1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đợi .............!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dory_and_sadness_123, 06/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    có 2 người đang xem chủ đề này ( ở trang 3 ) ai mà chịu khó tìm tòi vậy nhỉ , chúc ngủ ngon nhé
  2. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    1. Mẹ khỉ pà V đi thực tế gì mà mất hút con mẹ hàng lươn . Cả thế kỉ dài không tin tức . ức chế .
    2. Chán ngán . Hum nay đi học tiếng anh . Cơ mà dọc đường xe hỏng . thế kà . Bủm lun cho gọn . Hờ hờ hờ . Ngồi search tài liệu cơ mà vào mỗi Blog òi TTVNOL ....Nhiễm lắm thứ vô tội vạ ở đâu thế nhờ ? Tất cả là do ...!!! Lạy phật ..Nếu ông anh trai pình biết thoai . Là kỉu gì củng trợn tròn mắt . Bắt đầu từ học hành, rồi đến chuyện nữ công gia chánh và kết thúc là ...con gái thì thế này ...nên thế này ,...không nên thế này ...pHù ....Ối giời ..!!! Sau này mà được sinh ra làm kiếp giai , Pình sẽ giáo huấn lại cho Lão già ý rằng...Con giai thì phải thế này ..thế này...Cho đỡ tức ..hức ...
    3. Sắp valentine òi . Năm nay tình hình tiến triển hơn nhìu vì có lí do to kếch sù là tết . Tết nói cho cùng củng to phết .
    Được dory_and_sadness_123 sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 01/02/2007
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Đừng đợi vì chẳng biết mình sẽ phải đợi bao lâu, ai nói với mình điều này nhỉ, chỉ biết là mình vẫn ở trong cái trạng thái WAITING... thật là ngốc, thật là dở hơi. Tại sao thế nhỉ, hay là do mình chưa nhìn nhận một cái gì thực tế hơn để tiếp diễn, biết là ko phải dành cho mình rồi mà vẫn đợi.
  4. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Giả vờ ta yêu nhau...
    Trả vờ bọn mình yêu nhau được hok anh? Thế thì em sẽ...
    Em sẽ trả vờ đụng khẽ tay anh. Nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhé.
    Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh. Nhưng anh cứ ôm em - trả vờ sợ mất em anh nhé .
    Em sẽ cố tình im lặng. Để anh cuống hỏi "Em đâu...", thật lòng được hok anh?
    Em sẽ trả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc ấy. Và rụt rè đề nghị: Thôi, hay là anh cõng...
    Lên xe bus em làm như bùn ngủ. Biết em trả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em .
    Trả vờ mình yêu nhau anh nhá. Để em được ghen tuông, ghen tuông "hợp pháp" mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng ai cho anh như như thế? Trả vờ đi anh, và cái nhói đau trong em rất thật ...
    Anh cứ trả vờ đặt môi lên gò má em thôi nhá, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu.
    Trả vờ anh giơ cao lên một món quà bắt em cố với! Để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con.
    Anh hãy trả vờ nói yêu em. Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu anh? Và em cũng chỉ định trả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm ...
    Trả vờ níu kéo em khi em nói: Có lẽ đã tới lúc em đi! Nhưng anh phải hứa cái siết tay trả vờ của anh đủ mạnh. Đủ mạnh...
    Tất cả chỉ trả vờ thôi. Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật. Nước mắt em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt em thôi ...
    Và em thương hại chính em, bao ngày qua đã sống... ngây dại quá. Và trong giấc mơ - con tim nhỏ bé - em tìm thấy em... bây giờ!
  5. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    p.s : copy and paste
    45 phút nữa....còn dài
  6. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    Có những đêm anh xa em , em buồn lắm ... ánh sao khuya như cùng em thức chờ anh ........
  7. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Hơ ! Hum nay ít người trên net kinh khủng
    Nick pình có mấy nick sáng đèn cơ mà đếch thèm vào ==> Hội chứng ngu . Thoai . Tí lượn ví pà Quế òi bàn chuyện tình iu tình báo ...Chợ có 2 vịt nhưng mà xôm vật vã ...
    Bố khỉ ? Lần này làm như mặt dày . Cứ kí tạm hợp đồng thuê chồng tạm vài ngày ...Ngồi sau xe cứ thấy pà già ý than vãn nghĩ củng xì lốp bánh xe ...

    Phật thương kìa XXXX
  8. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh à ! bao lâu rồi chúng mình không gặp nhau nhỉ? tháng 3 này là tròn 1 năm rưỡi đó ! như vậy có quá lâu cho 1 tình yêu không anh?
    em sẽ đợi - sẽ đợi anh về sưởi ấm trái tim yêu
  10. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Một ngày , vô tình nhặt được một cuốn sách . Nhan đề là "Khi con chán sống". Tôi sửng sốt đến tê cả người . Không một ai thích một người mang đôi mắt cứng dại, vẻ mặt lạnh lùng và khô khan, tóc ngắn . Có lẽ dăm người thấy cuốn hút . Có lẽ dăm ba người muốn lại gần . Nhưng tôi đưa đôi mắt ơ hờ nhìn họ . Họ chùn chân và quay đi . Về phía , nơi tôi đứng . Xa xôi .
    Cô bé trong cuốn sách 15 tuổi . Ở lứa tuổi ấy người ta đang mơ mộng đến tương lai hay đại loại như sức sống. Tình yêu và nhiệt huyết . Còn bé, bé chỉ cảm thấy cuộc sống là vô nghĩa và đầy những khổ đau . Có một thuyết tâm lí xã hội được học ở trường đại học , với công thức là : Động lực = Hi vọng x Niềm tin . Việc người ta mơ ước, nỗ lực , phấn đấu . Chỉ dựa vào hi vọng của người ta vào cuộc sống và niềm tin vào một thứ gì đó . Bởi thế . Nếu như một ngày , bạn hết hi vọng và mất hết niềm tin . Thì bạn trở thành tôi như bây giờ .
    Nhiều người chất vấn, Không nên như thế, nhiều người thấy khó hiểu . Tuy nhiên , người ta sống trong cuộc đời của họ . Và có lẽ có khá nhiều điều trong cuộc đời người khác. Họ chưa từng trải qua . Bởi thế, cho nên . Việc đó củng là dễ hiểu.
    Tôi đã nói với người mà tôi bắt buộc phải nói để cầu họ sự giúp đỡ. Có lẽ em bị bệnh nặng . Hãy cho em thời gian .
    Anh ta nhếch mép . Kệ sư mày .
    Và trong đêm đó , bầu trời như sụp đổ dưới chân . Con người , chỉ có thể đối xử với nhau theo cách ấy . Và bởi vì tôi , là một kẻ phải sống theo yêu cầu và mong muốn của người khác. Cho nên. Tôi chỉ có thể co mình lại, lạnh lùng . Và rồi tôi nhận ra . Trái tim mình dường như không còn nhịp đập . Giờ đây . Sẽ không có ai có thể làm tôi đau được nữa . Vì tôi lạnh lùng, thờ ơ và tôi nhìn mọi thứ . Một cách phớt đời nhất mà mình có thể.
    Tôi ước mình có nhiều tình yêu hơn
    Để san sẻ .
    Nhưng tôi không có nhiều
    Tôi có một cái đầu .
    Có lẽ
    Nó được dùng
    Để yêu thương

Chia sẻ trang này