1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đợi .............!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dory_and_sadness_123, 06/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    74 ngày nữa
  2. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Ốm
    Ốm khan cả giọng = kết cục ngặm tăm mất tiệt giọng . Chỉ là ù ù ù ..khù khù ...
    Ốm đã 4 ngày , mọi thứ vẫn xoay đều như bình thường . Ngày đầu tiên, má nóng, người nhừ tử , choáng váng xây xẩm mặt mày, lạnh và nóng ...cả người như một đống hàng tồn kho nằm một đống góc phòng . Dăm ba người vào và hỏi "Ốm à ?" và đi ra . Mỉm cười gượng gạo "Chỉ mệt tí thôi ". rồi lục cục bò dậy . ngồi vào bàn như một con người ngoan đạo , hí hoáy . Rồi lại nằm xuống . Nhìn thấy mọi thứ trôi qua mờ nhạt . Khi mở mắt ra vẫn những thứ ấy . Nhưng người ta còn nhiều thứ phải làm . Ốm đôi khi lại là xa xỉ . Ốm đôi khi lại ăn mày thương hại . Vậy thì không ốm .
    Sáng , 6h dậy, lò mò thấy mình suýt ngã ở bậc cầu thang . Dắt xe đến trường . Ngồi vào một chỗ , thả người xuống và thấy cả người nhũn mềm , đầu quay cuồng, ...
    "Nghỉ 3 tiết đầu "
    Ôm người mò theo cầu thang đi ra . Vô tình gặp bạn . "Mệt à ?" "ùh " sờ tay lên trán "sốt quá ? ăn gì chưa ? "chưa ". "Đi đâu đấy ? " "Về " " ùh về nhé " . . Người bạn dùng tay xoa dầu vào hai bên thái dương và nói khẽ "Chịu khó tí nhé " . Người bạn hí hoáy bảo "Cháo tía tô tốt lắm ,ăn còn uống thuốc ". "Sao nấu nhiều thế ?" "ùh . " tiếng ùh nghe hiển nhiên và bình thản . Bất chợt nhận ra là mình sắp khóc
    Rồi uống thuốc, và lại ngồi sau xe để đến trường . Nhưng không còn gục hẳn cả người trên bờ vai người chở . Và lục cục dắt xe ra về như mọi ngày khác .
    Nghĩ lơ mơ trong đầu "giá có cái giường thì tốt ", nhưng xung quanh chỉ là những dòng người ngược xuôi và hối hả ...chút gió còn sót lại phải vào người , lạnh run rẩy , co người vào một chút, thấy mọi thứ xương cốt va vào nhau êm ả như đang được lướt trên một con thuyền trên biển rộng và dài , trên cao là nắng, gió và bầu trời xanh , dưới là sóng ....êm ái và êm đềm ...
    Bất chợt nhìn thấy người qua đường . Dùng còi mồm gọi bất chợt "Cô ơi ?" . Nhưng người ta đang quay lưng về phía bên kia và có lẽ đang bận tâm đến con thuyền cát, nắng, gió, sóng,....của họ . Họ điềm nhiên đi . Kết quả là người và xe đổ "Ầm ". Nằm trên mặt đường và thầm nghĩ "Đây chắc là mặt giường rồi ". Mọi người trên đường hối hả đi qua , họ liếc mắt nhìn và lại đánh xe đi , có vài ba người nhăn mặt khó chịu khi phải đánh võng để tránh đống một người một xe đang nằm một đống trên nền đường . Người ta hối hả đi . Và có lẽ mình củng phải đi , cố gắng chống tay xây xát và chống đầu gối trên nền đường bò dậy ...lại gần hỏi người kia "Cô có bị sao không ạ ?" Cô ta im lặng và quay lưng đi thẳng bình thản và thản nhiên . Dựng xe dậy và thấy nắng hanh hao trên đầu . Vào số, phóng đi , bình thản
    Má vẫn nóng, người vẫn nhừ tử .
    ==> Mất hẳn giọng .
  3. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Chiều , trong phòng vắng , nắng len qua khe cửa . và bất chợt .
  4. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Gọi một vài người
    Nhưng chỉ là những âm thanh khù khè không thành tiếng . Những âm thanh cố bật qua cuống họng đau rát bỏng
    Và không thành âm
    Người ta không phải là dơi
    nên người ta không thể nghe thấy
    Xung quanh là ánh nắng
    Cười
    Bình thản
    Và thản nhiên
  5. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    5 ngày nữa . Cố gắng 5 ngày nữa .
    @ Dory : mấy lần thấy e ol thì anh đều ko chat được vì đi có việc , lại chả bít số của e , muốn mời e đi loanh quanh một chút vào thứ 6 tuần này . Tự nhiên muốn thế thoai , có duyên thì em pm anh , còn vô duyên thì thoai để khi khác .
  6. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Một đêm bước chân về gác nhỏ ? Chợt thấy đoá hoa tường vi , bàn tay ngắt hoa từ phố nọ . Giờ đây đã quên vườn xưa .
    Trống rỗng .
    1. Một ngày , Minh kéo vào một chỗ kín và thì thầm : Mẹ Nó bị tai nạn . Hỏi "Sao ?" "Hối hận lắm , đáng lẽ lúc ấy tao không nên lên xe " , Ngồi chậc lưỡi rồi lạch cạch bấm những phím chữ trên bàn phím điện thoại . "Cô đang ở đâu ? " "Ùh . Nằm viện độ tháng thôi " "Cô có sao không ạ ?" "Chỉ gãy vài thứ . không sao đâu con ạ. Đừng để cho nó biết " "Ngắc ngứ "Vâng ". Bất chợt thấy buồn và lặng im như trước đây vẫn thế . Chỉ thấy là không bình yên .
    3 ngày sau . Nó biết . Nó khóc . Đứng nhìn trân trối "Tao xin lỗi " "Củng chẳng làm được việc gì ". Có lẽ đã sai . Nhưng mà chậc đôi khi làm người vô tình còn hơn là Vô tâm . Nước mắt nó hoen đỏ , người nó rúc lên những tiếng âm ĩ . Nó sắp xếp hành lí . "Mai đi, tao về với mày " . Chậc lưỡi phát . Giá như mình có một gia đình , giống như nó . Thật buồn cười
  7. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0

    Ăn mừng đầu mới phát
    Kiểm tra Kế toán tài chính trót lọt
  8. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Sup ? Đứa quái nào đang lẽo đẽo đi theo bà thế nhểy ?
  9. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ . Đứa nào dùng nick của bà thì liệu hồn
  10. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Lo học hành đê ,tâm với sự cái gì
    thanh niên yếu đuối làm gì cho đời

Chia sẻ trang này