yêu nhau cảm giác gần như nguyên vẹn mà k được lấy nhau, rồi cũng mệt mỏi, chia tay...
    Có nhiều ngày khi tỉnh dậy, e tự hỏi, tại sao người ta lại phải sống trên đời, khi mà nghĩa lý của cuộc đời tưởng như đã mất. Đọc lại những thư từ, sms, những hoạch định tương lai, e tự hỏi, trước đây mình là hơn một nửa cuộc sống của người ta, sau này mình chỉ là người quen gặp nhau sẽ hỏi "gia đình con cái anh thế nào", trong khi trước đây chữ CON trong từ điển của mình tức là con của mình và người ấy.
    Nhưng cứ cho rằng mình k thể thay đổi sự thật đó, sớm muộn mình cũng phải tìm lối khác mà đi. Khi mình xứng với hạnh phúc, mình sẽ tìm thấy hạnh phúc. E cố bỏ qua mọi ý nghĩ, hồi tưởng, oán trách hay tiếc nuối. Coi như mình đang bỏ lửng đáp án ở một ngày trong tương lai... Dĩ nhiên nỗi buồn thì chẳng xóa nổi, nhưng có thể giảm trừ và để dành cho đến khi nó cũng thành "kỷ niệm".
    E tin, vui hay buồn đến từ nhiều phía, nhưng cũng có thể điều chỉnh tối đa bằng nỗ lực của bản thân. Dù e là nữ nhi yếu đuối. Cho nên bác hãy xem lại nội lực của chính mình, nếu ở ngoài đời, e có thằng bạn thân nào thốt ra những lời oán thán như bác, bảo đảm sẽ ăn chưởng của e (Sorry!). Bác đừng nghĩ chỉ có mình bác yêu sâu yêu nặng.
    Khi k còn người yêu, mình phải yêu mình như cũ và thêm phần của người ta yêu mình nữa, để cho người đã rời xa mình khi nhìn lại thấy mình vẫn phơi phới và thành đạt. Đó là suy nghĩ hiện tại của e.
    Chúc bác sớm hoàn hồn trở lại, để yêu mình, yêu người yêu đời như chưa yêu lần nào.
  10. badboyVTB

    badboyVTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Giá như người ta đánh bắt được tình yêu rồi đem ra bán ở chợ thì mình cũng mua về để cảm nhận thế nào là yêu một người. Đâu muốn đi về lầm lũi, bệnh nằm chèo queo, mong muốn được quan tâm thật sự chứ không phải những lời hỏi thăm, dặn dò mang tính xã giao. Đâu muốn buồn mà không hiểu vì sao mình buồn. Chắc phải ra đầu đường ngồi chờ xem tình yêu đi qua rồi níu xe bắt lại...

Chia sẻ trang này