1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đợi .............!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dory_and_sadness_123, 06/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Thực ra con gái mắng con trai cũng đâu có khó gì. Ai mà chẳng có khuyết điểm. Bây giờ vào nhà cứ tìm bất kì cái gì hỏng. Đèn ngủ, ống nước.... bới bèo ra bọ ấy. Rồi nhắc nhở nhẹ nhành anh trai. Ai cũng vậy thôi, luôn có những bổn phận và trách nghiệm phải theo.
  2. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Sh!T ! ******** .
    1. Có bài hát gì ấy nhờ ? "Bình yên một thoáng ...". **** up . Điều khốn khiếp và đáng ghét nhứt trên thế giới. Là một kẻ. Còn trẻ và biết triết lí . Hic . Khốn khíp . Chán ngán . Roài . Pình sẽ . Thành . Một người . Giống Như ai đó ...mà Pình hok hề mún . Khi . Pình đang ngồi một mình . Nhìn xung quanh , mọi thứ vẫn y nguyên củ , mảng sáng, mảng tối, sắc lạnh, ít tê tái, chút buồn miên man , mưa mảng xám xịt trắng xoá ...và nghe thấy ...những mảnh vỡ . phía trong. vang lên . Những mảnh vỡ chạm vào nhau . Cùng nỗi buồn . Dâng nhoà lên mắt . Nhưng bình thản . Nhìn . Mọi thứ trôi đi . và nghênh ngang cười . Đến bao giờ . Sẽ khác . Có phải là lúc . Tìm kiếm được thứ . Hay là . Mọi thứ . Sẽ mãi như điểm bắt đầu ?
    2. Có một giấc mơ. Đôi khi . Tìm kiếm . Nhưng rốt cuộc . Lại thất vọng . Bởi vì . Xung quanh . Đều là . Những người . Vẫn mãi . Tìm cách . Làm tổn thương . Người khác. Chậc lưỡi . Bỏ wa . Bởi vì . Những điều ý . Là thường xuyên . Nhưng tai sao . Lúc nào . Có những giọt gì . Trĩu nặng . Kéo pình . Kéo mí mắt sụp xuống . Thoáng buồn . Rùi . Lại nhìn lên . Như chưa từng . Biết . Rằng . Thực ra . Là . Muốn một lần khóc . Bình yên . Một lần . Biết rằng . Không phải . Mà còn có . Những thứ . Huyễn hoặc . Như một ai đó . Nói . Bé . Có lẽ ....
    Rùi sẽ nguôi ngoai
    Nhưng
    Đến bao giờ
    Biết quên
    Rằng
    Đã có lúc
    .....Phải nuốt vào trong
    Để mỉm cười
    Khi tay chân bủn rủn đến tê dại
    Và tim pình
    Dường như vỡ vụn
    Vì đau !
  3. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    Ngóng ngóng, trông trông
    Nhớ nhớ, nhung nhung
    Trong trong, đỏ đỏ
    Đắng đắng, cay cay
    Nợ nợ, duyên duyên
    Tình tình, nghĩa nghĩa
    Ong ong, **** ****
    Tỉnh tỉnh, say say ........................................................
    ................................................................
    .............................................................
    .........................................................................................
    ...........................................................................................
    Men tình, men rượu cũng đều cay,
    Thử hỏi rằng trên quả đất này :
    Ai lại không yêu, yêu chẳng nhớ;
    Ai người chẳng uống, uống không say ?
    ...................................................
    ......................................................................
    .............................................................
  4. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Bình yên một thóang cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thóang cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.
  5. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Đăng quảng cáo tìm chồng . Chờ 1 tuần . Hok được là rút êm . coi như là hok có duyên Đành đi tu
  6. kaoru22

    kaoru22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Đơi đến khi nào người ấy sẽ nói với tôi rằng người ấy thik tôi ? Đơi đến khi nào tôi mới đủ can đảm để nói với người ấy rằng tôi cũng thik người .
  7. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Tại sao the life luôn có những điều không vui vẻ ? Luôn thiếu vắng hoặc luôn làm cho một ai đó cảm thấy không free ?
    Đến bây giờ , dù không quá muộn . Mới nhận ra là ...mình đã sai . Khi đi kiếm tìm . Một thứ . mà thậm chí . không biết là thứ gì . Và chợt nhận ra . Cuộc sống thật đáng sợ. Và chợt nhận ra . Thì ra , Tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ một nơi, và mọi lỗi lầm đều bắt nguồn từ một thứ duy nhất . Và quyết chí Làm lại mọi thứ
    Đã đến lúc mở tầm nhìn ra , để nhìn thế giới với con mắt hài hoà và thoáng hơn . Là trước đây .
    Và từ hum nay , tạm thời ngừng đợi. Để . Làm
  8. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Quay trở về
  9. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    good luck !
  10. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    "Anh chờ Em... trọn đời đến muôn kiếp. Khi con tim bây giờ vẫn luôn luôn mong chờ, dù hai ta cách xa... Cầu mong một ngày cho ta nghe tiếng Em, trở về cho đời ta thôi đau vì nhớ... Người yêu hỡi... Anh sẽ còn chờ Em..."
    ----------
    Chờ Anh đến mùa hoa Đỗ Quyên nở... Còn 335 ngày nữa thôi, Anh nhỉ??

Chia sẻ trang này