1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời yêu đựơc mấy lần tại sao không yêu đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truth_and_not_truth, 15/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn đã yêu thực thì bạn cũng chẳng ngăn đc mình, Còn khi bạn chưa rung động thì cố yêu làm j. cái j đến sẽ đến, nhưng sao tôi sợ sự chia ly đến thế.
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    sao c sống suy nghĩ nhiều thế nhỉ...e thì khác...e sống chôn vùi cái QK thôi tha kia đi và cũng ko nghĩ về cái tg lai lu mờ phía trc''...e sống cho hiện tại cho chính e và cho những người thực sự cần e...
  3. lieutraixxx

    lieutraixxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng vậy khi yêu ai cũng sơ chia ly nhưng cái j đến cũng fải đến chỉ có điều khi con yêu ta hay sống hết mình vì yêu thì dù có chia ly nhưng mình đâu có hồi tiếc. Vẫn biết có sự đau khổ ngập tràn nhưng vẫn vững tin một điều mình đã làm hết mình vì yêu. Bản thân mình cg đã từng như thế nhưng mình k cảm thấy hối tiếc khi chia ly, cho đến bg tình bạn vẫn luôn tồn tại.
  4. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1
    Bắt gặp mình trong từng từ, à ko, từng chữ cái
  5. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Mãi chẳng thấy rung động, cái gì cũng nhẹ nhàng, mong là Noen năm sau sẽ rung he he
  6. truth_and_not_truth

    truth_and_not_truth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhớ ngày nào mình lập cái nick này hoá ra đã được 1 năm 1 ngày rồi. Ngày hôm nay như người mộng du mình nói chuyện với em gái cô ý hỏi về cuộc sống gia định của em cô ý, cũng như gia đình cô ý và cả về cô ý nữa, nhận được 1 số thông tin kha vui vẻ về những người xung quanh cô ý, và cũng chỉ biết hiện cô ý vẫn bình thường, mình cũng chẳng biết mình cảm thấy vui hay buồn nhưng chắc cái đó gọi là trống rỗng. Lúc sau lại thấy một cái tin offline như nhiều cái tin khác gửi đến mình mà người nhắn k có trong list của mình, nhìn lại thì từ cô ý, chần trừ mãi rồi mình cũng accept vào list và lại nhận đc 1 cái thông báo từ chối accept, tẹo thì mình phá lên cười trong cơ quan. Mình thấy mình thật ngớ ngẩn.
    Up lên đây bài hát đang nghe.
    Let me take you far away
    You''d like a holiday
    Let me take you far away
    You''d like a holiday
    Exchange the cold days for the sun
    A good time and fun
    Let me take you far away
    You''d like a holiday
    Let me take you far away
    You''d like a holiday
    Let me take you far away
    You''d like a holiday
    Exchange your troubles for some love
    Wherever you are
    Let me take you far away
    You''d like a holiday
    Longing for the sun you will come
    To the island without name
    Longing for the sun be welcome
    On the island many miles away from home
    Be welcome on the island without name
    Longing for the sun you will come
    To the island many miles away from home
    FALL DOWN THE HELL - INTO THE GOD
  7. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Giật mình khi đọc cái titre của topic. Ừ đời được yêu mấy lần, vậy mà sao ko yêu ? Mỗi lần mở lòng để yêu là nghe trái tim mình thêm xước xát và chai lì, vậy thì sao mà dám yêu ?
  8. truth_and_not_truth

    truth_and_not_truth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Thỉnh thoảng lại buồn mất vài tuần, chán ..........................
    Fall down the Hell
  9. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Sẽ còn, cho đến khi tìm được một tình yêu khác.
    Cuộc đời đúng là thế đấy, còn nhiều cái đáng buồn hơn ý chứ. Kể ra cũng nên nghĩ: Vậy còn tốt hơn là khi lấy làm vợ, có con hẳn hoi rồi, đời vẫn yêu được mấy lần, vẫn có thể đi theo người khác.
  10. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    tặng bác chủ top bài hát này
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=4rtXOL_1go
    và theo em thì bác nên dùng câu "life is so short, làm sao phải xoắn" để thay cho tên topic cũ
    chúc bác sớm vui (em cũng đã rơi vào tình trạng như bác, mỗi tội thời gian ngắn hơn thôi,những gì bác cảm thấy em nghĩ là em có thể hiểu )

Chia sẻ trang này