1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đợi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi chacchactungtung, 11/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Vậy là thơ bạn thuộc vào trường phái bí hiểm dzồi . Nếu mà cảm nhận thì là thơ chứ nếu cần tư duy hay trí tuệ như bạn nói thì bài viết của bạn quá cao rồi... Có lẽ qua khỏi ngưỡng cửa thi ca mấy trăm cây số lên trời dzồi . Để lem nhem với bạn vài câu rồi khi nào dzỗi sẽ tư duy chút xíu
    Trong cuộc đời
    Trong cuộc đời mà nhiều người gọi là cái cõi
    Bao trò chơi, lắm điều học hỏi
    Thơ là một lối
    Có bài dở, bài hay, nhiều bài tăm tối
    Nhưng mình viết cho mình thi không thể nói
    Ý nghĩ, chữ nghĩa, đều nầm trên ngôn từ mà mình tự do thay đồi
    Thật khác hẳn vối lối thơ viết cho đời và cho tha nhân
    Cảm xúc là cảm xúc nhưng phải rõ ràng
    Đâu cứ bí hiểm mới là thứ nổi
    Trong cuộc đời
    Cũng không nên tự nhận mình là một loại gì
    Tự khen mình hay rồi hỏi người khác có đúng thế không
    Đấy chưa là ngông
    Mà cũng chưa là tự đem mình lên cao rồi nhìn xuống
    Mà đấy là một hành vi luống cuống
    Vì tự chưa hòa nhập được với bên ngoài
    Mà chấc rằng đấy không phải là hay
    Phải biết ngăn mình lại đợi chờ lâu thêm chút
    Trong cuộc đời có thêm có bớt
    Bớt cho mình và thêm chút cho nguuời
    Thơ có cao siêu thì cũng chỉ thế thôi
    Không cao hơn được những gì đã có
    Vì thơ là văn hoá
    Và đã có từ hơn mấy nghìn năm
    Hai bài thơ kia của bạn có mong mỏng sâu thâm
    Nhưng bạn cần viết và viết nhiều thêm vài năm nữa
    Đến khi nào chán rồi tự hứa
    Sẽ không làm thơ nữa từ đây
    Có thể lúc đó thơ bạn sẽ bắt đầu hay
    Bây giờ tớ phải loay hoay
    Chạy qua vân học đưa cay vài nhời
    Bên đấy tớ phải dài hơi
    Cái bọn rắn ráo muôn nơi đổ về
    He he
  2. chacchactungtung

    chacchactungtung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đấy, ít ra thì cũng phải có những nhận xét một cách tinh tế và cụ thể như vậy. Dĩ nhiên là mình không áp đặt suy nghĩ của mình lên nguời khác, chẳng qua chỉ muốn thể hiện cảm xúc cá nhân và muốn các bạn phát biểu nhận xét rõ hơn thôi!
    Này fonzi, càng ngày càng thấy bạn này có một chất gì đó rất hấp dẫn đó! Bài thơ này bạn sáng tác nhằm ngụ ý gì đây?
  3. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Con nít học ăn mất một năm
    Người lớn học nói mất một đời.
    Có cần phài trả lời không? Không!
    Fonzi này thiếu trí tuệ và ít tư duy. Bài ấy không phải là sáng tác mà tự phun ra thôi. Nếu sàng tác thì sẽ không ngửi được .
  4. chacchactungtung

    chacchactungtung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà, fonzi, đã sống trên đời với nhau, nghĩa là đã phải duyên, phải phận với nhau rùi, cần gì mà phải xách mé nhau, nói với nhau những điều làm cho nhau đau lòng thế chứ!
    Thật ra thì hai bài thơ ấy Nghi Viễn sáng tác lâu rùi, cũng đã đem cho nhiếu người đọc, nhưng chư có ai thật sự hiểu được tâm sự của mình!
    Dĩ nhiên, như fonzi nói :"Không thể tự mình khen hay rùi đem hỏi người khác có phải thế không?" Bản thân Nghi Viễn không hề tự nhận mình là một loại gì và cũng không hề tự khen mình hay cả!
    Chẳng qua là Nghi Viễn viết khi cảm xúc bị ức chế nên ngôn từ có phần loè loẹt, màu mè, có phần hơi sính chữ, ít ai hiểu, nên cảm thầy buồn, muốn hé mở một chút với người đọc thôi!
    Chẳng hề có ý tạo cho mình chất ngông gì cả!
    Cái đó quả không cần thiết vì bản thân NGhi Viễn có tài, không cần tỏ vẻ ngông người ta cũng biết mình có tài!
  5. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Ờ.....
    Viên Nghĩ à, Viên Nghĩ ơi, tiếp tục đi đi, đường còn dài mà, quay đầu lại làm giề. Nhìn phía trước ---> Bao giờ cũng có những điều lạ xảy ra! Thôi nhé! Viết dài nữa, tớ sẽ viét bậy....

Chia sẻ trang này