1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đợi .............!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dory_and_sadness_123, 06/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Đợi .............!

    Có một vài câu nói mà người ta khó viện dẫn. Em ngồi thờ thẫn một mình và cố tìm một vài câu triết lí ngớ ngẩn. Em giương bàn tay lên vuốt dăm ba lọn tóc màu vàng hoe loè xoè. Bất chợt buông một tiếng thở dài, em cố nhếch một nửa mép trên cười vô cớ và gật gù khi dường như hiểu ra lí do mà vài ba người nhà của mình nhăn mặt . Thây kệ . Cuộc sống không đơn giản như một cuốn sách giáo khoa, đôi khi người ta phải gạt bỏ cơ số thứ để bước lên phía trước

    Ánh sáng dọi vào tầng 4 của căn nhà khi nào củng trắng và trong. Cái Minh vẫn hay chậc lưỡi bảo "SÁNG QUÁ". Em im lặng rồi giụi mặt vào lưng nó thấy người ấm áp lạ lùng . Lâu rồi em mới chợt bất gặp mình bình yên đến lạ . Có lẽ, như ai đó nói, con người là lá cỏ và củng đong đầy khá nhiều những nỗi niềm, trong mớ hổ lốn ấy, nhiều nỗi buồn hơn niềm vui .

    Em bất chợt thấy một vài nỗi nhớ hiện về bập bùng trong chốc lát và vụt tắt. Em giương tay lên sờ mặt, vẫn còn nguyên những vết cấu dài hằn thành những vết đỏ đã khô trên da mặt. Em mường tượng ra điều mà em đã mơ nhưng nhập nhoè và chịu..có lẽ không có nhiều người đã cào nát mặt mình trong chỉ một giấc mơ. Mà giấc mơ đó có lẽ củng không phải là mộng đẹp. Em lẩm nhẩm bảo Minh "ĐẾM XEM CÓ BAO NHIÊU VẾT?" Cái Minh bảo "NHIỀU LẮM" em bảo "ĐẾM ĐI" "LÀM GÌ ?" "TÍ ĐI ĐÁNH ĐỀ". Nó rú lên cười rồi củng cầm cục đếm "hai mươi, ba mươi, ba mốt,..". Rồi em lại hồn nhiên dụi vào lưng nó "MÀY BẢO TRÚNG KHÔNG ?" và rồi hai đứa cù nhau cười giòn tan, ôm nhau tính xem nếu trúng thì hai đứa sẽ làm gì ? Nghe sao xa ngái .

    Mẹ củng bảo, người như em rồi khổ . Em ngang bướng cãi "Sướng khổ tai mình " mẹ bảo "Mày chỉ giỏi lí sự , tao ngần này tuổi đầu ...". Em lúc lắc mái đầu ngắn ngủn quay mặt bỏ đi. Nhưng có những điều người ta biết mà người ta không nói ra, củng như có những việc mà người ta không bao giờ nói. Em tự biết mình khổ sở lắm mà em thầm nghĩ "Rồi củng khổ ". Đơn giản củng là từ khổ, đơn giản củng chỉ là cuộc đời, đơn giản củng chỉ là con người , mà làm sao con người ta cố vươn tới hạnh phúc sao mà khó khăn lạ . Hàng trăm lần em nói với mình "YÊU ĐI" nhưng củng hàng trăm lần em tự bỡn cợt chính mình khi lãnh cảm, thờ ơ và trái tim trống hoác đến sợ. Em mhư con chim đùa vui trên những ngọn lau và kiếm tìm hạnh phúc trên bầu trời bay mãi mà chưa thấy mình chạm đến một cõi bình yên ...bay mãi ...

