1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời yêu đựơc mấy lần tại sao không yêu đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truth_and_not_truth, 15/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Phải hiểu,phải thương,phải cảm mới yêu được.
    Yêu là nghiêm túc,tính đến hôn nhân.Có sự chia sẻ,có thẳng thắn có tính bước lâu dài.Chứ yêu mà cứ chăm chăm vào những đam mê,chăm chăm vào việc phải tận hưởng thì kéo cả 2 vào vực thẳm.
    Thế nên,khi nào ty đến thì yêu.Nhưng cũng đừng dễ dàng nói nó là ty qá,mà cứ tìm hiểu.
    Nhưng cũng đừng thấy nó đến mà tránh né nó,ko sẽ hối hận nhiều
  2. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Chả có cảm xúc j, yêu chẳng qua cũng chỉ muốn bằng anh bằng em
  3. truth_and_not_truth

    truth_and_not_truth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì cuộc sống cũng nhạt, khi còn yêu thì con người nói toàn điều hay, khi không còn hoặc còn tẹo thì nói toàn lời giả dối cốt làm sao cho đạt được mục đích của mình. Chả hiểu có phải khi mình không còn giá trị lợi dụng thì mình chả là cái quái gì nữa. Hehhe CS nhạt thật hay là mình quá ngơ rồi.
    Fall down the Hell.
  4. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    life is not easy, love is just a part of it
  5. truth_and_not_truth

    truth_and_not_truth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chán, thấy bản thân thật là còi cọc và bệnh tật trong suy nghĩ. Sao mình không vượt qua được. Buồn..................
    Fall down the hell!
  6. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    so với bác thì nỗi đau của em thật nhỏ nhoi.
    Khổ tận cam lai. những người yêu thật luôn được đền đáp xứng đáng, còn những kẻ yêu giả sẽ phải trả giá. noel này thằng em chúc bác sớm tìm lại được niềm vui. niềm tin vào cuộc sống
  7. emsanphuthuy

    emsanphuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    đời ngắn như vậy thì nên tận hưởng đi chứ yêu đương làm gì cho khổ
    mời gọi tham gia nhà ở giá của tui
  8. truth_and_not_truth

    truth_and_not_truth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua VN thắng Thái Lan thật là vui, cả nhóm cười đùa ăn uống nhẩy múa, có lẽ mình là người vui nhất trong nhóm đó, mãi đến 1h30 mới về nhà chỉ vì lý do ngày mai phải gặp khách hàng sớm, k có lẽ mình đã không về. 7h30 tỉnh dậy mà thấy trống rỗng kinh khủng, cái cảm giác cô đơn vô nghĩa mà mình gặp hàng sáng lại ùa về. Mà sau mỗi cuộc vui cái cảm giác đó ngày càng trở nên nặng nề hơn.
    Minh đã bao lần muốn mình đừng vui quá mức thế mà k làm được, cũng như bao lần mình muốn mình đừng buồn quá vậy mà mình cũng không làm được.
    Mình thật sự sợ hãi cái cảm giác trống rỗng và cô độc sau những cuộc vui. Buồn thật..........................
    Fall down the HELL.
  9. trixflix

    trixflix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Đời chết được mấy lần, sao không chết đi
  10. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ vừa vào hội ngại iu bây h sang đây ném đá có bị đuổi k nhỉ ^^

Chia sẻ trang này