    Hàng ngàn lần em tự nói với mình "Đừng giống đàn ông quá ". và hàng ngàn lần em tự trách "tại sao sinh em ra là đàn bà ?". Em ghét khi phải nghĩ "mình là đàn bà " và em củng ghét cả những việc mà em không làm được phải nghĩ " vì mình là con gái". Nhưng đôi khi xa lắm, phía sâu bên trong có một tiếng gọi xa xôi thôi thúc em ...đi tìm một bến bờ bình yên , đi tìm một tình yêu vô bờ bến , đi tìm một thứ có thể cho em được sống hết mình ...Em là con người trong mớ bòng bong lẫn lộn . Một ngày em chợt nhận ra mình điên khùng . Ngồi bên bờ hiên, chậc lưỡi nhìn lên nhìn xuống . Cái Minh nhướn mày "LÀM GÌ ?" em bảo "KỆ" rồi em lại thu người lại co ro trong cái lạnh , cái Minh bảo "HỘI CHỨNG KHÙNG" em nhướn mắt "ĐANG MƠ MỘNG" cái Minh cười "ĐỊNH LÀM NHÀ VĂN À ?" em nhìn đầy nghiêm túc "ÙH " rồi lại cúi xuống lăm lăm cây bút . Cái Minh xấn lại "THÔI ! TÔI XIN BÀ ! Thế là đi tong hứng , em ném bút về phía nó rồi hai đứa lao vào nhau cù nhau cười trối chết . Nụ cười em khanh khách cả khoảng trời phía trên . Ùh em còn trẻ con lắm vì em mới 21 tuổi

    **************

    Em 21 tuổi + khoảng trời riêng

    Và Em đợi chờ ...!!
  2. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng chẳng biết giúp gì cho bạn nữa
    nhưng cuộc sống là vậy bạn à
    đứng trước khó khăn cái mà người ta hi vọng thấy được ở bạn là cách tìm cho mình một lối đi chứ không phải là một lối thoát
    mong rằng cái mà bạn đang ĐỢI sẽ nhanh chong đến với bạn
  3. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    22 tuổi.Thế là em đã chờ đợi anh được 22năm rồi anh ạ.Nhiều lúc em cứ thắc mắc giờ này anh ở đâu?Anh ở đâu anh nhỉ?Nhưng em cũng tự mình trả lời được anh đang ở đâu đó.Có thể ở gần em mà cũng có thể không.Và chúng ta chưa tìm thấy nhau anh nhỉ.Em tin rằng rồi chúng ta sẽ tìm thấy nhau thôi.Em sẽ chờ...chờ ngày mình tìm thấy nhau anh nhé.
  4. foetus_vn

    foetus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    anh cufng chơ? em 23 năm rô?i
    hi vọng anh sef ti?m thấy em
    em nhi?
  5. anna_moscos

    anna_moscos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quyết định đi ngủ sớm nhưng nay cũng là ngày con bạn thân của em đi thăm ấy của nó, làm em nằm mà nghĩ ko biết giờ anh đang ở phương nào, anh đang làm gì đó, có đang online như em hay ko, có đang nhớ 1 hình bóng nào như em đang nhớ đến anh hay anh .....
  6. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    ĐỢI!!!!!!!! Em luôn chờ đợi, mà liệu sự chờ đợi của em khi nào sẽ tới đây. EM luôn đợi anh đó anh ạ, anh đang ở phương nào vậy ??????????????????????
  7. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    ! Bam bô bô bô bam ....Nào thì cùng đợi
  8. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    chi bằng ngồi một chỗ đợi.Hãy tự tạo cơ hội cho mình đi bạn
  9. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Chả có ai để Kưa cả . Nghĩ có chán hok èm ?
    Và em vẫn chờ
    Được dory_and_sadness_123 sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 10/01/2007
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hic hic, chờ đợi đối với tớ là địa ngục. Tớ đã phải, từng, và đang chờ cái gọi là "tình yêu" quay trở lại. Thực sự cảm thấy nản vô cùng, niềm tin cứ bị mất dần theo thời gian, cách tốt nhất để thoát khỏi nỗi buồn là phải học cách đối diện với nó, và tớ đang cố để mình ko còn phải chờ nữa.
    Đời bạc như vôi!

Chia sẻ trang này